Jump to content







Advertisements




Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi



1558 replies to this topic

#1276 thanthanhhinh

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 94 Bài viết:
  • 96 thanks

 

Gửi vào 12/11/2015 - 22:08

Bạn @nguyenvankhoi chắc là nhầm người rồi. Mình làm tư nhân, công việc là bán hàng, gọi là tương đối ổn thôi.

#1277 lehoaian

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 13/11/2015 - 12:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 12/11/2015 - 22:06, said:

Tham vũ đồng hành là cách Kim khắc mộc , vô kim bất thành mộc Cho nen dù thành công đến mức nào thì cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất vả Ví như cây gỗ phsir chịu cưa xẻ trước khi thành thành phảm.
Khúc triết, đầy đủ cho mọi thắc mắc và vấn đề được đặt ra. Cảm ơn sự chia sẻ và chỉ dẫn của bác. Cháu nhớ đến thời điểm ngày nào cũng vùi mình 12h ở trên thư viện một ngày và có lẽ lại phải tiếp tục thôi. Số đã vậy, chỉ còn cách cố gắng khắc phục thôi.

Thanked by 1 Member:

#1278 Mibu

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 52 Bài viết:
  • 14 thanks

 

Gửi vào 13/11/2015 - 15:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 12/11/2015 - 22:06, said:

Tham vũ đồng hành là cách
Kim khắc mộc , vô kim bất thành mộc
Cho nen dù thành công đến mức nào thì cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất vả
Ví như cây gỗ phsir chịu cưa xẻ trước khi thành thành phảm.
Cụ MinhMinh: con thấy người ta thường nói tham vũ ngoài 30 mới có thể phát phú và khá hơn được, có thật là ngoài 30 có nhiều may mắn lớn và hạnh thông hơn hay ẩn trong câu phú theo con tạm hiểu là:

Tính cách người tham vũ nào cũng tham vọng và nung nấu ý chí làm giàu, không ngại thất bại, không chịu an phận, do trước 30 chưa đủ kinh nghiệm, tài năng và tính cả thèm chóng chán, không kiên nhẫn bền chí nên hay lận đận bất đắc chí , nhưng chính bởi cái "Lỳ" đó của người tham vũ làm họ không có ý định bỏ cuộc hay an phận mà lúc nào cũng nung nấu ý chí,nên sau 30 khi đã hội đủ kinh nghiệm và tài năng cùng với tham vọng sẵn có người tham vũ sẽ có bước chuyển mình.
Tóm lại: Sau 30 người tham vũ sẽ hạnh thông hơn vì do đặc tính sẵn có của họ là như vậy chứ do vận số thì hông biết nó ảnh hưởng bao nhiêu %?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Mibu: 13/11/2015 - 15:14


Thanked by 1 Member:

#1279 Đức Bích Phạm

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

 

Gửi vào 13/11/2015 - 16:04

Cung Di có Tướng Quân bị Triệt chặn đầu, Quang-Quý chỉ giải họa được phần nào chứ không giải hết được.

Cung Mệnh (VCD) ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (Tứ Mộ) rất cần Tuần-Triệt án ngữ.

#1280 thanthanhhinh

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 94 Bài viết:
  • 96 thanks

 

Gửi vào 14/11/2015 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]


Cảm ơn thầy @minhminh, Chúc thầy có nhiều sức khỏe,

#1281 vutham

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 281 Bài viết:
  • 476 thanks

 

Gửi vào 16/11/2015 - 19:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 13/11/2015 - 12:56, said:


Khúc triết, đầy đủ cho mọi thắc mắc và vấn đề được đặt ra. Cảm ơn sự chia sẻ và chỉ dẫn của bác. Cháu nhớ đến thời điểm ngày nào cũng vùi mình 12h ở trên thư viện một ngày và có lẽ lại phải tiếp tục thôi. Số đã vậy, chỉ còn cách cố gắng khắc phục thôi.
Chị bây h đang làm ngành nghề gì thế? số có tam hoá mà sao vẫn đc hanh thông chị nhở, hay có khi may mà nhờ có tam hoá nên tránh đc những tai hoạ mà mình k ngờ đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1282 lehoaian

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 16/11/2015 - 22:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vutham, on 16/11/2015 - 19:38, said:

Chị bây h đang làm ngành nghề gì thế? số có tam hoá mà sao vẫn đc hanh thông chị nhở, hay có khi may mà nhờ có tam hoá nên tránh đc những tai hoạ mà mình k ngờ đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước chị làm bên lĩnh vực luật pháp, sau chị chuyển sang làm nhân sự, giờ thì đứng ở ngã ba đường không biết nên làm gì cho hợp. Hôm nay chị được một người xem tử vi bảo chị sang vận 35-45 chị bị tù tội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, không biết thế nào. Chị làm gì được hanh thông như em nói, cùng năng lực như nhau người ta cố gắng 1 thì chị phải cố 2,3. Trước 25, những việc chị muốn chỉ cần cố gắng hết sức hầu như đều đạt được, nhưng từ 25 đến nay đủ mọi thứ chuyện không hay xảy ra khiến mình có cố cũng không làm gì được ngoài chịu đựng. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại chị vẫn thấy mình may mắn vì ít nhất không bị rơi vào đường cùng, sau nữa may nhờ có những điều không may đó mà có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và sửa được một vài điều không được tốt trong tính cách. Giờ chỉ lo công việc để nuôi con. Cái chữ "tình" cũng từng góp phần làm chị liêu xiêu kinh hồn đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), giờ thì tỉnh rồi.

#1283 vutham

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 281 Bài viết:
  • 476 thanks

 

Gửi vào 17/11/2015 - 17:43

Há há. Em viết thiếu chữ không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) nói chung 1 khi mà tham gia lý số thì đa phần ai cũng gặp chuyện cả, muốn tìm đến lý số để hy vọng vào 1 cái j đó mong manh... Hoặc là lại để đổ cho số nó chỉ đến thế ^^ chúc chị luôn vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1284 nguyenvankhoi

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 89 Bài viết:
  • 25 thanks

 

Gửi vào 17/11/2015 - 17:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 16/11/2015 - 22:06, said:

Trước chị làm bên lĩnh vực luật pháp, sau chị chuyển sang làm nhân sự, giờ thì đứng ở ngã ba đường không biết nên làm gì cho hợp. Hôm nay chị được một người xem tử vi bảo chị sang vận 35-45 chị bị tù tội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, không biết thế nào. Chị làm gì được hanh thông như em nói, cùng năng lực như nhau người ta cố gắng 1 thì chị phải cố 2,3. Trước 25, những việc chị muốn chỉ cần cố gắng hết sức hầu như đều đạt được, nhưng từ 25 đến nay đủ mọi thứ chuyện không hay xảy ra khiến mình có cố cũng không làm gì được ngoài chịu đựng. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại chị vẫn thấy mình may mắn vì ít nhất không bị rơi vào đường cùng, sau nữa may nhờ có những điều không may đó mà có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và sửa được một vài điều không được tốt trong tính cách. Giờ chỉ lo công việc để nuôi con. Cái chữ "tình" cũng từng góp phần làm chị liêu xiêu kinh hồn đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), giờ thì tỉnh rồi.
Thấy chị kể những gì đã trải qua thì em thấy đúng là gian truân thật, bây giờ chỉ còn biết mỗi cách là cố gắng phấn đấu cật lực và nghĩ mọi thứ thực tế hơn thôi, cuộc sống có lẽ giàu nghèo nó do từng người suy nghĩ thôi, mình khó về kinh tế thì lại được bù đắp những cái khác như gia đình và bạn bè chẳng hạn. chị cho em hỏi chút là vợ chồng chị có xung khắc nhiều ko ạ? và anh chị em ruột của chị kinh tế có khá giả không?

#1285 lehoaian

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 17/11/2015 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenvankhoi, on 17/11/2015 - 17:55, said:

Thấy chị kể những gì đã trải qua thì em thấy đúng là gian truân thật, bây giờ chỉ còn biết mỗi cách là cố gắng phấn đấu cật lực và nghĩ mọi thứ thực tế hơn thôi, cuộc sống có lẽ giàu nghèo nó do từng người suy nghĩ thôi, mình khó về kinh tế thì lại được bù đắp những cái khác như gia đình và bạn bè chẳng hạn. chị cho em hỏi chút là vợ chồng chị có xung khắc nhiều ko ạ? và anh chị em ruột của chị kinh tế có khá giả không?
- về chồng: (1)anh xã già nhà chị không chấp nhặt đứa trẻ con như chị,(2) vợ chồng thuộc kiểu ngưu lang chức nữ, năm gặp nhau vài lân,(3) cả hai vợ chồng đều thuộc loại tây tây nên không kiểm soát và tôn trọng nhau. Vợ chồng chị đến hiện tại không xung khắc gì. Sau thì chị chịu.
- về bố mẹ: yêu thương, lo lắng cho chị. Đến giờ vẫn nuôi chị, và đang có nguy cơ nuôi luôn cả cháu.
- về anh chị em: Những người chưa trưởng thành thì ko tính, những người trưởng thành rồi dù chưa kết hôn cũng đều khá giả theo tiêu chuẩn (nhà lầu, xe hơi).
-về bạn bè, đồng nghiệp: xấu nhiều hơn tốt, đặc biệt là đồng nghiệp.

#1286 nguyenvankhoi

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 89 Bài viết:
  • 25 thanks

 

Gửi vào 18/11/2015 - 06:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 17/11/2015 - 19:48, said:

- về chồng: (1)anh xã già nhà chị không chấp nhặt đứa trẻ con như chị,(2) vợ chồng thuộc kiểu ngưu lang chức nữ, năm gặp nhau vài lân,(3) cả hai vợ chồng đều thuộc loại tây tây nên không kiểm soát và tôn trọng nhau. Vợ chồng chị đến hiện tại không xung khắc gì. Sau thì chị chịu.
- về bố mẹ: yêu thương, lo lắng cho chị. Đến giờ vẫn nuôi chị, và đang có nguy cơ nuôi luôn cả cháu.
- về anh chị em: Những người chưa trưởng thành thì ko tính, những người trưởng thành rồi dù chưa kết hôn cũng đều khá giả theo tiêu chuẩn (nhà lầu, xe hơi).
-về bạn bè, đồng nghiệp: xấu nhiều hơn tốt, đặc biệt là đồng nghiệp
em thấy về gia đình và bạn bè chị có nhiều cái giống em. mà hình như tham vũ ai cũng kêu như thế thì phải, mình gặp rất nhiều khó khăn khi ra ngoài, khả năng giao tiếp của mình không tệ nhưng khả năng kết giao và hợp tác thì lại ko tốt tý nào. có cảm giác như chỉ kết hợp được với ai đó một tgian ngắn xong lại thôi. đấy là một trong những lý do khiến công việc của mình luôn gặp khó khăn, gia đình chỉ giúp mình về kinh tế chứ còn công việc thì phải do xã hội bên ngoài quyết định, tiếc là cái này như em cảm thấy nó ko được tốt cho lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1287 hungbean13

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 5 thanks

 

Gửi vào 19/11/2015 - 19:38

Cho em hỏi ở đây chia sẻ Vũ Tham thìn tuất được không ạ?

#1288 ngheo2015

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 1 thanks

 

Gửi vào 22/11/2015 - 14:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 13/11/2015 - 12:56, said:

Khúc triết, đầy đủ cho mọi thắc mắc và vấn đề được đặt ra. Cảm ơn sự chia sẻ và chỉ dẫn của bác. Cháu nhớ đến thời điểm ngày nào cũng vùi mình 12h ở trên thư viện một ngày và có lẽ lại phải tiếp tục thôi. Số đã vậy, chỉ còn cách cố gắng khắc phục thôi.
Nhiều lúc vào dd mà thấy buồn quá, buồn cho bản thân có số Tham vũ đủ tam hóa tả hữu khôi việt mà 42 rồi vẫn chẳng có nổi căn nhà hẳn hoi. buồn lắm mà chả biết nói gì chia sẻ cả, thấy lá số em Lehoaian giống anh nhưng cuộc đời cũng khá giống, nói đúng nghĩa thì mình và bạn lehoaian cũng có nhiều điểm tương đồng, cả 2 đều bỏ việc công chức và ko có khả năng kiếm tiền và cả 2 đều không làm việc dc nhiều tiền, chúng ta giống nhau ở điểm bạn lehoaian vẫn ăn bám bố mẹ còn mình cũng vậy cv thì bấp bênh thu nhập quá thấp lại còn ăn bám vợ.

về nhà cửa cả 2 đều ko tự tay làm dc cái gì và cũng chả có cái gì về tài năng và giá trị trong gia đình, cả 2 đều kém nhất trong gia đình, riêng tôi bị anh chị em coi thường chính vì bị coi thường mà tôi ko chấp nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi của họ, cảm thấy nhục nhã bị nhiều câu nói của anh em cảm thấy mình bất tài và tủi thân, lúc đầu thì anh em cũng hòa thuận giúp đỡ nhau nhưng về lâu dài sẽ ko ai chịu dc cái cảnh giúp đỡ ng khác mãi dc, quả thực cái tả hữu của mình cũng chẳng thể giúp gì mình thành công.

