Tử bình là triết lý chứ ko phải là mệnh lý, hiểu thế nào về chữ Dụng
------------------------
có nghĩa là cái giá phải trả và mối quan hệ nhân quả
mệnh lý / tức là người ta chỉ nhìn thấy 1 mặt của vấn đề;
triết lý / tức là người ta nhìn thấy cả mặt trái lẫn mặt phải của nó.
ví dụ: chính tài là của ít, thiên tài là của nhiều
mới nghe vậy thì đứa nào cũng thích thiên tài, vì ai chả thích giàu có, nhưng bạn có nghe câu: cái gì cũng có cái giá của nó;
chính tài là do chính sức lao động của mình tạo ra, tuy là ít, nhưng vì mình bỏ sức ra nên mình hiểu giá trị sức lao động, người mà trụ tháng chính tài là kẻ cần / kiệm, chi tiêu rất chính xác, tiết kiệm từng đồng từng cắc, không mơ màng hay tham lam,
nên cái kiểu lừa đảo như lãi suất cực khủng, hám lợi lớn không tồn tại được, vì họ hiểu, chẳng ở đâu / làm cái gì mà có lãi khủng như vậy,
thì ra đó là mô hình ponzi, alibaba thì chẳng qua cũng là ponzi thôi;
người mà trỗi dậy lòng tham là vì họ chỉ nhìn có 1 chiều thôi, không nhìn chiều ngược lại, khi mình tay trắng mất sạch, 4100 người đã bị lừa. cá đã cắn câu.
----- Vì vậy chính tài tuy của ít, nhưng nó lại giúp ta chống được các cuộc tấn công của những kẻ lừa đảo,
ngoài ra nó lại dạy được con cái biết giá trị của cần / kiệm, thế nên kẻ có chính tài, con cái thường tốt sau này cuộc sống của chúng thường là ổn định, bền vững;
đó cũng là cái giá của nó, ít cái này >< nhưng lại được cái khác;
ví dụ: thiên tài, thiên tài nghĩa của nó là người khác làm cho mình giàu lên, như là ông chủ thuê người làm công,
thiên tài mà dùng đúng / là nó đi với kiêu thần (thận vượng), nếu được như vậy thì đó là cái giàu bền vững, giàu mà biết lo cho người khác, thương người nghèo; người làm thuê cho những người có thiên tài / kiêu thần là lúc nào công việc cũng ổn định, sòng phẳng và có tình người, và thu nhập đủ để nuôi sống gia đình được; chúng không gây ra tai họa nhưng vẫn có cái giá phải trả kèm theo.
Là: kẻ có kiêu thần thì thường tay trắng lập nghiệp, tuổi trẻ cơ cực chả ai giúp, đi xin việc hay bị từ chối, đó là cái giá khi mang kiêu thần,
---- còn thiên tài đứng khơi khơi 1 mình, thì nó cũng giàu, giàu lớn, nhưng kèm theo nó sẽ là những vấn đề khác, để mà cân bằng đó, nói chung thì chả có gì mà tự nhiên, chả ai cho không ai cái gì, thơm kèo thế, vậy vế sau là gì, cái giá của nó là gì, ???
TH1: Người vợ thấy chồng giàu sang thì mừng, nhưng kèm theo đó là vợ bé, tình nhân, cave, vì thiên tài là đào hoa,
TH2: thiên tài nhiều nó sẽ lấy mất khí của thực /thương, tiền tài nhiều mà con cái ngu ngốc, đần độn, học hành dốt nát, và bất hiếu sau đó phá tan cơ nghiệp,
TH3: người có nhiều ngôi thiên tài sẽ không có tình thương của người mẹ, mẹ chủ về phúc, như thế cũng là không có phúc;
KL: chả có gì mà không có cái giá của nó, chỉ thấy một mặt là phiến diện sẽ kéo con người ta vào sai lầm và mù quáng,
Trong hôn nhân cũng thế, khi cân nhắc, đo đếm phải biết nhìn dựa vào triết lý, chứ ko nên chỉ nhìn vào mệnh lý !!
Cái gì cũng có giá của nó, bạn đã trả giá gì chưa mà đòi hưởng cái này, cái nọ.
Mặt phải của nó là vậy, mặt trái của nó là gì ?
Sửa bởi hieuthuyloi: 17/10/2021 - 06:23