←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

ThienRi's Photo ThienRi 22/08/2021

Vâng thưa anh hieuthuyloi, trước em có rên rỉ nhưng mấy năm nay em có kêu ca nữa đâu. Em giờ là thương quan đã qua tôi luyện rồi.

Thú thực là em đọc topic này và topic thương quan cách của anh xong em đã bừng tỉnh nhiều đấy, em có thay đổi nhiều từ sau khi đọc tham khảo các bài luận của anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Sửa bởi ThienRi: 22/08/2021 - 22:49
Trích dẫn

Monkey92's Photo Monkey92 22/08/2021

@Pema: Vẫn muốn nghe anh Hiếu phê à =))))))

Để anh Hiếu đặt bút phê là chỉ có nước tăng xông, ngất xỉu, giãy đành đạch thôi. Haha.

Bữa trước tớ bị anh ấy phê cho đến choáng váng; may mà cứng bóng vía chứ không là đột quỵ trên diễn đàn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Cuctim's Photo Cuctim 22/08/2021

À, sau đây tiểu đệ gửi lời xin phép đến chủ topic là anh Hiếu. Hiếu ka cho đệ phát biểu vài câu nhé! Nhiều người trên forum này đoán già đoán non rằng a Híu phải 7x rồi nhưng ko ai dám chắc tuổi thật của anh nên bọn đệ đành kính nhi viễn chi với anh cho nó phải phép!

Qua quá trình quan sát trong xã hội, đệ cũng cảm thấy nhiều gia cang tan nát đa số là vì vợ khinh chồng, hay còn gọi nôm na là người vợ "mục hạ vô nhân"-- một khái niệm mà đệ đã đề cập đến ở một comment cách đây vài trang. Thật ra tất cả những posts của đệ đều mang tính liên kết lẫn nhau để đến một mục đích sau cùng là muốn Híu ka chịu triển khai năng lực xem tứ trụ giùm Khoai. Chứ để Khoai rên rỉ qua ngày đoạn tháng thế nhìn tội lắm.

Nói về nghệ thuật thì có bài thơ Mục Hạ Vô Nhân của cụ Nguyễn Khuyến, và trong clip này: người chơi đàn trong clip là một anh đã bị mù cả 2 mắt, nên dĩ nhiên là anh ta phải "mục hạ vô nhân"-- bởi vì mắt anh vốn đâu thấy được cái gì đâu! Ngay cả bóng dáng của cô gái mà anh ta thầm thương trộm nhớ anh ta cũng ko thấy được nên anh ta phải tưởng tượng.

Đây xin mời mọi người thưởng thức nghệ thuật hát xẩm: clip tên là Mục Hạ Vô Nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Mục hạ vô nhân" nghĩa đen là "dưới mắt không có người nào". Ám chỉ kẻ khinh người, không coi ai ra gì, không để ai vào mắt. Là thói trịch thượng rất xấu.

Tuy nhiên, đôi khi mục hạ vô nhân lại là một skill rất cần thiết với chúng ta: đôi khi chúng ta phải dùng skill "mục hạ vô nhân" này để xem những kẻ mà mình không cùng đường và không thể đối thoại y như không khí!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))


Miễn sao đừng áp dụng skill mục hạ vô nhân này với Đức ông chồng và nhà chồng là được! Vợ thì phải giữ lễ nghĩa của người vợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))





Trích dẫn

LucMuoi's Photo LucMuoi 22/08/2021

@Pema, vẫn muốn phê sự thật........

c bị phê đấy cái số hỉu hâm, nhưng để biết mình như thế nào trong vũ trụ này mà ứng biến.....
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 22/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monkey92, on 22/08/2021 - 22:52, said:

@Pema: Vẫn muốn nghe anh Hiếu phê à =))))))

Để anh Hiếu đặt bút phê là chỉ có nước tăng xông, ngất xỉu, giãy đành đạch thôi. Haha.

Bữa trước tớ bị anh ấy phê cho đến choáng váng; may mà cứng bóng vía chứ không là đột quỵ trên diễn đàn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tui hay ỉ i lắm, nên tui thích nghe chủi, chủi cho tỉnh í. Tui không thích ngọt ngào đơu. Vẫn thik nghe chủi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anh Hiếu chủi thì nghe tiếp =))))

Mà tui nghe chủi xong tui buồn mấy ngày là xong thui.

Ê, mà chắc gu tui mặn, thích ăn chủi.

