Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6673 replies to this topic

#2941 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 04/02/2022 - 21:16

sự tin cậy là yếu tố quyết định của hôn nhân

nếu không đủ độ tin cậy thì thất bại là cái chắc,

------------------------------------

đó là trường hợp của ông trần văn đôn, phó thủ tướng, tổng trưởng quốc phòng,

ngày 29/04 ông ta cũng di tản, nhưng chẳng ai giúp ông ta hết, dù ông ta quen biết rất nhiều, nhưng cũng chỉ thân ai nấy lo thôi,

ông ta có đến sứ quán Mỹ và cũng không thể nào vào bên trong được, người Mỹ thì cũng chẳng làm gì, họ bảo ông ta hãy đến số 22 Gia Long, ở đó cũng có máy bay di tản,

và khi đến đó, đội cận vệ người Nùng làm việc cho CIA, họ bảo vệ ở đó và họ nhận ra ông ta, thế là họ giúp đỡ ông ta nhiệt tình để có thể đi chuyến bay di tản cuối cùng,

người ta tuởng ông Đôn giữ chức cao và quen biết Mỹ / Pháp nhiều như vậy chắc là họ sẽ giúp ông ta nhiệt tình, và ông ấy sẽ đi dễ dàng,

Nhưng không ! ông ta phải tự thân vận động, và đám bảo vệ người Nùng đó / chính họ mới là những người mà ông ta nên tin tưởng nhất, và chính họ đã giúp ông ấy di tản,

cũng tương tự như vậy ông Trần Kim Tuyến, ông ta có gào khản cổ cũng chả thấy ai giúp, dù ông ta đã từng là trùm mật vụ và Mỹ đã đưa ông ta vào nhóm đầu tiên phải di tản !

Cuối cùng cũng chỉ duy nhất / có người bạn tin cậy ông Ẩn / báo chí, người mà ông ta đã tuyển dụng 1960, thông qua đám báo chí quen biết, ông Ẩn cũng biết thông tin, nên đưa ông Tuyến đến số 22 Gia Long,

và dĩ nhiên đám bảo vệ người Nùng trên không cho, họ đóng cửa lại, họ ko biết Ẩn, dù Ẩn có gào lên thì cũng thế thôi, theo bản năng, Ẩn cố giữ cửa đang sập xuống và đẩy Tuyến vào bên trong, Tuyến là người cuối cùng lên máy bay chung với ông Đôn.

---------------------------------------------------------------------

Chức to hay trùm mật vụ gì đó cũng chỉ là hư vô thôi,

Chỉ có những người tin cậy / họ mới chính là chỗ dựa của bạn.

người tin cậy là người không bao giờ bỏ bạn lúc khó nhất,

người tin cậy là người xấu đều hơn tốt lỏi

Trong hôn nhân / tin cậy là quan trọng nhất,

1 năm tốt chỉ là thoáng qua, 1 thời điểm chỉ là thoáng qua

nhưng người ở với mình sẽ là mãi mãi, cho nên độ tin cậy là quyết định.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu tôi không nói thêm 1 trường hợp nữa thì tôi thiếu mất

đó cũng như vậy là ông Nguyễn Khoa Nam / thiếu tướng, chính tay đại tá trợ lý của ông Nam đã chôm máy bay / Tướng chỉ huy của ông Nam / đó là máy bay của tướng tư lệnh vùng // để đưa vợ con và người thân di tản,

Nam là người đã bị chính thuộc cấp của mình "chơi" và ông ta không thể đi được vì mất .... đôi cánh

mà gã đại tá thì làm sao biết lái UH được, vậy thì tay trung uý phi công cũng đồng loã phản chủ !

những kẻ vây quanh Nam toàn là lũ ... không đáng,

Trước khi kết hôn,

Bạn phải có chứng cứ / chứng minh độ tin cậy

Sửa bởi hieuthuyloi: 04/02/2022 - 21:28


Thanked by 6 Members:

#2942 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 04/02/2022 - 22:05

điều thứ 2

đừng bao giờ lấy người sắp hết Phúc / Phước

dù họ có giàu sang đến mấy, đang làm to, hay đang thuận lợi đến mấy

-----------------------------------------------------

người có Phúc / Phước lớn, chưa chắc họ đã giàu sang Phú quý, thậm chí là họ có thể họ rất nghèo, không có quyền chức gì, thậm chí đang gặp khó khăn,

nhưng lấy người có Phúc, đó là 1 cái sự bảo đảm / chắc chắn là lâu dài, và chỉ có lên không có xuống, gặp hung nó cũng sẽ chuyển thành cát hết.

