những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
hieuthuyloi
04/01/2022
tiếp theo tôi sẽ nói về việc xã hội này có đáng tin không, bài này tôi viết riêng cho au007
-------------------------------------------
- ông 1985 đã phạm phải những sai lầm căn bản nhất là đi quen cô 1995, con nhỏ 1995 này mặt già chát, và cũng biết hở ngực và diện váy áo chút chút để dụ bé 1985; nghĩa là gã này dựa vào cái vỏ ngoài để quen 1995, ham muốn thể xác ! Che lấp = Yêu
- Công ty nơi gã này làm việc là công ty X / BĐS, cũng dựa vào cái vỏ của 1985 để tuyển dụng, vì gã đã từng làm giám đốc marketing, tuyển người như thế cũng là tuyển 1 con gà mù, ngựa què, tuyển 1 thằng ngu,
Mãi sau này khi người ta đọc lệnh bắt thì công ty đó nó mới đuổi việc ông T, đuổi chi dạ, đằng nào nó cũng vào trại giam rồi, có vào văn phòng làm việc nữa đâu mà đuổi, đuổi là để chối bỏ, để giũ bỏ, để che giấu đi, cái thành tích tuyển được cái vỏ ! Tuyển được kẻ nhiều năm kinh nghiệm.
- X là gì, là 1 công tý lớn, lớn mẹ gì, nó cũng chỉ có cái vỏ, chỉ có đống tiền, nó đui nó mù mới đi tuyển gã 85
- như thế những cái thứ thành đạt, hào quang như giám đốc, công ty lớn, thu nhập cao, mà viohoang có đề cập đến thực ra chỉ là 1 đống rác,
và người ta đã bị lừa ! 1 Xã hội giả dối, chỉ có cái vỏ hoàng quang giả tạo bên ngoài, đó là cơ sở mà người ta đã dựa vào đó để phân định thành đạt, giàu sang, nhục hay là không nhục.
Đó mới chỉ là 1 trường hợp lên báo, Thế thì au007 suy rộng ra cái xã hội này có đáng tin không ?
Như gã nguyễn thái luyện, gã tự hào giỏi hơn gia cát lượng, nhờ thành tích lừa 6700 khách hàng trong 3 năm , ủa đâu phải 1 nguời, mà quân số cỡ lữ đoàn đó !!! Mà công ty Alibaba cứ là bóng lộn lên, có vẻ chuyên nghiệp lắm mới lừa được.
và xém chút nữa, UBND thành phố H.C.M .... mất hết thể diện vì đã lỡ .... đề xuất TW tặng công ty Việt Á, Huân chương lao động hạng 3, cho những thành tích ô nhục. (há miệng mắc quai)
KL: Anh thì ko nhận thơm ngon như thịt gà đâu, anh tự nhận là ô trọc / hôi hám như thịt chó thôi.
hồn ai nấy giữ nha.
còn như Khoai Tây nói, thì ý là tụi bây giờ nó muốn chơi cho sướng hết đời này / chết là hết, tiền kiếp là gì mặc kệ. hậu kiếp thì cũng kệ cụ tụi bây.
Alone13 = pháp luật là tối thiểu, đạo đức là tối đa. nghiệp là phạm trù đạo đức
Sửa bởi hieuthuyloi: 04/01/2022 - 06:25
-------------------------------------------
- ông 1985 đã phạm phải những sai lầm căn bản nhất là đi quen cô 1995, con nhỏ 1995 này mặt già chát, và cũng biết hở ngực và diện váy áo chút chút để dụ bé 1985; nghĩa là gã này dựa vào cái vỏ ngoài để quen 1995, ham muốn thể xác ! Che lấp = Yêu
- Công ty nơi gã này làm việc là công ty X / BĐS, cũng dựa vào cái vỏ của 1985 để tuyển dụng, vì gã đã từng làm giám đốc marketing, tuyển người như thế cũng là tuyển 1 con gà mù, ngựa què, tuyển 1 thằng ngu,
Mãi sau này khi người ta đọc lệnh bắt thì công ty đó nó mới đuổi việc ông T, đuổi chi dạ, đằng nào nó cũng vào trại giam rồi, có vào văn phòng làm việc nữa đâu mà đuổi, đuổi là để chối bỏ, để giũ bỏ, để che giấu đi, cái thành tích tuyển được cái vỏ ! Tuyển được kẻ nhiều năm kinh nghiệm.
- X là gì, là 1 công tý lớn, lớn mẹ gì, nó cũng chỉ có cái vỏ, chỉ có đống tiền, nó đui nó mù mới đi tuyển gã 85
- như thế những cái thứ thành đạt, hào quang như giám đốc, công ty lớn, thu nhập cao, mà viohoang có đề cập đến thực ra chỉ là 1 đống rác,
và người ta đã bị lừa ! 1 Xã hội giả dối, chỉ có cái vỏ hoàng quang giả tạo bên ngoài, đó là cơ sở mà người ta đã dựa vào đó để phân định thành đạt, giàu sang, nhục hay là không nhục.
