những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
VCDTT
05/02/2022
Có thể dự trữ năng lượng của em còn rất ít. Nhưng năng lượng của Phật và các vị Thánh là vô hạn.
Những ai biết làm phước, không chấp công, không kiêu ngạo thì các vị sẽ tiếp sức, qua cơn khốn cùng để bước tiếp.
Chứ không ai có thể 1 mình đi trên con đường đời đầy phong ba bão tố này.
Cũng vậy, nếu 2 vợ chồng biết cùng nhau làm phước, tôn kính các bậc Thánh và các vị đáng kính. Chính những điều đó mới giúp sản sinh ra năng lượng để duy trì cỗ máy hôn nhân bền lâu.
Chứ không phải chăm chăm đi tìm xem bát tự người đó có phước hay không.
Sửa bởi VCDTT: 05/02/2022 - 08:17
Những ai biết làm phước, không chấp công, không kiêu ngạo thì các vị sẽ tiếp sức, qua cơn khốn cùng để bước tiếp.
Chứ không ai có thể 1 mình đi trên con đường đời đầy phong ba bão tố này.
Cũng vậy, nếu 2 vợ chồng biết cùng nhau làm phước, tôn kính các bậc Thánh và các vị đáng kính. Chính những điều đó mới giúp sản sinh ra năng lượng để duy trì cỗ máy hôn nhân bền lâu.
Chứ không phải chăm chăm đi tìm xem bát tự người đó có phước hay không.
Sửa bởi VCDTT: 05/02/2022 - 08:17
Alone13
05/02/2022
VCDTT, on 05/02/2022 - 08:17, said:
Chứ không phải chăm chăm đi tìm xem bát tự người đó có phước hay không.
Cái này đúng, không nên dùng bát tự hay huyền học xem hôn nhân vì nó không thuần khiết. Cái thuần khiết là dù có đổ vỡ hay hạnh phúc cũng là do tự nhiên kết thành.
Nhưng mà bát tự là có phản ánh được anh là người như thế nào ? Thực chất anh có làm phúc hay không ? Coi như 50/50 đi.
Và cuối cùng, khi Đức Phật và các vị - những nhà triết gia chưa ra đời thì con người vẫn bước đi bằng đôi chân của mình. Nên chính mình mới là Phật của mình chị nhé !
Alone13
05/02/2022
Em có lòng cảm ân những người dẫn lối cho xã hội loài người sự đạo đức và sự văn minh.
Nhưng mà chúng ta tin tưởng nhưng không mù quáng cuồng tín.
Một ngày nào đó, tôn giáo sập thì chị làm sao?
Đương nhiên rất khó và vô cùng khó để sập nhưng biết đâu bất ngờ ?
Vậy chị phải tự cường thôi ! Em tin chị !
Nhưng mà chúng ta tin tưởng nhưng không mù quáng cuồng tín.
Một ngày nào đó, tôn giáo sập thì chị làm sao?
Đương nhiên rất khó và vô cùng khó để sập nhưng biết đâu bất ngờ ?
Vậy chị phải tự cường thôi ! Em tin chị !
VCDTT
05/02/2022
Alone13, on 05/02/2022 - 10:07, said:
khi Đức Phật và các vị - những nhà triết gia chưa ra đời thì con người vẫn bước đi bằng đôi chân của mình. Nên chính mình mới là Phật của mình chị nhé !
--> lúc nhỏ em tự biết đi à? em tự học được từ mẫu giáo đến lớp 12 mà không cần ba mẹ chăm sóc, thầy cô hướng dẫn à? em có thể sống 1 tháng mà không tiếp xúc với ai, chỉ có một mình trên ốc đảo mà cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ không?
Trong đợt covid vừa rồi, rất nhiều em học sinh đã trầm uất vì nhớ lớp nhớ trường, nhớ bạn bè. Ở đây, đó chính là sự khát khao được giao lưu, tiếp xúc của con người. Chỉ có bậc Thánh mới ở được 1 mình nhưng lòng vẫn tràn đầy hỷ lạc.
Vì vậy, chúng ta đang là phàm nhân, còn sân si, tội lỗi, đố kỵ, ghanh ghét thì rất cần được những người thầy dìu dắt, dạy dỗ, nâng đỡ. Mà Đức Phật là Thầy của trời người, Người đã để lại vô vàn lời dạy mà khi ai tin và làm thì khi đã chín muồi liền chứng Thánh Quả.
Một ngày nào đó, tôn giáo sập thì chị làm sao? --> Một ngày nào đó ba mẹ chị mất, thế là chị không tin yêu, không chăm sóc ba mẹ nữa à? Ngay lúc còn nhân duyên, còn có cơ hội được nghe những lời dạy của Phật, của Chúa thì hãy nâng niu, trân trọng, thực hành. Vậy mà những kiếp sau, ta lại có duyên được nghe lại. Còn ai khi có ba mẹ mà thờ ơ, đối xử tệ bạc. Đừng trách tại sao sinh ra bị mồ côi, vất va vất vưởng, không ai chăm sóc.
Pema
05/02/2022
Nói về lựa chọn, tôi có câu chuyện
Khi xây mộ của gia đình, ba mẹ tôi từng được 1 người am hiểu phong thủy hỏi thế này. " Muốn gia đình giàu có sung túc hay con cái học hành đến nơi đến chốn, biết lễ nghĩa?". Thế mà ba mẹ tôi chọn cái thứ 2.
Tôi biết một người nữ. Hồi trẻ, cô ấy rất đẹp, nhiều người thích, được nhiều mai mối. Trong nhiều lời ngỏ ý, cô ấy chọn người giàu nhất, buôn trầm hương. Nhưng, một ngày nọ, ông chồng vỡ nợ, gia đình sa sút rơi vào cảnh nghèo túng. Sau này, ông này lại lâm bệnh nặng tốn nhiều tiền để chữa trị, nợ nần chồng chất, phải trả nợ đến nhiều năm, cả đến sau khi ông chồng mất. Con trai cả cũng mắc bệnh, mất vì sảy chân té sông. Và nhiều chuyện nữa.
Tôi có biết một người, không giàu có. Trong gia đình, các anh em thì người này gia đình bình thường nhất, không như những người còn lại, là chủ tịch doanh nghiệp, có chức vụ lớn trong chính quyền, hay kinh doanh to lớn. Người này từng gặp nhiều nghịch cảnh, từ trong chính người nhà mình. Nhưng, người này sống chỉ với 1 tôn chỉ giúp người. Thế nên, nhiều chuyện xảy ra đều qua hết. Mọi sự giúp sức đều đến từ những người lạ, từng được người này giúp đỡ.
Bởi vậy, đôi lúc nhìn vậy mà không phải vậy.
Khi xây mộ của gia đình, ba mẹ tôi từng được 1 người am hiểu phong thủy hỏi thế này. " Muốn gia đình giàu có sung túc hay con cái học hành đến nơi đến chốn, biết lễ nghĩa?". Thế mà ba mẹ tôi chọn cái thứ 2.
Tôi biết một người nữ. Hồi trẻ, cô ấy rất đẹp, nhiều người thích, được nhiều mai mối. Trong nhiều lời ngỏ ý, cô ấy chọn người giàu nhất, buôn trầm hương. Nhưng, một ngày nọ, ông chồng vỡ nợ, gia đình sa sút rơi vào cảnh nghèo túng. Sau này, ông này lại lâm bệnh nặng tốn nhiều tiền để chữa trị, nợ nần chồng chất, phải trả nợ đến nhiều năm, cả đến sau khi ông chồng mất. Con trai cả cũng mắc bệnh, mất vì sảy chân té sông. Và nhiều chuyện nữa.
Tôi có biết một người, không giàu có. Trong gia đình, các anh em thì người này gia đình bình thường nhất, không như những người còn lại, là chủ tịch doanh nghiệp, có chức vụ lớn trong chính quyền, hay kinh doanh to lớn. Người này từng gặp nhiều nghịch cảnh, từ trong chính người nhà mình. Nhưng, người này sống chỉ với 1 tôn chỉ giúp người. Thế nên, nhiều chuyện xảy ra đều qua hết. Mọi sự giúp sức đều đến từ những người lạ, từng được người này giúp đỡ.
