

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#2206
Gửi vào 24/08/2021 - 17:21
#2207
Gửi vào 24/08/2021 - 18:23
Thanked by 2 Members:
|
|
#2208
Gửi vào 25/08/2021 - 14:52
nhưng Mạnh Thường ở đâu?
Thanked by 1 Member:
|
|
#2209
Gửi vào 25/08/2021 - 18:40
Dù bận rộn với cuộc sống bên ngoài nhưng tâm huyết đối với diễn đàn của các bác, các chú, các anh khiến cháu rất khâm phục và ngày càng yêu mến diễn đàn mình nhiều hơn
hieuthuyloi, on 16/08/2021 - 06:08, said:
Nam giới có điểm mạnh là tương khắc;
Nữ giới có điểm mạnh là tương sinh
đàn ông tương sinh cho đàn bà là hỏng bét, như thế thì thương quan sẽ thắng thế và trật tự sẽ bị đảo lộn,
bởi vì quan bản chất của nó là khắc, đó là cơ sở để bảo vệ tam cương,
đạo quân thần, đạo cha con, đạo vợ chồng;
cho nên ý của cụ Tân đã rõ, nuôi ong tay áo = thích tương sinh, bị tình ái ru ngủ, gọi là đạn bọc đường, tự diễn biến tự chuyển hóa;
sau này nó biến thành trật tự đảo lộn, nữ thống trị Female domination = nguồn gốc của thác loạn;
Nhân danh tình yêu để phá hoại quan tinh,
Nam là phải thân vượng, vì như thế thì chỉ chuyên đi khắc, đi sát, he he
Bản lĩnh chính trị phải vững vàng /// phải ko bạn Englandchan ???
Thanked by 1 Member:
|
|
#2211
Gửi vào 25/08/2021 - 23:31
hieuthuyloi, on 25/08/2021 - 22:33, said:
Anh @hieuthuyloi trả lời giúp em câu này được không. Biết là hỏi 2 lần rồi anh đều không trả lời nghĩa là không có duyên với đáp án hoặc anh không muốn trả lời câu này và hơi cưỡng cầu. Nhưng em thật sự cũng muốn biết lí do vì sao. Biết là không đến được với nhau, và chấp nhận rồi. Nhưng vẫn muốn biết và nhờ anh trả lời. Về ngày sinh thì chắc là ngày 31/12/1996 DL, còn giờ sinh thì em không rõ, vì nhà cô này cũng hơi âm lịch 1 chút, bố có duyên với mở điện( đã mất cũng 7,8 năm) và nhà bán vàng mã, cô này cũng hơi mê tín chút, dù làm việc quyết đoán, cẩn thận và cầu toàn, làm bên Luật, áp lực cho cấp dưới nhưng cũng được lòng người nhưng ngoài đời là 1 cô gái bánh bèo, kiểu thích làm công chúa, thích màu hường ( hơi mâu thuẫn nhỉ). Cô này có đặc điểm là đầu rất to, so với thân hình, nếu chụp ảnh gần sẽ rất lộ sự không cân đối này, nhan sắc thuộc loại khá, không phải xinh đẹp.
Nhắc kiểu này mới nhớ đến cô mối tình đầu, 2 đứa yêu nhau sâu đậm kinh khủng, em check lại mới thấy chẳng lẽ trùng hợp đến thế.
Anh @hieuthuyloi xem vì sao em và cô này yêu nhau lâu như vậy (10 năm), tuy nhiên cùng họ nên không thể thành đôi.
Nam (của em): Bính Tý- Bính Thân- Nhâm Dần- Canh Tý
Nữ: Bính Tý- Canh Tý-Nhâm Dần-? (Cô này để CMT là 30/12/1996 DL nhưng mãi sau này cô ấy có viết là nhờ tháng 12 có nhiều hơn 30 ngày nên vẫn thành học cùng 96, em cũng chưa từng hỏi nên em để ngày 31/12/1996 DL. Nếu cô này đẻ giờ Tý của ngày 31/12/1996 DL thì cũng là Canh Tý giờ sinh luôn). Cô này học thuộc loại xuất sắc (top thủ khoa đầu ra đại học Luật,đã có bằng Thạc sĩ Luật và dự kiến sẽ học lên Tiến sĩ dù không có dự định học luôn), đi làm cùng thuộc hạng xuất sắc, 96 đã lên trưởng phòng.
Biết nhau từ khi 7 tuổi, gặp nhau lần đầu khi 7 tuổi, mà đến giờ 2 đứa vẫn nhớ về lần đầu đó, dù nó rất bình thường và rất lâu sau, 2 đứa mới gặp lại nhau. Nhà cách có 300-400m, nhưng lại thuộc 2 đường vuông góc với nhau và khu kinh doanh sầm uất, nhà nào biết nhà nấy, nên không giao tiếp nhiều nên gần như không chạm mặt, đến lớp 4 mới học cùng lớp, cùng đường về và cũng chẳng nói chuyện với nhau đến tận lớp 8 và thích nhau. Bây giờ 2 đứa vẫn rất tôn trọng nhau, dù không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Cô này là cô mà em từng yêu nhất và có lẽ, sau này cũng không yêu ai nhiều hơn cô này.
Sửa bởi vodanhtieutu: 25/08/2021 - 23:59
Thanked by 1 Member:
|
|
#2212
Gửi vào 26/08/2021 - 00:15
Thanked by 2 Members:
|
|
#2213
Gửi vào 26/08/2021 - 06:19
vodanhtieutu, on 25/08/2021 - 23:31, said:
Nhắc kiểu này mới nhớ đến cô mối tình đầu, 2 đứa yêu nhau sâu đậm kinh khủng, em check lại mới thấy chẳng lẽ trùng hợp đến thế.
Anh @hieuthuyloi xem vì sao em và cô này yêu nhau lâu như vậy (10 năm), tuy nhiên cùng họ nên không thể thành đôi.
Nam (của em): Bính Tý- Bính Thân- Nhâm Dần- Canh Tý
Nữ: Bính Tý- Canh Tý-Nhâm Dần-? (Cô này để CMT là 30/12/1996 DL nhưng mãi sau này cô ấy có viết là nhờ tháng 12 có nhiều hơn 30 ngày nên vẫn thành học cùng 96, em cũng chưa từng hỏi nên em để ngày 31/12/1996 DL. Nếu cô này đẻ giờ Tý của ngày 31/12/1996 DL thì cũng là Canh Tý giờ sinh luôn). Cô này học thuộc loại xuất sắc (top thủ khoa đầu ra đại học Luật,đã có bằng Thạc sĩ Luật và dự kiến sẽ học lên Tiến sĩ dù không có dự định học luôn), đi làm cùng thuộc hạng xuất sắc, 96 đã lên trưởng phòng.
Biết nhau từ khi 7 tuổi, gặp nhau lần đầu khi 7 tuổi, mà đến giờ 2 đứa vẫn nhớ về lần đầu đó, dù nó rất bình thường và rất lâu sau, 2 đứa mới gặp lại nhau. Nhà cách có 300-400m, nhưng lại thuộc 2 đường vuông góc với nhau và khu kinh doanh sầm uất, nhà nào biết nhà nấy, nên không giao tiếp nhiều nên gần như không chạm mặt, đến lớp 4 mới học cùng lớp, cùng đường về và cũng chẳng nói chuyện với nhau đến tận lớp 8 và thích nhau. Bây giờ 2 đứa vẫn rất tôn trọng nhau, dù không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Cô này là cô mà em từng yêu nhất và có lẽ, sau này cũng không yêu ai nhiều hơn cô này.
không phải bạn yêu cô đó, mà là theo dòng thời gian /// bạn đi đến khu vực, vùng, khoảng thời gian "Yêu" thì bạn yêu thôi,
nghĩa là đối tượng là ai thì chưa cần quan tâm, mà khi vận của bạn hành đến khu vực đó thì bạn sẽ phải yêu một ai đó, và cần phải có ai đó để bạn yêu,
bạn tài nhiều, tài thì sinh quan sát, khi bạn đến vận có quan sát xuất hiện thì tình yêu nảy nở,
cô này cũng vậy, nếu cũng sinh ngày nhâm dần như cậu thì cũng đi vào vận quan, sát, thì cũng yêu,
còn tuổi sinh lý, tuổi từ 18 - 25 là cái khu yêu nhiều nhất, tuổi trẻ mà, đang sung sức, nếu tuổi sinh học trùng với tuổi bát tự tức là trùng với lúc đi vào vận quan sát thì tình yêu nó dữ dội hơn, hừng hực hơn, vì nó được tạo điều kiện thuận lợi.
và nếu cả 2 đều trùng khớp vào khu vực đó, thì họ quấn lấy nhau; Vậy câu chuyện của bạn là chân thực, tự nhiên, hợp lý;
Ví dụ của bạn chẳng qua nó cũng để nhắc lại rằng, quan sát chính là nơi gặp gỡ của tình yêu;
Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ,
Có khung trời mộng mơ.
Biển xanh bao la triền miên sóng vỗ
Rồi khi bạn đã qua vận quan sát, sau 30 tuổi, tình yêu sẽ nguội dần, không còn yêu nhiều như trước nữa, không còn cảm giác đắm mê, hừng hực như xưa;
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt;
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn…
(Giục giã, Xuân Diệu)
----------------------------------------------------
Dĩ nhiên tình yêu nảy nở là nhờ / do quan tinh, nhưng để đi đến hôn nhân và hạnh phúc nó còn rất nhiều yếu tố khác, mà một mình chữ quan không đủ, cho nên nó chỉ dừng lại ở tình yêu lung linh,
Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa Xuân
Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần
Từ trời cao bao la cánh én lượn bay
Thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây
Bầu trời xanh tung bay cánh chim tuyệt vời
Dệt mùa Xuân tới muôn ngàn tia nắng mới.
Thanked by 5 Members:
|
|
#2214
Gửi vào 26/08/2021 - 09:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#2215
Gửi vào 26/08/2021 - 09:45
hieuthuyloi, on 26/08/2021 - 06:19, said:
Cảm ơn anh Hiếu đã giúp em giải đáp thắc mắc nhé. Có lẽ đúng vậy anh, vì gần như khi chuyển đi đâu cũng có phát sinh tình cảm với 1 người dù bản thân cũng không phải kiểu hay chọc ghẹo hay buông lời ong bướm với nhiều người, và cũng được giới chị em khá yêu mến.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2216
Gửi vào 26/08/2021 - 09:50
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
(Sóng, Xuân Quỳnh)
Thanked by 2 Members:
|
|
#2217
Gửi vào 26/08/2021 - 13:24
----------------------
ngày xưa khi không biết gì người ta vẫn khuyên rằng, nên tam hợp, tránh tứ xung,
sau đó người ta tranh luận rằng, tam hợp vẫn có điểm không được, và tứ xung thì vẫn có điểm được như Dần và Hợi / Thân và Tỵ
thực hư ra sao ?
--------------------------------------
tứ xung về bản chất là 4 sát,
trong tý ngọ mão dậu nó gọi là mộc dục sát ( ngọ sát kim, dậu sát mộc, mão sát thổ, tý sát hỏa), trong thìn tuất sửu mùi nó chính là ngũ mộ là 4 âm sát, giết người không dao , còn trong dần thân tỵ hợi nó gọi là tứ cô (cô thần);
rồi nếu là tứ sát thì toàn sinh con là quỷ, vì sát chính là quỷ mà !
thì thực ra, yếu thì không thể ra gió được, đó là do phúc đức
người có đức, tuy đối mặt với 4 sát, song lại khiến các sát trở thành quyền,
-------------------------------------------------------
tôi có dịp ghé thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi tự hỏi tại sao họ chết trẻ vậy,
À, ấy là do sát, nếu bạn mạnh mẽ, gặp sát thì có thể lên tướng, ngược lại là cái xác khô,
tương tự như vậy, nhiều gia đình cũng thế, vợ hoặc chồng lìa đời khi mới 49 / 50 thậm chí mới 39 / 40 đấy là do sát,
nhiều người không lìa đời thì cũng ly dị như phước sang Kỷ Dậu 1969 và kim thư mậu ngọ 1978 ;
cho thấy là số người có thể chịu được độc lực của sát là không nhiều, tai họa vẫn nhiều hơn,
còn về vấn đề hợp như Dần Hợi, Thân Tỵ, chúng cũng chỉ tốt lúc đầu thôi, lúc sau đám sát lại hiện nguyên hình, mà nếu bạn không chịu được sát thì công lao vợ chồng tạo dựng cũng thành công toi, thậm chí còn nguy hại, vì trước thành sau bại thì khác gì án tử hình.
----------------------------------------------------------------------------------
cũng vì thế / để chắc ăn cho các cặp vợ chồng son, người ta chỉ chặn biên tối thiểu,
không ham đao to búa lớn, thích ở vùng lặng gió, và yếu thì không ra gió;
Phú quý phải trả giá quá đắt, nên họ không ham,
Thà ăn cơm cháo, cơm rau, nhẹ bụng, nhẹ đầu / còn hơn cơm thịt mà quá .... rủi ro
KL: Vợ chồng nên tam hợp và tránh tứ xung là hoàn toàn đúng đắn / người xưa không phải sai khi họ mong muốn vợ chồng thành vợ, thành chồng phải ổn định, lâu dài, không chia tay hay đứt gánh giữa đường.
Thanked by 4 Members:
|
|
#2218
Gửi vào 26/08/2021 - 14:28
Ví dụ Nhâm thân kết hợp Canh Thìn hay Tân Tỵ, sẽ rơi vào trường hợp như trên.
Sửa bởi EKQ: 26/08/2021 - 14:30
#2219
Gửi vào 27/08/2021 - 06:41
------------------------------------
1/ Trường hợp Tài bị tranh giành
Tài kỵ nhất là bị tranh giành, Tài là nguồn sống, nên mọi thế lực đều muốn giành giật nó,
chủ nhân của Tài chỉ duy nhất có chính quan là tốt thôi là chính chủ, còn lại kể cả thực thần cũng không tốt vì ko có danh chính ngôn thuận,
Tài như vùng đất kinh châu, gọi là tứ chiến, kẻ nào cũng muốn lấy nó, thì chính là không có ổn định, đổi chủ liên tục,
- đầu tiên là tỷ kiếp vào đoạt tài, sau đó là Sát vào đập chết tỷ kiếp cướp lấy tài, sau đó thực thần lại vào đập chết Sát cướp lấy Tài
- đó là tượng hôn nhân không ổn định, đổi chủ liên tục, có thể là ly dị, nhiều đời chồng, không chung thủy, nhiều người dòm ngó, thèm khát;
đàn bà để tránh tình trạng đó, thì chỉ cưới chồng chính chủ thôi.
ví dụ: nữ, sinh ngày nhâm ngọ, nhâm lấy Kỷ làm chính quan, Kỷ lộc ngọ, ngọ = chính, là lộc mã đồng hương, do đó, nữ sinh ngày nhâm ngọ, chỉ có 1 đời chồng duy nhất, không ai tranh giành, đó là chính chủ.
2/ Trường hợp Quan tinh bị hợp hoặc bị tranh giành hoặc bị hình / hại
- Quan chủ về tình cảm nên kỵ nhất là bị hợp, thể hiện quá hữu tình, dễ mê đắm, chìm ngập trong tình cảm không thoát ra được, vì quan cũng là chủ nhân, quan bị hợp tức là mất chủ nhân, không còn thể hiện vai trò quan nữa, không quý được, quan như thế như nhà ko chủ, nhiều người sẽ nhảy vào tranh giành,
ví dụ: như ngày Kỷ sửu, tháng giáp tý, hợp mất quan, là tượng không chung thủy, dễ ngoại tình, dễ thay đổi,
- Nếu xảy ra tình trạng, 2 giáp 1 kỷ, 2 mậu 1 quý, 2 nhâm 1 đinh, gọi là loạn quan, dâm loạn, nếu ngược lại 1 giáp, 2 kỷ gọi là tranh giành quan, nữ thì bị giật chồng / nam thì quan hệ lăng nhăng, tình cảm ngoài luồng;
- Ngoài ra quan cũng sợ bị hình / hại, vì như thế quan ko hoàn thành nhiệm vụ, quan hình là gây ra tội ác mà nhận hình phạt, quan hại là bị người ta hại chết, quan cũng mong sự bình yên như tài.
KL: Tài, Quan sóng yên biển lặng, không gặp vấn đề gì thì hôn nhân hạnh phúc.
Thanked by 5 Members:
|
|
#2220
Gửi vào 27/08/2021 - 09:22
Kỷ tỵ // tân mùi // nhâm thân // đinh mùi
Em cảm ơn anh.
Sửa bởi MR.Hoang: 27/08/2021 - 09:27
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












