Những cái gì bắt buộc phải đi qua, không thể né tránh, là nhóm tiên quyết, đừng bao giờ chờ,
ví dụ: Những người nó bảo / số này đời thứ nhứt không đặng, đời sau mới bền, hoặc số này hai đời không bền, đời thứ 3 mới bền,
như bà ca sĩ thanh hoa, chồng 1 là ông phan lạc hoa, chết, rồi mới lấy ông 2,
biết vậy thì làm cho nó lẹ, thôi chết cho nhanh đi (ông thương tôi thì ông chết cho nhanh đi) / đằng nào cũng chết mà (tôi đã biết trước ông nào lấy tôi đầu tiên đều sẽ chết !!!) , để tôi còn đi lấy chồng 2, cho nó lẹ;
---- nói ra thì thất đức, nhưng mà nó là vậy đấy,
Hay như cô hồng nhung cứ chần chờ hoài, yêu anh bóng đèn điện quang, mà ko lấy, rồi lấy anh Kelvin , lấy lẹ đi, đằng nào cũng bỏ,
rồi bây giờ lại là anh Đức Gerhard Heusch /
bé 1 chỉ là vật tế thần thôi, không suy nghĩ nhiều, vì anh chưa qua / nó bắt anh phải qua ải, nếu lấy điện quang rồi bỏ thì khi qua Kelvin sẽ bền
chứ còn cứ dùng giằng, thì phải qua kelvin rồi mới đến anh Đức,
cho nên số bé nào 2 đời chồng, thì phải làm cho lẹ, mắt nhắm mắt mở, cho xong em đầu rồi mới bền vững với em 2 được,
------------------------
Cũng tương tự như vậy cô thần quả tú cũng là nhóm bắt buộc phải đi qua, ko có cách gì hoá giải hết,
càng né càng chết,
cô thần là xa cách, xa vài năm rồi sẽ đoàn tụ
quả tú thì nặng hơn, chết em này thì mới ở với em khác.
--------------------------------------------------
Hay là nó bảo phải trải qua 1 mối tình thì mới bền, hoặc 2 mối tình, 3 mối tình gì đó thì mới bền vững
thì cũng phải qua thôi, bé nào dính vào thì bé đó là vật tế thần,
KL: với cái gì ko thể né tránh được, thì làm nó càng sớm càng tốt,
sớm gánh tai hoạ / đối mặt trước, vượt qua ải, thì cái ngọt lành nó mới về, còn chưa qua thì cứ vướng hoài.
ghi chú: nếu thấy thất đức, và biết trước số phận của mình, và tôi làm không được, thì thôi, bỏ cuộc ngay từ đầu, đừng có nhùng nhằng cho người khác bị vạ lây.
còn mấy người dính vô cuộc chơi sinh mạng, biết thì tránh xa ra, đừng có nhân danh tình yêu hay cái gì hy sinh hay cao thượng, ban đầu là tự lựa chọn mà, tự nguyện xin chết,
anh sẽ chết trong tay của em, nói cái miệng thôi, đứa nào thấy chết sẽ sợ té đái
---- tôi sẽ chỉ điểm là kon đó nó bị quả tú đó, nó chết chồng 1 lần hay 2 lần
chết cha quên thằng em 1983 mới chết 01/06/2021 vì 1 kon nhỏ thuần âm, cũng là vậy đó, nó tự treo cổ chết;
nó doạ nó bỏ thằng này, thế là thằng này tự tử, đừng co nhân danh tình yêu,
mày thuần âm thì mày làm bà cô đi, đừng báo hại người khác.
Sửa bởi hieuthuyloi: 06/02/2022 - 17:16