DaLanHaNguyet, on 08/02/2022 - 14:39, said:
-Thứ 1: Anh có nói phúc là "tính hướng dương/ hướng sáng". Vậy xin anh cho em biết: theo góc nhìn của anh, đức là gì ạ ?
-Thứ 2: xin hỏi anh về cách định cách cục quý nhân trong tử bình (như là kình- hình- sát-ấn ...v.v )? dựa vào hàng Can, hay Chi, hay cả 2 ?
-Thứ 3: nếu nhìn trên tứ trụ, làm sao để thấy được mệnh nào là người có " tâm- 心 " ạ ? Cái này có liên quan gì đến "ngũ hành hữu tình- hữu lý" không anh ? Em ko dám mơ cao xa về thượng đẳng quý nhân-ví dụ 6/1/2024: Quý Mão/ Ất Sửu/ Kỷ Tị/ Bính Dần, anh có thể cho 1 ví dụ về "thượng đẳng hạ nhân" được ko anh?
-Thứ 4: anh có bao giờ xem lá số của người đẻ mổ- chọn giờ sinh ko ạ (ko phải các trường hợp cấp bách nguy hiểm đến tính mạng mẹ-con) thì theo anh lá số của đứa trẻ có thể dùng xem số được ko ạ ?
Cảm ơn anh nhiều ạ!
1/ người sinh ra từ đất nên phải thuận theo đất
đất là khôn thì phải thuận theo trời càn, cho nên đàn bà khi lấy chồng phải có lễ với chồng,
trời thì phải thuận theo đạo, đạo là quy luật của vũ trụ,
đạo thì phải thuận theo tự nhiên, các quy luật đều được sinh ra tự nhiên ( tự nhiên là vạn vật, bao trùm xã hội vốn để chỉ con người)
nghĩa lớn nhất của tự nhiên là khách quan, chứ ko phải chủ quan tự sướng,
người mà làm đúng như vậy tức là họ biết dùng đức, hay còn gọi là họ có đức
mà làm đúng như vậy không phải dễ nha, làm sai / làm chưa đúng thì không nói đến đức,
thuận với đất thì đức còn nhỏ thôi, nếu anh đạt đến cấp tự nhiên thì đức của anh lớn,
người có thiên đức quý nhân làm dụng hỷ thần tức là họ hướng theo đức, thường là thuận theo đất, trời, vũ trụ, tự nhiên,
2/ quý nhân / can chi thì chỉ là 1, có hiểu cả can lẫn chi thì mới hiểu đúng bản chất vấn đề, còn mới chỉ có 1 vế, tức là mới nắm được hiện tượng bên ngoài nó thôi,
3/ người có tâm là người đi từ gốc đi ra, là đi từ học bò rồi rới mới đến học chạy, không nhảy / chen vô ngang xương, hay là hớt váng, có tâm chính là làm cái gì cũng ra tấm ra miếng, có đầu có cuối, ko bao giờ tham bát bỏ mâm, mà như thế thì bền vững lâu dài, có tâm thì sẽ tiệm cận đến sự thật, và tôn trọng khách quan;
người không có tâm là chữ lợi, chữ tham đặt lên hàng đầu, gốc thì nhẹ mà ngọn thì nặng, việc chính thì bỏ qua, việc phụ thì quan trọng,
ví dụ: đi làm ngành xây dựng, chuyên môn không cần / toàn cần ăn nhậu, quan hệ giao tiếp, ấy là không có tâm;
Người có tâm là người cái gì họ cũng lấy cái đúng, cái trật tự, cái công bằng, họ rất thấu hiểu, như móng là chịu tải nặng nhất, ngọn thì không, hiện nay thì doanh nghiệp đang nguỵ biện trong vấn đề phân phối thành quả lao động, tức là tâm cho chó nó ăn;
dùng quyền của mình chà đạp lên cái trật tự, công bằng;
tâm là gốc, là con lật đật, thời này thì người có tâm ko sống nổi với tụi nó đâu, toàn 1 lũ đê tiện,
chứ ko phải khiêng hòm 10 đứa kêu nặng, 3 đứa nặng thật, 7 đứa xạo, cho nên họ không bao giờ làm bậy,
Hữu lý, hữu tình chỉ là 1 phần nhỏ của có tâm, ngược với có tâm là lệch tâm, méo mó tâm, có tâm = đúng tâm cứng = đúng luôn tâm hình học;
như vậy bát tự có tâm sẽ thế nào:
- chắc chắn phải có kết quả cuối cùng;
- chắc chắn nó phải hình thành cách cục, nó phải thấy tính hệ thống của nó; nó phải toàn diện và tổng dụng;
- đương nhiên sẽ có hữu tính hữu lý;
- cuối cùng là dư địa và tương lai phát triển rất rất lớn, và tính bền vững, đó là điểm khác biệt hơn hẳn;
3 bis / thượng đẳng với hạ đẳng thì nó cách nhau 1 chút xíu và xa nhau vạn dặm ! Thế mới quý, mới gọi là kỳ
tôi thêm cái này, tôi bớt cái kia, thế là cái này chuyển thành cái kia, đáy thành đỉnh, đỉnh thành đáy chỉ trong tích tắc,
có nghĩa là sự biến đổi rất lớn khi ta thay đổi 1 nhân tố rất nhỏ.
ví dụ: chợ lớn, bỏ dấu cho lon, có đứa nó đọc thành chó lợn !
nhà em ở khu chợ lớn >< nhà em ở khu chó lợn !
4/ đẻ mổ thì tôi không biết.
Sửa bởi hieuthuyloi: 08/02/2022 - 18:54