hieuthuyloi, on 06/07/2021 - 07:25, said:
giống như anh nói, em sẽ kết hôn được, nhưng mà ở nơi .... xa lắm , xa là ở đâu, ở mút chỉ .... cà na đó
có hiểu chưa,
đàn bà có Dậu Hợi, đến độ ông thiệu vỹ hoa còn ghi rõ, có cả Dậu và Hợi thì không hôn nhân là tốt nhất
nhưng mà cô thì cứ khát vọng, cứ thiết tha, cho nên tôi phải nói cái liệu pháp tinh thần, có, có đó, nhưng mà ở nơi .... xa lắm;
Đàn bà qua tuổi 35 là đạn tháo khỏi nòng rồi, mơ cái gì, vạn sự khởi đầu nan, sai lúc đầu là sai hết;
-----------------------------------------------------------------
Cái đơn giản nó ở Tài Quan, Tài sinh Quan và Quan thì hộ Tài
đinh mão / kỷ dậu / ất hợi / nhâm ngọ, khôn tạo
chồng ở Hợi; Hợi sinh cho Mão là tổn khí, Dậu mã Hợi là đẩy Hợi bay sọt rác (kỵ nhất là bị dao động như con lắc lò xo), Ngọ là Hỏa thổ khắc Hợi, vậy thì cung chồng còn bao nhiêu ? Có thỏa cái đạo lý Tài sinh cho Quan và Quan hộ Tài không, trời ơi, toàn là bị phá hoại với hao tổn không, cái này chắc là đắp mộ cuộc tình thì có.
1 phép toán đơn giản là đã ra đáp số rồi,
Quý Sửu là vận xui nhất đời cô đó, sự thật mất lòng, khỏi mơ nữa.
Ủa này phải đoạn Bác hieuthuyloi phán hôn nhân của chị @coco. không vậy ta?
@mya ơi nàng vào xem nè hehehe. Vậy mà đi sỉ nhục hôn nhân hết người này tới người kia óh ọi, trong khi mình nát bét thế kia
Sorry Bác hieuthuyloi em chỉ định trích quote vậy thui chứ hok có tính quậy gì trong topic của Bác đâu ạh. Lát Bác đuổi thì em sẽ chạy te ra ngay hihihi. Em chỉ thấy chướng chướng người hay đi hạ thấp người này người kia như mình có phần phước lắm, mà còn trả đũa Bác hieuthuyloi - người đã xem số cho mình "Đàn ông như anh qua tuổi 35 mới là đạn tháo ra khỏi nòng." Té ra như vầy
Thì ra cũng chỉ như thế mà thui
P/S: àh chị @coco đừng nghĩ mình VIP em lần theo dấu chị để moi bài chị nhoe. Em hok rảnh đâu ạh. Đang theo dõi topic này của Bác hieuthuyloi thì tình cờ thấy thui hehehe