Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhchau01, on 15/08/2021 - 18:46, said:
Triển khai bước B1: Người ấy là ai, tìm người ấy ở đâu?
Các cô gái thường hay quan tâm chuyện hôn nhân, bản tính lại hay tò mò, thích xem bói toán....Phát hiện ra điều này thế là anh Hiếu quyết tâm đi học Tử Bình, và khi có kiến thức nhất định, anh lập ra topic " những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng", vì nghĩ rằng các cô gái trên diễn đàn thế nào rồi cũng zô cái topic này, anh Hiếu sẽ tha hồ mà lựa...
Chứ không tự dưng chuyện hôn nhân lập gia đình anh Hiếu lại tâm huyết đến thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đấy, nguồn gốc ra đời topic để cho các chị em chém gióa là như thế đấy
=)) =)) =))
Nhưng có thể lúc lập topic anh Hiếu không xem kỹ ngày giờ nên dù topic lập từ 2013 đến giờ anh Hiếu vẫn là lính phòng không, mà có khi thế lại hay nhở, thế anh Hiếu mới có thời gian tư vấn hôn nhân, tiếp chuyện với các chị em dài dài nhỉ
=))
Chém gióa thế thôi, mẹ đang quát đi nấu cơm rùi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đúng là chém gió,
tôi biết cụ Tân từ khi cụ còn là hội viên tích cực của diễn đàn này, thì làm gì có vụ tôi lập ra chủ đề này để tìm kiếm ai đó ở đây,
cái đó gọi là suy diễn chủ quan.
tôi cũng chưa một lần đăng bát tự của mình lên đây, kiểu như thiên ri để nhờ vả ai đó luận bát tự cho mình;
Mà kể từ năm 2013, tôi bắt đầu thấy xã hội thay đổi, người ta muốn xa rời quan tinh, không muốn chấp hành hay là tuân thủ
Họ có ý ngả theo thương quan, tự do theo ý muốn của bản thân mình, mà như vậy thì những gia đình xây dựng theo kiểu 1980 - 1990 sẽ không còn nữa,
Đó chính là lý do mà tôi lập ra cái chủ đề này, cho những ai còn thiết tha với việc lập gia đình, họ phải hiểu là quan tinh là nền tảng của mọi giá trị, xa rời quan tinh thì không có tình yêu hay hạnh phúc gì cả,
đó là sự kết nối của quá khứ và tương lai.
----------------------------------------
cũng giống như Khoa Lưu nói, ông đã làm được cho ông chưa, mà ông lên đây viết tùm lum.
thực ra tôi đã làm điều đó từ rất lâu rồi, giữa lý thuyết và thực hành rất chính xác và ăn khớp với nhau.