Đó mới chỉ là 1 trường hợp lên báo, Thế thì au007 suy rộng ra cái xã hội này có đáng tin không ?
Như gã nguyễn thái luyện, gã tự hào giỏi hơn gia cát lượng, nhờ thành tích lừa 6700 khách hàng trong 3 năm , ủa đâu phải 1 nguời, mà quân số cỡ lữ đoàn đó !!! Mà công ty Alibaba cứ là bóng lộn lên, có vẻ chuyên nghiệp lắm mới lừa được.
và xém chút nữa, UBND thành phố H.C.M .... mất hết thể diện vì đã lỡ .... đề xuất TW tặng công ty Việt Á, Huân chương lao động hạng 3, cho những thành tích ô nhục. (há miệng mắc quai)
KL: Anh thì ko nhận thơm ngon như thịt gà đâu, anh tự nhận là ô trọc / hôi hám như thịt chó thôi.
hồn ai nấy giữ nha.
còn như Khoai Tây nói, thì ý là tụi bây giờ nó muốn chơi cho sướng hết đời này / chết là hết, tiền kiếp là gì mặc kệ. hậu kiếp thì cũng kệ cụ tụi bây.
Alone13 = pháp luật là tối thiểu, đạo đức là tối đa. nghiệp là phạm trù đạo đức
Sửa bởi hieuthuyloi: 04/01/2022 - 06:25
EKQ
04/01/2022
Xã hội bây giờ trọng hình thức quá, trên hết cả, cứ thấy hào nhoáng bóng bẩy là nhao vào, lời nói ngọt dễ nghe dù nội dung trống rỗng, dù biết nguy cơ bị lừa cao đi nữa vẫn cứ lao vào, cứ sướng con mắt và ăn bánh vẽ (hopium) cái đã.
Alone13
04/01/2022
hieuthuyloi, on 04/01/2022 - 03:13, said:
quan tinh = tự ràng buộc mình để làm việc tốt = làm theo ý kiến chỉ đạo của thiên địa càn khôn = làm theo ý trời
ko có quan tinh thì danh không chính, ngôn ko thuận,
vô tích sự = tự sướng = tự do vô tổ chức = tự cho mình là cái rốn vũ trụ = không có quan tinh trong đó = nguồn gốc của mọi lỗi lầm --- lỗi lầm ghê gớm !
Vậy làm sao để phân biệt được việc làm theo ý trời và việc làm theo ý mình ạ ?
Người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ họ cũng nghĩ là do họ làm theo ý trời thì sao ạ ?
EKQ, on 04/01/2022 - 08:52, said:
Xã hội bây giờ trọng hình thức quá, trên hết cả, cứ thấy hào nhoáng bóng bẩy là nhao vào, lời nói ngọt dễ nghe dù nội dung trống rỗng, dù biết nguy cơ bị lừa cao đi nữa vẫn cứ lao vào, cứ sướng con mắt và ăn bánh vẽ (hopium) cái đã.
Giống em chỉ thích trai đẹp = ưa hình thức =))))))
Pema
04/01/2022
Ôi trời, gặp trai đẹp mà không thích thì phải gọi là tự lừa dối bản thân.
Đàn ông thì thích ngắm gái thì đàn bà con gái cũng thích xem zai vậy.. haha... Nhưng nhỡ gặp cô nào đẹp quá cũng thích tuốt...
Mê cả zai lẫn gái thì phải làm sao
Đàn ông thì thích ngắm gái thì đàn bà con gái cũng thích xem zai vậy.. haha... Nhưng nhỡ gặp cô nào đẹp quá cũng thích tuốt...
Mê cả zai lẫn gái thì phải làm sao
MR.Khanh.Hoang
04/01/2022
Tui không thấy mấy cô ở trên mê mấy cụ đẹp lão vậy cà?
ChuongKhue
04/01/2022
Những người ĂN THỊT CHÓ toàn những thành phần ít học, vô đạo đức, nhận thức cực kém.
Mình là dân trí thức, chui vô quán thịt chó. Là tự mình hạ nhân phẩm bản thân.
Chó là động vật trung thành nhất với người. Người với người còn không trung thành được như chó với người đâu. Nghĩ sao lại đi ăn nó.
Mình là dân trí thức, chui vô quán thịt chó. Là tự mình hạ nhân phẩm bản thân.
Chó là động vật trung thành nhất với người. Người với người còn không trung thành được như chó với người đâu. Nghĩ sao lại đi ăn nó.
Alone13
04/01/2022
Em thích trai đẹp kiểu trân phẩm mang vào tủ kính cất, lâu lâu đi qua ngắm đã con mắt =))))
Là thích để yêu không phải thích đơn thuần như đi ngang qua đường thấy bông hoa đẹp.
A Hoàng là cụ đẹp lão à =)))
Là thích để yêu không phải thích đơn thuần như đi ngang qua đường thấy bông hoa đẹp.
A Hoàng là cụ đẹp lão à =)))
MR.Khanh.Hoang
04/01/2022
Âỳ, ngày xưa! =))
Nhớ lại ngày xưa đi tầm sư chắc do một khuyết điểm, một phần muốn học đạo là vì muốn học phép biến hình. =))
Nhớ lại ngày xưa đi tầm sư chắc do một khuyết điểm, một phần muốn học đạo là vì muốn học phép biến hình. =))
ChuongKhue
04/01/2022
Hàn Quốc thì kệ người ta. Mình chỉ quan tâm tới Việt Nam thôi.
Ở Sài Gòn, mấy anh cứ vào quán thịt chó giao lưu từng người đi.
Các anh sẽ khám phá ra đa số toàn là học vấn thấp. Nếu có học cao thì nhận thức cực kém. Không thương chó.
Vừa ăn vừa uống bia uống rượu lè nhè thấy phát gớm.
Sửa bởi coco: 04/01/2022 - 20:45
Ở Sài Gòn, mấy anh cứ vào quán thịt chó giao lưu từng người đi.
Các anh sẽ khám phá ra đa số toàn là học vấn thấp. Nếu có học cao thì nhận thức cực kém. Không thương chó.
Vừa ăn vừa uống bia uống rượu lè nhè thấy phát gớm.
Sửa bởi coco: 04/01/2022 - 20:45
MR.Khanh.Hoang
04/01/2022
Thật thì ngày xưa để kỷ niệm đợt làm đề án thành công, cả đám lớp mình rủ nhau đi ăn thịt chó!
Đi làm công ty cũng có người là thạc sĩ rủ ăn.
Tui học Bk tphcm nha, và có bạn nhận học bổng xịn sò đàng hoàng!
Đi làm công ty cũng có người là thạc sĩ rủ ăn.
Tui học Bk tphcm nha, và có bạn nhận học bổng xịn sò đàng hoàng!
EKQ
04/01/2022
Nói về trai đẹp gái đẹp, hồi sinh viên quen chính thức 1 cô trụ ngày Đinh Mùi, sau đó thôi chừng vài năm năm sau lại gặp tiếp 1 cô cũng trụ ngày Đinh Mùi (nhưng lần đó chỉ dừng ở mức nói chuyện tìm hiểu, sau tự thấy nên kiềm chế bản thân nên rút lui). Gần đây lên topic của anh Hiếu thấy có đề cập đến Đinh Mùi, giờ đọc thêm mới hiểu sâu sa vì sao lại thế.
MR.Khanh.Hoang
04/01/2022
Nói vậy mình không có khuyến khích ăn. Nếu có thứ khác giải quyết nhu cầu ăn uống thì cũng không có nhu cầu ăn!
MR.Khanh.Hoang
04/01/2022
Thời thế cả thôi, nếu ai cũng chống thì mình xuôi theo dòng cũng không có gì! Mình còn nhiều món khác để giải quyết nhu cầu ăn uống, vị ngon chỉ ngon trên đầu lưỡi, qua khỏi lưỡi rồi thì vật thực nào cũng như nhau.
Tôi có ông sư huynh, ổng bảo:
'' ngày xưa chó giữ nhà cho người ngủ. Còn bây giờ người giữ nhà cho cho chó đi ngủ!''
Thời thế thế thời, thời phải thế!
Sửa bởi MR.Khanh.Hoang: 04/01/2022 - 21:07
Tôi có ông sư huynh, ổng bảo:
'' ngày xưa chó giữ nhà cho người ngủ. Còn bây giờ người giữ nhà cho cho chó đi ngủ!''
Thời thế thế thời, thời phải thế!
Sửa bởi MR.Khanh.Hoang: 04/01/2022 - 21:07
Alone13
04/01/2022
Pema
04/01/2022
Nói về gái đẹp, thì tứ trụ như nào thì gái đẹp vậy anh Hiếu ơi!!!
Tứ trụ của Marian Rivera, mỹ nhân đẹp nhất Phillipine nè Giáp Tý - Nhâm Thân - Mậu Dần -???? (12/8/1984), nổi tiếng, hôn nhân hạnh phúc, con cái trai gái đủ cả.
Cô này phải nói là đẹp vật vã đến nao lòng, em có thể dành cả ngày chỉ để xem ảnh cô này thôi
Ông chồng, Canh Thân - Quý Mùi - ĐInh Mùi - ???? (2/8/1980)
Người đẹp thì đầy cả ra, nhưng mà đẹp đến gái cũng phải mê thì thực tế chả có bao nhiêu =(((
Sửa bởi Pema: 04/01/2022 - 21:53
Tứ trụ của Marian Rivera, mỹ nhân đẹp nhất Phillipine nè Giáp Tý - Nhâm Thân - Mậu Dần -???? (12/8/1984), nổi tiếng, hôn nhân hạnh phúc, con cái trai gái đủ cả.
Cô này phải nói là đẹp vật vã đến nao lòng, em có thể dành cả ngày chỉ để xem ảnh cô này thôi
Ông chồng, Canh Thân - Quý Mùi - ĐInh Mùi - ???? (2/8/1980)
Người đẹp thì đầy cả ra, nhưng mà đẹp đến gái cũng phải mê thì thực tế chả có bao nhiêu =(((
Sửa bởi Pema: 04/01/2022 - 21:53


