Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
coco, on 03/06/2021 - 07:18, said:
Hi anh Hiếu!
Em không hiểu lắm về cách 1 thầy tứ trụ coi cho em.
Sách Tử Bình nói Trụ ngày là vợ chồng, Trụ giờ là con cái.
Ông dùng trụ giờ đoán hạn kết hôn cho em. Em thấy rất chính xác.
Đinh Mão - Kỷ Dậu - Ất Hợi - Nhâm Ngọ
Em xem từ năm 2014. Ổng nói phải qua hạn Quý Sửu. Sửu Ngọ xung mới kết hôn được.
Vậy rốt cuộc là mình dùng trụ ngày hay trụ giờ để xem hạn kết hôn?
Tử bình thật sự mà nói rất là khó !
Bạn cứ thấy bác Hoa Cái chỉ ở bên tử vi, ít khi nào qua đây viết những bài hùng hồn, chỉ có thể biết rằng nó chính là sự Huyền Diệu.
Chỉ thông minh thôi chưa đủ, nói đòi hỏi phải cảm nhận tốt và phải gắn vói thực tế.
Điều thứ 1/ tính trừu tượng, rất khó nắm bắt về bản chất, do sự bất cân xứng về thông tin, rất nhiều thứ vô hình,
đa số chỉ là Tưởng là hiểu, tưởng là biết, thực chất là hiểu chưa đến mức yêu cầu
ví dụ: thương quan gặp quan, người ta viết búa xua hết, nào là âm, dương, nào là Tài, Ấn, nào là vượng nhược, nhưng bản chất của nó nằm ở tính chính nghĩa, bạn có lẽ phải không, bạn có hợp tình hợp lý không, bạn có phải win win không hay ta sống ngươi chết !
chính vì tính trừu tượng này, mà sách Ba Tàu viết sao cũng được, hiểu sao cũng được, cho nên là mây mù che thái sơn,
càng ngắn gọn thì càng kinh khủng, ví dụ: nó viết thương lẫn ấn quý không thể hết, còn lâu ! còn phia, sau nó còn hàng tá điều kiện, kiểu cách,
Y hệt như là Luật hợp đồng, khách hàng đến, mấy thông tin tốt đẹp thì nó lôi ra, mây thông tin xấu, nó giấu hết đi, chưa kể còn 1 đống văn bản ngầm chi phối vào cái hợp đồng đó, Luật sử dỏm thì thốt lên, ôi hồ sơ tốt thế mà, xớn xác nhào vô, ăn cám nha, Cái đống tàng hình bên trong nó còn khủng khiếp hơn cái bạn biết rất nhiều.
Điều thứ 2/ tính biến hóa, thiên biến vạn hóa
Không thể nào máy móc được, vì 1 sự khác nhau rất nhỏ sẽ tạo ra 1 sự thay đổi cực lớn ; 2 bát tự có vẻ na ná giống nhau, nhưng thực chất, chúng khác nhau 1 trời 1 vực ;
Trong phân tích tài chính nó có 1 công cụ gọi là phân tích độ nhạy, bản chất là phân tích sự biến động khi 1 yếu tố nào đó thay đổi, thì tử bình nó là siêu nhạy với 1 sự thay đổi nhỏ nhất,
Do đó không có cái gì mà giống cái gì, giống cái này lại khác cái kia,
Chính vì thế nó hay tạo ra sự bất ngờ lớn, làm đảo lộn mọi thứ
ví dụ: 1 bát tự tiêu chuẩn của tử bình, nhìn bên ngoài thì phải thấy xấu, càng đi sâu vào bên trong thì càng thấy đẹp, ấy mới là nét đẹp đúng chuẩn tử bình, mới gọi là nhân tài cao thủ, là lưu danh muôn thuở, chứ ko phải như nó viết quan ấn tương sinh công danh hiển đạt;
----- NÓi tóm lại là nó lừa bạn từ A đến Z, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
KL: TỬ bình không phải đại chúng nó là thứ tinh hoa,
cho nên khi bạn thấy ai đó dùng trụ giờ hay trụ ngày hay thậm chí dùng nạp âm, hay thần sát, hay là thiên biến vạn hóa, bạn chỉ thấy được cái bên ngoài của họ thôi, cảm nhận của bạn thường là sai lầm !!!!
Bạn không bao giờ hiểu được nó, ngoại trừ chính bạn là nó, câu này có nghĩa rằng, bạn hiểu được đến đâu, thì bạn sẽ nắm được đến đó, và người ở tầm vực nào thì họ sẽ nhận ra những người ở tầm vực đó, và không nhìn ra những người ở tầm vực cao hơn.
Tức là tầm nhìn của bạn đến đâu / bạn sẽ nhìn ra được những giá trị trong giới hạn của tầm nhìn đó;
Cũng có nghĩa rằng, cùng 1 vấn đề , tử bình có rất nhiều cấp độ hiểu khác nhau, từ gần đến xa, từ dễ thấy đến khó thấy.
Cho nên tôi nói rằng "TÙY" vào chính bạn !
vd: Khoa Luu bảo tôi xem giùm,
nhưng tôi biết tính Khoa Luu có cá tính,
như vậy bản thân mình tự xem cho mình sẽ tốt hơn nhiều người khác xem cho mình, nếu xem sai thì cũng là tự mình, tự mình chịu, chẳng có gì phải hối tiếc.
Và tất cả các bạn khác hãy tự xem cho mình, dựa trên sự hiểu biết của chính mình;
Vì ko ai có thể hiểu mình, và biết rõ tình hình của mình bằng chính mình.
Sửa bởi hieuthuyloi: 03/06/2021 - 10:10