Bởi vậy, đôi lúc nhìn vậy mà không phải vậy.
Alone13
05/02/2022
Hai chị cứ lộn xộn thế nào ấy -____-
Không chơi nữa =))))))
Nói thế tự hiểu đi chứ ai lại giải thích cặn kẽ được. Hừ hừ =))))))
Còn chị VCDTT bao giờ buông xuống được cái chấp thì mới bước vào cửa tu nhá =))))))
Không chơi nữa =))))))
Nói thế tự hiểu đi chứ ai lại giải thích cặn kẽ được. Hừ hừ =))))))
Còn chị VCDTT bao giờ buông xuống được cái chấp thì mới bước vào cửa tu nhá =))))))
VCDTT
05/02/2022
Pema
05/02/2022
Ps. Chị Minh cho em Ps 1 câu nữa nhá.
Chị Minh đừng la em.
-----
Cá nhân tôi, tôi cũng chỉ xem thực tế, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ.
Tôi không dám ý kiến về việc làm phúc, quyên góp tạo phước. Nhưng tôi gặp nhiều trường hợp trong cuộc sống mà tôi không biết phải nói hay giải thích làm sao. Vốn sống và kiến thức vẫn chưa đủ.
Chị Minh đừng la em.
-----
Cá nhân tôi, tôi cũng chỉ xem thực tế, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ.
Tôi không dám ý kiến về việc làm phúc, quyên góp tạo phước. Nhưng tôi gặp nhiều trường hợp trong cuộc sống mà tôi không biết phải nói hay giải thích làm sao. Vốn sống và kiến thức vẫn chưa đủ.
Alone13
05/02/2022
Tạo phước có mưu cầu và tạo phước không mưu cầu nó khác nhau.
Cùng là phước, cùng được hưởng nhưng bản chất khác nhau, xuất phát điểm khác nhau thì kết quả khác nhau.
Thời nay, hiếm ai tạo phước không mưu cầu gì cho bản thân mình.
Bởi vì ai cũng muốn khẳng định chính mình, ai cũng muốn mình hạnh phúc nhưng hiếm ai muốn người khác hạnh phúc và tạo cơ hội cho người khác sự hạnh phúc.
Hừ hừ =))))))
Sửa bởi Alone13: 05/02/2022 - 12:23
Cùng là phước, cùng được hưởng nhưng bản chất khác nhau, xuất phát điểm khác nhau thì kết quả khác nhau.
Thời nay, hiếm ai tạo phước không mưu cầu gì cho bản thân mình.
Bởi vì ai cũng muốn khẳng định chính mình, ai cũng muốn mình hạnh phúc nhưng hiếm ai muốn người khác hạnh phúc và tạo cơ hội cho người khác sự hạnh phúc.
Hừ hừ =))))))
Sửa bởi Alone13: 05/02/2022 - 12:23
hieuthuyloi
05/02/2022
Phần phụ lục / từ 05/02/
Phụ lục A
Nếu không biết gì về tử bình thì dùng thần số học cũng được;
chỉ cần xem mấy cái ốc đảo, nó hiện rất rõ, thiếu cái gì, thì bổ trợ cái đó, cái gì thiếu nhất thì bổ cái đó
ví dụ: nữ 10/10/1987 = 20 + 1987 = 2007 = 2 + 7 = 9, âm lịch là 18 / 8 toàn là 8/ 9
x x 9 9
x x 8
111 x 7
thap pytagore
dinh 8
dinh 10
đinh 2 8
tháng 1 ngay 1 năm 7
Như vậy là thiếu trầm trọng 3, 5,6, và cần bổ trợ 2 - 4 trong đó 3, 5,6 là quan trọng hơn cả
thì đi kiếm anh nào có 3,5,6 mà lấy
cái này thiếu nhiều quá, nguy cơ sứt mẻ là khó tranh khỏi, nhất là có số 7
có 3 số 1 tức là tâm tư biết ngỏ cùng ai, ế
Phụ lục A
Nếu không biết gì về tử bình thì dùng thần số học cũng được;
chỉ cần xem mấy cái ốc đảo, nó hiện rất rõ, thiếu cái gì, thì bổ trợ cái đó, cái gì thiếu nhất thì bổ cái đó
ví dụ: nữ 10/10/1987 = 20 + 1987 = 2007 = 2 + 7 = 9, âm lịch là 18 / 8 toàn là 8/ 9
x x 9 9
x x 8
111 x 7
thap pytagore
dinh 8
dinh 10
đinh 2 8
tháng 1 ngay 1 năm 7
Như vậy là thiếu trầm trọng 3, 5,6, và cần bổ trợ 2 - 4 trong đó 3, 5,6 là quan trọng hơn cả
thì đi kiếm anh nào có 3,5,6 mà lấy
cái này thiếu nhiều quá, nguy cơ sứt mẻ là khó tranh khỏi, nhất là có số 7
có 3 số 1 tức là tâm tư biết ngỏ cùng ai, ế
Alone13
05/02/2022
Cháu có 2 số 1 thì phải làm sao bây giờ ạ ?
1/3/1996 hícccc
Bác Hiếu xem bao giờ cháu lấy chồng =)))))
Sửa bởi Alone13: 05/02/2022 - 17:47
1/3/1996 hícccc
Bác Hiếu xem bao giờ cháu lấy chồng =)))))
Sửa bởi Alone13: 05/02/2022 - 17:47
hieuthuyloi
05/02/2022
Phụ lục B: Năm kết hôn
Nếu không biết gì về năm kết hôn có thể chọn các đỉnh pytogore làm năm kết hôn
ví dụ: như trên 36 - 9 = 27 tuổi
đỉnh 1: 27 tuổi 1987 + 27 = 2014 , nếu không thể thì chọn tiếp đỉnh 2: 27 + 9 = 36, ấy là năm 2023
có lẽ đó cũng là chót rồi,
nếu chưa được / chọn tiếp đỉnh 3; 36 + 9 = 45 tuổi, 2032,có chồng cho vui mà không cần con.
Những năm đỉnh cao của pytapore cũng có xác suất kết hôn cao.
Vì nghĩa của nó là đỉnh cao của đời người, thì hôn nhân cũng có thể là 1 loại đỉnh cao nhất là nhóm số lẻ 1,3,5,7,9 gì đó,
nó là dạng hưng phấn cao độ về tinh thần,
còn các đỉnh 2,4,6,8 thì khó hơn vì nó thiên về vật chất nhiều hơn;
Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 17:51
Nếu không biết gì về năm kết hôn có thể chọn các đỉnh pytogore làm năm kết hôn
ví dụ: như trên 36 - 9 = 27 tuổi
đỉnh 1: 27 tuổi 1987 + 27 = 2014 , nếu không thể thì chọn tiếp đỉnh 2: 27 + 9 = 36, ấy là năm 2023
có lẽ đó cũng là chót rồi,
nếu chưa được / chọn tiếp đỉnh 3; 36 + 9 = 45 tuổi, 2032,có chồng cho vui mà không cần con.
Những năm đỉnh cao của pytapore cũng có xác suất kết hôn cao.
Vì nghĩa của nó là đỉnh cao của đời người, thì hôn nhân cũng có thể là 1 loại đỉnh cao nhất là nhóm số lẻ 1,3,5,7,9 gì đó,
nó là dạng hưng phấn cao độ về tinh thần,
còn các đỉnh 2,4,6,8 thì khó hơn vì nó thiên về vật chất nhiều hơn;
Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 17:51
Monkey92
05/02/2022
Hôm nay em lại thêm tuổi mới rồi;
Anh Hiếu tìm chồng về cho em đi
Anh Hiếu tìm chồng về cho em đi
Alone13
05/02/2022
Chắc ngoài đời bác Hiếu sống phải đạo đức, chỉn chu lắm ấy nên mới được mọi người tin và quý, nhờ như này nhỉ ?
Cháu là cháu tin bác Hiếu lắm đó, bác xem giúp cháu đi hí hí hí
Cháu là cháu tin bác Hiếu lắm đó, bác xem giúp cháu đi hí hí hí