Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoadung, on 28/08/2021 - 17:11, said:
trước hết, có cái gợi ý được cho em là tốt rồi, còn câu trích trên thì em phải nói rõ thêm, vì chính là luận Tài Quan thế nào mới không bị đói, và đói cũng có 3 bậc từ dưới lên cao, từ lang thang đường phố đến ăn tiền công lao đủ trả xong điện nước hàng tháng.
Em thường xem:
- Thương là suy nghĩ là đầu óc.
- Thực là lao động, chân tay, làm việc, là vốn liếng tích góp lại.
- Quan là đường lối đúng đắn, quyết sách, pháp luật, nội quy, định hướng, và kìm cặp cái tôi của bản thân lại.
- Sát là hành động, ý chí.
- Tỷ, Kiếp là tay chân, anh em bạn bè, cũng là Vợ (người bạn), người hỗ trợ.
- Ấn là tư tưởng, học hành, bằng cấp, sự tự tin, chữ tín, sự tin tưởng, khả năng, trình độ, là người mẹ, là sự kỹ càng.
- Kiêu cũng như Ấn, nhưng Kiêu thì ưa đánh nhanh, thắng nhanh, ăn sổi ở thì hơn, kiêu cũng là kiêu ngạo, nhưng kiêu cũng là loại bỏ được suy nghĩ lối mòn.
- Tài, cả thiên lẫn chính: là tài năng, tài chính, tài sản, là công việc là người cha là vợ của mình.
Lập luận như ở trên thì để có Tài, đầu tiên phải có sự dạy dỗ từ cha mẹ. Cha mẹ là Ấn là Quan của mệnh chủ. Khi có sự dạy bảo đúng đắn, Nhật chủ phải phát tiết Thực Thương ra để ra sức học và hành, cải thiện trí tuệ, năng lực, trình độ của mình.
Khi học và hành, muốn hiệu quả thì phải có đường lối, chính kiến rõ ràng, chính xác, để tránh lan man, tránh học hành tràn lan, chểnh mảng, từ chính đến chuyên. Đó là Quan và Sát với mệnh chủ.
Khi có trình độ, khả năng, kiến thức, thì Ấn gọi Tài, là phải ra ngoài xin việc, có việc làm đàng hoàng ổn định thì mới có Vợ, Chính Tài được. Tài là nguồn dưỡng mệnh, k có tiền đói thì sao mà sống.
Khi có tài, thì phải bảo vệ tài, bảo vệ nó, k ai khác ngoài Quan tinh. Làm chồng cho đáng mặt chồng, làm gương cho vợ, cho con, chăm lo cho ông bà bố mẹ cả nội lẫn ngoại, bảo ban em út. Tôn trọng vợ, chia sẻ, và bao dung. Không phải cứ hứng tình lên là ngoại tình, cờ bạc, hút sách, riệu chè bê tha, xem ngoại k bằng nội. V.v
Ở nhà thì như vậy, ra ngoài, phải lấy pháp luật lên hàng đầu. Ở công ty, đặt nội quy, quy định lên trên hết. Làm đúng luật, đúng phạm vi chức trách thì Tỷ Kiếp k đoạt được Tài của mình. Trên hết vẫn là tình người, chọn bạn mà chơi, chơi cho đẹp cho hợp lý hợp tình, bạn bè, đồng nghiệp nó thấy mình như vậy nó cũng k ngại khi hại mình. Đừng có thượng đội hạ đạp. Kiếp nó là em, nhưng nó cũng là thành phần đoạt tài bất cứ lúc nào.
Lúc rảnh rang, thì đọc sách, kiếm công việc làm thêm, tìm hiểu để đầu tư thêm..v.v Sao cho mỗi ngày nâng cao trình độ, năng lực quản lý, quản trị, tư duy thị trường, khoa học, kỹ thuật phải đủ. Đấy là Tài làm Ấn ổn định, còn mạnh rồi, ăn chơi đàn đúm, là phá Ấn, là Tài vượng sinh Sát.
Như vậy, thì k sợ nghèo, k sợ đói, từ đủ ăn trở lên. Còn để giàu, danh vọng cao, nó cần thời, cần vận, cần rất nhiều ở khả năng ngoại giao, giao lưu với các giới, thành phần. Sai, thiếu, nhiều hơn một nhịp thì trật lấc. Nhưng quan trọng nhất, là trước khi có dc những thứ như vậy, thì cần bản thân phải tích lũy đủ bản lĩnh, đủ trình độ, đủ vốn liếng, và có định hướng 1 con đường đúng đắn thì mới được, nó là cái mình có thể thay đổi, nhận thức qua từng ngày, cố gắng tích cóp qua từng ngày.
Em chỉ hiểu đơn giản vậy thôi Bác ạ.