Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
Tre
22/10/2018
Với người lớn:
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
(anh pppvn, em không có ý thất lễ, này em chèn vào tặng anh)
Với người nhỏ:
"Sài Gòn đừng nóng nữa nhé
sắp thành trứng cút sốt me hết rồi"
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
(anh pppvn, em không có ý thất lễ, này em chèn vào tặng anh)
Với người nhỏ:
"Sài Gòn đừng nóng nữa nhé
sắp thành trứng cút sốt me hết rồi"
pppvn
22/10/2018
khanhquynh, on 22/10/2018 - 11:46, said:
Nay topic ngập tràn thơ luôn.
Biết mình sẽ có, dù muộn tí vẫn đỡ hơn những người còn không biết mình có hay không nữa đây này, nên chỉ biết sống bằng niềm tin hehe .
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
Biết mình sẽ có, dù muộn tí vẫn đỡ hơn những người còn không biết mình có hay không nữa đây này, nên chỉ biết sống bằng niềm tin hehe .
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
pppvn
22/10/2018
khanhquynh, on 22/10/2018 - 13:13, said:
Với người lớn:
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
(anh pppvn, em không có ý thất lễ, này em chèn vào tặng anh)
Với người nhỏ:
"Sài Gòn đừng nóng nữa nhé
sắp thành trứng cút sốt me hết rồi"
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
(anh pppvn, em không có ý thất lễ, này em chèn vào tặng anh)
Với người nhỏ:
"Sài Gòn đừng nóng nữa nhé
sắp thành trứng cút sốt me hết rồi"
Hôm nay mưa bóng mây
Rủ bạn thân ra vầy
Mưa bỗng dưng tan mất
Lại say nắng ngất ngây.
(Hà Nội vừa mưa bóng mây, áo vẫn hơi ướt)
Sửa bởi pppvn: 22/10/2018 - 13:32
hklong
22/10/2018
khanhquynh, on 22/10/2018 - 13:13, said:
Với người lớn:
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
(anh pppvn, em không có ý thất lễ, này em chèn vào tặng anh)
Với người nhỏ:
"Sài Gòn đừng nóng nữa nhé
sắp thành trứng cút sốt me hết rồi"
"Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hóa thành mây trên trời"
(anh pppvn, em không có ý thất lễ, này em chèn vào tặng anh)
Với người nhỏ:
"Sài Gòn đừng nóng nữa nhé
sắp thành trứng cút sốt me hết rồi"
Sài gòn đang độ vào Đông
Tháng mười lạnh lẽo chả cong nổi này
Chỉ là em má hây hây
Tự dưng nó thẳng chả lay động gì
Tre
22/10/2018
pppvn, on 22/10/2018 - 13:17, said:
Bác trong group admin à? Thế chắc giỏi nghiệm lý lắm, kiểu gì chẳng thành công.
Anh nhầm rồi. "Biết mình có hay không nữa này" là cho em, "với người nhỏ" cũng là cho em đó, tuổi em còn nhỏ, vừa mới từ Hội viên mới bước lên được Hội viên TVLS. Sài Gòn đang nóng, mưa vẫn chưa trút haizz. Chúc anh sớm thỏa chí trai tung hoành ngang dọc !
pppvn
22/10/2018
khanhquynh, on 22/10/2018 - 13:45, said:
Anh nhầm rồi. "Biết mình có hay không nữa này" là cho em, "với người nhỏ" cũng là cho em đó, tuổi em còn nhỏ, vừa mới từ Hội viên mới bước lên được Hội viên TVLS. Sài Gòn đang nóng, mưa vẫn chưa trút haizz. Chúc anh sớm thỏa chí trai tung hoành ngang dọc !
pvcpvcp
22/10/2018
pppvn, on 22/10/2018 - 13:50, said:
Cả năm thường ngày nào anh cũng đi tập quanh hồ chẳng thấy gì, thế mà hôm nay trời vào thu rồi anh có chút tâm sự ra ngồi bờ hồ hóng mát một lúc thế mà gặp mưa bóng mây. Đen thì đủ đường đen, mưa gần ướt hết áo trời lại tạnh. Chỉ tào rào 5-7phút.
Hành kim đại diện nhu cầu an toàn ,hành thủy chủ về giao tiếp .Kim cứng rắn nặng nề như vậy ,thủy chảy không thông suốt ; có phải tính bạn khá đa nghi , quan hệ giao tiếp không được lòng mọi người ?
pppvn
22/10/2018
pvcpvcp, on 22/10/2018 - 15:47, said:
Giải trí thay đổi không khí vậy được rồi ! Quay lại nghiệm lý lá số Vũ Tham sửu mùi của bạn chút nhé !
Hành kim đại diện nhu cầu an toàn ,hành thủy chủ về giao tiếp .Kim cứng rắn nặng nề như vậy ,thủy chảy không thông suốt ; có phải tính bạn khá đa nghi , quan hệ giao tiếp không được lòng mọi người ?
Em cũng không thích giao du nhiều, còn bạn thì rất nhiều và mọi người cũng quý. Tính em có đa nghi.
pvcpvcp
22/10/2018
pppvn, on 22/10/2018 - 17:20, said:
Thưa bác tính em đúng như kiểu có bác dã nói: “ Cô đơn trong căn biệt thự tại trung tâm thành phố”
Em cũng không thích giao du nhiều, còn bạn thì rất nhiều và mọi người cũng quý. Tính em có đa nghi.
Em cũng không thích giao du nhiều, còn bạn thì rất nhiều và mọi người cũng quý. Tính em có đa nghi.
pppvn
22/10/2018
pvcpvcp, on 22/10/2018 - 18:19, said:
Do nhu cầu an toàn càng lớn .tính đa nghi cũng tỷ lệ thuận tăng theo. tất nhiên khó vừa lòng nhau khi giao tiếp ! Tuy nhiên nhu cầu giao tiếp của bạn ít nên nhận xét này không biểu lộ được rõ ràng ! ,
Sửa bởi pppvn: 22/10/2018 - 18:37
pppvn
23/10/2018
pvcpvcp, on 22/10/2018 - 18:19, said:
Do nhu cầu an toàn càng lớn .tính đa nghi cũng tỷ lệ thuận tăng theo. tất nhiên khó vừa lòng nhau khi giao tiếp ! Tuy nhiên nhu cầu giao tiếp của bạn ít nên nhận xét này không biểu lộ được rõ ràng ! ,
pppvn
23/10/2018
Năm nay khó khăn thật, dùng hết sự hỗ trợ người thân rồi vẫn khó các bác ạ.
pvcpvcp
24/10/2018
pppvn
24/10/2018
pvcpvcp, on 24/10/2018 - 09:55, said:
Muốn làm giàu ,chủ nhân "Ai là triệu phú " có đến 4 sự hỗ trợ ! Đúng là vẫn còn ít !
Tôi đã nói rồi " quan trọng là cái chữ Thời " ! Tháng sau có tiền rỉ rả!