

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#3931
Gửi vào 10/04/2022 - 21:24
Vườn nhà bác Hiếu toàn cỏ dại, chợt được tặng một cây hoa quý. Bác đem trồng một góc nhưng cỏ dại lại cứ thích mọc xung quanh. Ngày ngày bác Hiếu nghe chúng nó cãi nhau, phân đất. Bác Hiếu điên quá cầm xẻng xúc luôn ... cây hoa quý =)))))
Thế là hết cãi nhau, không bao giờ cãi nữa
Thanked by 1 Member:
|
|
#3932
Gửi vào 10/04/2022 - 21:37
goldfish, on 10/04/2022 - 21:07, said:
Putin liệu có sống qua năm nay ko?
Số Tập ntn?
Nếu em chọn lấy một anh sát vợ rồi em trộm vía chết trẻ (<50) thì do số em chết trẻ hay do anh kia sát vợ?
Nếu Nga thua thì do Nga ngố hay do bản chất thế giới này bất công / vô đạo?
Thế biết rồi sao còn làm?
putin không phải là 1 nhân vật thông thường như joe biden, biden chỉ là quan thường,
còn putin là nhân vật của huyền thoại, thời nhỏ có lẽ ông ta đã xem phim 17 khoảnh khắc mùa xuân của đại tá cục VI SS max otto von stierlitz,
diễn viên rất đào hoa,
đời ông ta cứ như tiểu thuyết khi ông ta mơ ước mình trở thành điệp viên, muốn giấy gì lấy giấy đó,
yeltsin chọn ông ta chỉ vì lợi ích cá nhân, putin là được thiên thời chỉ định,
khi putin phát động chiến tranh, không phải là ông ta muốn, mà là trời muốn ! Ông ta chỉ phụng thiên thừa vận mà thôi,
đó là trời bắt đầu bật đèn xanh, cố ý, cho 1 cuộc chiến tranh vài trăm năm dai dẳng, bắt đầu từ năm 2026, khi mà đỉnh cao hình thức bắt đầu xuất hiện / cách mạng công nghệ số !!!
phương Tây chỉ biết phe của mình, do quá tự tin, đã phạm phải ý trời, chống lại thái tuế, khi quân phạm thượng,
nó là dạng chiến tranh / bất chiến tự nhiên thành mà ông trạng trình đã đề cập, và ông ấy cũng nói 10 chết 7, chết 2, chì còn 1 thôi,
rất nặng nề nha,
còn đây mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi,
phe lộc / mã chúng cũng ko dễ gì mà thua đâu,
lôc, mã là giấc mơ của rất rất nhiều con người, là biểu tượng thịnh vượng và giàu có của thế giới hình thức / siêu hình
đánh bại bọn chúng thì phải là cái thứ khủng hơn hẳn,
putin là người của lịch sử, đó là lý do mà rất nhiều người thận trọng, họ ko dám viết gì, họ sợ trái ý trời.
nói chung các vị thần tượng phươngTây như các vị biết lộc mã thôi, mà lộc mã mới chỉ là hạng xoàng của tử bình !
oxford của anh là ghê gớm lắm, nào là tên lửa anh bắn tan xác Mi 28 havoc
thì tầm nhiêu, thì nó thần tượng bấy nhiêu là phải !
Sửa bởi hieuthuyloi: 10/04/2022 - 21:55
Thanked by 3 Members:
|
|
#3933
Gửi vào 10/04/2022 - 21:46
Tại sao mọi người lại bảo Putin là một "đại sát nhân", độc tài.
Thử hỏi mn đã bao giờ hỏi một người có một lá số gần giống như Putin về tính cách và quan điểm của họ hay chưa.
Putin ngày 07/10/1952 lúc 9h32'
Vodanh007 ngày 07/10/1992 lúc 9h25'
Chưa bao giờ độc tài, chưa bao giờ làm ác, nhưng nếu ảnh hưởng đến lợi ích chung thì sẵn sàng đứng ra thay đổi.
Ngta k hiếu sát mà cứ đổ cho họ là tên sát nhân, kẻ độc dài, cơ mà quen rồi, nói này chứ nói mãi thì "tôi vẫn là tôi".
Thanked by 1 Member:
|
|
#3934
Gửi vào 10/04/2022 - 22:39
Nhưng trong cặp mắt anh Hiếu, chị lại là con yêu tinh sống gần nhà. Luôn rình rập, tìm cách bắt & ăn thịt anh Hiếu.
Anh Hiếu hay nói …
“Anh không phải là vật tế thần. Còn phia”
Thanked by 1 Member:
|
|
#3935
Gửi vào 10/04/2022 - 22:44
Thanked by 1 Member:
|
|
#3936
Gửi vào 10/04/2022 - 23:54
ThienRi, on 10/04/2022 - 22:44, said:
Ai thèm tán lão khó tính này. Giờ chị chỉ muốn ăn vịt quay. Em chỉ chị cách làm sao bắt anh Hiếu mua vịt quay về cho mình ăn đi.
Không những mua vịt quay mà phải mua luôn bánh mì. Có vịt quay mà không có bánh mỳ. Ứ chịu!!!!
Đấy là ăn trưa. Ăn sáng phải chở đi quán hủ tiếu người Hoa nấu. Hủ tiếu người Việt nấu ứ chịu!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#3937
Gửi vào 11/04/2022 - 07:41
vodanh007, on 10/04/2022 - 21:46, said:
Tại sao mọi người lại bảo Putin là một "đại sát nhân", độc tài.
Thử hỏi mn đã bao giờ hỏi một người có một lá số gần giống như Putin về tính cách và quan điểm của họ hay chưa.
Putin ngày 07/10/1952 lúc 9h32'
Vodanh007 ngày 07/10/1992 lúc 9h25'
Chưa bao giờ độc tài, chưa bao giờ làm ác, nhưng nếu ảnh hưởng đến lợi ích chung thì sẵn sàng đứng ra thay đổi.
Ngta k hiếu sát mà cứ đổ cho họ là tên sát nhân, kẻ độc dài, cơ mà quen rồi, nói này chứ nói mãi thì "tôi vẫn là tôi".
ngày 19/04 này 4 ngôi sao lớn là mộc, kim, hoả, thổ sẽ cùng xuất hiện trên 1 đường thẳng, đó là đường hoàng đạo đó,
vào giờ Dần - Mão, he he
chỉ có thuỷ là không có thôi nha, tại sao ko có thuỷ, thì đó, nó là vậy đó !
Nó là 1 thời điểm mở ra những câu chuyện huyền thoại. như cổ tích;
vượng thuỷ sẽ sinh ra tử mộc, đó chẳng phải đức quý nhân thì là cái gì.
Thanked by 2 Members:
|
|
#3938
Gửi vào 11/04/2022 - 09:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#3939
Gửi vào 11/04/2022 - 09:39
---------------------------------
Năm 1987, tôi bắt đầu bập bẹ biết đọc, đối tượng đọc của tôi lúc đó là những xấp báo Khăn Quàng đỏ của các chị lớn,
chị lớn sinh năm 1970 còn chị bé sinh năm 1973,
Báo khăn quàng đỏ tháng 6/1983, trên mặt báo có đăng tít lớn / bác yuri andropov được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành đảng c.... s.. Liên Xô;
những chồng báo của các chị luôn ngăn nắp, gọn gàng, không thiếu số báo nào;
sau đó tôi mò sang chồng báo của năm 1984, cũng lại tít lớn, vô cùng thương tiếc đồng chí tổng bí thư yuri andropov !
Trong tôi có cảm giác gì đó khó tả, ủa mới năm 1983 còn chúc mừng, sao giờ lại thế ?
Tôi còn nhớ năm 1983 là năm đại hội đảng bộ tp H.C.M lần 3, trên báo còn có anh hùng quân đội võ viết thanh, chỉ huy trưởng LL TNXP thành phố; và cô Thảo thành đoàn tp H.C.M; Hồi đó họ còn trẻ và rất sôi nổi;
Sang đến năm 1985, lại một tin buồn nữa, bác Konstantin Chermenko tổng bí thư ban chấp hành TW đảng c.... s.. Liên Xô qua đời,
Thật là quái lạ, những lão già cứ nối tiếp nhau qua đời !
Trên báo KQĐ của năm 1984 còn có bài của chị tôn thất quỳnh ái, giờ làm ở bệnh viện chợ rẫy, mô tả về chiến công kỳ diệu của 12 anh hùng, bảo vệ bộ chỉ huy tiền phương 2 của ông Kiệt / trong trận Mậu Thân;
năm 1989, tôi mở cái tivi sanyo cửa lùa đen trắng / xem tin tức, toàn tin tức của đông âu, ba lan, tiệp khắc, và đông đức, hừ hừ có chuyện lớn rồi,
------------------------------------------------------------------------------------------
đó là dòng chảy của lịch sử mà chẳng ai cưỡng lại được,
trong vòng 3 năm; 1982 - 1985 / 3 tổng bí thư Liên Xô lần lượt qua đời,
vì thế ko ai, ko có bất cứ thế lực nào đảo lộn được lịch sử, dù kẻ đó có là ai, có khủng đến đâu;
không cần phải gào lên hay hò hét làm gì, cái gì đến tất nhiên nó sẽ đến
Trong vòng 6 năm, 1 siêu cường như Liên Xô, đã sụp đổ do cái gã nhập Mộ / mồ mả ma quỷ tân mùi 1931, Mikhail gorbachev
và Liên Xô sụp đổ đúng năm 1991 Tân Mùi, tròn 60 năm sinh nhật của gã !
tôi cũng ko nói gì, vì cái quả nó đã xuất phát từ cái nhân năm 1917 rồi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#3940
Gửi vào 11/04/2022 - 22:03
ThienRi, on 10/04/2022 - 22:44, said:
có lẽ Ri chưa biết / đó là sự khác biệt rất lớn về văn hoá
- văn hoá của trung nguyên khác / ký hiệu A / đó là thứ văn hoá của vật chất, và tầm thường vật dụng
- văn hoá của thượng / hạ nguyên khác / Ký hiệu B / đó là thứ văn hoá của thời đại H.C.M
trong diễn đàn kinh tế Davos thuỵ sĩ 1992 ông Võ Văn Kiệt đã chuyển văn hoá của VN từ B sang A cho phù hợp,
Nói thẳng là chuyển từ thứ quý giá, đầy lý tưởng như 1 sợi chỉ dẫn đường thành thứ tầm thường vật dụng, cho phù hợp với lối ứng xử vật chất, của 1 nền kinh tế thị trường;
trong khi anh H vẫn lấy văn hoá B làm tiêu chuẩn / đó là thứ văn hoá thời đại H.C.M - Lê Duẩn
không chấp nhận A, không thích nghi, ko hùa theo, ko sợ đòn trừng phạt khi không theo A
còn đa số những cô gái thì họ phải thích nghi theo A để họ sống,
KL: 2 bên sẽ lệch pha nhau, và tách ra xa nhau, cuối cùng, đường anh H , chỉ mình anh H đi
đường họ họ đi, chẳng ai va vào ai, ko ai va chạm vào đời nhau cả,
đôi lúc là tình cảm thoáng qua, 1 chút day dứt , tiếc nuối nào đó, nhưng rồi chẳng có sự va chạm nào cả,
vì anh khác, tôi khác,
đừng buồn . vì cái gì cũng có cái giá của nó cả;
cô nào theo A ko bao giờ gặp anh H cả, kể cả phố biển !
Sửa bởi hieuthuyloi: 11/04/2022 - 22:08
Thanked by 4 Members:
|
|
#3941
Gửi vào 11/04/2022 - 22:50
30 năm rồi anh Hiếu vẫn chảnh. Mức độ chảnh càng ngày càng nặng đô!!!
Nhà cách nhau 1 km mà làm thấy ớn!!!
Không bao giờ gặp được anh Hiếu mới ghê.
Anh Hiếu cuồng Nga vậy thì quen gái Nga đi. Con gái VN đứa nào anh cũng chê. Chỉ có gái Nga mới xứng với anh Hiếu thôi.
Quen gái Nga, nó sẽ hát bài “Triệu đoá hồng thắm”. Tha hồ ngất ngây trong ái tình!
Sửa bởi kethucuahieu: 11/04/2022 - 22:57
Thanked by 1 Member:
|
|
#3942
Gửi vào 11/04/2022 - 23:21
Sao em xem nó lạ lắm...