Tui thấy Monkey là level max nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ps. Mà chủi là phải đúng và hợp tình hợp lý nhé.
Sửa bởi Pema: 22/08/2021 - 23:33
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 22/08/2021

Ê, tôi thì thích ăn chua nè! Bà thì thích ăn chửi! =))

Nói chứ, topic của anh Hiếu hay ghê!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 22/08/2021

câu chuyện của bạn cúc tím không phải là tử bình mà là môi trường xã hội;

môi trường xã hội bây giờ đầy cám dỗ và thị phi, nó không giống cái thời ông Lê Duẩn 1980/ nghèo / không có gì nhưng tâm hồn trong sáng vô lo, bạn nghe bài / nơi gặp gỡ của tình yêu nó thế nào, hay / con đường có lá me bay, chiều chiều ... ta lại cầm tay nhau về.

chỉ mới mê nhảy đầm thôi là đã bị bêu riếu, kiểm điểm trước đám đông,

quần áo thì chỉ 1 kiểu, kín mít, không có gì, rách vá,

còn bây giờ ngập ngụa, mạng đầy phim sex, ăn mặc thì đua nhau hở hang, trên mạng facebook, twitter đủ thứ rác rưởi

tự do quá trớn, đủ trò bẩn thỉu, có đứa còn trả tiền để mấy em ỉa vào mồm, đái vào miệng như .... con vật thế mới thích;

có đứa xem quá nhiều phim sex, rồi hiếp dâm giết người, và bị tử hình, vi bị ám ảnh, tự kỷ;

mấy cô gái thì bây giờ đâu muốn lấy chồng, khiến Khoai bị ức chế tâm lý, mình có nhu cầu mà họ ko đáp ứng, họ chạy theo anh khác cơ. ví dụ anh nào có tiền, mà khoai thì ko có lúc này.


nên vấn đề của Khoai là làm chủ bản thân trước mọi cám dỗ / phải biết cái gì nên cái gì không nên,

đồng thời phải mạnh mẽ lên, ko để nó muốn nhào nặn kiểu gì thì nhào nặn.


đó là bản lĩnh trí tuệ, nhận thức, rèn luyện nhân cách, lối sống mà ko ai làm thay Khoai được.

Ai từ đủ 18 đều phải tự chịu trách nhiệm với chính mình,

Vì thế tôi không viết gì. nó không liên quan gì tử bình.

có chăng nó là đạo lý, đạo làm người.

---------------------------------------

tôi rất xúc động khi nghe bài tình yêu con tàu và dòng sông của NS Nguyễn Đức Chung trong bộ phim nào đấy cùng tên, thập niên 1980
Sửa bởi hieuthuyloi: 22/08/2021 - 23:29
Trích dẫn

Monkey92's Photo Monkey92 22/08/2021

@Pema: Muốn nghe anh Hiếu chửi thì dễ lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tớ mách Pema bí kíp luôn nè.

Pema phải kiếm chuyện đi ghẹo anh Hiếu;

đảm bảo mai nghe chửi và ăn bánh vả nguyên ngày =))))))

Anh Hiếu đừng chửi em nhé, cho em tám tí, em đang bị sầu haha
Sửa bởi Monkey92: 22/08/2021 - 23:20
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 22/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monkey92, on 22/08/2021 - 23:18, said:

@Pema: Muốn nghe anh Hiếu chửi thì dễ lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tớ mách Pema bí kíp luôn nè.

Pema phải kiếm chuyện đi ghẹo anh Hiếu;

đảm bảo mai nghe chửi và ăn bánh vả nguyên ngày =))))))

Anh Hiếu đừng chửi em nhé, cho em tám tí, em đang bị sầu haha
Thế Monkey làm mẫu cho tui đi, rồi tui làm theo Monkey, có khi bị chủi mình tui nghe cho =))))
Trích dẫn

Monkey92's Photo Monkey92 22/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 22/08/2021 - 23:29, said:


Thế Monkey làm mẫu cho tui đi, rồi tui làm theo Monkey, có khi bị chủi mình tui nghe cho =))))

Ờ thì làm mẫu nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Pema có thể hỏi anh Hiếu như này:

“Em chót say nắng anh qua những góc nhìn rồi; anh có thể mở rộng cửa cho em để em mang trầu cau tới được hông?”

