Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6344 replies to this topic

#1141 1234568

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 06/11/2020 - 21:41

Vâng anh, anh cứ biện chứng với hình thức, Giời sắp sẵn cho anh hết rồi, anh cứ vui chơi đàm đạo, chờ thời cơ chín muồi, hoa quả chín bày ra sẵn ăn thôi, thế là ông Giời ưu ái anh quá rồi đới.

Nhưng mà nói và làm là hai phạm trù khác nhau vừa độc lập vừa biện chứng với nhau, nói được làm được thì kết quả sẽ gặp nhau ở một điểm nhất định nào đó trong tương lai, còn nếu mà nói được nói hay mà làm ngược lại thì chắc chắn sẽ gặp ở điểm vô cùng rồi anh nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em chém gió vui vậy thui, chúc mọi người đều may mắn, đạt được sở nguyện!

Thanked by 1 Member:

#1142 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 07:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhchau01, on 06/11/2020 - 21:41, said:

Vâng anh, anh cứ biện chứng với hình thức, Giời sắp sẵn cho anh hết rồi, anh cứ vui chơi đàm đạo, chờ thời cơ chín muồi, hoa quả chín bày ra sẵn ăn thôi, thế là ông Giời ưu ái anh quá rồi đới.

Nhưng mà nói và làm là hai phạm trù khác nhau vừa độc lập vừa biện chứng với nhau, nói được làm được thì kết quả sẽ gặp nhau ở một điểm nhất định nào đó trong tương lai, còn nếu mà nói được nói hay mà làm ngược lại thì chắc chắn sẽ gặp ở điểm vô cùng rồi anh nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em chém gió vui vậy thui, chúc mọi người đều may mắn, đạt được sở nguyện!


đó là 1 mâu thuẫn, mà người ta cứ phải giải mãi, mãi mãi

nỗ lực chủ quan có ý nghĩa quyết định, nhưng nếu chẳng may, lúc đó mà thời thế nó nghiêng theo chiều bất lợi thì nỗ lực đó không thành được, chỉ có thể gọi là không thành công thì thành nhân, vậy thôi; Đó là mối biện chứng chủ >< khách

cho nên câu chuyện đó nói hoài cũng chả có điểm dừng,

nhưng chỉ có điều chắc chắn rằng, không ai gặp thuận lợi mãi, cũng không ai bất lợi mãi,

Nắng mãi thì cũng sẽ mưa, khổ tận cam lai, hy vọng rằng, lúc ta cần thời thế giúp ta nhất, thì nó sẽ giúp, ấy là sự may mắn,

đúng thời điểm ta cần, nó xuất hiện, thế là ok,

còn gió đảo chiều, thu thay lá, cứ gọi là vô tận, nó cứ thế trôi đi, chẳng bao giờ ngừng lại


én về én lại xa, mùa xuân không ở lại

Bên anh, em gần mãi, nên đời vẫn xuân trào

Thanked by 3 Members:

#1143 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 09:33

muốn hiểu đúng về lời nói và việc làm thì vị trí đứng chính xác phải là nghịch cảnh, nơi bất thuận lợi, nơi không có sự giúp đỡ hay ưu ái gì

gọi là đang yếu thế, đang gặp khó khăn, đang ngược chiều gió, đang ở đáy xã hội


- nhiều người đang được hưởng đồng lương nhiều hơn so với sức lao động thật họ bỏ ra; có những nơi gọi là việc nhẹ, lương cao

- và ngược lại, nhiều người đang bị bóc lột sức lao động, bất công vẫn tồn tại

- nhiều người ăn nói ngông cuồng quá mức, thiếu khiêm tốn, lời nói quá khả năng, là do họ chưa thực sự hiểu biết về chính mình, do trong đời họ chưa bao giờ gặp nghịch cảnh, khi gió bảo kéo đến họ sẽ kinh hoàng, và nháo nhào sụp đổ, gọi là bại như núi lở

- Cái gọi là xã hội hiệu quả, nó tồn tại đồng thời với cái gọi là bất lợi, nghịch cảnh, đang ở đáy xã hội;

- Muốn hiểu về chính Ấn phải hiểu Kiêu thần là cái gì, lúc đó sự thật nó sẽ lòi ra;


Và những người còn mơ màng về thực lực, thực giá trị của mình sẽ biết sự thật về giá trị của mình đang ở vị trí nào.

Sự thật Mình có phải hay hơn người ta hay không, hay là mình còn tệ hơn vợ thằng đậu.

Người nào thực sự hiểu điều đó, người ta khiêm tốn, và cảm thông,

có những người năng lực của họ vượt xa đối thủ, xa lắc, xa vời, nhưng họ đang ở trong nghịch cảnh, nên họ chưa thể cất tiếng gáy được, họ chỉ là con gà ho thôi,

nhưng nhờ họ đứng ở vị trí đó, ở cái đáy xã hội, họ hiểu vị trí thực sự của từng người một, và họ không nhầm lẫn, không ảo tưởng về cái vụ gọi là cóc ghẻ biến thành thiên nga, lớp áo không làm nên thầy tu, và phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi


Xã hội này là cái thứ bát nháo, bất công, nên đừng có mạnh miệng mà cho rằng, làm được mới là giỏi, còn không thì là loại ăn tục nói phét,

hồ đồ lắm, cứ từ từ mọi việc đâu có đó mà, 30 chưa phải tết


đi đường mới biết gian lao,

núi cao rồi lại núi cao chập trùng,

-----------------------------------------------------------

Minhchau01 đừng giận anh nha, tự nhiên anh nhớ đến con nhỏ Quỳnh nó dạy kế toán công ở trường kinh tế,

một hôm anh đi ngang qua lớp nó dạy,

Nó nói 1 lời cực kỳ khó nghe, mà anh nhớ mãi, nên anh cảm xúc anh viết vậy thôi

anh chỉ nghĩ trong đầu, nó tưởng nó biết thôi, thực ra chả biết gì, ăn nói hàm hồ

Sửa bởi hieuthuyloi: 07/11/2020 - 09:57


#1144 cariga

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1986 Bài viết:
  • 1761 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 10:08

Nó nói gì mới được? Hoá ra anh là thầy dạy triết à?

#1145 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 10:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 07/11/2020 - 10:08, said:

Nó nói gì mới được? Hoá ra anh là thầy dạy triết à?

em muốn học triết thì qua học hệ cao học bên trường kinh tế,

rồi chọn lớp thầy Thanh, TS Bùi Xuân Thanh, trưởng khoa

anh đã từng học thầy, thầy dạy tốt, anh không có dạy triết học, he he

#1146 Cuctim

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 524 Bài viết:
  • 419 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 11:20

Để em kể cho anh Hiếu nghe chuyện này nha!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Em có 1 ông anh họ. Ông cố nội này thông minh tài giỏi đẹp trai hào hoa, rất xứng danh với câu ca "nổi danh là đấng hào hoa" =))))) Mắt thẩm mỹ của em tốt lắm, lý tính của em cũng mạnh nữa, cho nên hem có chuyện vì ổng là họ hàng của em mà em tâng bốc ổng kiểu "mẹ hát con khen hay" đâu!

Ông anh họ của em được gái gú theo thành đàn! Lúc nào cũng dập dìu oanh yến! Em tuy chỉ là em họ của ổng nhưng do hai anh em rất thân thiết nên các cô nàng nào muốn dính vào ổng đều tìm cách trèo qua cửa ải của em nhờ em trợ lực. Em thì ko muốn dính vào ba cái tơ duyên rắc rối của ổng nên mỗi lần em ngửi thấy mùi cô nào muốn mượn sức mình thì em đều đánh bài chuồn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Ổng đào hoa tới mức- có một quãng thời gian em ko dám tiếp xúc quá gần với ổng vì em đã từng bị đánh ghen nhầm do có vài cô theo đuổi ổng tưởng lầm em là bồ của ổng. Quãng thời gian đó em thậm chí còn ko dám cầm nắm bất cứ món gì ổng tặng hay đưa cho em vì sợ ổng đào hoa chung chạ lung tung thế lỡ có dính phải bệnh truyền nhiễm gì ko thì bỏ mịa =.= (Em có chứng tâm lý rất sợ virus vi khuẩn- dòng họ của em ai cũng biết điều này)

Đỉnh điểm nhất là cái lần em từ chối cầm cái lon nước ngọt ổng đưa cho em, ngay trên bàn tiệc, ổng đã giận xanh mặt rồi đập bàn đi mất.

Sau đó quan hệ giữa 2 anh em bắt đầu hạ nhiệt xuống tới điểm đóng băng. Dì em (mẹ ruột của ổng) thì cứ dò hỏi "2 anh em chúng mày làm sao thế?" nhưng em chẳng nói gì, cứ kệ mịa cho ổng tha hồ chơi trò giận dỗi =))))

Được một thời gian thì em nghe họ hàng đồn rằng dạo này ổng tu tỉnh hẳn, lo chăm chỉ làm ăn lắm, ko thấy bồ bịch lăng nhăng như trước nữa.

Đến một ngày nọ, khi có dịp đi ăn đám cưới họ hàng, sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh thì 2 anh em mới gặp lại nhau trên bàn tiệc. Ổng lại vươn tay ra đưa 1 lon nước ngọt cho em, ban đầu em ko chịu đưa tay ra nhận, thế là cánh tay gia trưởng của ổng dừng giữa không trung bất động như núi ko chịu hạ xuống. Thời gian dường như ngừng trôi, áp lực căng như dây đàn, cuối cùng em đành đưa tay ra nhận, đến lúc đó mặt ổng mới dịu xuống.

Thế là 2 anh em dở hơi lại làm hòa với nhau. Mọi người đều bảo em với ổng tuy là anh em họ nhưng tính nết đều hâm gàn dở hơi y chang nhau, chắc do gene gần quá mà!

Do là anh em nên "ở trong chăn mới biết chăn có rận", em biết rất nhiều tật xấu của ông cố nội này =)))) Nếu em mà kể ra cho mấy cô theo đuổi ổng nghe xong chắc mấy cô này chạy làng hết =)))))

Ổng có cái tật cực kỳ xấu là ngang như cua, gia trưởng với hay lèm bèm =)))) Lúc nào cũng lèm bèm bảo em "Sao mày ko làm như thế này, sao mày ko làm như thế nọ..." Mà tính nết em thì ngang tàng, nếu em mà nghe luận điểm nào hợp lý thì em ngoan như mèo con, nhưng khi em nghe ra có điều ko hợp lý là em bướng lên như cọp giương vuốt! Ổng đâu có nhồi nhét em vào cái khuôn vàng thước ngọc của ổng như vậy được!

Mà ông anh họ của em thì lại kỳ vọng cô em họ có phong thái giống ổng, nên ổng cứ lèm bèm suốt khi gặp em! Cứ như ổng mới là người đẻ ra em chứ ko phải cha em đẻ ra em vậy! =)))) Chỉ ức chế một nỗi là ông cố nội này khi cư xử với đám bồ bịch thì ăn nói gãy gọn dứt khoát hào hoa lắm, chỉ khi đối diện với em cái tính lèm bèm gia trưởng cực kỳ khó chịu của ổng mới lộ ra!

Đến một lần nọ, ổng lèm bèm quá em chịu đựng hết nổi, giọt nước tràn ly, thế là em tức quá đưa tay ra "nắn gân" ổng. =)))) Ổng cũng là người học võ.

Sau khi bị em "nắn gân" vài trận thì chắc do bộ xương già của ổng đau nhức quá nên ổng tởn luôn hết dám lèm bèm với em nữa :")

Ông anh họ của em thường bị mẹ ổng (dì em) mắng là "ngày lắm mối, tối nằm không" với "già kén kẹn hom". =))))) Dì em còn hay mắng ổng là "cứ kén chọn cho lắm vào con ạ, cá tươi buổi sáng ko chịu mua, coi chừng hốt phải mớ cá ươn chợ chiều" =)))))

Ổng từng lập hẳn một list các đặc điểm mà ổng muốn người vợ tương lai của ổng phải có! Ổng đưa cho em đọc thử, em nhìn xong thì giật mình, nghĩ bụng "Cô gái hoàn mỹ đến mức này liệu có thực sự tồn tại trên đời ko?" Em bắt đầu băn khoăn, sợ ông anh mình hâm dở lý tưởng hóa quá mức thế này chắc là ổng độc tôn luôn ngai vàng vua ế của cả dòng họ quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Ấy thế mà cái tay dở hơi này cuối cùng cũng lấy được vợ, anh Hiếu à!

Ổng cưới vợ chớp nhoáng luôn! Sau khi quen chừng 3 tháng thì cưới ngay, quả là một khoảng thời gian ngắn kỷ lục vì có vài cô dây dưa với ổng hơn chục năm rồi mà chẳng đi đến kết quả!

Ban đầu em chỉ nhận thấy là chị dâu của em rất xinh đẹp! Nét đẹp rất yêu mị! Em bèn nghĩ bụng "Oài, thế là đặc điểm đầu tiên trong cái list của ổng đã được đáp ứng rồi!"

Sau khi ổng cưới bả một thời gian thì em đã phát hiện ra chị dâu họ của em hoàn toàn ko phải dạng nữ nhân chỉ có nhan sắc! :") Ông anh họ gia trưởng lèm bèm và ngang như một con cua của em đã bốc hơi như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một ông chồng cúc cung tận tụy với vợ. =))))

Mẹ ổng (dì em) trước thì lo lắng ổng kết hôn trễ, sau thì bắt đầu hơi bực mình với cô con dâu vì dì em cho rằng bà chị dâu xinh đẹp mị hoặc kia đã dùng cái thứ quyền phép dịu ngọt bí hiểm uy lực vô song của đàn bà để êm ái dắt mũi lấn lướt quyền thế của ông anh của em! Dì em lại còn ca cẩm rằng bà chị dâu của em ngoại trừ xinh đẹp ("dung") ra thì ko hề đạt 3 yếu tố "công, ngôn, hạnh".

Nhưng em thì lại ko cho là vậy! =))) Bởi vì em từng tận mắt chứng kiến có một lần ông anh của em bị 1 tay Chí Phèo (nhìn rất gớm, đến người có võ như em nhìn xong cũng ngại ko muốn dây vào) bên họ hàng nhà chị dâu gây sự, chị dâu đỏ ửng hai con mắt, lệ sắp trào ra mà vẫn dám xông ra đứng chắn trước mặt chồng, lúc đó em cảm thấy bà chị dâu yêu kiều đó dám sống mái để bảo vệ chồng lắm!

Xưa kia Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà "xung quan nhất nộ vị hồng nhan", ngày nay bà chị dâu yêu kiều của em thì lại "xung quan nhất nộ vị phu quân". Hahaha. Chỉ mỗi điểm này đã đủ để em đánh giá cao bà ấy rùi! =))))

Hiện giờ thì ông anh họ của em đang chết chìm trong cái biển tình dịu dàng của người vợ yêu kiều kia, trong khi cô em họ là em đây chỉ khoanh tay đứng nhìn và mỉm cười chứ ko hề quăng phao cứu ổng! Em đã âm thầm quan sát 2 ông bà này từ lúc bọn họ mới cưới cho đến tận hôm nay. Đôi lúc em cảm thấy nổi da gà đầy người vì những cử chỉ mật ngọt sến sẩm của 2 vợ chồng này, cứ như thể bọn họ là 1 đôi chim liền cánh, nếu mất đi 1 con thì con còn lại ko thể sống nổi vậy! Em cũng hơi hoảng vì ông anh họ lèm bèm gia trưởng dở hơi ngày xưa của em đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tay đội vợ lên đầu và sắp trường sinh bất tử nhờ đắc đạo "sợ vợ" rồi! =)))

Em nghĩ khi mà "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" thì tất cả những yếu tố được mình liệt kê trong cái list những đặc điểm mong muốn ở người vợ/ chồng tương lai đều trở thành....hư vô :") Vì ông anh họ của em là ví dụ điển hình! Cái tờ giấy ghi list những đặc điểm mà ông anh họ của em mong muốn ở người vợ tương lai chắc đã bị vứt vào bếp nướng khoai từ đời nào rồi, vì thực sự bà chị dâu của em chỉ đáp ứng được duy nhất yếu tố đầu tiên trong list- đó là "xinh đẹp" =)))

Vì thế anh Hiếu hãy yên tâm đi nhé, anh là Tơ Hồng Giáo Chủ, công đức này vốn là vô biên vô lượng, nên anh chắc chắn sẽ có 1 người vợ xinh đẹp và dịu dàng! Hahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn























Thanked by 7 Members:

#1147 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 13:23

Đọc bài của bạn cuctim viết cũng hấp dẫn ghê,


nhưng mà cái đích đến cuối cùng của hôn nhân là sinh ra con tử tế, nói cho oai là con tui có số phú quý, phúc lộc thọ khang ninh !

Mình sống thì mình còn cảm được xinh đẹp là gì, dịu dàng là gì, chứ chết là hết,

"Chích" thì cũng vậy, nó cũng chỉ là sung sướng nhất thời thôi, già thì cũng hết ham,

mục đích và động cơ chính của hôn nhân là những đứa trẻ nối nghiệp sau này, phải có đứa chống gậy, có đứa lo mồ mả, thờ cúng,

gọi là duy trì nòi giống,

Mấy cô gái muốn thành chính Ấn thì phải làm mẹ, sinh con, thì mới lên danh hiệu Ấn chứ,

cho nên ta lấy nhau không phải vì ta, mà là vì tương lai của con em chúng ta và cũng chính là tương lai chúng ta,

đứa con chính là thành quả lớn nhất của hôn nhân, vì không ai sống mãi được, sẽ có lúc ta tắt thở, nhắm mắt xuôi tay, lên bàn thờ

List sẽ thiếu sót nếu thiếu mất đứa con, khi người nữ có khát khao sinh con, lúc đó họ mới muốn lấy chồng,


Nên vì tương lai của con em chúng ta, tất cả phải dẹp bỏ những thứ vớ vẩn, bỏ hết cái list ngoằn ngoèo yêu đương vớ vẩn, chỉ trừ đứa con là dấu hiệu của sự trưởng thành.

#1148 1234568

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 13:32

Em đã định đi ....sao anh còn níu lại....
Anh nói nhỏ Quỳnh nào đó chứ có nói em minhchau đâu mà em giận anh nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đấy là góc nhìn của anh, quan điểm của anh. Em nói đúng 3 câu, câu 1 nhắc lại lời anh nói, câu 2 là quan điểm của em giữa nói và làm, câu 3 là lời chúc hết bài. Mà sao anh hiểu thế nào mà lại động tâm, lại nhớ tới nhỏ Quỳnh nào thế anh?

Đợt này covid công ty hết việc, công ty cho nghỉ em về quê, bố mẹ có cái quán đầu làng bảo em chịu khó ra bán trá đá kiếm đồng rau cháo. Co khách gọi rồi, thui em đi đun nước pha trà bán cho khách đơi ....

Thanked by 1 Member:

#1149 PgpgTB

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 21 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 07/11/2020 - 20:38

A Hiếu chia sẻ thêm về kiêu thần và chính ấn dc k ạ...

Thanked by 2 Members:

#1150 cariga

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1986 Bài viết:
  • 1761 thanks

Gửi vào 08/11/2020 - 01:12

Nhật chủ em có cả Ấn trên Ấn dưới. Em vẫn chưa lên được Ấn nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Chắc là phải mau lấy chồng sinh con thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1151 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 08/11/2020 - 11:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PgpgTB, on 07/11/2020 - 20:38, said:

A Hiếu chia sẻ thêm về kiêu thần và chính ấn dc k ạ...

Nó là chu trình ( 1 vòng tròn khép kín) của 1 vấn đề cần giải quyết, từ kiêu thần đến chính ấn

kiêu thần là nơi đặt vấn đề, còn chính ấn là nơi vấn đề được giải quyết

kiêu thần là nơi tạo ra nút thắt, còn chính ấn là kết quả của nút thắt đã được gỡ ra,

điểm đầu tiên là kiêu thần, nơi xác định ngã rẽ, bạn đi đúng hay sai là do kiêu thần,

rồi khi bạn đã đi đúng đường rồi, thì lúc đó mới đi sâu vào ấn, có nghĩa là chúng đều có vai trò, chức năng của nó,

kiêu thần là 1 ly chanh đắng, còn chính ấn là 1 ly chanh ngọt, kiêu thần tạo ra bệnh, còn chính ấn nó là thuốc để hóa giải căn bệnh đó,

kiêu thần là hung thần = tạo ra nghịch cảnh, còn chính ấn là cát thần = tạo ra sự thuận cảnh

Như vậy nếu chỉ thấy kiêu thần, vô nghĩa,

Nếu chỉ thấy chính ấn, cũng vô nghĩa,

Mà phải thấy mối quan hệ biện chứng giữa chúng, ấy mới là có nghĩa.


ví dụ: Người ta đoán Biden thắng cử, vô nghĩa !

Đoán mà chỉ có 1 trong 2 thì XS 50%, không đúng thì sai, quá dễ, nói thế ai nói chả được,

Mà phải thấy được, biện chứng Biden >< Trump

1 là thuận theo thái tuế, có Lễ, sợ covid luôn đeo khẩu trang, biết thuận theo ý trời, ăn nói vừa phải, người già thích

1 là chống đối, lộng hành, vô Lễ, xem covid không là cái chả chó gì, ăn nói huỵch toẹt, có vẻ muốn bạo loạn lật đổ, người già không ưa

Cái cáo già của bọn Dân chủ là khéo chọn 1 đại diện mà tương phản, biện chứng với gã Trump, là người lớn tuổi hơn, 1 lão già 78, nó làm lộ liễu ngay cái vô lễ, xem thường dịch bệnh, ăn nói bạt mạng của Trump ( ông ta đã từng phát biểu vô lối về cái thuốc chữa covid 19)


chứ nếu Dân chủ chọn 1 người khác, không ăn nhập gì, lúc đó Trump sẽ thắng !!!

Và cái kịch tính ngày 03/11 nó là dấu hiệu cho thấy vô thế rồi, Biden muốn đề cao cái Lễ của Quan thì phải kiếm Trump để dìm hàng,

Càng kịch tính, càng 03/11, Trump càng lồng lộn, >< thì Quan tinh của Biden càng tỏa sáng


Cho nên mối quan hệ Kiêu Ấn là 1 bên tạo ra việc làm, 1 bên có việc mà làm, không có việc thì lấy gì mà làm !

Ấn muốn làm thì phải có cớ, và Kiêu tạo ra cái cớ đó

Như là Lưu Bị muốn nuốt Tây Xuyên, thì phải tạo cớ, đẻ ra cái cớ, không có lửa thì không có khói được,

Thanked by 5 Members:

#1152 PgpgTB

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 21 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 08/11/2020 - 18:27

V xin hỏi thêm a Hiếu là làm sao để biết được đi đúng hướng của kiêu thần?.thấy nói kiêu thần mừng gặp thiên tài ,theo e hiểu thì là theo cha lập nghiệp phải k a?

#1153 towerbright

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 08/11/2020 - 18:41

Kiêu thần mừng nhất gặp được Tài tinh, Thân vượng gặp nó là phúc, thân nhược gặp nó là tai hoạ, theo tui nghĩ là khi Thân nhược mừng được Ấn sinh, nếu có Tài thì Tài phá Ấn cái sinh Thân và bản thân Ta gặp Tài thì khắc Tài đã nhược còn gặp cái làm hao thân, Ấn lạ bị khắc phá nên là không tốt. Còn Thân vượng lại có Ấn sinh trợ thì gặp Tài sẽ đảm được Tài này.

Thanked by 2 Members:

#1154 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 09/11/2020 - 13:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PgpgTB, on 08/11/2020 - 18:27, said:

V xin hỏi thêm a Hiếu là làm sao để biết được đi đúng hướng của kiêu thần?.thấy nói kiêu thần mừng gặp thiên tài ,theo e hiểu thì là theo cha lập nghiệp phải k a?

để biết đi đúng hướng thì nó phải sinh lợi thôi, bỏ ra 1 đồng mà thu về 10 đồng thì biết là đúng hướng !

ví dụ: rác hữu cơ, là thứ bỏ đi, được tận dụng để nuôi ấu trùng ruồi,

đầu vào là rác hữu cơ, đầu ra là: phân của ấu trùng ruồi thải ra 1, + và chính con nhộng ấu trùng ruồi đó 2

1/ Bón cây cực kỳ tốt, nó làm cho đất màu mỡ, trồng cây gì cũng năng suất cao, trái nhiều

2/ để nuôi gà, nuôi cá, năng suất cực tốt, vì bọn ấu trùng lớn có 51% protein, 18% chất néo, wow,

Như thế ta đã biến cái đống rác kia thành thứ sinh lợi đó, vốn của ta ban đầu chỉ là mấy con ruồi thôi


Kiêu, thương, sát, bại vốn là 1 đống rác khổng lồ, làm sao để khai thác nguồn lợi của nó, chuyển nó thành 1 nguồn lợi khổng lồ, ấy chính là đi đúng hướng.

Rác thì đứa nào cũng sợ hết, như Rác Sóc Sơn, ngập ngụa; Đó là 1 mặt của vấn đề thôi;

Nhưng có đứa thì khoái, vì nó có cỗ máy biến rác thành tiền.

Đầu vào là cái đống kiêu thần, đầu ra là nguồn lợi kiêu thần tích tụ vào Ấn, nó cần 1 nhà máy phức tạp để chuyển hóa.


Còn nhà máy là gì, tui không nói, đó là cái cần câu cơm .

Thanked by 6 Members:

#1155 PgpgTB

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 21 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 10/11/2020 - 19:06

Xin hỏi thêm a Hiếu. Dịch mã đóng dưới Chính tài mà bị xung thì sao ạ...






Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 1 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |