←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi

pppvn's Photo pppvn 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuphuongmai, on 02/11/2018 - 13:24, said:


giàu nhanh thì em chưa thấy đâu, nhưng đột nhiên mang nợ và vẫn sống trong thiếu nợ thì em thường gặp và có vẻ sống trong thiếu nợ thì vui vẻ hơn.
Triết lý hơi lạ. Người ta nói nhất tội nhì nợ, giờ mới thấy người nói sống trong nợ vui vẻ hơn.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pppvn, on 02/11/2018 - 14:49, said:

Triết lý hơi lạ. Người ta nói nhất tội nhì nợ, giờ mới thấy người nói sống trong nợ vui vẻ hơn.
ĐS một khi đã quyết thì khó ai có thể cãi lại , không phải tự nhiên tôi lại khuyên ĐS cẩn trọng lời ăn tiếng nói ! tôi cũng nghĩ là cha mẹ có ngăn cản khi lấy người chồng hiện tại nhưng ĐS bất chấp !
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 02/11/2018 - 14:59, said:


ĐS một khi đã quyết thì khó ai có thể cãi lại , không phải tự nhiên tôi lại khuyên ĐS cẩn trọng lời ăn tiếng nói ! tôi cũng nghĩ là cha mẹ có ngăn cản khi lấy người chồng hiện tại nhưng ĐS bất chấp !
Tính này nam có thì tốt. Em cũng Tham Vũ mà không mạnh trong lý trí được đến thế.
Trích dẫn

vuphuongmai's Photo vuphuongmai 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 02/11/2018 - 14:59, said:

ĐS một khi đã quyết thì khó ai có thể cãi lại , không phải tự nhiên tôi lại khuyên ĐS cẩn trọng lời ăn tiếng nói ! tôi cũng nghĩ là cha mẹ có ngăn cản khi lấy người chồng hiện tại nhưng ĐS bất chấp !

Sở dĩ theo kinh nghiệm cá nhân em thấy, nếu sống trong nợ thì chỉ yên tâm với món nợ đó mà lo làm trả, còn lúc nào đó em sống không thiếu nợ ai, thì kiểu gì cũng bất thình lình xuất hiện cục nợ to tướng giáng vào đầu, nên sống mà bị bất thình lình vậy đau tim lắm, dù sao thì sống trong thiếu nợ vẫn vui hơn.
Dạ, đúng là bố mẹ em có cản khi lấy chồng, nhưng cũng không cản được nên đành chấp nhận.
Còn bản thân em thì có bệnh da liễu (bệnh viêm da cơ địa) từ khi 14 tuổi đến giờ (36 tuổi) chưa khỏi (theo lý thuyết khoa học thì sẽ không khỏi được, vì đó là cơ địa).
Mẹ em đã mất được hơn 5 năm, hiện tại em có 2 con trai.
Đường công việc thì làm nhân viên vui vẻ, tuy nhiên cũng chả ngồi yên được chỗ nào, cư tầm 2-3 năm lại chuyển (em đi làm hơn 10 năm rồi), mặc dù có khi cứ đi ra đi vào 1 công ty 2-3 lần mà vẫn là nhân viên (cả lúc ra lẫn lúc vào lại). Tóm lại là công việc lận đận, mặc dù rất muốn được ngồi yên 1 chỗ mà cứ bị xô đẩy.
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 02/11/2018

Như các bác nói về Tham Vũ thì trước 36 tuổi phải lận đận nên em vất vả chuyển chỗ nọ chỗ kia cũng là bình thường, giống anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pppvn: 02/11/2018 - 20:57
Trích dẫn

vuphuongmai's Photo vuphuongmai 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pppvn, on 02/11/2018 - 20:46, said:

Như các bác nói về Tham Vũ thì trước 36 tuổi phải lận đận nên em vất vả chuyển chỗ nọ chỗ kia cũng là bình thường, giống anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy sau 36 tuổi anh có ổn định chưa ạ? (để em đắp chăn chờ chiến thắng).
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuphuongmai, on 02/11/2018 - 21:02, said:


Vậy sau 36 tuổi anh có ổn định chưa ạ? (để em đắp chăn chờ chiến thắng).
Cũng chưa ổn em à. Từ năm 36-39 anh 2 lần phá sản mất trắng hết tiền và còn mang nợ. Nên mới mò mẫm vào môn này để dò mệnh mình ra sao. Nếu xấu quá thì thôi không đầu tư làm ăn gì hết.
Trích dẫn

vuphuongmai's Photo vuphuongmai 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pppvn, on 02/11/2018 - 21:11, said:


Cũng chưa ổn em à. Từ năm 36-39 anh 2 lần phá sản mất trắng hết tiền và còn mang nợ. Nên mới mò mẫm vào môn này để dò mệnh mình ra sao. Nếu xấu quá thì thôi không đầu tư làm ăn gì hết.
Vậy thì rõ là sống trong thiếu nợ vui hơn phải k anh? Chỉ yên tâm đi cày trả nợ mà k phải lo lắng, tính toán hay phá sản nữa, cùng lắm là như em chuyển việc liên tục thôi. Hic, hẳn là cây muốn lặng mà gió chả đừng. Nhưng sau một thời gian nghiêm cứu tử vi em nhận ra rằng môn này con khó và rộng hơn chuyển việc hay thiếu nợ.
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 02/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuphuongmai, on 02/11/2018 - 21:23, said:


Vậy thì rõ là sống trong thiếu nợ vui hơn phải k anh? Chỉ yên tâm đi cày trả nợ mà k phải lo lắng, tính toán hay phá sản nữa, cùng lắm là như em chuyển việc liên tục thôi. Hic, hẳn là cây muốn lặng mà gió chả đừng. Nhưng sau một thời gian nghiêm cứu tử vi em nhận ra rằng môn này con khó và rộng hơn chuyển việc hay thiếu nợ.
Thôi cứ chấp nhận nghèo bền vững. Chắc em chuyển việc không nhiều bằng anh đâu.
Trích dẫn

YuGiOh's Photo YuGiOh 03/11/2018

Các câu phú cứ đá nhau sao đó
Vũ tham thủ Thân vô cát mệnh phản bất trường
Tiền bần hậu phú Vũ Tham thủ Thân Mệnh chi cung
Với lại cháu hơi thắc mắc là tại sao cứ Vũ Tham phải là sau 30 mới phát, mà cái hạn 30 là lúc mà cung an Thân tác động (mệnh trước 30, thân sau 30)
Hay câu Vũ Tham thủ thân mệnh chi cung phải hiểu là mệnh Tham Lang thân Vũ Khúc thì phát sau 30?
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 03/11/2018

Bác @pvcpvcp cho em hỏi chút. Sao bác biết em có kiếm được tiền người ta cũng không trả? Bác dựa vào đâu ạ?
Sửa bởi pppvn: 03/11/2018 - 19:00
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 06/11/2018

Hôm nay là ngày cuối tháng, chúc cả nhà một thánh mới tốt đẹp. Cá nhân em hy vọng dự đoán của bác @pvcpvcp với em thành hiện thực để giải quyết bớt khó khăn.
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 15/11/2018

Đến hôm nay gần hết 1/3 tháng rồi vẫn chưa có manh mối dòng tiền về các bác ơi. Người ta nợ mình thì kiên quyết không trả, mà khoản mình nợ thì bị thúc kinh quá.
Trích dẫn

pppvn's Photo pppvn 25/11/2018

Hết 5/6 tháng rồi không thấy gì.
Trích dẫn

thanhtuong12's Photo thanhtuong12 29/11/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Mời các vị bình lá số này.

Nói sơ qua:

Xuất thân nghèo, nhà nghèo, từ nhỏ đã ly thân cha của anh ta, ông ấy chưa hề có hôn thú gì.

Người này hồi nhỏ tí đã vất vả, đã phải làm ruộng, ... nhà chỉ có 2 mẹ con

Hồi nhỏ rất hay gặp xui xẻo, 2 lần chết hụt lúc nhỏ

Do hồi nhỏ sống dưới quê, lại gần sông nên hay kéo lưới, tạo sát nghiệp nhiều là giết cá

Tâm hơi dâm

Khoảng 14 tuổi anh ta đã cùng mẹ rời bỏ vùng quê, lên sài gòn và học hành tại đó. Giai đoạn này mẹ anh ta cũng buôn bán, đủ sống. Anh ta lúc này cũng phụ mẹ buôn bán những lúc hè, nghỉ ngơi. Nói chung cực nhoc . Lúc này ở nhà trọ người quen thôi.

Người này siêng năng nhưng có vẻ k thông tuệ? Cái này tôi không chắc lắm.

Anh ta đến cấp 3 học k bằng 2 cấp kia nên k đỗ được đại học, ôn 1 năm cũng chẳng đỗ đh. Cuối cùng a ta đi học CĐ, mà thế nào việc học lúc này do anh ta siêng hay sao mà tôi thấy khá. Rốt cuộc học 1 mạch lên được ĐH.

Khoảng cuối 2014 do anh ta mới ra trường ĐH, lúc này đi làm anh ta có chia sẻ lương cũng cao, công ty có danh tiếng, bạn bè anh ta học chung ĐH cũng chưa có ai vào được cty này thời điểm đó. Tôi nghĩ may mắn.

Làm được khoảng giữa 2017 thì anh ta nghỉ luôn cty đấy. Bây giờ anh ta 29t rồi, nghe vài người bạn anh ta nói anh ta muốn kinh doanh. Mà tôi nghe nói mới, không ổn lắm.

Đây rõ ràng là cách cục tham vũ taị sửu mùi, lại có nhật nguyệt giáp mệnh, xương khúc giáp mệnh. Đây là 1 lá số rất đáng cho chúng ta bình phẩm. Tôi không tiện tiết lộ giờ sinh người ta, mong mọi người thông cảm, hoan hỉ.
Trích dẫn