cho nên hôn nhân / không nhìn vào cái gì hết, phải nhìn vào phúc/ phước của người đó,

người nào mà phúc / phước sắp hết là do họ hưởng nhiều quá mà họ không biết cái họ hưởng từ đâu mà có, họ cứ nghĩ đó là của họ, nhưng mà thực sự, sâu xa nó ko phải vậy,

Nói trắng ra là đổi phúc lấy tiền tài, vật chất, danh lợi, quyền chức, đổi thì nó sẵn sàng cho đổi, vì phúc / phước có tính thanh khoản cao hơn,

anh đổi phúc lấy mấy cái đó là anh đổi An lấy Nguy, đối cái quan trọng lấy cái phù phiếm, hư vô, đổi cái lâu dài lấy cái tạm thời, đổi gốc lấy ngọn,

Phúc nó hiện trên gương mặt, người nào biết thì sẽ nhìn ra được là phúc nó còn nhiều, hay sắp cạn, là lớn hay là nhỏ, là bền hay kém bền,

Nhìn vào bát tự cũng biết, kẻ có phúc là kẻ chuyển bại thành thắng,

Phải chọn người phúc lớn, phúc dày, phúc lâu bền, mà lấy,

Lấy người nhiều tiền tài mà phúc sắp cạn là hoạ cực lớn, đừng có dại.

hết.


P/S

không bao giờ phúc lớn mà duyên nợ gãy đổ, nhớ nhá,

cũng ko phải làm thiện nguyện / đi cho ai đó cái gì hay giúp ai đó cái gì hay phóng sanh là có phúc đâu

phúc có nghĩa là hướng sáng, nơi có ánh sáng là nơi có phúc nhiều;

ngu ngốc thì không có phúc / phước , tối tăm thì xa phúc / phước

người đi làm thiện nguyện mà trí tuệ dốt nát sẽ gây hoạ chứ ko phải là làm phúc / phước gì đâu;

Sửa bởi hieuthuyloi: 04/02/2022 - 22:24


Thanked by 5 Members:

#2943 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 04/02/2022 - 22:12

Theo em thì: thay vì đi chọn kẻ có phúc. Thì tự mình năng làm phúc trước. Dựa vào bản thân mới là lâu dài và chắc chắn nhất. Có chọn kẻ có phúc mà duyên nợ ko dài, có gãy đổ cũng không vào đường cùng.

Sửa bởi VCDTT: 04/02/2022 - 22:12


Thanked by 1 Member:

#2944 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 04/02/2022 - 22:26

Dạ chính xác. Người không có trí tuệ mà đi thiện nguyện thì sẽ không có phúc. Vì vậy Đức Phật chỉ ra con đường đầu tiên của sự giải thoát là Chánh kiến = hiểu đúng về thiện pháp, ác pháp.

Tổng thống Putin chắc chắn là phải có phước lớn rồi. Nhưng vẫn ly hôn với vợ, Tỷ phú Bill Gate,.... vẫn ly hôn. Vậy thì câu phước lớn ko gãy đổ là sai. Nói về hôn nhân thì đó là duyên nợ.

#2945 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 05:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 04/02/2022 - 22:26, said:

Dạ chính xác. Người không có trí tuệ mà đi thiện nguyện thì sẽ không có phúc. Vì vậy Đức Phật chỉ ra con đường đầu tiên của sự giải thoát là Chánh kiến = hiểu đúng về thiện pháp, ác pháp.

Tổng thống Putin chắc chắn là phải có phước lớn rồi. Nhưng vẫn ly hôn với vợ, Tỷ phú Bill Gate,.... vẫn ly hôn. Vậy thì câu phước lớn ko gãy đổ là sai. Nói về hôn nhân thì đó là duyên nợ.

Putin là thương quan gặp sát / có Tài năng nhờ vào cách cục, thương / sát đều là những bộ vị kiêu thương sát bại, là vô phúc, chỉ khi nào chúng có thiên đức quý nhân hay ấn vượng chủ trì thì mới gọi là phúc.

Bill Gate là hình xung Tài khố, chẳng gọi là Phúc, quan khố mới là Phúc, dù anh có giàu có đến mấy cũng không lẫn lộn; Vì phúc là văn minh chứ ko phải là nhiều tiền;

Nói chung người có phúc lớn không hẳn là người nổi tiếng, giàu có, tài năng hay quyền chức; Đa số người bình thường họ nhầm lẫn, vì cái thói đời của con người

vì Phúc là 1 trạng thái ẩn giấu, cất giữ không phô trương, không mang từ trong kho ra dùng

2 ví dụ trên là rất điển hình,

tôi thấy VCDTT viết vậy nhưng không ai viết gì, tức có nghĩa là cũng ù ờ, mập mờ, vẫn nặng về danh lợi,


KL: hôn nhân gãy đổ đều là phuc mỏng, sắp cạn, sắp hết.

tôi cũng kết thúc ở đây / ko đáng để viết nữa.

-----------------------------------------

thế người không kết hôn thì có gọi là vô phúc hay không ?

điều đó chưa biết / chưa nói lên được điều gì,

nhưng đã là có phúc / thì một khi đã kết hôn rồi thì không bao giờ đứt gãy giữa đường, điều đó là chắc chắn.

Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 06:00


Thanked by 5 Members:

#2946 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 06:34

đường đời là cực kỳ rắc rối, vô cùng phức tạp

chứ không phải cứ A tức là A, nó như dòng sông phải uốn lượn quanh co,

những gì nó thể hiện ra ngoài không hẳn là cái trọng yếu, có khi nó chả có nghĩa gì,

những cái sâu xa thì không bao giờ nó phô ra cho anh thấy đâu,

có khi nó chỉ là cái bóng, là trăng dưới nước, hoa trong gương

cho nên ngược lại là thuận, thuận hoá ra hư vô,

có nhân sinh đương nhiên phải có cám dỗ

tôi nói ví dụ: năm dậu bạn sẽ gặp được người mơ ước, dậu là dụng hỷ thần

nhưng nó sẽ có cám dỗ trong đó, bạn sẽ gặp được cả 2

- 1 cậu đáng để đam mê, để yêu / 1 người nổi bật

- 1 cậu tuổi Dậu ! Nhưng không để ý lắm / 1 người trầm lặng

1 là hình thức >< 1 là nội dung ; 1 là hiện tượng >< 1 là bản chất;

Có người anh thấy người ta nghèo anh khinh người ta, nhưng nhìn qua, tôi thấy họ có Phúc rất lớn, thế thì anh là cái giống gì,

có mắt như mù, mà không ít kẻ như vậy.

Nhìn ra được thì sẽ làm được. Hết

-------------------------------

đa số ấy à, đa số bị lừa, sai be nát bét

Nó cũng na ná như vậy nhưng nó không phải vậy,

kiểu trắc nghiệm, 5 phương án a, b, c, d, e tất cả đều na ná gần nhau, 1 đúng, 4 sai, 1 là trời >< 1 là vực

Bu vào danh lợi, rất dễ mắc sai lầm

Nhìn người chỉ bằng con mắt tiền / quyền, coi chừng ăn cám.

chúng là 1 kon thiên nga đen;

nhiều người biết thì vẫn biết nhưng không thắng nổi cám dỗ. Họ đi theo số đông, mà số đông thường là số sai .

ví dụ: Lê Đỗ Q H / nữ 01/05/1974

giáp dần / mậu thìn / nhâm dần

nhìn vô thì thấy đẹp như mơ, nào là thực gặp sát, nào thiên đức quý nhân, vận thì đẹp, thuận,

nhưng tôi đố đó, bạn có nhìn thấy điều gì khác không, chấp luôn "chú vio"

Hết nhá. Bây giờ tôi nhường cho mọi người viết, tôi viết đủ rồi, tôi dừng ở đây;

Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 06:52


Thanked by 2 Members:

#2947 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 07:33

Dạ anh.hi nếu cho anh chọn giữa tiền tài + địa vị + quyền lực + giàu sang với 1 hôn nhân không gãy đổ nhưng đủ ăn thì anh chọn cái nào ạ?
Chắc đến 99% quý Hội viên sẽ không cần 1 hôn nhân mỹ mãn đâu. 1% còn lại sẽ có thể vì chưa trải sự đời.

