những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#2746
Gửi vào 11/01/2022 - 10:56
Em có cùng suy nghĩ giờ sinh giống anh Thiên Khánh & 1 vài bác cao thủ khác.
Em dùng Tử Vi nghiệm lý thấy giờ kia chính xác hơn. Trùng khớp từ hạn kết hôn, hao tài, cháy văn phòng ….
Giờ Tị em nghĩ chỉ là số người bình thường, không giàu đâu vì Tài Quan bị phá nhiều.
#2747
Gửi vào 11/01/2022 - 11:37
Nghiêm túc mà nói, bói toán ko phải là khoa học mà là nghệ thuật. Thầy bói cũng giống thợ thủ công. Nghệ nhân, người giỏi thì ko lý thuyết. Ko đào tạo đc học trò. Người giỏi lý thuyết thì ko bao giờ xem đc 1 lá nào ra hồn, chỉ toàn sản phẩm hàng chợ. Kiểu công nhân trong dây chuyền nhà máy. Còn thầy bói giàu, người danh phận cao, nhiều fan cuồng lại chỉ là người giỏi dọa dẫm bắt chẹt con nhang.
Đó là thực tế hiện nay.
Có thể Vio chỉ là thầy bói dạo, nhiều lúc quá thẳng tính, nói rất khó nghe, và rất nhiều người ghét, nhưng bác ấy chuyên nghiệp và tôn trọng cái tâm của nghề thầy bói hơn hieuthuyloi. Ko chấp dạng vớ vẩn như hauyenlyso.
Cái danh phận này ko ai ban cho Vio, mà là từ thực tế hơn chục năm nay xây dựng lên mà có.
Sửa bởi SPLT: 11/01/2022 - 11:38
#2748
Gửi vào 11/01/2022 - 14:52
SPLT, on 11/01/2022 - 11:37, said:
Nghiêm túc mà nói, bói toán ko phải là khoa học mà là nghệ thuật. Thầy bói cũng giống thợ thủ công. Nghệ nhân, người giỏi thì ko lý thuyết. Ko đào tạo đc học trò. Người giỏi lý thuyết thì ko bao giờ xem đc 1 lá nào ra hồn, chỉ toàn sản phẩm hàng chợ. Kiểu công nhân trong dây chuyền nhà máy. Còn thầy bói giàu, người danh phận cao, nhiều fan cuồng lại chỉ là người giỏi dọa dẫm bắt chẹt con nhang.
Đó là thực tế hiện nay.
Có thể Vio chỉ là thầy bói dạo, nhiều lúc quá thẳng tính, nói rất khó nghe, và rất nhiều người ghét, nhưng bác ấy chuyên nghiệp và tôn trọng cái tâm của nghề thầy bói hơn hieuthuyloi. Ko chấp dạng vớ vẩn như hauyenlyso.
Cái danh phận này ko ai ban cho Vio, mà là từ thực tế hơn chục năm nay xây dựng lên mà có.
tôi thấy bạn không hiểu vấn đề cho lắm,
danh phận tức là mình được tự nhiên giao chức năng, nhiệm vụ để làm, việc đó, đó là cái sự đương nhiên,
gọi là thuận theo tự nhiên, chỉ như thế thì mới có nhân quả tốt,
tự nhiên là gì, là họ có thì họ ăn, cái giàu đó là thực sự, tài sản đó là của họ;
còn anh không có nhưng anh vẫn giàu, đấy là vì anh không có, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ cho bằng chị bằng em, anh lấy trước, trả sau, anh đang ăn vào tương lai của chính mình,
đó không phải là cái gì xấu, mà đó là sự chân thành, không có thì đừng có bày đặt,
Bạn có biết tại sao con cháu cụ nguyễn bỉnh khiêm không thể nào khá nổi không ?
ấy là vì ông ấy không phải là sản phẩm của tự nhiên, không phải ý trời, mà là do ý muốn của bà mẹ ông ấy,
vì thế ông ấy có tài tiên đoán nhưng con cháu ông ấy phải trả cái giá rất đắt cho những cái khả năng tiên đoán đó,
đó là điều cho tôi cũng không ham, không thèm,
có thì ăn / không có thì nhịn, không cố, không ép, không chủ quan duy ý chí, không có danh phận thì không làm,
Kl: vio tôi không thấy danh phận, nhưng đi thách thức người khác, rồi chửi người ta là hèn là không hiểu gì về nhân quả.
không biết gì về đạo của tự nhiên.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2749
Gửi vào 11/01/2022 - 15:24
coco, on 11/01/2022 - 10:56, said:
Em có cùng suy nghĩ giờ sinh giống anh Thiên Khánh & 1 vài bác cao thủ khác.
