Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6757 replies to this topic

#1006 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 13:02

cái đó trong tư duy phân tích người ta gọi là đánh tráo khái niệm

--------------------------

ví dụ: tôi xem 1 bát tự do VCDTT cung cấp, từ bát tự đó tôi đã loé được 1 ý tưởng nào đó,

vậy bạn bảo nhờ VCDTT tôi mới có được ý tưởng đó, đó gọi là xảo biện

đó là bài toán biện chứng giữa khách quan và chủ quan,

bất cứ 1 sự vật, sự việc, hiện tượng nào đều chỉ là khách quan, không do ai điều khiển hết,

không phải do VCDTT cung cấp cho tôi cái bát tự đó tôi mới phát minh được,

trong khi đó, sản phẩm mình làm ra hoàn toàn do nỗ lực chủ quan của mình,

không có VCDTT cung cấp bát tự thì hàng ngày vẫn đầy rẫy các sự vật, sự việc, hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra,

đó là hiện tượng khách quan, nó chẳng thuộc về ai cả,

trong khi đó việc nhìn ra 1 vấn đề nào đó, là nỗ lực chủ quan, nó đã xác lập quyền sở hữu

KL: Tôi không giúp bạn là hoàn toàn chính xác

---------------------------------

sau này, để tránh làm loãng chủ đề, bạn nào vào đây không có đóng góp gì vào chủ đề, mà chỉ nhờ xem giúp này nọ thì mời các bạn sang phần bên kia, nhờ coi tử bình mà đăng ở bên đó, tôi sẽ không trả lời bất kỳ yêu cầu nào, trừ những trường hợp đặc biệt.

Kính đề nghị ban điều hành, loại bỏ các bài viết nhờ xem bát tự khỏi chủ đề của Hieuthuyloi, xin chân thành cảm ơn.

Sửa bởi hieuthuyloi: 08/05/2020 - 13:29


Thanked by 2 Members:

#1007 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 695 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 13:34

Ồ em ko đánh tráo khái niệm gì cả đâu anh ạ.
Ban đầu em cũng tư duy theo chiều logic ban đầu, ai tặng mình cái gì thì mình nợ người ta. Ai giúp mình thì là mình nợ người ta.

Nhưng sau một lần, có một người giàu có hơn em rất nhiều. Ông ấy muốn tặng em một món đồ, ban đầu em ko muốn nhận, từ chối khéo mãi. Rồi đến lúc ông ấy nhiệt tình quá nên em đành nhận vậy. Suốt một thời gian em nghĩ rằng em nợ ông ấy.
Rồi đến một hôm, bạn của ông ấy ngồi nc với em. Người này có quen biết một thâỳ... Thâỳ này ko hỏi han gì về ngày sinh hay bất cứ một chuyến gì cả... nhưng khi thâỳ ấy nói thì nói trúng luôn những vấn để nghiêm trọng mà em gặp phải, những điều này tuyệt nhiên em giữ rất kín, nhưng đều bị người ta nhìn thấu ra cả. Và cái ông bạn của người tặng em cái loa có thông ngôn lại lời thâỳ kia với em: "mày ko nợ ông ấy cái gì cả, mà ông ấy còn phải mang ơn mày"

Từ đó trở đi, bất cứ khi nào em làm một việc gì cho ai đó thì em ko còn suy nghĩ cao ngạo rằng mình đang giúp người nữa anh ạ. Vì trong mối quan hệ nhân quả, chúng ta chưa phải thánh nhân để mà phát xét ai mới là người thực sự giúp ai.

Ai cần thì mình giúp, họ thiếu thì mình cho.

Đôi lời nói chói tai, mong anh đừng giận.

Anh à, anh phải sửa bài đến 3 lần rồi à?

Em thì ko sửa bài em viết đâu.

Con người của anh @hieuthuyloi đã rõ ràng rồi.

Cười nhạt!!!

#1008 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 14:53

đúng, con người của Hieuthuyloi này xấu tính sẵn rồi,

nhưng thà mình cứ huỵch toẹt với nhau vậy, nó thẳng thắn, rạch ròi

hợp thì ngồi với nhau, còn không thì thôi,

chuyện nói nặng lời với nhau vài câu cũng chẳng ảnh hưởng gì, quan trọng là thẳng thắn, không thích nói không thích.

khỏi phải làm bộ, làm tịch làm gì.

Thanked by 2 Members:

#1009 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 695 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 15:54

Em định thôi. Im lặng kệ vì em cũng ko quan tâm anh ntn cho lắm. Nhưng thôi đã chót rồi thì nốt.
1. Đừng phán xét.
2. Mong anh nghiên cứu kỹ hơn và suy diễn thấu đáo hơn về Triết học duy vật biện chứng. Khi anh thực sự hiểu thì anh sẽ thấy rõ mối quan hệ qua lại 2 chiều mà em vừa nói qua một ví dụ hết sức đơn giản mà em vừa nêu.

Người ta cần thì mình giúp, họ thiếu thì mình cho. Anh hiểu đc câu nói này thì tự khắc anh sẽ ko còn cái suy nghĩ giúp người kia nữa.

#1010 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 16:08

chúng ta như 5 ngón tay, hồn ai nấy giữ

việc với LuCiF3R đến đây kết thúc.

#1011 1234568

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 17:41

Anh Hiếu ơi, thay vì mất năng lượng vào những comment ở trên thì anh dùng vào việc tư vấn những ca khó như của em có hơn ko anh hi.
Số em nó vậy rồi thì biết làm sao được, việc có thể thay đổi là cách mình tiếp nhận, phản ứng như thế nào, thay vì ủ rũ thì học cách vui vẻ với những gì mình có, với những thứ mà số phận mang lại.

Anh cho em hỏi là, với một người giỏi lý số như anh, thì việc hiểu lý số có giúp anh và người thân của anh tránh được những điều không tốt mà anh đã nhìn được trước? chẳng hạn như anh chọn vợ chẳng hạn hay những việc khác trong cuộc sống, nói ngắn gọn là có giúp anh cải được số không anh? Vì nhiều người xem số xong, thấy xấu thì hay hỏi là làm thế nào để bớt cái xấu đi?

Thanked by 2 Members:

#1012 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 18:29

Anh cho em hỏi là, với một người giỏi lý số như anh, thì việc hiểu lý số có giúp anh và người thân của anh tránh được những điều không tốt mà anh đã nhìn được trước? chẳng hạn như anh chọn vợ chẳng hạn hay những việc khác trong cuộc sống, nói ngắn gọn là có giúp anh cải được số không anh? Vì nhiều người xem số xong, thấy xấu thì hay hỏi là làm thế nào để bớt cái xấu đi?



Để trả lời câu hỏi của bạn minhchau01, tôi chỉ nói ngắn gọn với bạn 1 câu:

Gieo gì thì gặt đó thôi,

bởi vì mỗi con người đều tồn tại ý chí chủ quan của họ, cái tôi cá nhân của họ,

mà người ta nói rằng, khách quan chỉ là cần thiết, chủ quan mới là quyết định, nên việc giỏi hay không giỏi lý số không có vai trò quyết định, nó chỉ là tham khảo mà thôi.


ví dụ: chọn 1 quyển sách, có n cuốn na ná nhau, không biết quyển nào nên quyển nào không, trong cái giống nhau đó, có sự khác biệt, sự khác biệt ấy tạo ra những sự lựa chọn khác nhau, cho các kết quả khác nhau,


nên cái sự thành bại do chính mình thôi, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương.


ví dụ: Tôi cũng có người mà tôi rất thương, cái gì tôi cũng bày cho hết,

mà cứ nhất nhất không nghe là không nghe, cứ ý mình mình làm, đó là do sự lựa chọn của bản thân, là tin hay không tin, dùng hay không dùng cái ý kiến kia.


----------------------

tôi bổ sung thêm rằng, số phận của con người về bản chất là tổng hợp của tất cả các quyết định lựa chọn do chính người đó đưa ra, có nghĩa là chính mình tạo ra số phận của mình. chính mình quyết định số phận của mình.

và chính cái sự lựa chọn khác nhau đó, nó sẽ dẫn đến các ngã rẽ cuộc đời

thành công = lựa chọn đúng, thất bại = lựa chọn sai

Sửa bởi hieuthuyloi: 08/05/2020 - 18:47


Thanked by 6 Members:

#1013 1234568

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 20:06

Vậy những người đứng ở ngã tư đang dừng đèn đỏ, bỗng đâu có cái xe tải mất phanh lao vào hoặc những người ngồi trong nhà hẳn hoi mà lại có cái xe từ ngoài đường phi vào,họ găp họa. Vậy lúc đó ta nói là do họ, ai bảo họ vào đúng cái thời điểm đấy lại chình ình có mặt tại vị trí đấy sao anh?

Em phàn hồi vậy thôi chứ thấy những lời anh nói em thấy cũng chí lý, thành công = lựa chọn đúng, thất bại = lựa chọn sai, tất cả là do mình, nếu không dám nhìn nhận vào thực tế mà sửa sai mà cứ vin vào cái vô hình thì đâu vẫn hoàn đấy.

Em cám ơn anh nhiều nhé!

Thanked by 3 Members:

#1014 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 08/05/2020 - 20:44

Nói mà đúng ra thì nó có 2 phần

- phần không thể thay đổi được, con người ta không ai chọn cửa sinh ra, khi ra đời mỗi người đã có 1 cái số rồi, như là đang đứng trong nhà bị xe tông chết, là hết số rồi,

ta ít nói về điều này vì cái đó đâu phải lỗi của mình, mà nó là 1 sự kiện đã rồi, ko can thiệp được. kế toán gọi là tuân thủ


- phần có thể thay đổi được mà người ta hay nói là cải số đó, nó chính là các nỗ lực chủ quan, các lựa chọn đó, kế toán gọi là xét đoán, ước tính kế toán,


ví dụ: ông chủ Hyuandai là Chung Ju Yung, hồi nhỏ có rất ít tiền trong túi, đến nhà kia xin ăn, ông chủ nhà đó bảo, có ít tiền thì phải dè xẻn sao cho nó đừng có hết ! Đó gọi là liệu cơm gắp mắm,

số người ta sinh ra trong gia đình giàu có, thì người ta xài nhiều, còn số mình rơi vào nhà nghèo thì mình dè xẻn từng đồng, đó là lựa chọn,

cũng chưa biết ai hơn ai đâu, ví dụ: có kẻ 1 vận thuận lợi nhưng biết vận dụng tốt thì vẫn thành công hơn kẻ có 5 vận thuận lợi nếu không biết vận dụng, cái đó là do chủ quan quyết định,


ví dụ 1: Người biết được hiện tại mình đang vận tốt, và các vận sau toàn là vận xấu, tất nhiên là họ có nhiều lựa chọn

TH1: cứ vui vẻ đi, đến đâu thì đến, và đến vận xấu thì ăn đủ

TH2: Biết các vận xấu, lo phòng thủ từ xa, cũng nhiều lựa chọn khác nhau:

2.1 cố gắng hết sức trong vận này, kiếm cục tiền dự trữ các vận sau,

2.2 kiếm 1 anh chồng tốt mà dựa vào, hạ giá tối đa để trúng thầu, và 2 vợ chồng kết hợp với nhau nó sẽ ra 1 hình thái khác,


ví dụ 2: Biết số mình sau này khó có chồng có con

cũng có nhiều lựa chọn:

TH1: Liều, ăn cơm trước kẻng, cố tình hấp dẫn anh nào đấy, ăn mặc hấp dẫn, cử chỉ mời mọc, để có bầu, rơi vào thế đã rồi,

cứ xây dựng không phép đi, rồi sau này sẽ hợp thức hoá từ nhà không phép thành nhà có phép,


TH2: không dám quyết đoán, sợ, thì vẫn ế thôi,

Vậy hỏi là bây giờ 38 tuổi, liều có được không ?

trả lời: Khó lắm, vì lúc thời vận cho ta cơ hội liều mà không liều thì lúc có đủ can đảm để liều có thể thời cơ đã trôi qua !


TH3: xin con nuôi hay xin tinh trùng rồi thụ tinh nhân tạo

#1015 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 157 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 09/05/2020 - 20:46

Trước anh hieuthuyloi bảo Ngọ Thân vẫn có ngoại lệ, anh viết tiếp về nó đi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1016 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5563 thanks

Gửi vào 10/05/2020 - 06:36

ngoại lệ vốn dành cho những trường hợp thử thách tột cùng, tưởng như sắp chết đến nơi rồi bỗng nhiên có cứu và được cứu,

như người sắp chết đuối mà vớ được cọng rơm.

cho nên là nó phải trải qua những thử thách cùng cực,

điểm giao giữa Ngọ và Thân là 1 điểm X, người ta gọi là hợp điểm đặc biệt,

X này sẽ trở thành ngoại lệ nếu như nó mang một sứ mệnh đặc biệt nào đó trong việc giải cứu Ngọ hoặc Thân khỏi những tai họa mà bình thường không thể khắc phục được,

tức có nghĩa là: Thân hoặc Ngọ đang vướng phải những việc gọi là vô phương cứu chữa, cấu tạo bát tự phải cho thấy tình trạng nguy ngập,

mà X có thể giải được, thì X được xem là ngoại lệ của Ngọ và Thân.

--------------------------

Về xác suất thì nó rất ít khi xảy ra, chỉ dành cho trường hợp nào đó cực kỳ đặc biệt,

cái giá của ngoại lệ là điều cần lưu ý, có nghĩa rằng ngoại lệ không tự nhiên xuất hiện, mà nó phải có đối ứng tương ứng là các nghịch cảnh thử thách mà bạn phải chịu đựng,

Nó chỉ dùng cho các cách cục lớn, tương tự bệnh nặng mà có thuốc quý,

điểm X không có sẵn, chúng thường chỉ xuất hiện trong 1 thời điểm / thời cơ nào đó thôi, cho nên ngoại lệ không phải là mãi mãi, chúng chỉ xuất hiện trong 1 lúc nào đó mà thôi,

--------------------------------------------------------------

còn tôi á hả, tôi khuyên là bình thường Ngọ và Thân không nên gặp nhau,

tất cả các sức hút thông thường lúc đầu đều là bẫy hết, nếu những người Ngọ và Thân lấy nhau, chẳng qua hàng rào bảo vệ của họ kém,

cho nên không dùng ngoại lệ, ngoại lệ dùng cho các cách cục cao, có lớp bảo vệ rất mạnh mẽ.

Thanked by 3 Members:

#1017 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 157 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 10/05/2020 - 10:00

Dạ. Xin cảm ơn anh

Thanked by 1 Member:

#1018 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 157 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 10/05/2020 - 20:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 05/05/2020 - 22:29, said:

Tôi xác định chính xác thời điểm tôi kết hôn, cứ đúng thiên thời tôi lấy, ai có mặt lúc đó thì thành vợ thành chồng
Em thấy suy nghĩ này rất có lý, anh hieuthuyloi có thể trình bày cách chúng ta xác định thời điểm đó không ạ?
Xin cảm ơn anh

Thanked by 1 Member:

#1019 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 157 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 10/05/2020 - 22:15

Em có thể nhờ anh hieuthuyloi mô tả về người vợ tương lai (nếu có) của mình và thời điểm cô ấy xuất hiện được không ạ?

Thanked by 2 Members:

#1020 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 274 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 11/05/2020 - 13:59

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Liệu sự tính toán đến chi ly cùng cực của mệnh lý có bao giờ vượt qua được cái "nhân duyên" vốn khá ngẫu hứng, bất ngờ và bồng bột ? Đôi khi cái "nhân duyên" tự nhiên lại là thứ khớp nhất về mặt âm dương, mà đôi khi qua tính toán ta không bao giờ lường hết được.

đây là nói về cái nhân duyên tốt lành cho người có phúc thôi. còn thì hiện tượng và bản chất, có thể đánh lừa, ví dụ màu vàng, thơm ---> ngọt, chín, nhưng có khi màu vàng = tiêm, bôi , thơm = thuốc... tính toán để được lợi trong khi bản thân chả có đủ phước phần mà hưởng, lắm khi "bị" sai từ đầu còn tốt, chả may trúng nhỡ trả giá đắt hơn thì sao ? tính toán là để có cái nhìn chính xác về thực tế khách quan, tỏ tường chân tơ kẽ tóc...có thể vậy chăng ???

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |