Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6754 replies to this topic

#3061 Bazilearner

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 354 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 12:51

Vợ chồng thì "chọn" làm sao được, mà có "chọn" thì cũng là số mệnh.
Tôi kể cho nghe nhé, tôi có một người anh, khi tôi xem lá số tử vi và tứ trụ của anh ấy, tôi thấy rõ anh ấy sẽ cưới vợ đã có con riêng. Thực tế trước đó anh ấy cũng từng yêu một người, nhưng vì nhiều lý do hai người chia tay, chị ấy đi lấy chồng, và thời điểm tôi xem cho anh ấy thì chị kia vẫn đang rất hạnh phúc. Bẵng đi vài năm cuối cùng anh tôi cưới chị kia thật, và đúng là anh ấy nuôi con của người khác. Trong khi anh tôi là người có học vị, tiền bạc, nhưng giới thiệu, ép hôn, thậm chí các cô gái nhờ người đến tận nhà mai mối mà cũng không chịu, đến nỗi người ác miệng đồn đoán là anh tôi "không phải đàn ông".
Chờ nó cũng là số mệnh, gặp đúng người, nhưng không đúng thời điểm thì cũng phải chờ thôi.

Thanked by 3 Members:

#3062 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 13:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bazilearner, on 06/02/2022 - 12:51, said:

Vợ chồng thì "chọn" làm sao được, mà có "chọn" thì cũng là số mệnh.
Tôi kể cho nghe nhé, tôi có một người anh, khi tôi xem lá số tử vi và tứ trụ của anh ấy, tôi thấy rõ anh ấy sẽ cưới vợ đã có con riêng. Thực tế trước đó anh ấy cũng từng yêu một người, nhưng vì nhiều lý do hai người chia tay, chị ấy đi lấy chồng, và thời điểm tôi xem cho anh ấy thì chị kia vẫn đang rất hạnh phúc. Bẵng đi vài năm cuối cùng anh tôi cưới chị kia thật, và đúng là anh ấy nuôi con của người khác. Trong khi anh tôi là người có học vị, tiền bạc, nhưng giới thiệu, ép hôn, thậm chí các cô gái nhờ người đến tận nhà mai mối mà cũng không chịu, đến nỗi người ác miệng đồn đoán là anh tôi "không phải đàn ông".
Chờ nó cũng là số mệnh, gặp đúng người, nhưng không đúng thời điểm thì cũng phải chờ thôi.

tôi đồng ý với quan điểm này

dĩ nhiên người nào biết trước thì sẽ thấy nó là tất nhiên, không thể khác đi,

còn người nào không biết thì thấy nó là ngẫu nhiên, là do xui xẻo, do hoàn cảnh, do hỗn độn và cả sự tiếc nuối, mơ về dĩ vãng,

nhưng mà tạo hoá nó cho người ta chọn, làm vậy nó mới sinh động, đa dạng, hồi hộp

chứ anh biết tỏng hết kết quả từ trước rồi thì còn gì hay nữa.

nghĩa là người ta đã có thông tin là vợ chồng ngay cả trước khi họ sinh ra,

nhưng mà vở kịch thì vẫn phải diễn, phải đi học, quen nhau, yêu nhau, giận hờn, xa cách, rồi lại đoàn tụ,

cho nên nói chọn cũng đúng, mà nói mọi thứ đã sắp đặt sẵn rồi cũng đúng,

Nhưng có 1 điều chắc chắn là sự đa dạng phong phú,

nó cho 5 đáp án, 1/5 đúng, nó phải đa dạng, thì nó mới hấp dẫn, văn vẻ, chứ cho có 1 duy nhất hỏi đúng, sai , trúng hay trật thì nó nhàm chán lắm !

Mà cái đó không phải là vô nghĩa nha, cho thêm vào là xàm xí,

ví dụ: cô đó năm 2017 quen cả 2 anh, anh chồng tương lai thật và anh đẹp trai tên là P, hát như ca sĩ, chuyên làm thiện nguyện

dù bạn biết anh ca sĩ đẹp trai không phải là đáp án đúng nhưng nó cũng đầy thi vị, màu hồng, bầu trời xanh, mây bay lững lờ, ước mơ hồng, khi mùa xuân đến,

ai nói cô đó không yêu anh ca sĩ đẹp trai đó, có, những giấc mơ màu hồng có, nó rất đẹp chứ ko phải xấu gì,

và phải nên có, nó cũng làm tăng thêm, tô điểm thêm giá trị cuộc sống chứ đâu phải chỉ có ông chồng thật mới là cả bầu trời

Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp

Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng

Ϲuộc đời còn cả ...những nụ hôn !


