Nút chuyển vận
AlexPhong
12/02/2013
Nếu có tài liệu gốc thật mà cụ Thiên Lương vẫn tái khám phá ra vòng Thái Tuế thì có mấy lẽ:
- Tài liệu gốc cũng chỉ nói chung chung, vì nếu tài liệu gốc có đề cao vòng Thái Tuế thì làm gì đến lượt cụ Thiên Lương phát biểu.
- Tài liệu gốc thiếu sót hoặc là hàng dỏm.
Nhưng nhìn tình hình Đài Cảng như vậy thì khả năng lớn là không có tài liệu gốc chung mà do các phái tích lũy lâu năm kinh nghiệm hình thành nên các cách xem khác nhau thôi.
- Tài liệu gốc cũng chỉ nói chung chung, vì nếu tài liệu gốc có đề cao vòng Thái Tuế thì làm gì đến lượt cụ Thiên Lương phát biểu.
- Tài liệu gốc thiếu sót hoặc là hàng dỏm.
Nhưng nhìn tình hình Đài Cảng như vậy thì khả năng lớn là không có tài liệu gốc chung mà do các phái tích lũy lâu năm kinh nghiệm hình thành nên các cách xem khác nhau thôi.
AnKhoa
12/02/2013
Alex thử lý giải tại sao ông VDH lại lên ở đại vận 52 hội đủ lục sát, 11/7 Đinh Dậu giờ Dần
AnKhoa
12/02/2013
Tok
12/02/2013
AlexPhong
12/02/2013
Sinh ngày: 15/03/1957
Quê quán: Nghệ An
Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sỹ
Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI
Đại biểu Quốc hội Khoá XIII
9/1979-1985: (23-29) Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
1985-1986: (29-30) Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
1986-1990: (30-34) Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara.
1991-1992: (35-36) Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
10/1992-5/1993: (36-37) Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
6/1993-2/1999: (37-43) Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
3/1999-6/2001: (43-45) Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
7/2001-7/2006: (45-50) Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.
7/2006 đến nay: (50-nay) Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Lần sau hỏi anh lá số nhớ tự post tiểu sử lên để thể hiện sự nhiệt tình của người hỏi, đồng thời cũng là văn hóa tối thiểu. Anh có thể không cần lá số nhưng đồng bào cần. Các chú cần nhớ kỹ.
Sửa bởi AlexPhong: 12/02/2013 - 13:37
Quê quán: Nghệ An
Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sỹ
Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI
Đại biểu Quốc hội Khoá XIII
9/1979-1985: (23-29) Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
1985-1986: (29-30) Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
1986-1990: (30-34) Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara.
1991-1992: (35-36) Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
10/1992-5/1993: (36-37) Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
6/1993-2/1999: (37-43) Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
3/1999-6/2001: (43-45) Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
7/2001-7/2006: (45-50) Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.
7/2006 đến nay: (50-nay) Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Lần sau hỏi anh lá số nhớ tự post tiểu sử lên để thể hiện sự nhiệt tình của người hỏi, đồng thời cũng là văn hóa tối thiểu. Anh có thể không cần lá số nhưng đồng bào cần. Các chú cần nhớ kỹ.
Sửa bởi AlexPhong: 12/02/2013 - 13:37
AnKhoa
12/02/2013
Không phải hỏi. Thấy Alex chê Thái Tuế nhiều quá nên mới thử xem Alex có phương án lý giải hay hơn không thôi. Thích thì trình bày chung, không thích thì thôi cũng được. Topic của chung, mỗi người tự góp 1 tay không phải đất show diễn, cho nên đừng đòi hỏi quá.
AlexPhong
12/02/2013
AnKhoa
12/02/2013
Ở đây cứ lấy tinh thần phản biện học thuật cho nó nhanh gọn thôi, một người viết, nghìn người đọc, không phải hỏi đáp giúp đỡ cá nhân sau muốn phản biện lại cũng khó.
Tử Phủ Vũ Tướng
12/02/2013
Ls ông Vương Đình Huệ độ khả tín như thế nào hả AK? Nguồn từ đâu vậy.
AlexPhong
12/02/2013
Chê nhiều, chê cả Thái Tuế, cả Tuế Phá, cả Điếu Khách, cho nên cái lần đi sờ lại thấy có đến 12 cái nút, không lẽ cởi hết cho mát. Suy luận thế này mà giới tin học cũng chấp nhận đúng là lạ kỳ vậy ta.
AlexPhong
12/02/2013
- Uây Bill Gates ra nói chuyện kinh tế cái.
- Ai đấy ?
- AnKhoa đây.
- BỐP
- Một người nói vạn người xem đấy.
- BỐP BỐP BỐP...BỐP. Tụi tui có nhờ tay này ý kiến hộ đâu.
- Ai đấy ?
- AnKhoa đây.
- BỐP
- Một người nói vạn người xem đấy.
- BỐP BỐP BỐP...BỐP. Tụi tui có nhờ tay này ý kiến hộ đâu.
AnKhoa
12/02/2013
Ý tôi đơn giản là thích thì bàn luận thoải mái vô tư thôi, còn nếu cảm thấy là bí kíp thì cứ giữ riêng, và cũng đừng nghĩ là viết bài ở đây là dành cho tôi tránh cho cảm xúc cá nhân xen vào, thế thôi, đỡ rườm rà.
Alex thích cứ luận, sau tôi sẽ đưa thêm vài lá số ngon nữa để kiểm chứng xem có đúng không, an tâm là đủ cả
Alex thích cứ luận, sau tôi sẽ đưa thêm vài lá số ngon nữa để kiểm chứng xem có đúng không, an tâm là đủ cả
AlexPhong
12/02/2013
Cũng chẳng có gì phải giữ làm của riêng. Vì có đưa ra cũng chưa chắc đã lãnh hội được.
Có những điều các tiền bối nói trước đây tôi rất coi thường, ví dụ như Nhật/Nguyệt thủ mệnh thì khắc đoạt phụ tinh/mẫu tinh nên cha mẹ mất sớm.
Sau này thực tế thấy nhiều lá số có Thái Dương hoặc Thái Âm thủ mệnh đều: hoặc sau khi cha/mẹ mất thì phát tài phát quyền, hoặc phát tài phát quyền xong trong thời gian ngắn cỡ vài tháng thì cha/mẹ mất. Cách đây không lâu khi cha tôi đưa lá số đối thủ chính trị của ông có Thái Dương thủ mệnh, sau khi lên chức vài tháng cha bại liệt rồi qua đời trong trạng thái thực vật. Tôi mới ngỡ ngàng đốn ngộ, buột miệng bảo: lá số này quả nhiên có Thái Dương thủ mệnh. Ngẫm lại mới thấy ngày xưa quá non nớt, chuyện đời thật rộng lớn mênh mông như biển Thái Bình.
Đó mới chính là phần tâm linh thú vị khó lý giải của tử vi, chứ không phải như mấy thằng ngu có vài thuật toán cơ bản không luận được lại đổ tại cho huyền bí.
Cho nên có lẽ các chiêu thức kinh khiếp nhất đều lộ lộ trong sách rồi, chỉ trách ta quá thông minh mà u mê thôi.
Ta vẫn lang thang buổi chợ chiều
Đường dài bóng đổ dáng liêu xiêu
Từ ngày hôm đó ai đi mất
Ta vẫn đi ngang buổi chợ chiều.
Sửa bởi AlexPhong: 12/02/2013 - 16:39
Có những điều các tiền bối nói trước đây tôi rất coi thường, ví dụ như Nhật/Nguyệt thủ mệnh thì khắc đoạt phụ tinh/mẫu tinh nên cha mẹ mất sớm.
Sau này thực tế thấy nhiều lá số có Thái Dương hoặc Thái Âm thủ mệnh đều: hoặc sau khi cha/mẹ mất thì phát tài phát quyền, hoặc phát tài phát quyền xong trong thời gian ngắn cỡ vài tháng thì cha/mẹ mất. Cách đây không lâu khi cha tôi đưa lá số đối thủ chính trị của ông có Thái Dương thủ mệnh, sau khi lên chức vài tháng cha bại liệt rồi qua đời trong trạng thái thực vật. Tôi mới ngỡ ngàng đốn ngộ, buột miệng bảo: lá số này quả nhiên có Thái Dương thủ mệnh. Ngẫm lại mới thấy ngày xưa quá non nớt, chuyện đời thật rộng lớn mênh mông như biển Thái Bình.
Đó mới chính là phần tâm linh thú vị khó lý giải của tử vi, chứ không phải như mấy thằng ngu có vài thuật toán cơ bản không luận được lại đổ tại cho huyền bí.
Cho nên có lẽ các chiêu thức kinh khiếp nhất đều lộ lộ trong sách rồi, chỉ trách ta quá thông minh mà u mê thôi.
Ta vẫn lang thang buổi chợ chiều
Đường dài bóng đổ dáng liêu xiêu
Từ ngày hôm đó ai đi mất
Ta vẫn đi ngang buổi chợ chiều.
Sửa bởi AlexPhong: 12/02/2013 - 16:39