Chính vì vậy khi a thắc mắc sao khi em viết như vậy mà không ai nói gì. Vì cái vui, cái hạnh phúc của tình yêu, của hôn nhân chỉ là tạm bợ, không phải là vĩnh viễn.

Người có Phước cần gì Thiên Ất Quý Nhân vì bản thân họ chính là quý nhân rồi.
Người có Phước là người có ảnh hưởng đến cuộc sống người khác và có thể làm thay đổi số phận của nhiều người.

Ví dụ: Tỷ phú Bill Gate đã giúp ích cho thế giới như thế nào?
Tống thống Putin đã vực dậy cuộc sống của người dân Nga như thế nào?

Nếu chỉ xét về hôn nhân mà nói phúc mỏng hay dày là hời hợt.
Vậy 1 người nông dân có 1 cuộc hôn nhân không gãy đổ sẽ có nhiều phước hơn 1 ông Tổng thống sao.

Chắc gì cuộc hôn nhân đó là hạnh phúc trong đó. Trong chăn mới biết. Có nhiều cuộc hôn nhân không đổ gãy nhưng chỉ là dày vò nhau, chịu đựng nhau vì con vì cháu.

#2948 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5607 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 07:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 05/02/2022 - 07:33, said:

Dạ anh.hi nếu cho anh chọn giữa tiền tài + địa vị + quyền lực + giàu sang với 1 hôn nhân không gãy đổ nhưng đủ ăn thì anh chọn cái nào ạ?
Chắc đến 99% quý Hội viên sẽ không cần 1 hôn nhân mỹ mãn đâu. 1% còn lại sẽ có thể vì chưa trải sự đời.

Chính vì vậy khi a thắc mắc sao khi em viết như vậy mà không ai nói gì. Vì cái vui, cái hạnh phúc của tình yêu, của hôn nhân chỉ là tạm bợ, không phải là vĩnh viễn.

Người có Phước cần gì Thiên Ất Quý Nhân vì bản thân họ chính là quý nhân rồi.
Người có Phước là người có ảnh hưởng đến cuộc sống người khác và có thể làm thay đổi số phận của nhiều người.

Ví dụ: Tỷ phú Bill Gate đã giúp ích cho thế giới như thế nào?
Tống thống Putin đã vực dậy cuộc sống của người dân Nga như thế nào?

Nếu chỉ xét về hôn nhân mà nói phúc mỏng hay dày là hời hợt.
Vậy 1 người nông dân có 1 cuộc hôn nhân không gãy đổ sẽ có nhiều phước hơn 1 ông Tổng thống sao.

Chắc gì cuộc hôn nhân đó là hạnh phúc trong đó. Trong chăn mới biết. Có nhiều cuộc hôn nhân không đổ gãy nhưng chỉ là dày vò nhau, chịu đựng nhau vì con vì cháu.

điều bạn nói thì tôi chỉ nói bạn 1 điều duy nhất thôi

bạn muốn là ánh đèn loé sáng / sáng rực lên rồi vụt tắt, bạn tưởng đem phúc ra / bạn xài xả láng rồi bạn nói bạn hơn người ấy à, bạn thích thì bạn cứ làm vậy,

không có bill gate cũng sẽ có người khác, không có putin cũng sẽ có người khác,

ai tôi không biết / cuộc diễn và những vở kịch loè đời không qua được mắt thợ, tôi chỉ nể người phúc lớn, đức dày.

hay bạn muốn nghìn năm như 1 ngày hay chỉ như thơ ca xuân diệu

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

thiên ất không quan trọng, thiên đức mới là quyết định,

danh lợi là hư vô.

phúc là 1 vế >< đức là 1 vế

--------------------------

sự mâu thuẫn của vợ chồng cũng chỉ là hình thức,

vui vẻ hay hoà hợp chưa chắc đã tốt,

quan trọng là cái mục đích động cơ của họ là gì, họ hướng đến điều gì, họ chịu đựng nhau vì điều gì

nhớ nhá. người nào ko thích thì đừng đọc.

---------------------------------

đó là điều khi mà anh SPLT nói, tôi không nói gì,

bởi vì nó có bài toán đốt năng lượng,

mày đem ra mày chơi xả láng, thì mày vượt mặt t*o trong 1 lúc nào đó / là cái chắc rồi còn gì,

nhưng hãy nhìn lại đi / dự trữ năng lượng của bé còn bao nhiêu , chết mẹ cạn rồi, mà đường trường còn dài lắm em ạ,

cứ để họ tự sướng đi, người ta chỉ quý mến người khiêm tốn thôi, còn thế giới này nó là 1 vở kịch,

kịch lừa.

Sửa bởi hieuthuyloi: 05/02/2022 - 07:58


Thanked by 4 Members:

#2949 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 07:44


"Vì Phúc là 1 trạng thái ẩn giấu, cất giữ không phô trương, không mang từ trong kho ra dùng"

Như 1 ly nước khi rót đầy ly mà cứ rót thêm thì nó sẽ tràn ra. Cũng vậy, 1 người quá nhiều phước thì cái phước nó phải tràn ra và thể hiện như tiền tài, giàu sang, địa vị.

Cũng như 1 người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì người mới gặp tự nhiên yêu quý.

Và Đức Phật với lòng từ bi vô hạn, Người yêu thương từ giọt nước nhỏ bé đến khắp vũ trụ. Bởi vậy mà giờ đây, có những người chỉ cần nhìn thấy tượng Người cũng bật khóc và tôn kính Ngài.

#2950 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 07:57

"Bạn muốn là ánh đèn loé sáng / sáng rực lên rồi vụt tắt, bạn tưởng đem phúc ra / bạn xài xả láng rồi bạn nói bạn hơn người ấy à, bạn thích thì bạn cứ làm vậy"

Có danh mà không chấp danh. Đó mới là hư vô. Phúc tạo Phúc. Người có phúc mới tạo được phúc.

Ví dụ: người ăn mày sẽ tạo được phúc gì, sẽ giúp đỡ được cho ai. Nếu có tạo được phúc cũng rất ít.

Ma Vương và Đức Phật đều là vị tạo được cực kỳ nhiều phước báu.
Chỉ khác là: Ma Vương làm xong chấp công mà sinh ra kiêu căng, ngạo mạn.

Đức Phật làm xong không chấp mà hồi hướng khắp chúng sanh, nguyện làm Phật để giúp con người thoát khổ.

Bởi vậy có người ác mà giàu, có người hiền mà nghèo. Hiền quá rồi không làm phước, ngại va chạm không tạo được phước mà cuộc sống trở nên chật vật.

#2951 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 08:17

Có thể dự trữ năng lượng của em còn rất ít. Nhưng năng lượng của Phật và các vị Thánh là vô hạn.

Những ai biết làm phước, không chấp công, không kiêu ngạo thì các vị sẽ tiếp sức, qua cơn khốn cùng để bước tiếp.

Chứ không ai có thể 1 mình đi trên con đường đời đầy phong ba bão tố này.

Cũng vậy, nếu 2 vợ chồng biết cùng nhau làm phước, tôn kính các bậc Thánh và các vị đáng kính. Chính những điều đó mới giúp sản sinh ra năng lượng để duy trì cỗ máy hôn nhân bền lâu.

Chứ không phải chăm chăm đi tìm xem bát tự người đó có phước hay không.

Sửa bởi VCDTT: 05/02/2022 - 08:17


Thanked by 1 Member:
Tre

#2952 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 09:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 05/02/2022 - 08:17, said:


Chứ không phải chăm chăm đi tìm xem bát tự người đó có phước hay không.

Cái này đúng, không nên dùng bát tự hay huyền học xem hôn nhân vì nó không thuần khiết. Cái thuần khiết là dù có đổ vỡ hay hạnh phúc cũng là do tự nhiên kết thành.

Nhưng mà bát tự là có phản ánh được anh là người như thế nào ? Thực chất anh có làm phúc hay không ? Coi như 50/50 đi.

Và cuối cùng, khi Đức Phật và các vị - những nhà triết gia chưa ra đời thì con người vẫn bước đi bằng đôi chân của mình. Nên chính mình mới là Phật của mình chị nhé !

#2953 Alone13

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 502 Bài viết:
  • 266 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 10:07

Em có lòng cảm ân những người dẫn lối cho xã hội loài người sự đạo đức và sự văn minh.

Nhưng mà chúng ta tin tưởng nhưng không mù quáng cuồng tín.

Một ngày nào đó, tôn giáo sập thì chị làm sao?

Đương nhiên rất khó và vô cùng khó để sập nhưng biết đâu bất ngờ ?

Vậy chị phải tự cường thôi ! Em tin chị !

Thanked by 1 Member:

#2954 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 881 Bài viết:
  • 611 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 10:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Alone13, on 05/02/2022 - 10:07, said:


Cái thuần khiết là dù có đổ vỡ hay hạnh phúc cũng là do tự nhiên kết thành. --> câu này khó hiểu quá ạ. nhờ em giải thích cho chị hiểu hơn ạ. Cái thuần khiết ở đây là gì? "do tự nhiên kết thành" tự nhiên ở đây là gì?

khi Đức Phật và các vị - những nhà triết gia chưa ra đời thì con người vẫn bước đi bằng đôi chân của mình. Nên chính mình mới là Phật của mình chị nhé !
--> lúc nhỏ em tự biết đi à? em tự học được từ mẫu giáo đến lớp 12 mà không cần ba mẹ chăm sóc, thầy cô hướng dẫn à? em có thể sống 1 tháng mà không tiếp xúc với ai, chỉ có một mình trên ốc đảo mà cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ không?
Trong đợt covid vừa rồi, rất nhiều em học sinh đã trầm uất vì nhớ lớp nhớ trường, nhớ bạn bè. Ở đây, đó chính là sự khát khao được giao lưu, tiếp xúc của con người. Chỉ có bậc Thánh mới ở được 1 mình nhưng lòng vẫn tràn đầy hỷ lạc.

Vì vậy, chúng ta đang là phàm nhân, còn sân si, tội lỗi, đố kỵ, ghanh ghét thì rất cần được những người thầy dìu dắt, dạy dỗ, nâng đỡ. Mà Đức Phật là Thầy của trời người, Người đã để lại vô vàn lời dạy mà khi ai tin và làm thì khi đã chín muồi liền chứng Thánh Quả.

Một ngày nào đó, tôn giáo sập thì chị làm sao? --> Một ngày nào đó ba mẹ chị mất, thế là chị không tin yêu, không chăm sóc ba mẹ nữa à? Ngay lúc còn nhân duyên, còn có cơ hội được nghe những lời dạy của Phật, của Chúa thì hãy nâng niu, trân trọng, thực hành. Vậy mà những kiếp sau, ta lại có duyên được nghe lại. Còn ai khi có ba mẹ mà thờ ơ, đối xử tệ bạc. Đừng trách tại sao sinh ra bị mồ côi, vất va vất vưởng, không ai chăm sóc.

#2955 Pema

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 763 Bài viết:
  • 705 thanks

Gửi vào 05/02/2022 - 10:52

Nói về lựa chọn, tôi có câu chuyện

Khi xây mộ của gia đình, ba mẹ tôi từng được 1 người am hiểu phong thủy hỏi thế này. " Muốn gia đình giàu có sung túc hay con cái học hành đến nơi đến chốn, biết lễ nghĩa?". Thế mà ba mẹ tôi chọn cái thứ 2.

Tôi biết một người nữ. Hồi trẻ, cô ấy rất đẹp, nhiều người thích, được nhiều mai mối. Trong nhiều lời ngỏ ý, cô ấy chọn người giàu nhất, buôn trầm hương. Nhưng, một ngày nọ, ông chồng vỡ nợ, gia đình sa sút rơi vào cảnh nghèo túng. Sau này, ông này lại lâm bệnh nặng tốn nhiều tiền để chữa trị, nợ nần chồng chất, phải trả nợ đến nhiều năm, cả đến sau khi ông chồng mất. Con trai cả cũng mắc bệnh, mất vì sảy chân té sông. Và nhiều chuyện nữa.

Tôi có biết một người, không giàu có. Trong gia đình, các anh em thì người này gia đình bình thường nhất, không như những người còn lại, là chủ tịch doanh nghiệp, có chức vụ lớn trong chính quyền, hay kinh doanh to lớn. Người này từng gặp nhiều nghịch cảnh, từ trong chính người nhà mình. Nhưng, người này sống chỉ với 1 tôn chỉ giúp người. Thế nên, nhiều chuyện xảy ra đều qua hết. Mọi sự giúp sức đều đến từ những người lạ, từng được người này giúp đỡ.

Bởi vậy, đôi lúc nhìn vậy mà không phải vậy.

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

26 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 26 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |