Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hieuthuyloi, on 11/02/2022 - 13:13, said:
Nó không chống lại quan tinh, cũng không đi ngược quan tinh, thậm chí nó đang chuyển hoá quan tinh từ nguy thành an, nó làm cho người ta có cảm giác như vậy thôi, không có bất cứ cuộc hôn nhân nào tốt mà chống lại quan tinh,chỉc có điều trường hợp này khó nhận ra.
Người ta bảo cháu đến thỉnh giáo Bác hieuthuyloi. Nhờ bác coi dùm cháu coi cái bát tự của cháu sao mà cả đời này chưa có ai yêu. Hỏng có tình mà cũng hỏng có duyên luôn.
Bác là cây đa, cây đề, cây đại thụ trong làng Tử Bình này nên bác cho cháu 1 vài lời khuyên hữu ích đi ạ.
Ngoài đời cháu cũng đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, nghề nghiệp ổn định, tự mình khởi nghiệp các kiểu mà sao hỏng tình duyên luôn bác.
ẤT HỢI - QUÝ MÙI - KỶ HỢI - CANH NGỌ (7/7/1995 lúc 12 giờ trưa dương lịch tại Sài gòn)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
OYEY, on 11/02/2022 - 13:22, said:
Tôi bảo hỏi xem thê cung thế nào, Con Cơ hỏi chưa?
Hay thôi hỏi chiều nay xổ số như nào để tôi đi đánh 1 con nào ??
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đây tôi vừa hỏi cho thí chủ vừa lòng hả dạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Nói về tình duyên trên cuộc đời này thì có thể chia làm 3 loại:
THUẬN DUYÊN: Mình yêu người ta mà người ta cũng yêu mình
NGHỊCH DUYÊN: Mình yêu nó mà nó thì yêu người khác
THUẬN-NGHỊCH DUYÊN: YÊU HẬN ĐAN XEN
Còn 1 cái loại thứ tư nữa là Conqueror. Hong có tình mà cũng hỏng có duyên luôn. Nói là VÔ DUYÊN thì hơi quá nhưng mà cũng gần gần như vậy. Nó NGHỊCH-DUYÊN quá. Mình yêu người này thì nó hỏng có yêu mình mà nó yêu người khác. Còn người yêu mình thì mình hỏng có 1 chút tình cảm gì với nó. Nó cứ lưng chừng, lửng lửng rồi hỏng đi tới đâu.
"Đa tình tự cổ không dư hận - Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ" Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi TheConqueror: 11/02/2022 - 13:39