ANKANA, on 13/02/2022 - 21:40, said:
Case anh Hiếu là khó nhất chứ không phải ai khác
Cái anh ấy cần chính là chữ “Biến” kia kìa. Khả năng cao giống ông anh Hyun Bin. Cần một cô gái phù hợp để tạo ra cái biến. Anh ấy tự hiểu được “vị thế” của mình cần gì và phải có gì để có chữ biến
Cái bát tự của anh ấy muốn tốt nhất thì phải tìm người kết hợp để tạo biến
Đừng ai nói anh Hiếu cứng đầu. Đàn ông mà. Khi ng ta hiểu và có thành tựu cao ở một mặt nào đó, họ đều cố chấp, nhất là với chính bản thân mình
Thà mất thời gian chờ “biến” chứ không tự phá vỡ nguyên tắc mìn tạo ra
Vậy case này là case khó nhất mà cũng dễ nhất
Chúc anh sớm gặp được nửa kia của mình
anh gặp nửa kia của mình từ lâu rồi, cô đó người phố Biển
"mùa hoa năm ấy nàng còn thơ ngây tôi bước chân vào lính"
khi gặp người của mình người ta hồi hộp lắm, anh đã canh me sẵn ngày giờ rồi,
nhưng gặp rồi cũng không dễ mà lấy ngay được, mà phải thuận theo tự nhiên,
đó cũng là bước thử tải rất quan trọng,
như báy may khi xuống sân bay cũng đâu thể nào mà ào xuống được, mà phải từ từ giảm tốc rồi hạ càng xuống, rồi hãm phanh, rồi mới chạy đường băng, rồi mới dừng lại / hạ cánh an toàn.

















