

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
Viết bởi hieuthuyloi, 03/03/13 16:05
6757 replies to this topic
#1501
Gửi vào 13/07/2021 - 08:15
Tặng anh Hiếu bát tự bạn học cùng lớp 10 với em. Bát tự của nó cũng khá giống em.
Ko cần luận. Tham khảo chơi vui thôi.
Đinh Mão - Kỷ Dậu - Ất Sửu - ???
Lấy chồng cùng tuổi Đinh Mão. Kết hôn vận Tân Hợi. Có 2 đứa con gái.
Qua vận Nhâm Tý chồng ngoại tình với nhiều con khác nhau. Trong lúc cãi nhau thỉnh thoảng bị chồng tát vào mặt.
Xảy thai đứa thứ 3.
Ko cần luận. Tham khảo chơi vui thôi.
Đinh Mão - Kỷ Dậu - Ất Sửu - ???
Lấy chồng cùng tuổi Đinh Mão. Kết hôn vận Tân Hợi. Có 2 đứa con gái.
Qua vận Nhâm Tý chồng ngoại tình với nhiều con khác nhau. Trong lúc cãi nhau thỉnh thoảng bị chồng tát vào mặt.
Xảy thai đứa thứ 3.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1502
Gửi vào 13/07/2021 - 17:57
Về mối quan hệ giữa hình thức và nội dung các mối quan hệ vợ chồng, thì tôi có nhận xét thế này;
- Trong các cặp cưới nhau để thành vợ chồng, đa số họ là các mối quan hệ hình thức, họ cũng chung sống với nhau và nuôi con bình thường,
có nghĩa là họ cũng chả cần quái gì Tài với chả Quan để làm gì, chả cần biết tử bình làm quái gì, người ta sao mình vậy,
hình thức nó là 1 lẽ dĩ nhiên ở đời, dành cho số đông, và bát tự không phải 4 chính; ko cần và ko có yêu cầu đòi hỏi gì, cứ nam nữ ra đăng ký kết hôn thì thành vợ chồng, cứ ở với nhau, có em bé thì thành cha mẹ, hay chỉ sống chung với nhau như vợ chồng cũng thành 1 cặp;
- hình thức mới là cái phổ biến trong xã hội này, chứ không phải là nội dung, mà đã phổ biến thì chắc chắn là đơn giản, dễ dàng, ai cũng có thể thành vợ thành chồng, miễn là đừng có khó quá, cứ cắp đồ về ở đại, thế là xong, người ta gọi là cứ bỗ bã thì dễ sống,
thậm chí người ta chỉ thích nhau về ngoại hình, hay lời nói ngọt ngào, xem qua qua có ưng ý không là bấm nút (như bạn muốn hẹn hò) thế là xong !
Có người tặc lưỡi, kệ, kiếm đứa con để nuôi, ly dị cũng được, có nhà thì nghèo, chả có tiền nuôi cũng có 3 đứa con, kệ nó, nó tự ăn gió nằm sương, cũng tự lớn hết, tính chi cho nặng đầu
KL: hình thức nó như tiếng anh phổ thông, là cái chung;
còn khó, gắt, yêu cầu phải chính xác, tính toán phải kỹ lưỡng, nhất là cái đám 4 chính, thì lúc đó mới đụng đến nội dung, mới yêu cầu về tài / quan này kia, đòi hỏi tài / quan là đòi hỏi về nội dung, là đòi hỏi chuyên sâu, nó là tiếng anh chuyên ngành, là cái riêng biệt;
nội dung nó chỉ dành cho 1 vài người thiểu số nào đó thôi;
KL: thực ra hình thức mới là phổ biến, khả thi nhất, thực tế nhất / dù chất lượng thấp; nhưng nội dung, dù có yêu cầu cao, chất lượng cao, nó không phải là bắt buộc;
Và người ta lấy cong làm thẳng, tức là xem trọng sự thiết thực của hình thức hơn, dù là ngắn hạn, kém bền, rủi ro, thiếu ổn định, không có chất lượng hơn là cái nội dung hoa mỹ, đẹp đẽ, ổn định, lâu dài, hạnh phúc, nhưng ít người đạt đến, khó có thể đạt đến, đạt được trong thực tế,
Vì vậy, nhiều cô dù bát tự có xấu tệ hại , tôi vẫn có lời khuyên là cứ bỗ bã đi, cứ quấn lấy nhau đi, cứ có bầu đi, có em bé đi
vì đời có bao lâu đâu mà, vui chốc thoáng đã ... hết mẹ nó rồi, tính với toán cái gì
Em ơi có bao nhiêu?
