những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#901
Gửi vào 10/02/2020 - 02:55
Cháu Đinh Mão/ Nhâm Dần/ Đinh Mùi/ Ất Tị
Chồng Quý Mão/ Bính Thìn/ Giáp Thân/ Kỷ Tị. Chồng người Nhật sinh gần 12h trưa, cháu đã đổi về 10h Việt Nam. Chồng đã ly hôn 2 lần và có con riêng.
2 vợ chồng gặp nhau ở VN, có tình cảm và quyết định cưới rất nhanh năm 2011. Vừa cưới xong thì xa nhau 1 năm, sau đó cháu về lại VN thì bắt đầu kinh doanh chung với anh. Nhưng việc làm ăn ko tốt, lụi bại dần và trong công việc rất khắc khẩu và khác quan điểm. Ngoài công việc ra thì tính cách và quan điểm sống rất hợp nhau, anh rất nhường nhịn và bao dung. Con cái thì khó.
Cháu thấy rất may mà gặp được anh vì với bản tính khó tính, yêu cầu cao, cháu nghĩ khó ai chịu chấp nhận mình. Lúc còn đi học, người nhà đi xem Tứ trụ cho có nói mệnh 2 Đinh 1 Nhâm, âm dương lệch, không vong, kình dương, trạch mã, phải rất cẩn thận trong hôn nhân. Cháu cứ nghĩ lấy người hơn mình nhiều tuổi, qua mấy lần đò, lại ở nước khác sẽ hoá giải được, nhưng đến nay vẫn cảm thấy rất lấn cấn. Tại sao công việc ko thuận, khắc khẩu, con cái ko rõ ràng. Cháu cũng gặp những tổn thương tinh thần mà tự mình phải giải quyết khiến cho tình yêu cũng vơi bớt, tình thương thì còn.
Năm nay anh muốn về lại Nhật sống, nhưng cháu muốn một mình đi 1 nước khác (hướng Tây Bắc so với VN) lập nghiệp 5-7 năm gì đó, sau đó còn duyên, còn thích thì về Nhật với anh, ko thì cháu ở lại đó. Anh cũng đồng ý. Cơ hội thay đổi lớn như vậy ko phải lúc nào cũng có, nếu cháu ko quyết bây giờ sẽ khó có lại nữa. Cháu hiểu chồng hi sinh rất lớn cho mình nên cháu ko muốn ích kỷ, chấp nhận anh trong thời gian đó đi lại người khác cũng được.
Điều cháu muốn hỏi là:
1. Liệu ông trời run rủi mang 1 người có vẻ giải hết các vấn đề số phận như kia mà vẫn ko ăn thua sao, vẫn bị đứt gánh giữa đường ư? Liệu 5-7 năm tới có vận hạn ly hôn ko?
2. Cháu cũng muốn biết các trắc trở sự nghiệp kia có phải do sự kết hợp của tuổi ko (nguyên nhân gốc) hay là vẫn đề bề mặt, vì ai cũng bảo là 2 vc làm ăn chung có lộc mà tiền thì mất còn bản thân cháu thấy mình sự nghiệp chẳng đâu vào đâu, ko cái gì ra hồn dù mình khát khao làm được cái gì đó có thành tựu.
3. Đọc các bài viết, cháu thấy việc nắm thời cơ rất quan trọng, mà cháu đã bỏ lỡ lâu nay về việc con cái. Tuy nhiên quả thật cháu rất khó tính, mong muốn có con một cách tự nhiên với chồng, hoặc với một ai đó mà mình ít nhất phải có chút cảm tình, vị nể chứ ko làm TTON (cháu toàn chỉ ngưỡng mộ người hơn tuổi thôi, ko thích các bạn trẻ). Liệu trong 5-7 năm tới cháu có vận hạn về con cái ko? Liệu có phải bớt cái tôi, cái liêm chính của bản thân, để phởn phơ thì mới câu kéo được anh nào hỗ trợ mình chuyện này ko? Và nên chọn người tuổi ra sao để tốt cho con? Cháu đọc chỉ đoán là tránh 1967 ra như vụ 1987-1967 gì đó, nhưng ko biết tuổi nào hợp. Việc này rất đau đầu vì mấy anh lớn tuổi thương có gia đình hết rồi, và bản thân cháu thấy làm vậy có vẻ ko hợp đạo lý nên vẫn đẫu tranh rất nhiều. Nhưng cũng phải hỏi để tính trước vì số phận luôn có những thứ thật éo le, ko thẳng thắn chấp nhận là mất đi cơ hội cho những mong ước khác.
