Xin phép Híu ka cho em nói nốt phát này nhá. Rồi em lại quay về với những việc riêng của em.
Trước hết phải nói cho rõ là em không hề đánh giá thấp các môn huyền học. Như anh và mọi người đã nói: đây là một dạng khoa học dự đoán, và là kết quả nghiên cứu của vô số bậc tiền nhân trong hàng trăm/ ngàn năm. Nhưng em xuất thân là dân khoa học thực nghiệm, trước kia em còn là người vô thần nữa, nên đâm ra em tin cái gì cũng chỉ tin Tối Đa 50% thôi. 50% còn lại thì phải tự tay em kiểm chứng thực hư xong em mới tin. Tính cách cá nhân của em là vậy.
Thời còn sinh viên có lần em làm thí nghiệm theo nhóm. Cả nhóm gồm 5 đứa (kể cả em). Rõ ràng cả nhóm đã setup hết các thông số dữ kiện cho thí nghiệm rồi mà khi kết quả thực tế làm ra nó lại khác hẳn với kết quả mà cả bọn predict dựa trên lý thuyết. Bọn em chụm 5 cái đầu lại, cùng nhau dò lại từng step, nhưng dò tới dò lui ko hề phát hiện nó đã "chệch đường ray" ở chỗ nào.
Đã setup hết mọi dữ kiện trong điều kiện lý tưởng control mọi thứ như phòng lab mà còn như vậy: xảy ra biến số không ai ngờ tới, và kết quả thực nghiệm đã "chệch đường ray". Nói chi tới cuộc đời trong hiện thực vốn dĩ có quá nhiều biến số.
Bây giờ chúng ta nói VÍ DỤ nhé. Đã dùng từ "ví dụ", xin mọi người hãy hiểu những gì dưới đây chỉ là giả thuyết:
Ví dụ: một anh A nào đó tính toán ra được là: với bát tự của anh A thì anh nên lấy được một cô vợ có các cấu trúc bát tự sau đây: 1) bát tự cấu trúc B HOẶC 2) bát tự cấu trúc C. Xin lưu ý, đây là mệnh đề "hoặc" chứ ko phải mệnh đề "và".
Thế là anh A liên lạc với một người bạn làm trong một bệnh viện lớn của thành phố, nhờ người bạn đó lục lại các hồ sơ giấy chứng sinh được lưu lại trong ngân hàng dữ liệu online của bệnh viện trong khoảng ngày x tháng y năm z, để tìm ra cho được một giấy chứng sinh của một em bé sơ sinh (nay đã lớn lên thành một cô gái) khớp với cấu trúc bát tự B HOẶC C mà anh mong muốn. Rồi dựa trên thông tin in trên giấy chứng sinh đó, anh A truy tìm được cha mẹ đẻ và địa chỉ nhà của cô gái đó tại thời điểm hiện nay. Trong trường hợp nếu ko có bạn bè nào trong bệnh viện giúp đỡ được thì anh ta có thể lên Fb, vào mấy group hẹn hò online hoặc Tử Vi Tứ Trụ trên Fb, rồi anh ta đăng bài "mình cần tìm bạn nữ sinh ngày x tháng y năm z lúc (...) giờ" trong mấy group đó, thế nào cũng có ít nhất vài cô ứng với bát tự đó tò mò nhảy vào comment, tha hồ cho anh ta cân nhắc.
Thay vì "mò kim đáy biển", chờ đợi dài cổ cò ko biết bao giờ ông trời mới cho mình gặp được cô gái có bát tự mình muốn, thì tại sao mình lại ko chủ động dùng 1 trong 2 phương pháp trên để tìm cho được cô gái ứng với bát tự mình mong muốn nhỉ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)))
Tuy nhiên, sau khi tìm được cô gái có bát tự mình mong muốn, thì sẽ xảy ra những biến số ko thể lường trước được sau đây:
1) Nếu cô ta vẫn là hoa chưa có chủ thì cô ta Có Chịu Yêu anh A ko? Đây là vấn đề Mấu Chốt và nghiêm trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch tìm vợ. Nếu anh A làm mọi cách mà cô ta vẫn ko chịu ưng, thì tất cả công sức của anh ta hóa thành Hư Vô.