60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
1 mặt tôi đề cao tính lý tưởng đẹp đẽ của nội dung, chuẩn mực của Tài / quan
mặt khác, tôi cũng hiểu được tính khả thi, thiết thực, phổ biến, hữu dụng của hình thức cho nên tôi vẫn khuyến khích !!!
chả có gì là mâu thuẫn nhau ! Hiểu phải thấu đáo nha
- Trong các cặp cưới nhau để thành vợ chồng, đa số họ là các mối quan hệ hình thức, họ cũng chung sống với nhau và nuôi con bình thường,
có nghĩa là họ cũng chả cần quái gì Tài với chả Quan để làm gì, chả cần biết tử bình làm quái gì, người ta sao mình vậy,
hình thức nó là 1 lẽ dĩ nhiên ở đời, dành cho số đông, và bát tự không phải 4 chính; ko cần và ko có yêu cầu đòi hỏi gì, cứ nam nữ ra đăng ký kết hôn thì thành vợ chồng, cứ ở với nhau, có em bé thì thành cha mẹ, hay chỉ sống chung với nhau như vợ chồng cũng thành 1 cặp;
- hình thức mới là cái phổ biến trong xã hội này, chứ không phải là nội dung, mà đã phổ biến thì chắc chắn là đơn giản, dễ dàng, ai cũng có thể thành vợ thành chồng, miễn là đừng có khó quá, cứ cắp đồ về ở đại, thế là xong, người ta gọi là cứ bỗ bã thì dễ sống,
thậm chí người ta chỉ thích nhau về ngoại hình, hay lời nói ngọt ngào, xem qua qua có ưng ý không là bấm nút (như bạn muốn hẹn hò) thế là xong !
Có người tặc lưỡi, kệ, kiếm đứa con để nuôi, ly dị cũng được, có nhà thì nghèo, chả có tiền nuôi cũng có 3 đứa con, kệ nó, nó tự ăn gió nằm sương, cũng tự lớn hết, tính chi cho nặng đầu
KL: hình thức nó như tiếng anh phổ thông, là cái chung;
còn khó, gắt, yêu cầu phải chính xác, tính toán phải kỹ lưỡng, nhất là cái đám 4 chính, thì lúc đó mới đụng đến nội dung, mới yêu cầu về tài / quan này kia, đòi hỏi tài / quan là đòi hỏi về nội dung, là đòi hỏi chuyên sâu, nó là tiếng anh chuyên ngành, là cái riêng biệt;
nội dung nó chỉ dành cho 1 vài người thiểu số nào đó thôi;
KL: thực ra hình thức mới là phổ biến, khả thi nhất, thực tế nhất / dù chất lượng thấp; nhưng nội dung, dù có yêu cầu cao, chất lượng cao, nó không phải là bắt buộc;
Và người ta lấy cong làm thẳng, tức là xem trọng sự thiết thực của hình thức hơn, dù là ngắn hạn, kém bền, rủi ro, thiếu ổn định, không có chất lượng hơn là cái nội dung hoa mỹ, đẹp đẽ, ổn định, lâu dài, hạnh phúc, nhưng ít người đạt đến, khó có thể đạt đến, đạt được trong thực tế,
Vì vậy, nhiều cô dù bát tự có xấu tệ hại , tôi vẫn có lời khuyên là cứ bỗ bã đi, cứ quấn lấy nhau đi, cứ có bầu đi, có em bé đi
vì đời có bao lâu đâu mà, vui chốc thoáng đã ... hết mẹ nó rồi, tính với toán cái gì
Em ơi có bao nhiêu?
60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
1 mặt tôi đề cao tính lý tưởng đẹp đẽ của nội dung, chuẩn mực của Tài / quan
mặt khác, tôi cũng hiểu được tính khả thi, thiết thực, phổ biến, hữu dụng của hình thức cho nên tôi vẫn khuyến khích !!!
chả có gì là mâu thuẫn nhau ! Hiểu phải thấu đáo nha
Thanked by 5 Members:
|
|
#1503
Gửi vào 13/07/2021 - 20:20
hieuthuyloi, on 13/07/2021 - 17:57, said:
Vì vậy, nhiều cô dù bát tự có xấu tệ hại , tôi vẫn có lời khuyên là cứ bỗ bã đi, cứ quấn lấy nhau đi, cứ có bầu đi, có em bé đi
vì đời có bao lâu đâu mà, vui chốc thoáng đã ... hết mẹ nó rồi, tính với toán cái gì
Có 1 cô cầu thủ nữ rất xinh đẹp. Đá banh rất hay. Sút trái nào là thủng lưới trái đó. Cô mang 1 bát tự rất xấu về gia đạo. Cô yêu thầm anh Hiếu. Cô biết rằng anh Hiếu sẽ ko kết hôn với cô. Thế là cô quyết định úp sọt anh Hiếu. Cô đã thành công. Cô đã sút thủng lưới anh Hiếu. Cô đã mang bầu với anh Hiếu. Tèn ten ten!!!
2 tình huống éo le có thể xảy ra với anh Hiếu. Anh ấy biết làm sao đây huhuhu.
1. Anh Hiếu phải cho cô ta dọn về nhà anh Hiếu ở.
2. Anh Hiếu đá đít. Cho cô ta thành mẹ đơn thân. Anh Hiếu đi kiếm cô cầu thủ khác.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1504
Gửi vào 13/07/2021 - 20:46
coco, on 13/07/2021 - 20:20, said:
Có 1 cô cầu thủ nữ rất xinh đẹp. Đá banh rất hay. Sút trái nào là thủng lưới trái đó. Cô mang 1 bát tự rất xấu về gia đạo. Cô yêu thầm anh Hiếu. Cô biết rằng anh Hiếu sẽ ko kết hôn với cô. Thế là cô quyết định úp sọt anh Hiếu. Cô đã thành công. Cô đã sút thủng lưới anh Hiếu. Cô đã mang bầu với anh Hiếu. Tèn ten ten!!!
2 tình huống éo le có thể xảy ra với anh Hiếu. Anh ấy biết làm sao đây huhuhu.
1. Anh Hiếu phải cho cô ta dọn về nhà anh Hiếu ở.
2. Anh Hiếu đá đít. Cho cô ta thành mẹ đơn thân. Anh Hiếu đi kiếm cô cầu thủ khác.
2 tình huống éo le có thể xảy ra với anh Hiếu. Anh ấy biết làm sao đây huhuhu.
1. Anh Hiếu phải cho cô ta dọn về nhà anh Hiếu ở.
2. Anh Hiếu đá đít. Cho cô ta thành mẹ đơn thân. Anh Hiếu đi kiếm cô cầu thủ khác.
he he, truyện quá là hấp dẫn, nhưng mấy em ấy không hề biết rằng ///
anh H biết xem tử bình, biết nhưng cứ giả ngu không biết gì, nai tơ, ngây tơm khờ dại
anh H đã âm thầm điều tra về bát tự của mấy em, he he
mà vạn sự khởi đầu nan, ngay lần đầu quen biết, anh H đã khéo léo có được thông tin bát tự của mấy ẻm rồi,
còn không có bát tự thì không quen, ha ha, nguyên tắc thận trọng mà,
Cho nên mọi kế hoạch úp sọt đều phá sản, anh đã biết tỏng hết rồi thì mình tùy cơ ứng biến thôi,
nếu không muốn bạn ấy ... thì kiếm cớ .... chuồn mất, làm sao mà ... úp sọt anh được, he he
Mình kiếm cớ từ chối hoài người ta sẽ biết mình không thích,
Nhưng cũng có 1 số người, họ không bỏ, cứ chờ hoài, cái đó mới làm mình áy náy trong lòng đó,
Thanked by 4 Members:
|
|
#1505
Gửi vào 13/07/2021 - 21:48
Chào anh Hiếu,
Em là nữ, hiện đang ngấp nghé tuổi 30 và cũng có những băn khoăn về chuyện tình duyên. Nếu anh có thời gian rảnh, em có thể xem hộ em một chút được không ạ? Bát tự của em (xếp theo năm/tháng/ngày/giờ sinh): Tân Mùi / Mậu Tuất / Giáp Tuất / Ất Sửu.
Hiện tại, em cảm thấy có một cơ duyên kỳ lạ với người này, anh xem hộ em mối nhân duyên này có đi đến đâu không nhé. Bát tự của người đó: Giáp Tí / Ất Hợi / Quý Hợi / Giáp Dần.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Em là nữ, hiện đang ngấp nghé tuổi 30 và cũng có những băn khoăn về chuyện tình duyên. Nếu anh có thời gian rảnh, em có thể xem hộ em một chút được không ạ? Bát tự của em (xếp theo năm/tháng/ngày/giờ sinh): Tân Mùi / Mậu Tuất / Giáp Tuất / Ất Sửu.
Hiện tại, em cảm thấy có một cơ duyên kỳ lạ với người này, anh xem hộ em mối nhân duyên này có đi đến đâu không nhé. Bát tự của người đó: Giáp Tí / Ất Hợi / Quý Hợi / Giáp Dần.
Cảm ơn anh rất nhiều.
#1506
Gửi vào 14/07/2021 - 07:32
aralothie39, on 13/07/2021 - 21:48, said:
Chào anh Hiếu,
Em là nữ, hiện đang ngấp nghé tuổi 30 và cũng có những băn khoăn về chuyện tình duyên. Nếu anh có thời gian rảnh, em có thể xem hộ em một chút được không ạ? Bát tự của em (xếp theo năm/tháng/ngày/giờ sinh): Tân Mùi / Mậu Tuất / Giáp Tuất / Ất Sửu.
Hiện tại, em cảm thấy có một cơ duyên kỳ lạ với người này, anh xem hộ em mối nhân duyên này có đi đến đâu không nhé. Bát tự của người đó: Giáp Tí / Ất Hợi / Quý Hợi / Giáp Dần.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Em là nữ, hiện đang ngấp nghé tuổi 30 và cũng có những băn khoăn về chuyện tình duyên. Nếu anh có thời gian rảnh, em có thể xem hộ em một chút được không ạ? Bát tự của em (xếp theo năm/tháng/ngày/giờ sinh): Tân Mùi / Mậu Tuất / Giáp Tuất / Ất Sửu.
Hiện tại, em cảm thấy có một cơ duyên kỳ lạ với người này, anh xem hộ em mối nhân duyên này có đi đến đâu không nhé. Bát tự của người đó: Giáp Tí / Ất Hợi / Quý Hợi / Giáp Dần.
Cảm ơn anh rất nhiều.
nhân duyên thì đúng rồi đó; Có nhân duyên
tôi thành thật xin lỗi vì loại bát tự này tôi không được phép tiết lộ thiên cơ;
tôi chỉ nói 1 hình tượng sâu xa thế này để bạn hiểu và tự cân nhắc lấy;
khi anh lên voi em sẵn sàng theo, vậy khi anh xuống chó em có sẵn sàng theo không ?
khi anh bay lên mây xanh, mọi thứ đẹp như bầu trời đầy nắng, vậy khi anh xuống vực thẳm, bầu trời tối đen như mực, ngày đẹp trời thì mình vui vẻ, vậy ngày tối tăm cùng cực mình có chịu nổi không ???
Đã theo thì thơm / ngọt hưởng mà tanh khai thối khét hay chua chát đắng cay cũng phải nhận, dám chơi thì chơi đến cùng, còn không thì thôi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1507
Gửi vào 14/07/2021 - 07:45
hieuthuyloi, on 13/07/2021 - 07:14, said:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
còn về bát tự giáp tý / bính dần / đinh dậu / canh tuất, nữ
lấy tuổi Dậu thì ly hôn là điều hiển nhiên;
tháng Dần thì đinh là thiên đức quý nhân , nên phải tự mình trả lời nên hay không nên,
về nhận xét cá nhân của tôi: thì bát tự này xấu về hôn nhân do dậu / tuất tương hại, mà ở giờ sinh thì khó gỡ lắm.
theo tôi, nếu bát tự người kia có nhiều chữ Thân thì xem xét, còn không thì thôi.
#1508
Gửi vào 14/07/2021 - 07:53
hieuthuyloi, on 12/07/2021 - 18:30, said:
Mỗi bát tự là mỗi kiểu, he he
bát tự này có tài năng nhưng phải vất vả, ngược xuôi, chưa chồng / chưa con thì còn phẻ, có rồi là phải khổ à, đầu tắt mặt tối, tâm không nhàn / như thơ Tú Xương
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa, dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
Có chồng hờ hững cũng như không!
Lấy chồng tuổi này phải xem kỹ chồng và nhà chồng, vì chồng mà dở hay chồng tối ngày lo cho bố mẹ anh em nhà chồng (do nhà chồng nghèo) / thì vợ phải gánh nhiều hơn, gọi là ăn đủ, nghề nghiệp của chồng mà thiếu ổn định, thất nghiệp thì vợ lại phải gánh hết
tôi đã từng chứng kiến ông chồng làm ngân hàng, đến tuổi 40 nó đuổi, về nhà không biết làm gì, nằm dài dài, vợ phải gánh hết.
vì ngân hàng chỉ có cái vỏ chứ có kiến thức chuyên môn như kế toán đâu, nên nó đuổi là đói, vợ phải gánh hết;
cũng có ông chồng, làm cơ khí ô tô sài gòn, lương ngon cơm, tự nhiên xui rủi bị tai nạn lao động, chấn thương cột sống, hết làm, thế là vợ gánh hết, gánh nhà gánh cửa, gánh con gánh chồng, gánh ăn gánh mặc,
cho nên đừng lấy chồng nghèo nha, có của tý đỡ đỡ.
-------------------------------------------
có 2 tuổi để lấy
1 là tuổi Tân Mùi 1991 / 2 là tuổi sửu 1997 đinh sửu
Khi sinh con thì nhớ sinh 1 trong 2 đứa là tuổi Mùi thì đỡ vất vả hơn, có nguồn động viên.
Hết.
#1509
Gửi vào 14/07/2021 - 09:29
Khi tôi 3 tuổi, ba mẹ tôi xây nhà trên mảnh đất vượt ao mà ông bà tôi cho. Nhà mới rất đẹp, 5 gian, lợp mái ngói đỏ 3 lớp, cửa gỗ lim màu nâu, quét vôi màu vàng và lát nền gạch hoa. Rộng rãi, thoáng khí và mát lịm. Rìa bên trái trồng 1 giàn hoa giấy. Tôi đc cho riêng 1 phòng nhỏ bên trái nhà
Năm tôi 25 tuổi, đến tuổi lấy vợ gả chồng thì căn nhà đã xuống cấp, nền lún ko đều, chỗ lồi chỗ lõm ko đều. Người ta bảo cưới vợ thì phải mua giường cưới chứ ko đc nằm đất như thời trẻ con nữa. Khổ cái, tôi chạy khắp thành phố nhưng chẳng tìm đc cái giường nào phù hợp. Người ta chỉ bán những cái giường có 4 chân dài bằng nhau. Nhưng tôi cần cái giường có 4 chân ko đều cơ. Để kê vào phòng ngủ của tôi nó sẽ ko khập khiễng vì nền nhà lồi lõm )
Tìm hoài, tìm hoài...
Chuyện chọn vợ, chọn chồng theo bát tự của chủ top cũng giống vậy
Rốt cuộc thì tôi vẫn phải mua 1 cái giường 4 chân bằng nhau để đủ đồ theo phong tục.
còn về chỗ nào khập khiễng thì lấy gạch vỡ mà kê tạm lên cho nó chắc chắn. Đơn giản vậy thôi.
Tôi ko hiểu gì về tứ trụ, chẳng quan tâm tài hay quan. Nhưng tôi nghĩ dùng huyền học để mưu cầu lấy đc người vượng phu ích tử, để mưu cầu tương lai giàu có hay hạnh phúc bền lâu.... thì đều là sai rồi.
Cứ cưới đi rồi dùng quan tài để soi mình, sửa mình, để hạnh phúc hơn với duyên phận sẵn có mí đúng.
(Còn có sửa đc hay ko thì lại là 1 câu chuyện khác...) Hehehe )
"Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"
Tặng mn tấm ảnh có tên: Vẫn đang chờ 1 bát tự hoàn hảo
Năm tôi 25 tuổi, đến tuổi lấy vợ gả chồng thì căn nhà đã xuống cấp, nền lún ko đều, chỗ lồi chỗ lõm ko đều. Người ta bảo cưới vợ thì phải mua giường cưới chứ ko đc nằm đất như thời trẻ con nữa. Khổ cái, tôi chạy khắp thành phố nhưng chẳng tìm đc cái giường nào phù hợp. Người ta chỉ bán những cái giường có 4 chân dài bằng nhau. Nhưng tôi cần cái giường có 4 chân ko đều cơ. Để kê vào phòng ngủ của tôi nó sẽ ko khập khiễng vì nền nhà lồi lõm )
Tìm hoài, tìm hoài...
Chuyện chọn vợ, chọn chồng theo bát tự của chủ top cũng giống vậy
Rốt cuộc thì tôi vẫn phải mua 1 cái giường 4 chân bằng nhau để đủ đồ theo phong tục.
còn về chỗ nào khập khiễng thì lấy gạch vỡ mà kê tạm lên cho nó chắc chắn. Đơn giản vậy thôi.
Tôi ko hiểu gì về tứ trụ, chẳng quan tâm tài hay quan. Nhưng tôi nghĩ dùng huyền học để mưu cầu lấy đc người vượng phu ích tử, để mưu cầu tương lai giàu có hay hạnh phúc bền lâu.... thì đều là sai rồi.
Cứ cưới đi rồi dùng quan tài để soi mình, sửa mình, để hạnh phúc hơn với duyên phận sẵn có mí đúng.
(Còn có sửa đc hay ko thì lại là 1 câu chuyện khác...) Hehehe )
"Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"
Tặng mn tấm ảnh có tên: Vẫn đang chờ 1 bát tự hoàn hảo
Sửa bởi SPLT: 14/07/2021 - 09:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#1510
Gửi vào 14/07/2021 - 09:32
hieuthuyloi, on 14/07/2021 - 07:32, said:
nhân duyên thì đúng rồi đó; Có nhân duyên
tôi thành thật xin lỗi vì loại bát tự này tôi không được phép tiết lộ thiên cơ;
tôi chỉ nói 1 hình tượng sâu xa thế này để bạn hiểu và tự cân nhắc lấy;
khi anh lên voi em sẵn sàng theo, vậy khi anh xuống chó em có sẵn sàng theo không ?
khi anh bay lên mây xanh, mọi thứ đẹp như bầu trời đầy nắng, vậy khi anh xuống vực thẳm, bầu trời tối đen như mực, ngày đẹp trời thì mình vui vẻ, vậy ngày tối tăm cùng cực mình có chịu nổi không ???
Đã theo thì thơm / ngọt hưởng mà tanh khai thối khét hay chua chát đắng cay cũng phải nhận, dám chơi thì chơi đến cùng, còn không thì thôi.
tôi thành thật xin lỗi vì loại bát tự này tôi không được phép tiết lộ thiên cơ;
tôi chỉ nói 1 hình tượng sâu xa thế này để bạn hiểu và tự cân nhắc lấy;
khi anh lên voi em sẵn sàng theo, vậy khi anh xuống chó em có sẵn sàng theo không ?
khi anh bay lên mây xanh, mọi thứ đẹp như bầu trời đầy nắng, vậy khi anh xuống vực thẳm, bầu trời tối đen như mực, ngày đẹp trời thì mình vui vẻ, vậy ngày tối tăm cùng cực mình có chịu nổi không ???
Đã theo thì thơm / ngọt hưởng mà tanh khai thối khét hay chua chát đắng cay cũng phải nhận, dám chơi thì chơi đến cùng, còn không thì thôi.
Đầu tiên, em xin cảm ơn anh đã dành thời gian nghiệm giúp em. Có điều, cho em mạn phép hỏi phải chăng "loại bát tự không thể tiết lộ thiên cơ" nghĩa là loại đặc biệt? Vậy là bát tự của em đặc biệt, của người đó đặc biệt hay khi 2 bát tự này kết hợp với nhau thì đặc biệt? Tụi em có nhân duyên nhưng có phải duyên trăm năm với nhau không thì phải tự mình quyết định? Vì hoàn cảnh gặp nhau của tụi em cũng khá đặc biệt, như kiểu hai đường thẳng song song gặp nhau vậy. Đây là lần đầu tiên em gặp phải một việc thế này nên có hơi bối rối.
Mong anh giải đáp.
Chân thành cảm ơn anh.
#1511
Gửi vào 14/07/2021 - 10:22
aralothie39, on 14/07/2021 - 09:32, said:
Đầu tiên, em xin cảm ơn anh đã dành thời gian nghiệm giúp em. Có điều, cho em mạn phép hỏi phải chăng "loại bát tự không thể tiết lộ thiên cơ" nghĩa là loại đặc biệt? Vậy là bát tự của em đặc biệt, của người đó đặc biệt hay khi 2 bát tự này kết hợp với nhau thì đặc biệt? Tụi em có nhân duyên nhưng có phải duyên trăm năm với nhau không thì phải tự mình quyết định? Vì hoàn cảnh gặp nhau của tụi em cũng khá đặc biệt, như kiểu hai đường thẳng song song gặp nhau vậy. Đây là lần đầu tiên em gặp phải một việc thế này nên có hơi bối rối.
Mong anh giải đáp.
Chân thành cảm ơn anh.
Mong anh giải đáp.
Chân thành cảm ơn anh.
thiên cơ bất khả lộ có nghĩa là không được xen vào, không được gợi ý, không được vẽ đường cho hươu chạy, phải để mọi thứ tự nhiên;
y như giám thị coi thi không được nhắc bài thí sinh;
chứ ko có nghĩa là đặc biệt hay ghê gớm gì. do đó bạn tự mà giải lấy,
------------------------------------
trích dẫn
Nhưng tôi nghĩ dùng huyền học để mưu cầu lấy đc người vượng phu ích tử, để mưu cầu tương lai giàu có hay hạnh phúc bền lâu.... thì đều là sai rồi.
Có thì không sợ mất, vì mình cũng cần phải biết mình có cái gì trong túi / chỉ sợ mơ tưởng những cái gì không phải là của mình,
ví dụ: có người có thông tin bát tự lấy chồng / lấy vợ tốt, nhưng họ không hề biết họ sở hữu tài sản lớn đến vậy (dù nó là tiềm ẩn thôi), họ ra họ quơ đại ai đó, mà bèo nhèo hơn thế rất nhiều, như vậy là họ tự đánh mất tài sản của mình và ko phát triển được.
Không biết mình có cái gì trong túi cũng là rủi ro rất lớn, rủi ro không chỉ là tổn thất mà còn làm mất đi những cơ hội đáng lẽ mình đã giành được nó.
----- Sai lầm là mình cứ cố lấy cái gì mà nó không thuộc về mình và không phải của mình, tức là mình không có trong túi mà mình tham ,cái đó mới gọi là Sai .
Thanked by 1 Member:
|
|
#1512
Gửi vào 14/07/2021 - 11:03
hieuthuyloi, on 14/07/2021 - 10:22, said:
ví dụ: có người có thông tin bát tự lấy chồng / lấy vợ tốt, nhưng họ không hề biết họ sở hữu tài sản lớn đến vậy (dù nó là tiềm ẩn thôi), họ ra họ quơ đại ai đó, mà bèo nhèo hơn thế rất nhiều, như vậy là họ tự đánh mất tài sản của mình và ko phát triển được.
Không biết mình có cái gì trong túi cũng là rủi ro rất lớn, rủi ro không chỉ là tổn thất mà còn làm mất đi những cơ hội đáng lẽ mình đã giành được nó.
----- Sai lầm là mình cứ cố lấy cái gì mà nó không thuộc về mình và không phải của mình, tức là mình không có trong túi mà mình tham ,cái đó mới gọi là Sai .
Nếu họ thực sự tốt thì họ đã xuất hiện đúng lúc. Nếu họ ko xuất hiện đúng lúc thì có nghĩa là họ ko đủ tốt )
Huyền học, dù là tứ trụ hay tử vi thì quan trọng nhất là 1 chữ thời. Thuận thời thì sinh, khác thời thì diệt. Bao người cùng ls với Lưu Bang nhưng có mấy người làm vua? Hay chỉ nuôi ong nuôi kiến...
Cho nên, phu tốt hay xấu, vượng phu hay hại phu cũng chỉ là tương đối. Thời mới là tuyệt đối. Nếu phải chờ đến nam thì 40, nữ là 30 mới gặp đc người tốt thì tốt nhất là ... đừng gặp )
Tất nhiên, số phận trớ trêu nên thực tế vẫn có những người 60 mới gặp đc 1 nửa của mình )
Cho nên, bạn tin vậy thì tùy bạn. Nhưng phải có mũ bảo hiểm hay phao cứu sinh khi bạn sai nhaaaa. )
Ví dụ đến 35 tuổi mà mr right vẫn chưa xuất hiện thì sao? Hay như tấm ảnh kia?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1513
Gửi vào 14/07/2021 - 12:00
SPLT, on 14/07/2021 - 11:03, said:
Nếu họ thực sự tốt thì họ đã xuất hiện đúng lúc. Nếu họ ko xuất hiện đúng lúc thì có nghĩa là họ ko đủ tốt
Huyền học, dù là tứ trụ hay tử vi thì quan trọng nhất là 1 chữ thời. Thuận thời thì sinh, khác thời thì diệt. Bao người cùng ls với Lưu Bang nhưng có mấy người làm vua? Hay chỉ nuôi ong nuôi kiến...
Cho nên, phu tốt hay xấu, vượng phu hay hại phu cũng chỉ là tương đối. Thời mới là tuyệt đối. Nếu phải chờ đến nam thì 40, nữ là 30 mới gặp đc người tốt thì tốt nhất là ... đừng gặp )
Tất nhiên, số phận trớ trêu nên thực tế vẫn có những người 60 mới gặp đc 1 nửa của mình )
Cho nên, bạn tin vậy thì tùy bạn. Nhưng phải có mũ bảo hiểm hay phao cứu sinh khi bạn sai nhaaaa. )
Ví dụ đến 35 tuổi mà mr right vẫn chưa xuất hiện thì sao? Hay như tấm ảnh kia?
)Huyền học, dù là tứ trụ hay tử vi thì quan trọng nhất là 1 chữ thời. Thuận thời thì sinh, khác thời thì diệt. Bao người cùng ls với Lưu Bang nhưng có mấy người làm vua? Hay chỉ nuôi ong nuôi kiến...
Cho nên, phu tốt hay xấu, vượng phu hay hại phu cũng chỉ là tương đối. Thời mới là tuyệt đối. Nếu phải chờ đến nam thì 40, nữ là 30 mới gặp đc người tốt thì tốt nhất là ... đừng gặp )
Tất nhiên, số phận trớ trêu nên thực tế vẫn có những người 60 mới gặp đc 1 nửa của mình )
Cho nên, bạn tin vậy thì tùy bạn. Nhưng phải có mũ bảo hiểm hay phao cứu sinh khi bạn sai nhaaaa. )
Ví dụ đến 35 tuổi mà mr right vẫn chưa xuất hiện thì sao? Hay như tấm ảnh kia?
thời là đúng, nhưng chưa đủ
nhưng không biết gì / mù thì làm gì nhận thức đúng về thời mà ứng xử cho đúng.
nhưng cũng không phải là sung rụng, cứ có thời thì nó tự đến, tự trở nên tốt đẹp, không có nỗ lực chủ quan để chớp thời cơ thì cũng ăn cám.
------------------------------------
cái câu / phải chờ đến 40 hay 30 gì đó là bậy bạ quá mức, theo Hoa Dung, tuổi 45 - 60 do trụ giờ quản lý, giờ sinh mới là cái thời mà ông nói đó, là kết quả của đời người, nhiều cô như cô ngày đinh dậu / giờ canh tuất tôi chỉ cần nhìn cái giờ thôi, đã có kết quả rồi.
nếu như theo ông thì 20 - 30 nó chỉ nói về trụ tháng mà thôi, mà tháng nó có nhiều ẩn ý sâu xa lắm, ko dơn giản chỉ là thời.
#1514
Gửi vào 14/07/2021 - 12:39
Tôi ko biết gì về tứ trụ và cũng chưa quan tâm nên đừng giải thích với tôi. Tôi ko hiểu đâu )
Tôi nói 40, 30 là theo độ tuổi sinh đẻ khoa học, độ tuổi về hưu thôi. Khi bạn cưới năm 40 tuổi thì bao nhiêu là có con? Khi con bạn tốt nghiệp đại học cần sự giúp đỡ của 1 người bố nhất thì bạn bao nhiêu tuổi? Đã về hưu chưa? Trứng còn rụng hay ko? Còn nắm bắt đc thời cuộc đủ sâu sát để cho con bạn 1 lời khuyên ko? Chưa nói chuyện sức khỏe.
Vậy thôi.
Bạn giúp mn tiếp đi
Chúc vui vẻ )
Thanked by 2 Members:
|
|
#1515
Gửi vào 14/07/2021 - 18:41
Bài viết lúc đầu của anh SPLT hay bao nhiêu thì những bài viết sau VÔ DUYÊN bấy nhiêu.
Hầu hết mọi người theo dõi topic đều ở độ tuổi kết hôn muộn.
Thời này phụ nữ 50 tuổi có đẻ sinh đôi được. Thậm chí còn chọn được giới tính. Ở đấy rụng hay ko rụng trứng.
Anh cưới vợ sớm, có con sớm thì kệ anh. PR trá hình. Tự sướng vì mình cưới vợ sớm, có con sớm là ưu điểm còn ế như bọn này là nhược điểm hả??? Đi chết đi.
Em đoán anh SPLT bị vợ úp sọt nên phải cưới.
Hầu hết mọi người theo dõi topic đều ở độ tuổi kết hôn muộn.
Thời này phụ nữ 50 tuổi có đẻ sinh đôi được. Thậm chí còn chọn được giới tính. Ở đấy rụng hay ko rụng trứng.
Anh cưới vợ sớm, có con sớm thì kệ anh. PR trá hình. Tự sướng vì mình cưới vợ sớm, có con sớm là ưu điểm còn ế như bọn này là nhược điểm hả??? Đi chết đi.
Em đoán anh SPLT bị vợ úp sọt nên phải cưới.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]()
|
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