Cháu xin cảm ơn ạ.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#902
Gửi vào 10/02/2020 - 11:16
anh cũng muốn có, nhưng muốn có theo ý anh; còn bát tự nó lại chỉ ra mày chỉ có nếu mày làm theo ý t*o, mày không theo ý t*o t*o không cho mày có, chống là không có,
......................................
Phải bỏ hết sĩ diện, giáo điều, mà chỉ hướng 1 hướng duy nhất để có chồng con, thì phải theo cái hướng nó chỉ huy- có lẽ vậy mới được. Chứ còn nhưng với nhị thì còn lâu. Đã muốn thì phải làm quyết tâm mới được. Mình 1 phần theo hướng đó và thành công, nhìn lại thấy may thật, chứ còn cứ nhìn cái thằng "sĩ diện" trong mình, hay nhìn vào thằng "giáo điều" thì chúng nó phản đối hết.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#903
Gửi vào 10/02/2020 - 11:42
tôi thấy bạn hiểu sai khá nhiều, kiến thức bát tự của bạn chưa chính xác
ví dụ: chồng bạn sinh vào 12h, bạn tự ý sửa thành giờ Tỵ, đây là 1 cái sai rất cơ bản nha,
chồng sinh 12h trưa tại nơi sinh, thì giờ đó là giờ Ngọ,
cái kiểu đổi giờ này gần giống hướng dẫn sách thiệu vỹ hoa, toàn là bậy bạ không,
tôi nói sách vở bây giờ rất nhiều, nó muốn giấu nghề nên nó viết, hiểu sao cũng được, mơ mơ hồ hồ
như mấy bé Luật sư, khách hàng đến VP Luật sư nó đâu có ngu đưa hết thông tin cho bạn đâu, thông tin nào có lợi cho nó, nó khoe ra, thông tin nào bất lợi cho nó nó ém hết,
mấy em cử nhân Luật mới ra trường nhảy cỡn lên, ôi hồ sơ tốt thế, ăn cám nha !
---------------------------------------------------------
hiểu sai một vấn đề nó nguy hiểm hơn là không biết rất nhiều,
thà là không biết, cứ nói em không biết, không biết = không làm = không gây ra hậu quả, không biết thỉ thuê chuyên gia thôi
hiểu sai = làm sai = hậu quả nặng nề, không gỡ lại được
----------------------------------------------------------------------------
tôi thấy bạn viết nhiều quá, nhưng mà bạn chưa thực sự hiểu bản thân,
ví dụ: bạn là sinh ngày Đinh Mùi là sao mã tại Tỵ, mà bạn lại sinh vào tháng Dần, tháng Dần hình giờ Tỵ,
cho nên là dù bạn có làm ăn kiểu gì, bạn cũng tèo hết, làm nhiêu chết nhiêu, bạn không tin thì bạn làm tiếp đi, làm nhiêu chết nhiêu.
tiêu chí đó không đạt thì không nói gì đến hướng Tây Bắc hay Đông Nam gì hết,
về hôn nhân, chất lượng hôn nhân của 2 bạn là không cao, cả 2 đều có tiêu chí con cái không tốt, đều xấu hết, khắc khẩu là do phương vị không hợp thôi chứ có gì đâu,
tôi không hiểu bạn nghe ai nói rằng lấy chồng đã qua 1 hay 2 đời vợ gì đó và lớn tuổi và ở nước khác thì sẽ yên ổn ?
---- một thông tin hoàn toàn không chính xác, không có cơ sở;
KL: Cơ sở để bạn ra quyết định nó không đáng tin cậy, thông tin hay kiến thức mà bạn có được chưa thực sự chắc chắn,
nên tôi không đưa ra bất kỳ kết luận nào,
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#904
Gửi vào 10/02/2020 - 14:16
Cháu hoàn toàn ko biết gì về tứ trụ đâu. Ngày xưa cưới xin là vì hợp tính nhau mà cưới và vì hơn nhau rất nhiều tuổi, nên Bố mẹ lo lắng đi xem cho thì được trả lời như vậy (như cháu đã ghi ở bài trước đó ạ) bảo là cưới người đó là ổn với lá số của cháu nên mới đồng ý cho cưới, cũng làm đón dâu 2 lần abc nữa.
Còn tình cảm vợ chồng ổn, gia đình chồng rất tốt, duy chỉ mỗi chuyện công việc mà 2 người làm chung thì kết quả bung bét và quan điểm khác biệt nên khắc khẩu. Chuyện con cái cũng mơ hồ. Gần 9 năm kết hôn cứ mỗi 2-3 năm là một lần cháu bị trầm cảm vô cùng vì ko hiểu do đâu mà kết quả trái ngang thế.
Bản thân cháu là người chỉ thích làm chuyên môn, ko thích và ko hợp làm kinh doanh nên việc làm ăn chung với chồng là điều hoàn toàn ko mong muốn nhưng đâm lao nên chót phải theo lao quá lâu.
Những gì cháu viết có mấy từ chuyên môn tứ trụ là do cháu đọc hết 60 trang bài này rồi ớ ra cái này, cái kia có vẻ giống mình, giống cái ngày xưa bố mẹ đi xem bảo mình. Thực sự là vừa đọc vừa khóc vì thấy chú phân tích quá đúng rằng nếu biết rõ gốc rễ từ đầu thì con đường đã khác, còn đâm vào bụi rậm thì cố lắm chỉ được tàm tạm là may. Và cháu cũng hiểu rằng dưới những góc độ khác nhau thì ko phải ai cũng thẳng thắn nói cho mình 100% sự thật, dù sự thật đau lòng. Như bạn bè có nghe tâm sự cũng mấy ai dám bảo ly hôn đi, thầy nào mà thấy tình cảm đôi lứa đang nồng thắm mà bảo bọn nó bỏ nhau đi, có những góc khuất mà họ ko biết hoặc họ biết mà ko dám nói thẳng với mình. Nên khi cháu đọc các bài của chú cháu mới thấm về việc phải hiểu rõ, hiểu đúng gốc rễ của vấn đề, kể cả nó đau đớn thế nào, như vậy mới có đường hướng đúng được. Có cô gái nào mà bẩm sinh mong mình kiếp làm lẽ đâu, nhưng khi họ hiểu số họ như vậy thì thà chấp nhận làm lẽ còn hơn cố đấm ăn xôi lấy chồng ko ra gì. Có mấy thầy nào mà nỡ bảo bố mẹ cô gái 20 là số cô ấy chỉ nên làm người thứ ba thôi. Cháu ví dụ như vậy, mong chú hiểu là với người bình thường ko biết gì nhưng biết tín tin, cõ những người rất mong được hiểu rõ gốc rễ, kể cả đau đớn cũng được, nhưng cũng ko gặp duyên để gặp đúng người thẳng thắn nói đập vào mặt cho bớt mộng tưởng. Và giờ Cháu mới hiểu thế nào về việc phải sử dụng đúng thời cơ nếu ko sẽ qua mất.
Cháu chia sẻ vậy để chú hiểu và thông cảm. Thực sự cháu rất mong chú chỉ rõ gốc rễ vấn đề giúp cháu. Cháu đã tự hỏi mình rất nhiều lần mỗi khi bị trầm cảm và cháu biết là khi ko hiểu rõ gốc rễ, chắc chắn vấn đề sẽ còn lặp lại nhiều nữa trong tương lai. Cháu cũng vừa trải qua cơn trầm cảm nặng nhất nên mới quyết định sẽ đi xứ khác thì hôm qua tình cờ mới đọc được bài này nên cháu viết bài luôn.
Cháu cảm ơn chú. Cháu đã hỏi lại ax, đúng sinh lúc 12h trưa Nhật. Chồng 11/4/1963, vợ 27/2/1987 10h30 sáng, dương lịch.
Sửa bởi Lilyinfeb: 10/02/2020 - 14:34
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#905
Gửi vào 10/02/2020 - 14:28
Tiếp nữa, em đọc sách Phật giáo nhiều nên những điều trái ngang với người khác em ko dám làm, tất nhiên thêm khoản sĩ diện, kiểu được học hành giáo dục abc nọ kia ai lại đi làm thế nữa. Dù sao đi nữa khi hiểu được gốc rễ thì con đường đi sẽ khác, ko đâm quàng bụi rậm nữa. Đời người vèo một cái là hết mà.
au007, on 10/02/2020 - 11:16, said:
anh cũng muốn có, nhưng muốn có theo ý anh; còn bát tự nó lại chỉ ra mày chỉ có nếu mày làm theo ý t*o, mày không theo ý t*o t*o không cho mày có, chống là không có,
......................................
Phải bỏ hết sĩ diện, giáo điều, mà chỉ hướng 1 hướng duy nhất để có chồng con, thì phải theo cái hướng nó chỉ huy- có lẽ vậy mới được. Chứ còn nhưng với nhị thì còn lâu. Đã muốn thì phải làm quyết tâm mới được. Mình 1 phần theo hướng đó và thành công, nhìn lại thấy may thật, chứ còn cứ nhìn cái thằng "sĩ diện" trong mình, hay nhìn vào thằng "giáo điều" thì chúng nó phản đối hết.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#906
Gửi vào 10/02/2020 - 14:48
Lilyinfeb, on 10/02/2020 - 14:28, said:
Tiếp nữa, em đọc sách Phật giáo nhiều nên những điều trái ngang với người khác em ko dám làm, tất nhiên thêm khoản sĩ diện, kiểu được học hành giáo dục abc nọ kia ai lại đi làm thế nữa. Dù sao đi nữa khi hiểu được gốc rễ thì con đường đi sẽ khác, ko đâm quàng bụi rậm nữa. Đời người vèo một cái là hết mà.
Ơ ơ mình không dám nhận lời cảm ơn của bạn, mình nghĩ sao viết vậy, mà nữa mình là nữ, không phải là "anh", sao mình "nam tính" sao đó mà rất hay "bị " gọi là "anh". Mình là nữ như bạn, và khi đọc những dòng của bạn mình thấy giống mình hồi xưa, Mình thích có con chứ không thích vừa không chồng vừa không con, mình cố lấy chồng để có con, thế là có chồng (là phụ) và có con là chính, mình rất vui. Nhìn lại thì chặng đường gian khổ cả về tinh thần và vật chất, song thành quả , hàng ngày nhìn chúng nó - bọn trẻ con thì cũng vui lắm. nên mình rất thông cảm cho nhiều bạn nữ, muốn lấy chồng thì người ta lại chê cười là mót rồi phải không, thế là nhụt chí lại. Đây là mong ước nhân văn, chính đáng. Thuận theo tự nhiên nữa. Nên có thể suy tính để đưọc việc mình mà không ảnh hưởng người khác. Nhất là giờ có mục này rồi. thì các bạn cố lên. cứ kiên trì với cái mong ước của mình thì sẽ đạt được, không được cả cái bánh to kiểu gì chả có góc nhỏ-- có hơn không, đúng không nào? Giờ người độc thân nhiều mà, nhiều như số hạt cát trên bờ biển.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#907
Gửi vào 12/02/2020 - 07:03
---------------------------------------------------------
hôn nhân chỉ tích cực khi thái độ tích cực,
phải có cái nhìn tích cực thì hôn nhân mới tốt được,
một lời tốt lành sẽ làm cho sự việc trở nên tốt lành,
-----------------------------------------------------------------------
mà thái độ nó do kết quả cuối cùng quyết định,
tôi đã thống kê và cho 1 số liệu rằng:
thái độ của họ tích cực chẳng qua là do kết quả cuối cùng nó tích cực !
mà kết quả cuối cùng của hôn nhân là sinh ra con tốt, một tiêu chí rất lớn ha,
vậy ai có tiêu chí sinh ra con tốt trong bát tự thì họ có thái độ tích cực với hôn nhân, họ có khát vọng, họ có động lực
đó là lẽ tự nhiên,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
chứ còn họ cứ cóc cần, bất cần, chảnh chó, có thái độ chống lại quy luật, không thuận theo tự nhiên mà chỉ thích làm theo ý mình, bị ảnh hưởng nặng nề do hoàn cảnh môi trường bên ngoài tác động
thì lấy làm gì, vì có cố lấy, kết quả cũng không tốt
thái độ kém với hôn nhân biểu hiện ra bên ngoài cho ta biết trước là kết quả hôn nhân kém, tức là sinh ra con không tốt
có nghĩa là ta sẽ dựa vào tiêu chí con cái để quyết định có tiến đến hôn nhân không,
đồng thời nó cũng cần sự phù hợp, đồng bộ: người có tiêu chí sinh con xấu kết hôn với người có tiêu chí sinh con tốt sẽ rất khó, trong khi kết hôn với người có tiêu chí sinh con cũng xấu như mình thì dễ hơn,
KL:
1/ hướng hôn nhân bền vững là kết hôn với người có tiêu chí sinh ra con tốt
2/ người đã có tiêu chí sinh ra con không tốt + mà lại có thái độ không tích cực, chảnh chó thì tránh xa ra, đừng có dính vào họ
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#908
Gửi vào 12/02/2020 - 09:11
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#909
Gửi vào 12/02/2020 - 12:24
heocon2014, on 12/02/2020 - 09:11, said:
#910
Gửi vào 12/02/2020 - 16:44
Nghĩ lại, may mà bị thất tình, phải cảm ơn người yêu cũ!
Nhờ đó mới hiểu được cuộc đời.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#911
Gửi vào 12/02/2020 - 20:47
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#912
Gửi vào 13/02/2020 - 07:35
trong mọi tình huống, dù xấu nhất cũng phải suy nghĩ cực kỳ tích cực thì dù mọi việc có xấu thảm, có xấu tệ hại đến đâu cũng sẽ trở nên tốt đẹp
ví dụ:
khôn tạo, bát tự nhâm thân / quý mão / nhâm ngọ / nhâm dần
cung mệnh: nhâm tý, vận: canh tý, kỷ hợi niên: canh tý
------------------------------------------------------------------------------------------
em thấy đó,
nhâm ngọ mã tại thân, mà nhâm thân là thập ác đại bại, nhâm ngọ lại không vong tại thân, cho nên mã nhâm thân là mã cực xấu, vừa thập ác, vừa không vong, gọi là mã thập ác + không vong, chưa kể thân >< ngọ đối kháng nhau, hoàn toàn bất lợi về hôn nhân, gốc rễ không có,
tý thân thìn mã tại dần, nhâm lộc tại hợi, mà nhâm thân không vong hợi, cho nên nhâm thân mã không vong tại nhâm dần, giờ sinh mà mã không vong thì đủ biết giờ sinh nó xấu đến cỡ nào rồi, cái này người ta còn gọi là lục nhâm xu cấn,
vì giờ dần là cụng cấn, sinh ngày nhâm là lục nhâm xu cấn mà thấy năm Thân là đủ bệnh rồi ! Thấy Thân là phá xu cấn, xui thảm luôn, gọi là thảm họa, giờ sinh thế này không con không cháu, thường là sống cô độc,
sinh tháng mão, lệnh mão phá ngọ, lực xung phá của nó cực mạnh luôn, ngọ chủ quan tinh, là ngôi chồng bị phá, ngày có sao chồng là vô vọng, không bao giờ lấy chồng được,
sinh giờ dần, dần bán hợp ngọ, mất quan tinh, người ta gọi hợp là mất tạp khí, mất quan tinh, là đại kỵ của hôn nhân,
cung mênh thì xung ngược chi ngày, xung vào ngôi quan, là cung chồng bị xung động, chủ về cô quả, tình cảm luôn luôn sứt mẻ
chi năm và chi ngày khắc nhau, xấu thảm luôn, thân >< ngọ không đội trời chung, tổ tiên không giúp,
đó là mới xét về chi thôi nha, toàn bộ đều chống đối chi ngày là chồng, sao chồng kỷ thổ là ngôi quan bị tổn thất nặng nề, thấy chưa, tứ phương tám hướng đều chống đối hết
đó là chưa kể vận thì con rệp:
- canh tý thì xung thẳng vào trụ ngày, năm canh tý tuế vận cùng gặp, ngôi chồng bị xung động, không ủng hộ hôn nhân,
- vận kỷ hợi thì thương quan kiến quan, vô phương cứu chữa
- còn nói về 10 thần, thương quan gắn trụ tháng, trụ giờ, lúc nào cũng như 2 con hổ kè kè, quan tinh chỉ có khóc thôi, mộc thương phá thổ quan, độc thân vui tính mãi mãi
- trên hàng can, tỷ kiếp dày đặc; Ưa bạn bè, không ưa chồng con. thích làm bạn mãi mãi
KL: Nếu nói về mặt bát tự, thì biết đến thuở nào người này mới có chồng, cò con đây xấu tệ hại luôn, nằm dưới đáy của hôn nhân gia đình
-------------------------------------------------------------------------------------
nhưng em ơi, nhỏ đó sinh ngày nhâm ngọ,
nhâm ngọ là ngày của trời, trời sẽ giúp nếu người đó luôn có suy nghĩ tích cực, tức là thái độ tích cực,
nếu người đó luôn luôn có 1 niềm tin lạc quan rằng, dù mình nằm dưới dáy về đường chồng, con
thì với 1 niềm tin rằng trời sẽ cứu mình nếu mình có thái độ tích cực,
như nắng hạn gặp mưa rào,
rồi thì hạnh phúc và điều kỳ diệu sẽ đến.
------------------------------------------------------------
còn nếu người đó không biết mình đang nằm dưới đáy của đường chồng con
ngông cuồng,thái độ bất cần, không biết ơn/ nghĩa, không tin rằng số mình xấu đến thế, thì có nhiêu ăn đủ hết
coi thường cái niềm tin may mắn do trời ban cho
khinh bỉ cả trời đất, xem thường quy luật thì tức là họ không có niềm tin, thái độ họ tiêu cực, không nhìn thẳng vào sự thật, thì toi thôi
niềm tin tức là phải biết mình, biết người, hiểu mình đang ở đâu, phải trân trọng quý hóa những gì trời đất ban cho,
đó mới là cách suy nghĩ lạc quan, đó mới là suy nghĩ tích cực, thái độ tích cực là phải em cần anh, em phải có anh,
còn thái độ tiêu cực là không tin những gì xấu xí là dành cho mình, có thái độ chống đối hay bất chấp tất cả,
KL: nghĩ tích cực hoàn toàn có thể thắng lợi, chỉ có nghĩ tích cực thì khi cơ hội đến, bạn mới biết quý hóa trân trọng mà chớp lấy
chỉ có nghĩ tích cực thì mới có 1 niềm tin mãnh liệt rằng, mình sẽ đảo lộn tình thế, từ bùn đen mà bay lên trời xanh,
cho nên có suy nghĩ tích cực điều kỳ diệu sẽ đến, dù có bi đát đến mấy cũng phải suy nghĩ tích cực.
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#913
Gửi vào 13/02/2020 - 10:34
-------------------------------------------------
tôi đã từng tư vấn cho nhiều bạn lắm,
trong đó có những trường hợp, mà trong ánh mắt, trong tâm tư của họ, ẩn chứa một nỗi buồn, chán nản, một sự tuyệt vọng, gần như là khủng hoảng về tinh thần,
họ cũng khát vọng về 1 gia đình tốt chứ, chồng tốt con tốt, nhưng bát tự họ xấu, nên điều mong ước như trên là không thể,
khi tôi nói cho họ biết rằng số của bạn, khó có thể quay lại hay làm lại từ đầu, đời là đường 1 chiều, đã đi rồi không cách nào quay trở lại được nữa.
Lúc ấy, khi mà họ lâm vào đường cùng, họ tuyệt vọng, họ muốn buông xuôi, dù chỉ 1 tia sáng nhỏ lóe lên hy vọng đối với họ cũng là rất quý hóa rồi,
------------------------------------------------------------
vậy thì bạn nữ nhâm ngọ kia, vẫn còn sướng lắm, bạn vẫn còn trời đất đứng sau lưng,
bạn vẫn còn cơ hội để mà lật ngược tình thế, còn cái để mà hy vọng,
tức là vẫn còn sướng hơn người khác,
nhưng tôi cũng nói để đa số biết rằng, họ đã phung phí những tia sáng cuối cùng dưới đường hầm,
chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ như con kiến thôi, họ sẵn sàng vứt bỏ, rũ bỏ tất cả,
lúc đó đường cùng không phải do bát tự xấu nha, mà đường cùng là do chính họ tự tạo ra,
nhâm ngọ = vàng cũng bị vo viên vứt vào sọt rác, trong khi những bạn Ất Tỵ, Đinh Mùi nằm mơ cũng không có,
1 miếng khi đói = 1 gói khi no
nhà văn Nguyễn Khải / mùa lạc đã viết, trên đời này không có đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh bước qua những ranh giới ấy.
Những người đó thực sự đáng trách.
KL: Đó gọi là sướng mà không biết đường sướng, trời cho mà không biết hưởng, không biết mình mà cũng chả biết người,
thái độ tích cực, hay là suy nghĩ tích cực cũng có nghĩa là biết quý hóa, trân tọng những gì mình có.
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#914
Gửi vào 13/02/2020 - 14:44
nahtlee, on 12/02/2020 - 16:44, said:
Nghĩ lại, may mà bị thất tình, phải cảm ơn người yêu cũ!
Nhờ đó mới hiểu được cuộc đời.
#915
Gửi vào 13/02/2020 - 23:18
hieuthuyloi, on 13/02/2020 - 10:34, said:
-------------------------------------------------
nhưng tôi cũng nói để đa số biết rằng, họ đã phung phí những tia sáng cuối cùng dưới đường hầm,
chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ như con kiến thôi, họ sẵn sàng vứt bỏ, rũ bỏ tất cả,
lúc đó đường cùng không phải do bát tự xấu nha, mà đường cùng là do chính họ tự tạo ra,
nhà văn Nguyễn Khải / mùa lạc đã viết, trên đời này không có đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh bước qua những ranh giới ấy. Những người đó thực sự đáng trách.
KL: Đó gọi là sướng mà không biết đường sướng, trời cho mà không biết hưởng, không biết mình mà cũng chả biết người,
thái độ tích cực, hay là suy nghĩ tích cực cũng có nghĩa là biết quý hóa, trân tọng những gì mình có.
Cháu nghĩ cái câu chuyện của cháu đưa ra hỏi bác ở topic trên mà có lẽ bác chưa có thời gian giảng giải dùm cháu nhưng chắc có lẽ không xấu bằng trường hợp bác kể trên.
Cháu đồng ý với bác là nhiều người và kể cả cháu cũng rất hoang mang lo sợ thậm chí cả bi quan nữa. Mặt khác và cũng là phần chịu áp lực từ phía bậc phụ huynh, từ gia đình, bạn bè nên đôi khi cũng chán thật, cũng muốn buông bỏ thật, Đấy cũng còn là câu chuyện về ứng xử trong xã hội tự dưng kết quả chuyện nó chưa xấu đã thành xấu.
Nhưng nếu bác đã nói thái độ tích cực lên lạc quan lên thì việc gì mình không thử, thôi cứ thử xem sao biết đâu lại trúng? Không trúng được mà mọi thứ bị đổ vỡ mình cũng không tiếc vì bản thân mình cũng đã cố hết sức rồi âu cũng là cái số mình chỉ được cho như vậy. Dĩ nhiên thì cũng có buồn hơi chút vì bản thân con người sinh ra ai cũng muốn được yên ổn hạnh phúc cả. Chứ vui gì 2 - 3 đời vợ/ chồng hay đứt gánh bác nhỉ,
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Enten: Chuyến thăm Tòa án Tối cao của Trump là "một thảm họa toàn tập" |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Chuyện xưa |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
NĂM BÍNH NGỌ 2026 - NÓI CHUYỆN XUẤT HÀNH - Thầy Phong thủy Quảng Đức |
Địa Lý Phong Thủy | administrator |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
12 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