Em dùng Tử Vi nghiệm lý thấy giờ kia chính xác hơn. Trùng khớp từ hạn kết hôn, hao tài, cháy văn phòng ….
Giờ Tị em nghĩ chỉ là số người bình thường, không giàu đâu vì Tài Quan bị phá nhiều.
con người về cơ bản vẫn là sự lựa chọn,
tôi đã nói trắng / nói đầy đủ chân dung của vio,
nhưng coco vẫn theo thiên khánh, vio, đó mới là sự lựa chọn phù hợp thực thụ,
chọn cái gì thì được cái đó,
tất nhiên điều đó chẳng có gì sai cả, đó mới là sự tự nhiên, là cái riêng của mỗi người,
Hồn ai nấy giữ.
#2750
Gửi vào 11/01/2022 - 16:03
Đúng nghĩa từ bạn.
Là không thêm từ phản.
Và không bắn đạn sau lưng.
Toàn thứ bạn chất ko =)))))) giờ nó ko bắn sau lưng mà nó lật mặt công khai lun mới sợ.
#2751
Gửi vào 11/01/2022 - 16:14
#2752
Gửi vào 11/01/2022 - 16:41
hieuthuyloi, on 11/01/2022 - 14:52, said:
tôi thấy bạn không hiểu vấn đề cho lắm,
danh phận tức là mình được tự nhiên giao chức năng, nhiệm vụ để làm, việc đó, đó là cái sự đương nhiên,
gọi là thuận theo tự nhiên, chỉ như thế thì mới có nhân quả tốt,
tự nhiên là gì, là họ có thì họ ăn, cái giàu đó là thực sự, tài sản đó là của họ;
còn anh không có nhưng anh vẫn giàu, đấy là vì anh không có, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ cho bằng chị bằng em, anh lấy trước, trả sau, anh đang ăn vào tương lai của chính mình,
đó không phải là cái gì xấu, mà đó là sự chân thành, không có thì đừng có bày đặt,
Bạn có biết tại sao con cháu cụ nguyễn bỉnh khiêm không thể nào khá nổi không ?
ấy là vì ông ấy không phải là sản phẩm của tự nhiên, không phải ý trời, mà là do ý muốn của bà mẹ ông ấy,
vì thế ông ấy có tài tiên đoán nhưng con cháu ông ấy phải trả cái giá rất đắt cho những cái khả năng tiên đoán đó,
đó là điều cho tôi cũng không ham, không thèm,
có thì ăn / không có thì nhịn, không cố, không ép, không chủ quan duy ý chí, không có danh phận thì không làm,
Kl: vio tôi không thấy danh phận, nhưng đi thách thức người khác, rồi chửi người ta là hèn là không hiểu gì về nhân quả.
không biết gì về đạo của tự nhiên.
Tôi đúng là ko hiểu gì về tứ trụ. Ko biết Vio hay hieuthuyloi là ai thật
Nhưng tôi biết tử vi. Và tôi biết chửi nhau.
Nên tôi thấy bạn coi ls Vio là ko đúng
Cái thứ 2: Vio thách đấu bạn, bạn ko thích có thể từ chối. Vio bảo bạn thế là hèn nhưng tôi nghĩ bạn ko hèn. Sở thích và mục đích khác nhau thôi. Bạn thích tìm hiểu đạo lý qua tứ trụ chứ ko coi đó là 1 môn bói toán.
Nhưng đằng này, bạn lại lôi ls Vio ra để coi. Là để bịt miệng Vio, chẳng lẽ Vio lại coi ls của mình rồi tự nhận là mình coi đúng à ?
Như vậy là bạn chơi ko đẹp.
Thứ 3: bạn coi ls mà tâm ko tĩnh, vẫn tràn đầy bực tức và cáu giận. Đó ko phải là coi số. Đó là mượn coi số để chửi nhau. Đó cũng là nghiêp quả vậy
Mà thôi. Chúc bạn hieuthuyloi khoẻ và may mắn. Chỗ này hết vui rồi )
Sửa bởi SPLT: 11/01/2022 - 16:48
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2753
Gửi vào 11/01/2022 - 18:13
SPLT, on 11/01/2022 - 16:41, said:
Nhưng tôi biết tử vi. Và tôi biết chửi nhau.
Nên tôi thấy bạn coi ls Vio là ko đúng
Cái thứ 2: Vio thách đấu bạn, bạn ko thích có thể từ chối. Vio bảo bạn thế là hèn nhưng tôi nghĩ bạn ko hèn. Sở thích và mục đích khác nhau thôi. Bạn thích tìm hiểu đạo lý qua tứ trụ chứ ko coi đó là 1 môn bói toán.
Nhưng đằng này, bạn lại lôi ls Vio ra để coi. Là để bịt miệng Vio, chẳng lẽ Vio lại coi ls của mình rồi tự nhận là mình coi đúng à ?
Như vậy là bạn chơi ko đẹp.
Thứ 3: bạn coi ls mà tâm ko tĩnh, vẫn tràn đầy bực tức và cáu giận. Đó ko phải là coi số. Đó là mượn coi số để chửi nhau. Đó cũng là nghiêp quả vậy
Mà thôi. Chúc bạn hieuthuyloi khoẻ và may mắn. Chỗ này hết vui rồi )
một khi 2 bên đã không thể nào nói chuyện với nhau được nữa thì không nói đến đúng / sai,
đó là quan điểm cá nhân, chủ quan của tôi, tôi không nhân danh bất cứ cái đúng hay sai nào;
---- mà như thế thì không ai nói tốt về những gì mình không thích;
muốn biết 1 cái gì đó đúng hay sai / thực tế là chưa đủ, nó phải là 1 tiến trình lịch sử lâu dài, bao quát, vì hôm nay anh là công thần, mai anh có thể là tội đồ.
về chuyện tử vi, chúng khác tử bình rất xa, chúng là 2 cặp phạm trù ngược nhau hoàn toàn, dù thần sát cũng na ná với nhau,
người nào cho rằng chúng có kết quả giống nhau là sai lầm, cho nên đem cái này để nhận định về cái kia cũng không đúng.
KL: Vẫn là hồn ai nấy giữ, mỗi người có quan điểm của riêng mình
#2754
Gửi vào 11/01/2022 - 20:09
Em vẫn xem anh là người anh thân thiết. Em không thích anh ăn thịt chó nên làm dữ để anh bỏ ăn. Anh cứng đầu quá, anh chỉ thích người khác chiều theo ý anh. Anh không chiều ai hết.
Anh không đưa hình thì em sẽ đến tận nhà anh đòi hình.
Chỉ có 2 canh giờ, không giờ này thì là giờ kia. Tự nhiên nói em nghĩ lá số không đúng. Tức là theo phe Vio & Khánh. Em không theo phe nào hết. Em thấy bên nào cũng có lỗi.
Em không tham gia vào các vụ đàn ông chửi nhau online.
Ngoài đời khác nha, tui là vệ sĩ của anh Hiếu!!!
Ai chửi anh Hiếu lý do không chính đáng. Tui sẽ chửi cho người đó banh óc.
Ai muốn đánh anh Hiếu. Anh Hiếu chỉ mặt đi, đưa vũ khí đây. Tui đập người đó luôn.
Sửa bởi coco: 11/01/2022 - 20:10
#2755
Gửi vào 11/01/2022 - 20:40
Giống một nhà nho tiêu chuẩn, rất cổ hủ nhưng cả đời cống hiến cho cái đẹp chân chính.
Đó là tính, bác Hiếu đang theo đạo của riêng mình đó chứ.
Và cháu thích sang đây chơi =)))
Vì bác Hiếu khá quân tử, không chấp nhặt.
Cảm nhận của cháu thôi heheee
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2756
Gửi vào 11/01/2022 - 20:50
Quan trọng bản chất tốt.
Người quá hoàn hảo không có, nếu có thì là ảo, rất đáng sợ =)))
Vì ngay cả Thánh Nhân cũng không hoàn hảo ý mà.
Đúng không nào ?
Đấy bác Hiếu xem tứ trụ cho cháu đi, cháu nói hết nước chấm rồi hì hì
Sửa bởi Alone13: 11/01/2022 - 20:50
#2757
Gửi vào 11/01/2022 - 21:23
Anh Hiếu không phải haiuyenlyso, mà nguyên nhân là do sự nhầm lẫn thì cứ coi như do hạn mình gặp xui vậy, lật lại xem lại số mình xem hôm nay mình trúng cái gì mà bom từ trên trời rớt xuống thế.
Rõ ràng việc này chỉ cần chỉ ra, nhấn mạnh anh không phải là haiuyenlyso, bởi thấy hình như chú vio bắt đầu câu chuyện ngay khi bị haiuyenlyso khích bác ở bên thớt kia ở lyso mà. Chuyện ầm ầm mấy hôm nay nhưng có lẽ chỉ có những người battle ở topic này là mệt mỏi, còn nguyên nhân gây ra vẫn bình yên.
Ôi, tất cả đều bắt nguồn từ những hiểu lầm tai hại.
Anh Hiếu không phải như chú Vio nói thì cứ xem như lời nói gió bay. Đôi lúc lơ đi là điều tốt nhất ấy.
Em có đọc một bài có đoạn đại ý là "Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau quí vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui."
Thế thì, chúng ta không phải, chúng ta không nhận thì lời nói chả còn tác dụng gì nữa. Ở một vài trường hợp thì im lặng là phương pháp tốt nhất. Còn thiên hạ nghĩ gì đó là chuyện của thiên hạ.
Sống đúng mới khó chứ sống theo thiên hạ thì có khó khăn gì ...
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2759
Gửi vào 12/01/2022 - 06:17
--------------------------------
Đây là nhận xét cá nhân của tôi thôi nha
1/ Haiuyenlyso là người không thể hiện, luôn luôn giữ sự kín đáo, cái haiuyenlyso thể hiện ra bên ngoài chính là sự phản biện, lời văn thì như kim châm, nhỏ mà có võ
cho nên mấy tay như hamanorie mới cho rằng haiuyenlyso chỉ loại thối tha đê tiện, chuyên đi đâm chọt người khác, không có trình độ gì về bát tự, he he
2/ Tuy ít thể hiện, nhưng một lần tôi đã dò được, lờ mờ định vị haiuyenlyso thông qua bát tự cô thanhmai 8558, dù ngôn từ chỉ là lướt qua,
haiuyenllyso hiểu rất sâu về bản chất của sao mã, và các dạng xung khắc, đó thực sự là người có trình độ, chứ không phải chỉ lướt qua qua như chuongzkhue, một số ít người có am hiểu về tử bình.
3/ Haiuyenlyso là người mang tinh thần phản biện, đó là người đã hiểu cái chốt vấn đề nằm ở đâu, sau đó cứ thế xoáy vào đó, nhưng ông ta không dại gì mà nói thẳng ra cho mấy kẻ kia học mót mà nó là cái khoá, t*o đố mày đó, mày lấy được thì nó là của mày; he he
Cái đám kia vừa bị chọt vừa chẳng lấy được gì, tức điên lên, chửi rủa !
Kl: haiuyenlyso mà thèm đấu với vio, vio chỉ là anh thực tập sinh mới bập bẹ, nhưng mang cái hận thù đó sang bên đây mà chửi hieuthuyloi là tiểu nhân nhá, tôi có chửi ông đâu mà sao ông chửi tôi.
@Pema /
đây là trường hợp ngoại lệ, vio sinh ngày bính ngọ, ngọ là đế cung, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn (giờ Ngọ), gã này nhân danh trời con làm loạn, nên anh không im lặng được.
Sửa bởi hieuthuyloi: 12/01/2022 - 06:29
#2760
Gửi vào 12/01/2022 - 08:52
Tôi ko có nhận xét gì về Hà uyên lý số. Trong mắt tôi ko có người này
Trong mắt tôi chỉ có người thân và bạn bè.
Ngoài bạn bè ra thì có Vio, mr Cường, thiên khanh, cụ Tân, bác Ex, và bạn )
Vio học sau nhưng rất giỏi, giỏi hơn bạn nghĩ đấy. Đó là thiên phú. Đấu đc với Vio thì chỉ có tôi thôi, bạn Hiếu ạ. Những người khác ko đủ tuổi. Kể cả bạn. Có điều. Tôi giống bạn, ko thích đấu đá )
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
"NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ" |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | tuphuongsg |
|
|
|
Những tiên tri của Baba Vanga đến năm 5079 |
Tử Vi | GiaoSuRauMuong |
|
|
|
Những mảng màu loang lổ, vợ bỏ tuổi 45 |
Linh Tinh | GiaoSuRauMuong |
|
|
|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Enten: Chuyến thăm Tòa án Tối cao của Trump là "một thảm họa toàn tập" |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
28 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 28 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















