Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
idolcuahieu, on 17/04/2022 - 00:46, said:
Anh Hiếu cứ tuyên truyền. Nói xấu tùm lum. Nhưng nhìn vào thực tế đi. Anh là ai? Địa vị của anh là gì? Anh có quyền lực để bắt Việt Nam đi theo đường lối mà anh mong muốn không? Hay anh chỉ là thường dân, chỉ biết chửi mà không có quyền lực để khiến người dân Việt Nam phục tùng theo ý anh.
Chừng nào anh trở thành 1 vị lãnh đạo đi. Làm Việt Nam trở thành 1 đất nước hùng mạnh. Thì lời nói mới có giá trị.
Triều Tiên chỉ là 1 đất nước nhỏ bé. Nhưng lại có vũ khí hạt nhân khiến thế giới phải sợ.
Còn Việt Nam, mình có cái gì mà đòi khè Mỹ & phương Tây?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Việt Nam còn phải mua vũ khí từ Mỹ. Nhận viện trợ vaccine từ Mỹ. Chứ đâu giỏi được như Triều Tiên. Tự họ chế tạo ra vũ khí hạt nhân.
Anh con cán bộ, có lý lịch tốt. Tại sao không đi theo nghiệp chính trị? Sao không gia nhập?
1. Lực lượng vũ trang
2. Công An
3. Tư Pháp, Hành Pháp
Chỉ những người làm việc cho các tổ chức trên thì họ mới có quyền lực cai trị đất nước.
Còn không phải người của tổ chức. Lên đây nói nhăng nói cuội. Nhảm lắm!!!
Ở TVLS có vài thành viên 7X, 8X, thậm chí 9X là cán bộ làm ở đầu não trung ương. Quyền lực đầy mình còn không thèm la làng. Phải im im thì mới đúng là tố chất của dân làm chính trị.
Anh nên đọc các bài viết phân tích chính trị của PMK đi. Xem bạn ấy thông minh. Lời nói thuyết phục như thế nào.
nè, anh ko đi phân tích chính trị nghe,
anh chỉ nói sự lựa chọn những con đường sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân thế nào,
vì người ta đi những con đường khác nhau mà. và vì vậy họ không gặp nhau,
đó là việc đi sâu vào bản chất, moi nó ra ánh sáng, vì sao, tôi không bao giờ lấy người này hay người kia.
lúc nào mà chả vậy, sẽ có 1 số tung hô, 1 số phản đối,
còn mỗi con người họ làm gì, số phận họ đã có hết rồi, có nói gì cũng vậy thôi,
đây là bài mà anh muốn coco viết vậy, và cuối cùng nó đã thành hiện thực.
đó mới là điều anh mong muốn, anh viết trăm bài, chỉ mong coco viết 1 bài vậy thôi,
bài toán đã được chứng minh xong ! Mọi thứ đã giải quyết ổn thoả.
anh muốn chứng minh bản chất tử bình, nhưng nhiều thứ che lấp, khuất lấp, khó nhận ra,
mà thằng chiến hữu nó chỉ anh, chưa rõ phải làm cho rõ, giờ thì rõ rồi đó.
mão thì nó có nhiều lắm ất mão, quý mão, tân mão, đinh mão , kỷ mão
vậy thì đó là cái gì, nhiều khi mình cũng lăn tăn
cuối cùng nó cũng sáng tỏ;
nói vòng vòng chẳng qua cũng để chứng minh bản chất tử bình
Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu
Nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca
Em ơi
Anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi
Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi
Lòng anh những thấy càng thương nhớ em
Dù xa nhau trọn ngày đêm
Anh càng yêu em càng hăng say
Xây cho nhà cao cao mãi
Ôi xinh đẹp Tổ quốc của ta
Anh lắng nghe bao lời ân ái
Những bài tình ca
Sửa bởi hieuthuyloi: 17/04/2022 - 06:42