42tuổiBạn lehoaian và mình có khác về hoàn cảnh gia đình giàu nghèo, nhà bạn giàu, nhà mình nghèo như vậy có thể bạn hơn mình cái đấy, bạn là gái còn mình là trai nên ko thể ăn bám gia đình và vợ con mãi như bạn,chính vì vậy mà bạn có thể sướng và mình 42 tuôi vẫn nghèo khổ là đúng

Sửa bởi ngheo2015: 22/11/2015 - 14:48


#1289 nguyenvankhoi

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 89 Bài viết:
  • 25 thanks

 

Gửi vào 22/11/2015 - 17:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngheo2015, on 22/11/2015 - 14:45, said:

Nhiều lúc vào dd mà thấy buồn quá, buồn cho bản thân có số Tham vũ đủ tam hóa tả hữu khôi việt mà 42 rồi vẫn chẳng có nổi căn nhà hẳn hoi. buồn lắm mà chả biết nói gì chia sẻ cả, thấy lá số em Lehoaian giống anh nhưng cuộc đời cũng khá giống, nói đúng nghĩa thì mình và bạn lehoaian cũng có nhiều điểm tương đồng, cả 2 đều bỏ việc công chức và ko có khả năng kiếm tiền và cả 2 đều không làm việc dc nhiều tiền, chúng ta giống nhau ở điểm bạn lehoaian vẫn ăn bám bố mẹ còn mình cũng vậy cv thì bấp bênh thu nhập quá thấp lại còn ăn bám vợ.

về nhà cửa cả 2 đều ko tự tay làm dc cái gì và cũng chả có cái gì về tài năng và giá trị trong gia đình, cả 2 đều kém nhất trong gia đình, riêng tôi bị anh chị em coi thường chính vì bị coi thường mà tôi ko chấp nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi của họ, cảm thấy nhục nhã bị nhiều câu nói của anh em cảm thấy mình bất tài và tủi thân, lúc đầu thì anh em cũng hòa thuận giúp đỡ nhau nhưng về lâu dài sẽ ko ai chịu dc cái cảnh giúp đỡ ng khác mãi dc, quả thực cái tả hữu của mình cũng chẳng thể giúp gì mình thành công.

42tuổiBạn lehoaian và mình có khác về hoàn cảnh gia đình giàu nghèo, nhà bạn giàu, nhà mình nghèo như vậy có thể bạn hơn mình cái đấy, bạn là gái còn mình là trai nên ko thể ăn bám gia đình và vợ con mãi như bạn,chính vì vậy mà bạn có thể sướng và mình 42 tuôi vẫn nghèo khổ là
chẳng nhẽ không có cách nào để thoát nghèo à anh? nghèo nó cũng phải có lý do của nó chứ chẳng nhẽ mình lại đen đủ đường đến nỗi làm mà không đủ ăn, em thấy công việc bây giờ nó cũng nhiều, người có bằng cấp như anh mà chẳng nhẽ lại chấp nhận tháng làm với 2,3 triệu đồng tiền lương? như thế thì thực sự quá bết bát. người ta lao động chân tay tháng còn được 5,6 triệu nữa là mình có bằng cấp. phải chăng là do mình có lòng tự trọng cao quá mà ko chịu hạ thấp mình để làm những việc có thu nhập khá hơn mặc dù vất vả hơn rất nhiều. sau này em chưa biết thế nào nhưng hiện tại thì em thấy cuộc sống của em cũng ko quá khó khăn về kinh tế,thu nhập hàng tháng của em hơn anh. tuy em ko được làm công việc mình yêu thích nhưng vẫn phải chấp nhận vì dù sao việc mình đang làm nó cũng đem đến cho mình mức thu nhập ổn định và mình cũng chưa tìm được việc tốt hơn. em nghĩ anh nên thay đổi công việc khác kể cả là có vất vả hơn thì vẫn phải chấp nhận miễn làm sao có mức thu nhập cao hơn bây giờ là được, công việc bây giờ nó cũng nhiều, cơ hội cho mình kiếm tiền cũng không phải là ít, có thể mình ko giàu có nhưng lo cho gia đình là trách nhiệm của mỗi người đàn ông, em thấy anh như thế là ko ổn tý nào, cũng là một người đàn ông nói thật là em mà rơi vào hoàn cảnh của anh chắc em phát điên lên mất, ko lo được cho gia đình là cái tội của mình.

#1290 lehoaian

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 6 thanks

 

Gửi vào 23/11/2015 - 14:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngheo2015, on 22/11/2015 - 14:45, said:

Nhiều lúc vào dd mà thấy buồn quá, buồn cho bản thân có số Tham vũ đủ tam hóa tả hữu khôi việt mà 42 rồi vẫn chẳng có nổi căn nhà hẳn hoi. buồn lắm mà chả biết nói gì chia sẻ cả, thấy lá số em Lehoaian giống anh nhưng cuộc đời cũng khá giống, nói đúng nghĩa thì mình và bạn lehoaian cũng có nhiều điểm tương đồng, cả 2 đều bỏ việc công chức và ko có khả năng kiếm tiền và cả 2 đều không làm việc dc nhiều tiền, chúng ta giống nhau ở điểm bạn lehoaian vẫn ăn bám bố mẹ còn mình cũng vậy cv thì bấp bênh thu nhập quá thấp lại còn ăn bám vợ.

về nhà cửa cả 2 đều ko tự tay làm dc cái gì và cũng chả có cái gì về tài năng và giá trị trong gia đình, cả 2 đều kém nhất trong gia đình, riêng tôi bị anh chị em coi thường chính vì bị coi thường mà tôi ko chấp nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi của họ, cảm thấy nhục nhã bị nhiều câu nói của anh em cảm thấy mình bất tài và tủi thân, lúc đầu thì anh em cũng hòa thuận giúp đỡ nhau nhưng về lâu dài sẽ ko ai chịu dc cái cảnh giúp đỡ ng khác mãi dc, quả thực cái tả hữu của mình cũng chẳng thể giúp gì mình thành công.

42tuổiBạn lehoaian và mình có khác về hoàn cảnh gia đình giàu nghèo, nhà bạn giàu, nhà mình nghèo như vậy có thể bạn hơn mình cái đấy, bạn là gái còn mình là trai nên ko thể ăn bám gia đình và vợ con mãi như bạn,chính vì vậy mà bạn có thể sướng và mình 42 tuôi vẫn nghèo khổ là đúng
Em không biết gì về tử vi đâu nên tam hoa với khôi việt gì đó em không có khả năng bình luận. Thời gian trước em được người bạn nói cho vài việc khá đúng cộng với có quá nhiều sự kiện xảy ra nên em tò mò đọc một chút về nó thôi. Em nghĩ thế này, nếu con người có lá số giống nhau mà cuộc đời giống nhau thì thế giới này buồn tẻ quá và nếu con người sinh ra đã được an bài sẵn mọi thứ thì cuộc sống thật vô nghĩa. Em cho rằng lá số như nguyên liệu có sẵn ban đầu mà số phận đã cho mình, còn việc sử dụng các nguyên liệu đó ra sao, tạo thành cái gì thì lại do cá nhân mỗi người. Như bác Minhminh nói ấy, kim và mộc và cái có sẵn, mộc trở thành sản phẩm như thế nào phụ thuộc vào việc ta sử dụng yếu tố kim ra sao.
Em nhớ từ bé ba em đã nói khi chưa bỏ đến giọt mồ hôi cuối cùng thì đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Chắc em may mắn nên những người xung quanh em từ ba, mẹ, anh, chị, rồi chồng luôn là những người nỗ lực và có trách nhiệm trong từng việc mình làm nên mình có tấm gương để soi mình vào và cố gắng. Như chồng em, khi công ty bị phá sản do khủng hoảng ở châu Âu, anh ấy sẵn sàng đi lái xe thuê, cắt cỏ thuê làm những công việc chân tay khác để có thu nhập trong khi tìm cách xây dựng lại sự nghiệp, mỗi ngày chỉ ngủ từ 4-5h. Khi gặp chuyện anh ấy cũng bỏ hết tự trọng về gặp bố mẹ, anh chị em của em để xin mọi người chăm sóc, giúp đỡ em vì anh ấy hiện không có khả năng làm việc đó. Chồng em còn lớn tuổi hơn bác và lớn tuổi hơn nhiều so với anh chị em của em nên việc anh ấy sẵn sàng chấp nhận thất bại của mình và xin mọi người giúp đỡ làm em thực sự khâm phục. Em không tự nhận mình kém cỏi trong gia đình như bác đâu, cố gắng là chuyện của mình còn thành quả là chuyện của trời, mình chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được và khi mình làm tốt việc của mình thì không thể kém cỏi được. Em thắc mắc một chút, nếu công việc kinh doanh của bác không tốt như bác nói, sao bác không đi làm thuê, trước khi buộc phải nghỉ việc vì sức khỏe mức lương của em hoàn toàn đủ cho em sống thoải mái. Mà thực ra em thấy bác may mắn đấy chứ vì còn có vợ bên cạnh hỗ trợ nên vui vẻ lên mà sống bác ạ. Em được cái luôn lạc quan và nghĩ tích cực.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |