Vì toán cũng có toán duy tâm, như laplace hay là gauss đều là duy tâm họ gọi thêm là khách quan cho nó xạo xạo,
toán cũng có biện chứng như Kurt Godel,
toán cũng có lừa đảo, như giải các hệ phương trình phi tuyến bất đối xứng, đi lòe người, bịp người;
đối với tôi chỉ có toán biện chứng là chân chính thôi,
cái gần đúng không phải là cái đúng mà là cái sai bét, đồng hành mà ko đồng đạo
KL; SPLT cũng có lý khi không lấy Toán làm thước đo, tuy nhiên toán gần triết học hơn,
ai muốn giỏi triết học, chắc chắn phải khá Toán,
1 bên là phương trình vi phân >< và 1 bên là điều kiện biên, tất cả chỉ có thế.
------------------------------
tôi thì không dùng từ duy vật như của Mác,
vì vật chất là 1 phạm trù đối trọng với phạm trù năng lượng,
nếu họ dùng từ duy vật biện chứng /// thì tôi dùng từ duy năng lượng biện chứng
Tôi không theo Thần của phương Tây, vì đó là duy tâm, tôi là vô thần;
Tuy nhiên tôi lại theo Thần sát của phương đông / china, vì nó chỉ là cái tên, ẩn sau nó là các quy luật,
như : thiên đức = đức, kiếp sát = sát, không vong = vong
thần của phương tây là thần thật, nó là niềm tin, đức tin
niềm tin, đức tin = duy tâm, kinh tế niềm tin = kinh tế duy tâm, có niềm tin thì mới có Lừa đảo / lừa là phương thức và là thủ đoạn chính của kinh tế duy tâm, như alibaba và 40 tên cướp
còn thần của tử bình: là thần nhưng không phải là thần, nó là điều có giá trị ảnh hưởng thật,
Sửa bởi hieuthuyloi: 06/11/2021 - 11:43

















