←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thienmye, on 04/08/2021 - 17:31, said:

Anh Hiếu,

Em có bát tự này đến nay vẫn chưa kết hôn:

Khôn: Bính Dần - Bính Thân - Tân Hợi - Nhâm Thìn

Đương nhiên, nhìn qua đã thấy bát tự có vấn đề, Thương quan và Quan Tinh đánh nhau tan tác, chuyện hôn nhân ắt phải nhiều sóng gió.
Nhưng không có nghĩa là bát tự trên ko thể kết hôn được:

1. Bát tự có tứ sinh Dần Thân Hợi
2. Quan tinh thấu can trường sinh ở Dần hợp trụ ngày
3. Vận đang đi ủng hộ Quan, hiện đang chạy vận Quý Tỵ có Quan tinh xung thẳng cung Phu thê.

Vậy tại sao đến nay vẫn còn độc thân, nếu vận này không hôn thì vận sau e khó ...

Theo anh Hiếu, giữa 1 bát tự Thương quan đầy bàn (như Monkey92) và bát tự Thương quan kiến Quan (như ví dụ trên) thì bát tự nào khó lấy chồng hơn?

Hay đó, bát tự mon ki là nhâm thân / nhâm dần / tân hợi / nhâm thìn

tiêu chí để xét chính là sự mâu thuẫn, sợ nhất là cứ đi không đi, đi hay là không đi

như thế thì 1986 sẽ không có chồng, còn 1992 thì vẫn có chồng, không phải là khó nữa mà 1986 không thể lấy chồng dù có muốn !


Ở đây đừng có nói rằng / tôi muốn hay tôi không muốn, muốn cũng không cho ! Áp đặt luôn;

bạn về bạn bảo cứ lấy đi / ý chí chủ quan cố lấy, cố gắng chứng minh ông H nói sai ! Thì lấy xong cũng banh xác à.

Ý chí chủ quan thì vẫn làm được, nhưng ý trời thì vẫn phải chấp hành !
Sửa bởi hieuthuyloi: 04/08/2021 - 18:05
Trích dẫn

Monkey92's Photo Monkey92 04/08/2021

Ây za, vừa đi làm về đã thấy “Bà cô Thị Nở” nhắc đến tên mình rồi. Haha.

Anh Híu, anh nhớ em nguyên ngày nay đúng hông?
Hỏi sao hôm nay em cứ thấy bồn chồn, ra là có người mắng mình thiệt.

Em nói này “Bà cô Thị Nở” nhé,
Bà cô ngồi THÂM MÔNG trên cái diễn đàn này cả chục năm nay rồi mà vẫn chưa tìm thấy bến đỗ của cuộc đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ấy thế mà, Bà Cô cứ đi chia rẽ uyên ương là thế nào???
Eo ôi, em không nhét giẻ vào mồm Bà Cô đâu;
Ngược lại em sẽ khâu miếng giẻ đó chế thành cái khăn mỏ quạ, em gửi tặng Bà Cô đội vào rồi ngồi Super Soi con cháu thêm vài cái 10 năm nữa nhé! Hahahaaaaa

Sửa bởi Monkey92: 04/08/2021 - 19:34
Trích dẫn

Matday1506's Photo Matday1506 04/08/2021

Bài phong thủy trung cấp khó quá e ko dám phát biểu ý kiến. Thầy biết em toàn nói tào lao thôi nên ko phải giận em đâu. Chả lẽ giận vì em ko nói tào lao. Hehe.
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Matday1506, on 04/08/2021 - 19:58, said:

Bài phong thủy trung cấp khó quá e ko dám phát biểu ý kiến. Thầy biết em toàn nói tào lao thôi nên ko phải giận em đâu. Chả lẽ giận vì em ko nói tào lao. Hehe.

Ừ.. nhưng vì em nói chuyện rất mắc cừi nên vô thả vài câu cho lớp đỡ trầm ... chứ vô cái lớp mà lặng như tờ í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))))
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 04/08/2021

Có bao giờ anh Hiếu tự hỏi chính bản thân mình. Anh học xem Tử Bình là để giúp người.

Hay anh dùng kiến thức Tử Bình để chọc ghẹo, đem các bát tự phụ nữ ra làm trò cười, chê bai, thậm chí trù ẻo đến hôn nhân người khác. Trong khi người đó vẫn chưa kết hôn.

Không ai đánh thuế ước mơ. Nếu bạn có ước mơ thì hãy mơ thật lớn lao, mơ ước mà không sợ hãi.

Anh luôn mơ ước anh có thể nắm đầu được vợ. Anh nghĩ anh làm được điều đó không. Hay ước mơ chỉ là mơ ước.

Mẹ tui vừa theo Ấn vừa theo Tài. Thành công cả 2 nhé.

Đinh Hoả sinh tháng 2. Trước chọn Canh Kim (Ấn), thứ chọn Giáp Mộc (Tài). Canh Giáp cùng thấu lộ, công danh vững chắc.

Ấn là nghề tay phải. Tài là nghề tay trái.

Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 04/08/2021 - 20:42, said:



Ừ.. nhưng vì em nói chuyện rất mắc cừi nên vô thả vài câu cho lớp đỡ trầm ... chứ vô cái lớp mà lặng như tờ í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))))

Pema học đến bài sử dụng Phong thuỷ để kích vận đào hoa chưa
Trích dẫn

Matday1506's Photo Matday1506 04/08/2021

Thui chị đừng xúi dại mất chìa khóa đấy =)))))
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 04/08/2021 - 21:16, said:

Pema học đến bài sử dụng Phong thuỷ để kích vận đào hoa chưa

Có bài đó luôn hả! Ghê ta! Chắc thầy Ri dạy chứ nhỉ! Anh xem giúp em khi nào gặp người eo, khi nào lấy được chồng đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Để về báo cáo cho ông bà vui ... chứ nhức đầu quá =)))
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 04/08/2021 - 21:42, said:

Có bài đó luôn hả! Ghê ta! Chắc thầy Ri dạy chứ nhỉ! Anh xem giúp em khi nào gặp người eo, khi nào lấy được chồng đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Để về báo cáo cho ông bà vui ... chứ nhức đầu quá =)))

Có bài đó mà em, kiểu gì trong khoá học thầy Quảng Đức chả bật mí cho, hoặc không thì có ai hỏi thầy khác nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh tưởng chỉ trai miền bắc mới bị giục giã chuyện cưới xin, gái Huệ cũng thế à
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 04/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 04/08/2021 - 21:50, said:

Có bài đó mà em, kiểu gì trong khoá học thầy Quảng Đức chả bật mí cho, hoặc không thì có ai hỏi thầy khác nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh tưởng chỉ trai miền bắc mới bị giục giã chuyện cưới xin, gái Huệ cũng thế à

Ô kê.. vậy em chịu khó học chăm chỉ học vậy... Em tin thầy Ri nói, không em lại quay ra níu thầy Ri, dễ mà...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hơ.. Huệ mà... bởi vậy đi được là đi mất đất chứ không dám về đâu, căng thẳng lắm... =)))
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 04/08/2021

À quên, anh Hiếu đừng nên ma ze Nhật mà nên ma ze Ả Rập.

Sau khi thành Ả Rập rồi ước mơ của anh sẽ thành hiện thực.

1. có thể cưới 4 vợ cùng lúc trong 1 đám cưới nè

2. Vợ Ả Rập rất sợ chồng nè




Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 05/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monkey92, on 04/08/2021 - 19:16, said:

Ây za, vừa đi làm về đã thấy “Bà cô Thị Nở” nhắc đến tên mình rồi. Haha.

Anh Híu, anh nhớ em nguyên ngày nay đúng hông?
Hỏi sao hôm nay em cứ thấy bồn chồn, ra là có người mắng mình thiệt.

Em nói này “Bà cô Thị Nở” nhé,
Bà cô ngồi THÂM MÔNG trên cái diễn đàn này cả chục năm nay rồi mà vẫn chưa tìm thấy bến đỗ của cuộc đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ấy thế mà, Bà Cô cứ đi chia rẽ uyên ương là thế nào???
Eo ôi, em không nhét giẻ vào mồm Bà Cô đâu;
Ngược lại em sẽ khâu miếng giẻ đó chế thành cái khăn mỏ quạ, em gửi tặng Bà Cô đội vào rồi ngồi Super Soi con cháu thêm vài cái 10 năm nữa nhé! Hahahaaaaa

thương quan thì tính xấu, sinh tháng dần lấy đinh làm thiên đức, vậy đinh hợp nhâm là thiên đức hợp,

nói chung cũng không xấu lắm, nhưng nhiều chuyện, hay bị kích động khó giữ bình tĩnh, ăn miếng phải trả miếng, thế là chưa tu rồi !

sau này gặp ông nào Bính quan thì đỡ vì không tòm tem, chứ gặp cha nội nào là đinh sát, 1 đinh 3 nhâm, 3 nhâm = 3 tỷ tỷ thần tiên, thì lúc đó lại thốt lên, ối giời ôi, chồng em ... đa tình !

---------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 04/08/2021 - 21:11, said:

Có bao giờ anh Hiếu tự hỏi chính bản thân mình. Anh học xem Tử Bình là để giúp người.

Hay anh dùng kiến thức Tử Bình để chọc ghẹo, đem các bát tự phụ nữ ra làm trò cười, chê bai, thậm chí trù ẻo đến hôn nhân người khác. Trong khi người đó vẫn chưa kết hôn.

Không ai đánh thuế ước mơ. Nếu bạn có ước mơ thì hãy mơ thật lớn lao, mơ ước mà không sợ hãi.

Anh luôn mơ ước anh có thể nắm đầu được vợ. Anh nghĩ anh làm được điều đó không. Hay ước mơ chỉ là mơ ước.

Mẹ tui vừa theo Ấn vừa theo Tài. Thành công cả 2 nhé.

Đinh Hoả sinh tháng 2. Trước chọn Canh Kim (Ấn), thứ chọn Giáp Mộc (Tài). Canh Giáp cùng thấu lộ, công danh vững chắc.

Ấn là nghề tay phải. Tài là nghề tay trái.


câu này đúng nha, xem trả lời 1878,

Và nó chỉ đúng khi /// tình ta như hàng cây đã qua mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ

Muốn vừa này, vừa kia, mà vẫn Nhanh vẫn có kết quả, thì phải khó, khô, khổ nhá;

Tình huống tôi dùng của MR Hoàng là các em biếng ăn, chán ăn, lười ăn, chậm ăn, và có nguy cơ ... tèo, nên phải chọn 1 cái duy nhất để mong vớt vát cái gì đó, thực ra là thế thua rồi. thua toàn tập rồi.

Mới khó tý đã em chọn độc thân, em chọn một mình, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, thì cứ vậy đi.

----- Sau đó mặt đất lại bình yên như chưa có gì xảy ra, he he, tất cả đều thu tàng về thổ.

Hung thần ác sát trên đời này nó nhung nhúc, muốn gì, trạch xá ăn mày, cơ nghiệp thăng thiên.
Sửa bởi hieuthuyloi: 05/08/2021 - 07:11
Trích dẫn

Monkey92's Photo Monkey92 05/08/2021

Good morning anh Híu nha!

Anh Híu nói về tính cách em sai bét rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em vừa ngoan vừa hiền, hoa hậu thân thiện đó anh.

Chỉ là thi thoảng gặp người đanh đá như anh Híu mới làm em có cảm hứng đi trả treo thôi. Haha.

Thiếu người như em thì cái topic của anh Híu hơi bị thiếu sắc màu đó =)))))
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 05/08/2021

Con đường dẫn đến thành công có con đường nào mà không khó không khổ? Cứ ngại khó ngại khổ có làm nên chuyện lớn không?

Không theo kinh doanh. Thì làm sao có nhiều tiền để lo

1. Cho gia đình

2. Cho các con ở làng SOS

3. Cho các bé chó ở trạm cứu hộ

4. Khát vọng - Quỹ giúp đỡ các bé mồ côi & học sinh nhà nghèo
Trích dẫn

CrazyDogs's Photo CrazyDogs 05/08/2021

Đấy thảo nào bên mẽo bị cúp điện .Thì ra là để các con dời đến từ đông lào tu luyện thành công.=))) Má nó sợ thật sự hé hé hé.
Trích dẫn