Và khi anh chồng thật thấu hiểu điều đó, thì anh ấy không bao giờ ghét cậu ca sĩ đẹp trai tên P đó, mà ngược lại còn ủng hộ vợ mình,

hãy lãng mạng và mộng mơ nhiều hơn nữa với cậu đẹp trai, có gì mà xấu, thậm chí giấc mơ đẹp có P còn làm cho cuộc sống đẹp hơn và cô đó sau này yêu chồng mình nhiều hơn !

Vì về cái tất định, Đâu đã có phúc phận đó rồi, ko gì đổi được, vậy thì càng đa dạng phong phú càng thêm giá trị, mà cái gốc không hề mất đi.

KL: Cái đa dạng phong phú nó sẽ tô điểm, làm đẹp thêm cái tất định vốn ko thể thay đổi được;

Sông vẫn in màu mây
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
Sông vẫn như thuở ấy
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ

Sửa bởi hieuthuyloi: 06/02/2022 - 13:43


Thanked by 3 Members:

#3063 Hetu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 542 Bài viết:
  • 515 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 13:32

lấy chồng rồi, mới biết là chồng đã là bồ của chị mình (cũng có chồng rồi), bỏ được không?

Thanked by 1 Member:

#3064 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 13:32

Ý bác Hiếu là trời chọn hay mình chọn ?

Mình chọn theo ý trời hay ý trời tác động mình chọn theo ?

Là chủ động hay bị động ?

Thiệt ra đứng trước người mình rung động thì đúng hay sai nó hồi hộp lắm á =)))))))

#3065 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 13:49

Thế nào là đúng người ?

Ví dụ xem lá số tử vi biết chồng mình là người như thế này đi, gọi là áng chừng.

Vậy khi muốn kết hôn, hai người cùng tới và cùng tương đồng thì chọn làm sao ?

Vì chúng ta ở tầm nào, năng lượng nào thì thu hút người cùng tầng với chúng ta.

Vậy ai mới là chân ái ?

Em không nhìn về mấy lời ong bướm, em là xét người bằng hành động nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hai người cùng yêu thương, dùng thực tế hành động thì chọn ai ?

Lúc đó mọi người sẽ nghĩ thì em thích ai, rung động với ai chọn người đó thôi.

Nhưng chọn xong không hạnh phúc thì sao ?

Là số hay do mình ?

Lúc đó lại ngồi thẫn thờ trách móc sao không chọn anh kia =))))))

Hay là cô độc luôn đi, đỡ phải chọn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3066 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 14:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

evotears, on 06/02/2022 - 13:32, said:

lấy chồng rồi, mới biết là chồng đã là bồ của chị mình (cũng có chồng rồi), bỏ được không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

evotears, on 06/02/2022 - 13:32, said:

lấy chồng rồi, mới biết là chồng đã là bồ của chị mình (cũng có chồng rồi), bỏ được không?

tất nhiên tình huống thật trong cuộc sống nó phức tạp lắm;

nếu họ biết rõ đáp án nào đúng, đáp án nào không đúng + với họ không có lòng tham vô lối + luôn tuân thủ đúng mọi giới hạn, trật tự

thì mọi chuyện nó đơn giản,

nhưng nếu mà họ không biết và họ lại vượt quá giới hạn, thì nó sẽ gây ra hậu quả tai hại

tôi chỉ nói: 1 tình huống / người chồng thật của mình thì bèo nhèo + thua xa người kia / là người tình, vốn không phải là của mình, nhưng mọi thứ đều vượt trội

và cô đó lại yêu cái không phải của mình mãnh liệt mà người tình lại hưởng ứng nhiệt liệt do ham muốn chẳng hạn (tức là cũng sai bét luôn) / còn cô ấy lạnh nhạt với người thật của mình.

Lúc đó hậu quả thật là tai hại, lỗi lầm thật là lớn lao; cái thật thì bỏ mà cái hư thì theo.


Cho nên cái này nó / đòi hỏi phải có bản lĩnh, chứ ko phải ai cũng chơi được hệ sinh thái đa dạng,

phải hiểu rõ lắm và mọi giới hạn, trật tự là phải xác định rõ ràng thì mọi việc xảy ra đều ổn.

nhưng mà / phải ra biển lớn thì mới biết tầm vóc / giá trị của mình, chơi được hệ sinh thái lớn, đa dạng là bản lĩnh lắm.

Bởi vì bài toán da đạng nó sẽ khó hơn bài toán đơn.

Sửa bởi hieuthuyloi: 06/02/2022 - 14:09


Thanked by 2 Members:

#3067 Hetu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 542 Bài viết:
  • 515 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 14:48

Trích dẫn

nhưng mà / phải ra biển lớn thì mới biết tầm vóc / giá trị của mình, chơi được hệ sinh thái lớn, đa dạng là bản lĩnh lắm.
đúng là thử thách lớn! mới đầu tưởng chỉ có 1 người, càng về sau càng nhận ra chồng luôn là người đa tình đào hoa, thấy hoa đẹp là nhào vô! bỏ thì thương (con không cha), vương thì tội (nghiệt cho mình)!

Thanked by 1 Member:

#3068 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 14:50

cần phải tách 2 khái niệm ra

1 là lựa chọn đúng / sai

2 là cái tất định và cái ngẫu nhiên

---------------------------------------------------

bạn lựa chọn đúng hay sai gì thì nó cũng chỉ là cuộc chơi / nó thuộc về cái ngẫu nhiên, trong đó mới có chứa sự đa dạng,

cái kết quả cuối cùng, ko thể đổi được, có từ trước khi tham gia cuộc chơi luôn / đương nhiên nó sẽ nằm ở cái tất định;

có nghĩa là cái tất định không phải luôn trùng với việc bạn chọn đúng / mà nó độc lập hoàn toàn với cuộc chơi của bạn

Nó là 1 vế độc lập, tách ra khỏi vế kia.


tức là chơi là việc của bạn; phạm trù chủ quan

còn quyết nó như thế nào là việc của trời / phạm trù khách quan.

cái đó hơi kỳ kỳ, mình chơi mà chủ thể khác / là trời lại định đoạt mình;

giống như / nó là đạo diễn là chủ nhân của cuộc chơi >< mà mình chỉ là con rối trên sàn diễn, nhiệm vụ của mình chỉ là diễn

mình không được tự làm chủ mình !

Sửa bởi hieuthuyloi: 06/02/2022 - 14:57


Thanked by 1 Member:

#3069 piniko

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 15:08

Trước giờ tình duyên em cũng khó khăn mặc dù có nhiều người thương mến. Cuối năm nay em và bạn trai dự định cưới không biết có ổn không anh Hieuthuyloi. Nhìn anh này cũng đào hoa nên nhiều người đoán chắc số phải lấy 2 vợ lận.
Mong anh Hieu xem giúp em với ạ
Nam: Nhâm Thân - Bính Ngọ - Kỷ Tị - ?
Nữ: Quý Dậu - Quý Hợi - Kỷ Mùi - Đinh Mão

Thanked by 1 Member:

#3070 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 15:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

piniko, on 06/02/2022 - 15:08, said:

Trước giờ tình duyên em cũng khó khăn mặc dù có nhiều người thương mến. Cuối năm nay em và bạn trai dự định cưới không biết có ổn không anh Hieuthuyloi. Nhìn anh này cũng đào hoa nên nhiều người đoán chắc số phải lấy 2 vợ lận.
Mong anh Hieu xem giúp em với ạ
Nam: Nhâm Thân - Bính Ngọ - Kỷ Tị - ?
Nữ: Quý Dậu - Quý Hợi - Kỷ Mùi - Đinh Mão

chuyện ổn hay không / thực ra không phải việc của anh, mà đó là việc của trời, nó nắm quyền định đoạt mà,

anh vừa nói ở trên xong, việc của nó mà mình xen vô là mình toi đó, gọi là phạm thái tuế đó, nên cho vàng cũng ko dám,


nhưng cái mà anh nói được là anh biết chắc là 2 người này sẽ lấy nhau, nhìn là biết,

cứ yêu nhau và cưới / mình tham gia cuộc chơi, như tham gia vào cái ngẫu nhiên, cái đa dạng mà anh nói ở trên,

người ta đến với nhau chắc chắn nó phải có lý do, và người xem bát tự là họ nhìn ra điều đó,

em đã nói là em có nhiều người thương mến, nhưng em muốn cậu này, tức là đã có lý do,

có lý do thì có thể cưới, có thể yêu, và có thể có em bé, thế thì cứ mạnh dạn, cứ chơi / đi đời người ngắn ngủi lắm,

còn nó tốt hay không, chất lượng nó đến đâu, có bền vững lâu dài không, thì đó là thiên cơ rồi, bất khà lộ.

KL: có cưới được không ? cưới được !