Các anh đừng vỗ ngực tự tin rằng chỉ cần nhà các anh giàu thì cô ta auto ngã vào lòng các anh nhé. Như thế là đánh giá phụ nữ quá thấp. Biết đâu đến lúc đó cô ta lại chê các anh già quá xấu quá, hoặc có khi nhà cha mẹ đẻ của cô ta còn giàu hơn cả nhà các anh, hoặc nhà cô ta thuộc dạng gia giáo thanh lưu trọng nghĩa khinh tài, vẫn có những trường hợp này xảy ra, thế thì phải làm sao đây?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
2) Nếu cô ta đã kết hôn, hoặc ít ra cô ta cũng đang yêu đương mặn nồng với một anh nào khác thì sao?
Trong trường hợp này, các anh rõ ràng là người đến sau. Bây giờ các anh định đập chậu cướp hoa, cướp cô ta khỏi vòng tay người chồng/ người yêu hiện tại của cô ta à? Các anh cướp như thế xong rồi liệu cô ta chịu theo các anh chắc, hay cô ta liền lên cơn liệt nữ sống mái một mất một còn với các anh? Còn nếu cô ta chịu có mới nới cũ có trăng quên đèn đi theo các anh thì các anh dám cưới cô gái bất trung này sao? Đúng là "dưỡng hổ vi họa". Một cô gái bất trung theo các anh Vì Điều Gì thì ắt cô ta sẽ rời bỏ các anh theo phò "minh chủ" mới Vì Chính Điều Đó.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
3) Nếu tính cách và đức hạnh của cô gái đó ko tốt như những gì bát tự của cô ta hiển thị thì sao?
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Môi trường nuôi dưỡng và giáo dục ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của mỗi con người nhé. Biết đâu trong nhà cô ta có một người lớn nhân cách tồi, và cô ta bị ảnh hưởng bởi người lớn này, hoặc cô ta chơi với bạn bè xấu nên đi vào con đường xấu?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
---------------------------------------
Những gì em vừa nói trên đây chỉ là Giả Thuyết-- là những biến số khó lường có thể xảy ra, và em đang nói Với Thiện Ý Lớn Nhất. Chứ em ko có ý công kích hay chê bai bất kỳ ai!
Nếu trên đường đời mà mình tình cờ gặp được người khác giới phù hợp với bát tự của mình, lại hiểu mình, hợp mình và yêu mình vào thời điểm mình chưa quá già, như vậy là phúc phận ba đời rồi! Như vậy là quá tuyệt vời, quá lý tưởng!
Nhưng nếu mình mãi không đợi được người ấy tới, mãi mà người lý tưởng hợp với bát tự của mình vẫn ko xuất hiện, thì xin hãy Trân Trọng Người Đang Hiện Diện Trước Mặt Mình! Tuy người đang hiện diện trước mặt mình không phù hợp với bát tự của mình, nhưng người này đã yêu mình, thương mình, đã theo mình, mình không nên thả mồi bắt bóng mà phụ bạc!
"Nhược thủy ba nghìn, chích thủ nhất biểu". Ta chỉ cần duy nhất 1 gáo nước sông thôi!
Tính toán cho lắm vào, chỉ e xuất hiện biến số khó lường và thời gian ko chờ đợi mình nữa. "Bách thế anh hùng, bách thế tận. Vạn Lý Trường Thành, vạn lý không".
Công tử/ tiểu thư hãy lấy vợ/ chồng đi! Công tử/ tiểu thư đừng chờ đợi nữa!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)))
Thỉnh công tử/ tiểu thư trân trọng Người Trước Mặt! Người đã theo mình, chịu đựng tính khí của mình, dám thay đổi bản thân họ vì mình, người đã yêu mình, thương mình, Trung Với Mình!