Ví dụ buổi trưa em nghĩ gì thì xem tarot tả đúng tâm trạng suy nghĩ của em
Tối đến cũng thế -___-
Riết rồi xem tarot làm gì nữa, dù sao em nghĩ gì thì nó ra đó.
Hay do năng lượng của em nhể ?
#3943
Gửi vào 12/04/2022 - 05:58
thời của anh đi học chả có gì, cặp táp, quần áo, có gì thì dùng nấy,
giáo viên dạy dỗ cực kỳ trách nhiệm. đúng là giáo viên nhân dân, dạy hết lòng, hết tâm, cực kỳ nghiêm túc,
học thì rất siêng, bài vở thì say sưa, có cả sưu tầm văn thơ nữa, nhất là tham gia phong trào đội, làm sao đỏ nghe,
anh đi học chỉ có cây viết máy trung quốc và bình mực quế lâm, bạn bè đứa nào cũng ngoan hết,
tinh thần học hành phải nói là thi đua, anh còn tham gia kỳ thi học sinh giỏi lê quý đôn quận 11 lớp 5
thi hết cấp 1 anh vào trường Lữ Gia, toán 9. văn 8.5
anh có thể giải nguyên quyển sách toán chuyên lớp 5, mấy bài tính thời gian nước chảy hay toán phương trình, anh xem nó nhẹ nhàng,
à, sách, tôi gần như dùng lại của các chị lớn hết, tôi còn nhớ giấy thời đó nó còn đen thui ấy mà, hồi đó còn có phong trào em làm kế hoạch nhỏ, cái gì còn thừa, thì cho các bạn khác .
--------------------------------------------------------------------------
còn bây giờ anh nhìn cháu anh, ko thể tưởng tượng nổi
cái gì cũng tiền và tiền, đồng phục, đóng góp, tập sách thì cái gì cũng mới mà đắt như quỷ
giáo viên thì dạy chả ra cái gì, chỉ mong dạy thêm ngoài giờ, kiếm tiền
anh kiểm kiến thức nó chút xíu, anh nản vô cùng, nó ko biết cái gì hết, khó 1 tí là coi như bác H phải chỉ
nuôi 1 đứa thời nay = nuôi 5 đứa thời bao cấp
nói chung từ văn hoá, tính chuyên cần, ý thức vượt khó, đạo đức, đến thể chất, tinh thần kém xa lắc;
tôi thua rồi,
1 nền văn hoá xã hội chủ nghĩa thời Lê Duẩn đã rèn luyện ra tôi
1 cái thứ văn hoá vật chất thời đại võ văn kiệt đã tạo ra, những đứa bé, tôi ko biết nên gọi bằng cái gì,
ngày càng tệ hại . mà tốn kém vô cùng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thời anh trường Lữ Gia là trường chuyên,
nó học phải nói cực kỳ say sưa, bao nhiêu học sinh giỏi của tp H.C.M hay của trường phổ thông năng khiếu, LHP đều là từ nó hết,
anh còn nhớ tờ báo của trường Lữ gia năm 1993,
Hoan hô đội học sinh giỏi trường ta, đã đạt giải nhất học sinh giỏi toán toàn thành !
thời đó còn có bảng danh dự, anh H luôn vào nhóm nhất / nhì lớp !
còn thời coco, trường Lữ Gia, anh ko còn thấy ánh hào quang của nó nữa.
đúng là quá siêu, vật chất đã tàn phá giáo dục, biến 1 cái thứ cao quý thành tầm thường chỉ trong tích tắc !!! Ha ha
Sửa bởi hieuthuyloi: 12/04/2022 - 06:08
Thanked by 5 Members:
|
|
#3944
Gửi vào 12/04/2022 - 06:22
Thành phố em ở đã có 19 vụ giết người từ đầu năm đến giờ, tuần trước có vụ mẹ Việt bị con trai đẻ giết chết chặt xác phi tang. Bây giờ đi tàu điện còn gặp cảnh hút chích với đồi trụy như mỹ như pháp.
Sao mình lại đẻ đúng cái thời loạn lạc này ko biết, người yêu thì chưa có. Anh Hiếu ơi bao giờ em có người yêu?
#3945
Gửi vào 12/04/2022 - 08:05
Bác Hiếu có nhận học trò không ạ ?
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












