ngày giờ Linh.
--------------------------
thứ 6 ngày 13, lúc 6 giờ sáng, ngày 13/01/1967
Hôm đó / biệt động Sài Gòn bắn cối 82 ly vào sở chỉ huy tướng westmoreland ở đường Nguyễn Đình Chiểu
2 quả đạn cối đầu tiên rơi vào dinh tướng W nhưng chả chết ai,
đến quả thứ 3, thì càng pháo bị lún, nên nó rơi ra ngoài đường Pasteur, cùng lúc đó 1 xe quân sự chở lính Mỹ đi tới , dính nguyên trái đạn 82 ly, đúng là xui tận mạng, quả đạn đó giết chết tại chỗ 13 lính Mỹ và làm bị thương 13 người nữa;
---- họ chẳng có ý bắn vào xe này, nhưng đó là cái giá của ngày giờ linh;
Họ bắn đến quả thứ 3 là họ rút, còn 7 quả chưa bắn, sau đó họ cài lại 5kg TNT /
lại 1 điều xui xẻo đến, 2 cảnh sát đi vào đường vườn chuối đầu tiên / ông nhà hàng xóm la lên,
Nhà này ! Súng nổ ra từ đấy ! Vừa có một con và một thằng từ nhà đó chạy ra rồi"
cả 2 cùng với ông phó ty cảnh sát quận 3 + 2 lính thuỷ quân lục chiến nhào vô, 5 kg TNT phát nổ, thêm 5 em nữa chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Chắc họ nghĩ cần phải nhào vô gấp để bắt ngay tên nào còn chưa kịp chạy thoát.
Thế là cái nhiệm vụ chính thì chẳng gây thuơng vong gì, sở chỉ huy của tướng W chỉ bị hư hại nhẹ phần nóc, trong khi đó những lực lượng không liên quan là xe chở lính Mỹ và xe zip tuần tra của cảnh sát quận 3 đã ăn đủ ! Rất bất ngờ
KL: chỉ trong tích tắc 18 em chết;
Cho nên trước khi làm việc gì cần phải cẩn trọng, nhất là ngày giờ linh.
các bé ngày sinh kình dương là hay dính lắm
Sửa bởi hieuthuyloi: 12/01/2022 - 20:43