Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6691 replies to this topic

#6676 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1572 Bài viết:
  • 1676 thanks

Gửi vào Hôm qua, 22:04

Kyvibach bị SPLT doạ mấy câu sợ chạy luôn rồi à, uy lực nhỉ : )))

#6677 xuongheo

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2254 Bài viết:
  • 2011 thanks

Gửi vào Hôm qua, 22:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 23/05/2025 - 22:04, said:

Kyvibach bị SPLT doạ mấy câu sợ chạy luôn rồi à, uy lực nhỉ : )))

Uy lực gì đâu. Người lịch sự nên biết dừng. Người ta đã không thích mình. Chẳng nhẽ ăn rồi tối ngày bám theo sủa bậy miết.



Thanked by 1 Member:

#6678 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1572 Bài viết:
  • 1676 thanks

Gửi vào Hôm qua, 22:30

Chị coco dịp này cũng thay đổi, nữ tính dịu hiền đáng yêu hơn. Liệu có phải do tình yêu đến nên như vậy không chị? Liệu có phải người yêu chị cũng ở trong diễn đàn không ạ

Thanked by 1 Member:

#6679 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 507 Bài viết:
  • 515 thanks

Gửi vào Hôm nay, 07:58


Lần thứ 1, anh đang xem số hộ 1 bạn, hình như hỏi về cách khống chế dục vọng, nó nhảy vào ăn nói bố láo với anh. Anh đã kiên nhẫn giải thích rõ ràng, rằng đây là topic người khác, nếu bạn ko đồng ý với phương án của tôi thì hãy đưa ra phương án của bạn cho đương số chọn lựa.
Nó câm. Éo nói đc gì.

Lần thứ 2, anh cũng đang xem số cho 1 bạn mới mua đc cái nhà nhưng ko thấy vui vì cảm thấy mình bị ép giá, anh đang động viên mấy câu, nó cũng nhảy vào sủa bậy.

Lần thứ 3 là trong topic này, anh đang bảo với coco về chuyện ivf cũng ko đơn giản đâu thì nó lại nhảy vào bố láo tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Có những người, thực sự là bị bệnh,
Anh ko hiểu nó bị vậy là do đâu, vì sao
Nhưng anh từ chối tìm hiểu

Cách đơn giản và hiệu quả nhất với lũ này là khi chúng ăn nói bố láo với anh thi anh cứ anh tát cho vỡ alo.
Ko dài dòng, ko lưỡng lự

#6680 ThienRi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1572 Bài viết:
  • 1676 thanks

Gửi vào Hôm nay, 09:16

Đúng chất giai Hải Phòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6681 Rey

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 265 Bài viết:
  • 163 thanks

Gửi vào Hôm nay, 09:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongheo, on 23/05/2025 - 21:40, said:

Xem giúp mình luôn cung Quan. Bên Tử Vi mình thấy năm nay cung Quan xấu. Chắc là năm nay không được lên bậc rồi.
Mình đi theo hướng Thực thần chế Sát. Mình làm cho quân đội, cấp bậc ngang thanh tra.

Trên hình thức, năm Ất Tị 2025 + vận Quý Sửu + tháng sinh Kỉ Dậu tạo tam hợp Quan cục (Kim).
Nhưng xét khí thực lực, do Dậu Không Vong, không thấy Canh Tân dẫn khí Kim cục, nên đoán là Quan cục tan rã từ bên trong, Tị & Sửu cũng bị lôi vào hư hóa. Nên không đủ để phát về công việc nếu dựa vào “cục”.

Nếu có động, khả năng là chuyển phòng, đổi vị trí, nhưng không lên cấp. Có danh không có quyền, hoặc có ý định bổ nhiệm nhưng trì hoãn.

Giờ là tháng Tân Tị rồi, nếu lên bậc (tăng hệ số lương, cấp bậc ngạch trong cùng một vị trí công tác, khác “lên chức”) thì phải có rồi, không thì tháng mùa thu kim vượng.

(Nếu mà đoán trật theo lý thuyết Không Vong vừa nói, thì cho biết nha.)


Sửa bởi Rey: Hôm nay, 09:50


Thanked by 2 Members:

#6682 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 862 Bài viết:
  • 592 thanks

Gửi vào Hôm nay, 12:28

Anh hieuthuyloi ơi. Sao em không có ai tán thế ạ anh? Có phải em kém duyên không ạ?
Bát tự của em an: Giáp Tuất - Ất Hợi - Canh Tý - Mậu Dần

Sửa bởi VCDTT: Hôm nay, 12:29


#6683 xuongheo

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2254 Bài viết:
  • 2011 thanks

Gửi vào Hôm nay, 14:22

 VCDTT, on 24/05/2025 - 12:28, said:

Anh hieuthuyloi ơi. Sao em không có ai tán thế ạ anh? Có phải em kém duyên không ạ?
Bát tự của em an: Giáp Tuất - Ất Hợi - Canh Tý - Mậu Dần
Năm sau em sẽ có chồng.

Thanked by 1 Member:

#6684 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 862 Bài viết:
  • 592 thanks

Gửi vào Hôm nay, 15:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongheo, on 24/05/2025 - 14:22, said:


Năm sau em sẽ có chồng.
Hi em cám ơn anh/chị xuongheo. Nghe vậy em cũng mừng lắm.

#6685 HieuHcmVN

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 15 thanks

Gửi vào Hôm nay, 15:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 24/05/2025 - 12:28, said:

Anh hieuthuyloi ơi. Sao em không có ai tán thế ạ anh? Có phải em kém duyên không ạ?
Bát tự của em an: Giáp Tuất - Ất Hợi - Canh Tý - Mậu Dần

Chào cô gái,

Tớ thấy Bát tự cậu hình như màu xanh phơi phới như xuân về mà, sao "kém duyện" được ? có khi là kén chọn ấy. Tuy nhiên, cây cối đơm hoa tốt tươi thì ong vờn bướm lượn, mới hút mật mà vô tình thụ phấn, do đó quả chín trên cây. Người ta ví người phụ nữ như hoa giữa đời thì ắt phải chăm sóc cái "thân" cây cho nó tốt đẹp, ấy là về mặt sắc. Trong tự nhiên có hoa đẹp mà không hương, hoa vừa đẹp lại vừa có hương thì dễ bị bỏ vào tủ kính mang về xì phố để cho Đại già cầm ngắm, thế thì hương sắc mà vừa đủ lại có cái chỗ tốt đẹp của nó, hương tức là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói, sự khéo léo tế nhị trong cử chỉ hành vi. Hoa nào đủ sắc đủ hương, thì ong với bướm có mà "đậu" ngay. Hí hí

Ngày xưa lúc còn chăn trâu cắt cỏ, nghe Thầy nói mà chữ được chữ không: Trời có tứ tượng, người có tứ trụ, tứ tượng hóa bát quái, tứ trụ hóa bát tự. Âm Dương cân hòa, can chi đồng điệu, Ngũ hành thiên lệch, dụng thần cân cho. Nếu xét thấy trong Bát tự có Hành nào trội, thì lấy Hành khắc chế làm dụng thần để dịu nó lại, tự khắc đổi thay.

Nghe bập bõm thế, chửa dùng nên không rõ, cô nương thử coi.

Sửa bởi HieuHcmVN: Hôm nay, 15:53


Thanked by 1 Member:

#6686 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 862 Bài viết:
  • 592 thanks

Gửi vào Hôm nay, 16:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 24/05/2025 - 15:48, said:



Chào cô gái,

Tớ thấy Bát tự cậu hình như màu xanh phơi phới như xuân về mà, sao "kém duyện" được ? có khi là kén chọn ấy. Tuy nhiên, cây cối đơm hoa tốt tươi thì ong vờn bướm lượn, mới hút mật mà vô tình thụ phấn, do đó quả chín trên cây. Người ta ví người phụ nữ như hoa giữa đời thì ắt phải chăm sóc cái "thân" cây cho nó tốt đẹp, ấy là về mặt sắc. Trong tự nhiên có hoa đẹp mà không hương, hoa vừa đẹp lại vừa có hương thì dễ bị bỏ vào tủ kính mang về xì phố để cho Đại già cầm ngắm, thế thì hương sắc mà vừa đủ lại có cái chỗ tốt đẹp của nó, hương tức là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói, sự khéo léo tế nhị trong cử chỉ hành vi. Hoa nào đủ sắc đủ hương, thì ong với bướm có mà "đậu" ngay. Hí hí

Ngày xưa lúc còn chăn trâu cắt cỏ, nghe Thầy nói mà chữ được chữ không: Trời có tứ tượng, người có tứ trụ, tứ tượng hóa bát quái, tứ trụ hóa bát tự. Âm Dương cân hòa, can chi đồng điệu, Ngũ hành thiên lệch, dụng thần cân cho. Nếu xét thấy trong Bát tự có Hành nào trội, thì lấy Hành khắc chế làm dụng thần để dịu nó lại, tự khắc đổi thay.

Nghe bập bõm thế, chửa dùng nên không rõ, cô nương thử coi.
Cám ơn cậu nhé HieuHcmVN hihi hay do công việc nhỉ. Hồi còn là giáo viên tiểu học ngây thơ vô tư với học sinh nên nhiều a thích mà mình ngại và cũng ngu ngơ nên không chốt ai. Đến khi lên dạy THCS thì làm bên quản lý nề nếp nên mình hơi nghiêm vì lấy bản thân làm gương cho học sinh chắc có lẽ người ta thấy mình như bà cô khó tính sợ chạy hết chăng.

Mình đã xin nghỉ làm bên nề nếp mà từ năm học tới chỉ tập trung chuyên môn giảng dạy. Mình sẽ không phải nghiêm nghị mọi lúc nên có lẽ chú Ong nào sẽ bay đến chăng.hihi

Thanked by 1 Member:

#6687 HieuHcmVN

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 15 thanks

Gửi vào Hôm nay, 16:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 24/05/2025 - 16:33, said:

Cám ơn cậu nhé HieuHcmVN hihi hay do công việc nhỉ. Hồi còn là giáo viên tiểu học ngây thơ vô tư với học sinh nên nhiều a thích mà mình ngại và cũng ngu ngơ nên không chốt ai. Đến khi lên dạy THCS thì làm bên quản lý nề nếp nên mình hơi nghiêm vì lấy bản thân làm gương cho học sinh chắc có lẽ người ta thấy mình như bà cô khó tính sợ chạy hết chăng.

Mình đã xin nghỉ làm bên nề nếp mà từ năm học tới chỉ tập trung chuyên môn giảng dạy. Mình sẽ không phải nghiêm nghị mọi lúc nên có lẽ chú Ong nào sẽ bay đến chăng.hihi

Hí hí,

Quản lý các em, nhưng mà hết giờ thì phải quản lý các chú chứ, hé hé, giờ giấc khác, đối tượng khác, không thể y khuôn được. Môi trường giáo viên, ít nam thì phải tới chỗ nào nhiều nam để gia tăng cơ hội, đấy là ứng dụng xác xuất thống kê, tỷ lệ càng đông, cơ hội càng nhiều. Hí hí

Thấy mấy cô giáo bây giờ làm cây Tiktok với học sinh nhiều, mà tự nhiên lại gần gũi đáng yêu, vô tình tỷ lệ tiếp xúc mọi người còn nhiều hơn gặp trực tiếp, có khi lai ứng với lời bói: Năm sau lấy chồng ở trến đó.

Sửa bởi HieuHcmVN: Hôm nay, 16:51


Thanked by 1 Member:

#6688 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 862 Bài viết:
  • 592 thanks

Gửi vào Hôm nay, 16:59

Lúc mới đầu vào THCS mình cũng suy nghĩ như bạn. Nhưng bị nhiều lời ra tiếng vào nói là cô đó chỉ biết đùa vui giỡn chơi với hs mà không dạu dỗ gì, chắc gì điểm cao là đúng,.... Mình đã thử áp dụng nghiêm nghị la rầy nhưng đúng là không hiệu quả cao. Mình đã từng áy náy bật khóc vì hối hận khi đã xem học sinh như những chuột bạch và đã không nhất quán với phương pháp giảng dạy mà bị cuốn theo lời người ta. Năm học tới mình cố gắng sửa đổi bản thân tốt hơn giống như cậu nói. Mong sẽ có anh nào đến che chắn trước phong ba bão táp cho mình vì mình cũng cảm nhận bản thân không thể chịu đựng nổi mãi một mình.hihi

Thanked by 1 Member:

#6689 ThienKhoi8666

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào Hôm nay, 17:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 24/05/2025 - 16:43, said:

Hí hí,

Quản lý các em, nhưng mà hết giờ thì phải quản lý các chú chứ, hé hé, giờ giấc khác, đối tượng khác, không thể y khuôn được. Môi trường giáo viên, ít nam thì phải tới chỗ nào nhiều nam để gia tăng cơ hội, đấy là ứng dụng xác xuất thống kê, tỷ lệ càng đông, cơ hội càng nhiều. Hí hí

Thấy mấy cô giáo bây giờ làm cây Tiktok với học sinh nhiều, mà tự nhiên lại gần gũi đáng yêu, vô tình tỷ lệ tiếp xúc mọi người còn nhiều hơn gặp trực tiếp, có khi lai ứng với lời bói: Năm sau lấy chồng ở trến đó.
Có vẻ như môi trường sống cũng tác động khá nhiều lên tính cách con người đó mn ạ. Từ nhỏ đến lớn em toàn sinh sống trong môi trường nhiều nữ, lớp đông trai nhất em từng học từ cấp 1 đến cấp 3 là 10 đứa thì phải, lên đại học thì tỷ lệ nam nữ trong trường là từ 1:5 đến 1:6. Nên em có tính thù rất dai như đám con gái, ăn miếng thì bắt buộc phải trả miếng.

Người ta hay bảo "hòa mình vào môi trường xung quanh" chứ không có chuyện môi trường xung quanh hòa vào mình.

KKK

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 24/05/2025 - 16:59, said:

Lúc mới đầu vào THCS mình cũng suy nghĩ như bạn. Nhưng bị nhiều lời ra tiếng vào nói là cô đó chỉ biết đùa vui giỡn chơi với hs mà không dạu dỗ gì, chắc gì điểm cao là đúng,.... Mình đã thử áp dụng nghiêm nghị la rầy nhưng đúng là không hiệu quả cao. Mình đã từng áy náy bật khóc vì hối hận khi đã xem học sinh như những chuột bạch và đã không nhất quán với phương pháp giảng dạy mà bị cuốn theo lời người ta. Năm học tới mình cố gắng sửa đổi bản thân tốt hơn giống như cậu nói. Mong sẽ có anh nào đến che chắn trước phong ba bão táp cho mình vì mình cũng cảm nhận bản thân không thể chịu đựng nổi mãi một mình.hihi
Mấy ông quân đội công an thích nữ giáo viên lắm

Thanked by 2 Members:

#6690 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2072 Bài viết:
  • 692 thanks

Gửi vào Hôm nay, 17:33

Làm giáo viên thì phải nghiêm, chớ ko nên đùa bỡn.
Vì khoa học giáo dục là 1+1=2, phải chuẩn chỉ.
Có thể vui cười nhưng không nên theo dạng giáo viên tiktok suy đồi đạo đức. Trò ra trò, cô ra cô.
Truyền thụ kiến thức thì có thể bằng nhiều phương pháp nhưng điểm đến cuối cùng là não bộ học trò chớ không phải là cái ấn tượng phù phiếm..
Cô có thể tình yêu bác ái bao dung nhưng nhất định không được dễ dãi trong kỷ luật

"Từ nghiêm" vừa có Từ vừa có Nghiêm.
Thì cô mãi ấn tượng tốt đẹp, đừng sợ làm bà cô dữ. Với trẻ con phải tinh ý mà biết lúcnào cần dữ cần yêu thương.






Similar Topics Collapse

25 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 23 khách, 2 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |