Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
cariga, on 21/07/2022 - 20:12, said:
Lão Hiếu chắc chắn không phải Thương Quan.
Thương Quan người ta mê làm giàu. Ai mê nghèo & thích chơi với người nghèo như lão.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
chính xác hoàn toàn, thương quan chẳng qua chỉ là 1 quân cờ trong cái bàn cờ mà thôi,
kẻ chủ mưu không lộ mặt;
----------------------
khả năng anh H rất giàu rồi giờ chỉ góp vui diễn đàn thôi chi Coco
không ! hieuthuyloi lấy lý tưởng thời đại H.C.M / Lê Duẩn làm nền tảng, nên xa lánh sự giàu có không phải do chính mình tạo ra,
sự giàu có ngày nay đều là sự khai thác lộc, mã của 4 sinh,
vốn là bể dâu (cái này tôi nói rồi, bạn mới chỉ đạt hình thức, chưa có 1 tý nào về nội dung, bạn mới chỉ có phương tiện chưa có mục đích)
khi an sao tử vi, người ta bao giờ cũng lấy mốc trường sinh làm chuẩn, hãy hỏi trường sinh từ đâu mà có, không có cái gì là có sẵn, ko phải tự nhiên cứ khơi khơi lấy xài, của thiên sẽ phải trả địa, của nó phải trả cho nó, ko lấy được đâu !
có nghĩa là bạn phụ thuộc, mà có thành không (hoá hư không) , không mới tạo ra có,
sự giàu có thời đại ngày nay là của 4 sinh dần thân tỵ hợi, chỉ 300 năm nữa nó sẽ tan như bọt xà bông, tôi biết trước điều đó nên tôi không đi theo nó,
Các bạn cứ hiểu là Mã vô chủ, vô chính diệu thì chả nên cơm cháo gì, Mã chả biết để làm gì, chả biết chạy đi đâu, chả có mục đích động cơ gì, nó là con ngựa hoang, mà ngựa hoang thì người người tranh nhau đuổi bắt.
muốn về được 4 khố, phải bước qua xác 4 chính Tý Ngọ Mão Dậu, vốn là đất tử, bại, rất kinh khủng, kẻ nào mơ màng kẻ đó sẽ chết mất xác. mã đến đất tứ chính đều tan nát hết, đó là bạn chưa phải bước chân đến kinh đô của bọn sát !!! sát còn kinh hãi hơn nhiều
KL: tôi không thích sự lừa dối, ảo ảnh, thà đối mặt sự thật khá phũ phàng / nghiệt ngã là từ không phải tạo ra có / không né tránh.
Sửa bởi hieuthuyloi: 21/07/2022 - 22:26