Đấy, mai anh ấy mà chửi tui là tui mang bà đi nướng đó =)))))
Trích dẫn

Cuctim's Photo Cuctim 22/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 22/08/2021 - 23:17, said:

câu chuyện của bạn cúc tím không phải là tử bình mà là môi trường xã hội;

môi trường xã hội bây giờ đầy cám dỗ và thị phi, nó không giống cái thời ông Lê Duẩn 1980/ nghèo / không có gì nhưng tâm hồn trong sáng vô lo, bạn nghe bài em nơi gặp gỡ của tình yêu nó thế nào, hay / con đường có lá me bay, chiều chiều ... ta lại cầm tay nhau về.

chỉ mới mê nhảy đầm thôi là đã bị bêu riếu, kiểm điểm trước đám đông,

quần áo thì chỉ 1 kiểu, kín mít, không có gì, rách vá,

còn bây giờ ngập ngụa, mạng đầy phim sex, ăn mặc thì đua nhau hở hang, trên mạng facebook, twitter đủ thứ rác rưởi

tự do quá trớn, đủ trò bẩn thỉu, có đứa còn trả tiền để mấy em ỉa vào mồm, đái vào miệng như .... con vật thế mới thích;

có đứa xem quá nhiều phim sex, rồi hiếp dâm giết người, và bị tử hình, vi bị ám ảnh, tự kỷ;


nên vấn đề của Khoai là làm chủ bản thân trước mọi cám dỗ / phải biết cái gì nên cái gì không nên,

đó là bản lĩnh trí tuệ, nhận thức, rèn luyện nhân cách, lối sống mà ko ai làm thay Khoai được.

Ai từ đủ 18 đều phải tự chịu trách nhiệm với chính mình,

Vì thế tôi không viết gì. nó không liên quan gì tử bình.

có chăng nó là đạo lý, đạo làm người.

---------------------------------------

tôi rất xúc động khi nghe bài tình yêu con tàu và dòng sông của NS Nguyễn Đức Chung trong bộ phim nào đấy cùng tên, thập niên 1980

Anh nói thật em nghe xem anh sinh năm bao nhiêu? Chỉ cần biết năm sinh của anh thôi, em sắp cháy túi vì hết tiền cược cho các bạn nhỏ trong diễn đàn về vấn đề này rồi. Có người nói anh sinh năm 1983 nhưng bọn em cảm giác anh lớn tuổi hơn nhiều kia! Nhiều lúc bọn em có cảm giác anh luyến tiếc quá khứ lắm, ý em là anh có vẻ như sinh nhầm thời, anh toát ra một vẻ muốn quay ngược thời gian về thời xưa sống, anh có vẻ ko hợp với sự tiến triển của văn hóa thời đại, anh có vẻ hợp với cổ nhân và những giá trị xưa cũ hơn.

Nhưng nếu anh ko muốn nói thì thôi. Nói chung bọn em ko thích anh ở chỗ đôi khi anh tỏ ra khắc nghiệt với nữ giới quá. Có vẻ trong quá khứ anh ko gặp được người thích hợp. Nhưng đâu phải cô nào cũng hư thân mất nết vậy đâu anh. Tại anh chưa gặp được đúng người thôi. Haizzzzz (thở dài)

À dạo này em đang mê đàn nhị lắm, định post thêm vài link clip đàn nhị nhưng à mà thôi. Chỗ huynh đệ (chưa đến mức cây khế) với nhau, em nói thẳng anh này, bọn con gái chúng nó thích ngọt lắm, anh ngọt ngào với chúng nó một chút thế nào cũng tìm được gái trẻ và ngoan về làm vợ. Em hồi xưa làm thơ tán gái một cây đấy. Khi nào anh kiếm được người vừa ý, nhớ kêu em làm thơ tán gái giùm cho. Khéo sau đó anh lại yêu ai yêu cả đường đi, vì yêu cô vợ trẻ mà hòa hợp được với văn hóa thời đại này đấy! Chứ hiện giờ ở con người anh toát lên cái vẻ lạc lõng giữa thời đại mới vì ôm ấp những chân giá trị cũ xưa lắm! Phải "gạn đục khơi trong" thôi anh ơi, cuộc đời được cái này ắt mất cái kia. "Tự cổ vẹn toàn đâu"-- Tô Thức đã viết như thế.

Có lẽ em nhỏ tuổi hơn anh nhiều (em cược anh 7x và sắp thua cháy túi ròi), nên nếu em nói gì ko hợp tai vì cách biệt thế hệ tuổi tác so với anh, thì mong anh hãy quên đi.



Trích dẫn

Pema's Photo Pema 23/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monkey92, on 22/08/2021 - 23:39, said:

Ờ thì làm mẫu nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Pema có thể hỏi anh Hiếu như này:

“Em chót say nắng anh qua những góc nhìn rồi; anh có thể mở rộng cửa cho em để em mang trầu cau tới được hông?”

Đấy, mai anh ấy mà chửi tui là tui mang bà đi nướng đó =)))))
Thôi nói vui vậy, mình trả top cho anh Hiếu bàn chuyện chính sự, tư vấn cho các tâm hồn íu đuối đang lạc lõng, cô đơn cần sự giúp đỡ thui Monkey ơi... =)))

Đợi bữa nào anh Hiếu buồn hay top trầm trầm thì tui rủ bà vô ghẹo cho anh Hiếu có chuyện chủi cho vui cửa vui nhà vại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 23/08/2021

Tất cả những đứa trẻ lớn lên ở xóm đạo. Dĩ nhiên là theo đạo Công Giáo đều đặt niềm tin lớn vào Đức Chúa. Tại sao anh Hiếu lại quên lời Chúa dạy, sa vào vũng lầy của bói toán và tin 1 cách mù quáng. Điều này có đem đến cho anh hạnh phúc ko? Hay mang đến cho anh toàn đau khổ? Rồi tự anh làm khổ anh.

“Khi tin vào các hình thức mê tín. Người ta tìm đến một hay nhiều quyền lực khác trong vũ trụ hữu hình này. Đối với người tín ngưỡng Chúa Kito, thì những hành vi này đã xúc phạm đến Thiên Chúa vì đã không tuyệt đối tin tưởng vào một mình Ngài là Đấng duy nhất ban mọi ơn lành và làm chủ vận mạng con người và vũ trụ”

Vợ chồng anh chị nuôi em khi lấy nhau chẳng cần xem ngày. Chẳng cần xem bát tự. Sống cực kì hạnh phúc, chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng. Em từng có thời gian sống chung nhà với 2 vợ chồng này.

Chỉ cần khắc khẩu 1 tí là tối đó 2 vợ chồng đem cuốn giáo lý hôn nhân ra cùng ngồi đọc. Đấy mới là cái cần đọc. Còn 3 cái sách Tứ Trụ chê hôn nhân xấu thế này thế kia toàn là hại người.
Sửa bởi coco: 23/08/2021 - 00:21
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 23/08/2021

tại sao sống cùng 1 xóm mà đứa thì thật thà , đứa thì bốc phét =)))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 23/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 23/08/2021 - 00:20, said:

Tất cả những đứa trẻ lớn lên ở xóm đạo. Dĩ nhiên là theo đạo Công Giáo đều đặt niềm tin lớn vào Đức Chúa. Tại sao anh Hiếu lại quên lời Chúa dạy, sa vào vũng lầy của bói toán và tin 1 cách mù quáng. Điều này có đem đến cho anh hạnh phúc ko? Hay mang đến cho anh toàn đau khổ? Rồi tự anh làm khổ anh.

“Khi tin vào các hình thức mê tín. Người ta tìm đến một hay nhiều quyền lực khác trong vũ trụ hữu hình này. Đối với người tín ngưỡng Chúa Kito, thì những hành vi này đã xúc phạm đến Thiên Chúa vì đã không tuyệt đối tin tưởng vào một mình Ngài là Đấng duy nhất ban mọi ơn lành và làm chủ vận mạng con người và vũ trụ”

Vợ chồng anh chị nuôi em khi lấy nhau chẳng cần xem ngày. Chẳng cần xem bát tự. Sống cực kì hạnh phúc, chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng. Em từng có thời gian sống chung nhà với 2 vợ chồng này.

Chỉ cần khắc khẩu 1 tí là tối đó 2 vợ chồng đem cuốn giáo lý hôn nhân ra cùng ngồi đọc. Đấy mới là cái cần đọc. Còn 3 cái sách Tứ Trụ chê hôn nhân xấu thế này thế kia toàn là hại người.

điều đó hoàn toàn đúng,

thuận vợ thuận chồng thì điều đầu tiên phải là cùng đồng thuận về tư tưởng,

cho nên người em xóm đạo sẽ hạnh phúc với người anh xóm đạo,

vì cùng nghe lời chúa dạy giống nhau, và có cùng niềm tin vào chúa,

----- cho nên người theo đạo chúa sẽ tim đến người có niềm tin vào chúa.

tử bình không phải là mê tín, nó là khoa học dự báo và dự đoán forecasting / predictive analytics

vì nó có thể thực nghiệm bằng thực tiễn, là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý;

---------------------

anh theo triết học duy vật biện chứng, và xem tử bình như là tài liệu tham khảo

người vợ cũng chính là người đồng chí tốt, cùng tư tưởng, người bạn cùng chiến hào;

Nhớ nhau anh gọi: em đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

và /

Chiều biên giới em ơi
Nhớ bao điều thân thương
Đôi ta cùng chiến hào

Tình yêu đẹp tiếng hát
Giữa đất trời quê ta.
Trích dẫn