Thanked by 3 Members:

#3071 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 06/02/2022 - 14:50, said:

cần phải tách 2 khái niệm ra

1 là lựa chọn đúng / sai

2 là cái tất định và cái ngẫu nhiên

---------------------------------------------------

bạn lựa chọn đúng hay sai gì thì nó cũng chỉ là cuộc chơi / nó thuộc về cái ngẫu nhiên, trong đó mới có chứa sự đa dạng,

cái kết quả cuối cùng, ko thể đổi được, có từ trước khi tham gia cuộc chơi luôn / đương nhiên nó sẽ nằm ở cái tất định;

có nghĩa là cái tất định không phải luôn trùng với việc bạn chọn đúng / mà nó độc lập hoàn toàn với cuộc chơi của bạn

Nó là 1 vế độc lập, tách ra khỏi vế kia.


tức là chơi là việc của bạn; phạm trù chủ quan

còn quyết nó như thế nào là việc của trời / phạm trù khách quan.

cái đó hơi kỳ kỳ, mình chơi mà chủ thể khác / là trời lại định đoạt mình;

giống như / nó là đạo diễn là chủ nhân của cuộc chơi >< mà mình chỉ là con rối trên sàn diễn, nhiệm vụ của mình chỉ là diễn

mình không được tự làm chủ mình !

Rốt cuộc là trời cho một đáp án rồi, có chọn đúng ý trời hay không là do mình ?

Cháu cảm thấy không phải, cái ý trời là cái thuận theo tự nhiên.

Sinh ra trong hoàn cảnh, sống ở môi trường và lối suy nghĩ khác nhau tạo nên những cá thể độc lập.

Mà trên đường đời mỗi cá thể có sự lựa chọn khác nhau trong hôn nhân.

Người ta gọi là duyên cho nó tiện.

Nên dù mình có chọn sai hay đúng thì cũng là do trời chứ nhể ?

Bởi đâu có người đúng người sai ?

Bác xem bát tự thì là đứng ở thế phán xét, tỉ mỉ phân tích và dùng nó để làm cái có lợi cho mình nhất nhưng thực chất nó là cái đi ngược lại ý trời nhất.

Và cũng có thể là đúng ý trời nhất, muốn bác tìm hiểu và lựa chọn.

Cháu nghĩ mọi việc là tương đối, rộng mà hẹp, sâu mà nông.

Là do cách nhìn ?

Không có một cái nhìn nào là hoàn hảo, sự việc hoàn hảo.

Hôn nhân cũng vậy, cứ nói sai nhiều rồi mới gặp người đúng nhưng thực ra người đúng là mình chứ không phải ai khác !

Vậy thì một người không biết gì về huyền học lựa bạn đời hay một người dùng huyền học lựa bạn đời nó đều là tự nhiên cả. Đều là ý trời cả. Khác nhau ở chỗ một bên chơi hệ cảm xúc nhiều hơn còn bên kia chơi hệ lý trí nhiều hơn.

Mà bên chơi hệ cảm xúc cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ, đúng là đa đoan hơn nhưng nó hạnh phúc hơn nhiều. Chắc chắn ! Vì họ được là chính họ !

Sửa bởi Alone13: 06/02/2022 - 15:53


Thanked by 1 Member:

#3072 piniko

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 15:40

Dạ em cảm ơn anh.
Trước giờ anh này toàn quen người tuổi Quý Dậu.
Thật ra trong lúc quen em anh này cũng có quen thêm 1 cô bạn thân Quý Dậu - Canh Thân - Quý Hợi - ?
Cô này có vẻ được lòng nhóm bạn thân của anh ấy hơn. Chúng em cũng lằng nhằng 1 thời gian vì có lẽ cô này cá tính mạnh, giỏi giang khéo léo hợp gu bạn trai em hơn, còn tính em thì nội tâm, thẳng thắn, thật thà quá nên nhiều khi xảy ra xung đột.
Anh ấy cũng nói sẽ chấm dứt và cưới em nhưng không biết tương lai sẽ như thế nào nữa. Vì trước giờ em quen ai đều dễ vướng vào tình tay 3 cả. Em có thể tha thứ nhưng nhiều chuyện khiến em buồn quá không thể quên được.

Thanked by 1 Member:

#3073 prettyboy1109

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 713 Bài viết:
  • 461 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 15:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 06/02/2022 - 15:24, said:

chuyện ổn hay không / thực ra không phải việc của anh, mà đó là việc của trời, nó nắm quyền định đoạt mà,

anh vừa nói ở trên xong, việc của nó mà mình xen vô là mình toi đó, gọi là phạm thái tuế đó, nên cho vàng cũng ko dám,


nhưng cái mà anh nói được là anh biết chắc là 2 người này sẽ lấy nhau, nhìn là biết,

cứ yêu nhau và cưới / mình tham gia cuộc chơi, như tham gia vào cái ngẫu nhiên, cái đa dạng mà anh nói ở trên,

người ta đến với nhau chắc chắn nó phải có lý do, và người xem bát tự là họ nhìn ra điều đó,

em đã nói là em có nhiều người thương mến, nhưng em muốn cậu này, tức là đã có lý do,

có lý do thì có thể cưới, có thể yêu, và có thể có em bé, thế thì cứ mạnh dạn, cứ chơi / đi đời người ngắn ngủi lắm,

còn nó tốt hay không, chất lượng nó đến đâu, có bền vững lâu dài không, thì đó là thiên cơ rồi, bất khà lộ.

KL: có cưới được không ? cưới được !

Đồng ý với anh Hiếu, yêu nhau thì cưới đi chứ coi làm gì. Xưa em cưới vợ cũng bị người ta chê nào là khắc tuổi, nào là gia đình vợ hơi bếch bát (ba vợ phá gia chi tử, bỏ bê vợ con, ly hôn) mà em yêu vợ thì em cưới thôi cũng ko quan tâm cái khác lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3074 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 760 Bài viết:
  • 702 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 16:08

Bạn zai nì đặt tên pờ rít ti boi là đúng rồi đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác Expander hay nói vầy "Người tính không bằng Trời tính, mà Trời tính không lại không tính".

Thanked by 1 Member:

#3075 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 06/02/2022 - 16:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

piniko, on 06/02/2022 - 15:40, said:

Dạ em cảm ơn anh.
Trước giờ anh này toàn quen người tuổi Quý Dậu.
Thật ra trong lúc quen em anh này cũng có quen thêm 1 cô bạn thân Quý Dậu - Canh Thân - Quý Hợi - ?
Cô này có vẻ được lòng nhóm bạn thân của anh ấy hơn. Chúng em cũng lằng nhằng 1 thời gian vì có lẽ cô này cá tính mạnh, giỏi giang khéo léo hợp gu bạn trai em hơn, còn tính em thì nội tâm, thẳng thắn, thật thà quá nên nhiều khi xảy ra xung đột.
Anh ấy cũng nói sẽ chấm dứt và cưới em nhưng không biết tương lai sẽ như thế nào nữa. Vì trước giờ em quen ai đều dễ vướng vào tình tay 3 cả. Em có thể tha thứ nhưng nhiều chuyện khiến em buồn quá không thể quên được.

Phụ Lục H: sự bất ngờ lớn

Những người nào mà bạn không ngờ đến, không bao giờ nghĩ đến, và từ trên trời rơi xuống, thậm chí là không ưa, ghét,

xác suất rất cao họ chính là những người bạn đang cần tìm,

bởi vì trong cái ngẫu nhiên biến đổi, cái nổi bật lên như 1 điểm nhấn / chính là sự bất ngờ,

có những người quen nhau lâu rồi, tự nhiên có 1 kẻ nào đó chen ngang vào, và cuộc chơi tự nhiên thay đổi,

người mới đến lại chính là người bạn cần, chứ ko phải người thân thiết lâu năm !

Cái ngẫu nhiên nó hay có thuộc tính "ngạc nhiên chưa"

có khi 2 bên cãi lộn nhau chí choé, vừa gặp nhau đã không ưa rồi, vậy mà cuối cùng họ lại về 1 nhà và mọi thứ ổn cả !

thường sự bất ngờ nó cũng kèm theo giá trị lớn, chất lượng tốt, và do trời se duyên, người ko tự kiến tạo được,

Nó thường đến vào năm tháng đỏ trong cuộc đời mình, và cũng chỉ có 1 lần duy nhất thôi, tức là người đó phải có thời điểm đỏ (gặp may đó), nếu ko sẽ ko bao giờ có được sự bất ngờ

nếu anh lỡ bỏ qua nó rồi, là không còn cơ hội nữa.

bất ngờ mà đi với chủ động là rất tốt,

-------------------------------------

thời điểm đỏ là hiếm, không phải ai cũng có, một khi mà bạn đã gặp nó rồi, là bạn không còn thiết tha gì những người khác nữa

bạn chỉ còn mỗi việc duy nhất là tập trung vào cái người mà bạn đã gặp ở thời điểm đỏ,

đảm bảo kiểu gì, nó cũng sẽ về túi bạn thôi !

Nói chung là tìm kiếm cả đời cũng không bằng điểm đỏ !

Vất vả tỉm kiếm cả đời, hơn nhau lúc may rủi !

gọi là chung kết sớm, chưa cưới / mà nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào

Sửa bởi hieuthuyloi: 06/02/2022 - 16:26


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

19 người đang đọc chủ đề này

1 Hội viên, 18 khách, 0 Hội viên ẩn



Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |