Nút chuyển vận
Linus
16/02/2013
Đúng thế. Vì có những người ăn ảnh. Hoặc lên ảnh khác ở ngoài "cái thần" của tướng.
HoaManLau
16/02/2013
Có lẽ do Mã Hỏa Linh nên tay chân dễ bị bại liệt zzzzzzzzzzz
Tok
16/02/2013
HoaManLau
16/02/2013
Hiện thời Mình chưa cần xem số, thấy nói về tướng nên định học hỏi chút thôi
Thanks nhị
Thanks nhị
Tok
16/02/2013
HoaManLau
16/02/2013
Cảm ơn Nhị
Vất vả cho Nhị quá, đã có duyên rồi thì xem cho chót luôn, mình gửi mail rồi đó
Vất vả cho Nhị quá, đã có duyên rồi thì xem cho chót luôn, mình gửi mail rồi đó
LocMaSinh
16/02/2013
HoaManLau, on 16/02/2013 - 22:18, said:
Bạn bè nhận xét là bước chân của mình uyển chuyển như nước chảy, nhưng riêng bản thân mình cảm thấy mình đứng không vững vì đứng 1 lúc là chân bị run, chỉ làm việc tỉnh táo vào buổi sáng, buổi chiều nếu không ngủ thì mạch đập thình thịch như muốn vỡ ra
Như vậy là bước chân của mình bị phá tướng hả Nhị
À quên, lông mày mình hình lưỡi kiếm, mắt có uy
Như vậy là bước chân của mình bị phá tướng hả Nhị
À quên, lông mày mình hình lưỡi kiếm, mắt có uy
badmouth
16/02/2013
Đọc thấy cái này hay hay:
"Ông Phạm học về thuật chiêm tinh và phong thủy từ người cha người Việt của mình, vốn cũng được ông nội ông truyền dạy. Truyền thống này của gia đình họ Phạm vẫn tiếp tục được lưu giữ, nhưng ông không có ý truyền lại cho các con trai và con gái.
"Tôi nói với các con rằng các con học 8 năm là có thể lấy bằng tiến sĩ, còn với nghề của bố, dù có học 40 năm, các con cũng không có bằng", ông nói."
Nguồn:
"Ông Phạm học về thuật chiêm tinh và phong thủy từ người cha người Việt của mình, vốn cũng được ông nội ông truyền dạy. Truyền thống này của gia đình họ Phạm vẫn tiếp tục được lưu giữ, nhưng ông không có ý truyền lại cho các con trai và con gái.
"Tôi nói với các con rằng các con học 8 năm là có thể lấy bằng tiến sĩ, còn với nghề của bố, dù có học 40 năm, các con cũng không có bằng", ông nói."
Nguồn:
HoaManLau
16/02/2013
Linus
16/02/2013
Em tưởng tượng HML là 1 chàng công tử, dáng vẻ thanh mảnh, nho nhã nhưng tâm hồn ôm bao nhiệt huyết
(hum nay là Liêm Phá Đào)
(hum nay là Liêm Phá Đào)
LocMaSinh
16/02/2013
HoaManLau, on 16/02/2013 - 22:38, said:
Mình học 2 môn võ từ cách đây 9 năm rồi bạn ạ
Hồi nhỏ mình ham võ, cũng đi học đủ cả rồi dần dần nhận ra là vô ích, cách đây mấy năm có duyên biết anh Khoa ĐPH, tự tập 3 bài đơn thì chưa đến 1 năm thể trạng tốt hơn, bước đi cảm giác nặng nề hơn, bạn bè nhận xét là thần trông sắc hơn.
HoaManLau
16/02/2013
HoaiPhong
16/02/2013
Hot, on 16/02/2013 - 21:08, said:
với nhân mệnh thiên tướng Tử Vi ,phá la võng ta có thể thấy
lá số này phải có 1 thời kì tù rất dài
lá số này phải có 1 thời kì tù rất dài
Mệnh có sẳn cách Tếu Đà Kỵ Hổ dễ dính đến kiện tụng, Thân Phá kình Hỏa linh.
Đến hạn 26-35 gặp Tù tinh Liêm Trinh hội Tứ Sát xương kỵ thì bị tù, nhờ chính tinh miếu vượng có cát hóa nên không chết ở trong tù ?
Năm 1938 tiểu vận trúng phá kình hl, tếu hổ phù. ?
Tok
16/02/2013
sau khi gặp gỡ đã đi tới kết luận về anh An Khoa
anh ăn vào mệnh vô chính diệu âm dương chiếu
anh dễ có anh em sinh cùng thai
có thể người đó chết
lá số này không phải của An Khoa
vì 1 lí do đặc biệt
anh ăn vào mệnh vô chính diệu âm dương chiếu
anh dễ có anh em sinh cùng thai
có thể người đó chết
lá số này không phải của An Khoa
vì 1 lí do đặc biệt