Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
hongkong2018
20/01/2015
nguyenvankhoi, on 19/01/2015 - 20:46, said:
cơ hội nó đến rồi thì mình có gắng chuyên tâm vào làm ăn anh ạ.các cụ nói rồi : nghèo lâu chứ giàu thì mấy chốc. thời cơ nó đến nếu mình biết nắm bắt thì sẽ lên nhanh như diều gặp gió thôi.chúc anh luôn thành công nha!
à mà anh cho em hỏi gia đình hiện tại của anh thế nào nhỉ? anh có cảm thấy hạnh phúc gia đình nhà mình viên mãn ko? con cái anh học hành có tốt ko? ( xin lỗi em hơi đi sâu vào chuyện riêng tư của anh tý,nếu a ngại thì có thể ko cần trả lời em cũng dc )
à mà anh cho em hỏi gia đình hiện tại của anh thế nào nhỉ? anh có cảm thấy hạnh phúc gia đình nhà mình viên mãn ko? con cái anh học hành có tốt ko? ( xin lỗi em hơi đi sâu vào chuyện riêng tư của anh tý,nếu a ngại thì có thể ko cần trả lời em cũng dc )
Sửa bởi thamvu36tuoi: 20/01/2015 - 09:39
hongkong2018
20/01/2015
nangmuathu, on 19/01/2015 - 21:15, said:
Sao ai giàu đột xuất cũng nghĩ tới việc mua xe hơi ta ?
người khác mình không biết mình mua xe hơi chắc do mình ngày xưa nghèo khổ quá chả bao giờ được mở m*y mặt như bây giờ. trời cho chả tội gì không hưởng. không hưởng thì để làm gì nhỡ lại mất chộm mất cắp thì sao thôi cứ hướng miễn không quá đà chắc tán là được. thực sự cái cảm giác giàu sướng lám. ngày xưa còn nghèo nhệc nhác ra ngoài đường gặp mấy bác cán bộ ở tỉnh về mạc dù bác cãn bộ cũng chỉ đi xe tay ga to to thôi nhưng chả bao chào nhau mặc dù cùng làng. thế mà bây giờ khi giàu rồi mọi thứ cứ như trong mơ quá sướng ra đường mà gạp ai cũng chào hỏi gật gù như bổ củi miệng cười tươi mấy bác cán bộ trên tỉnh cũng gật hỏi mình 2 người chào hỏi nhau thực sự thấy khác ngày xưa 1 cảm giác quá đã bây giờ có ô tô đi lại cũng khác náng mưa không ngại sang năm lại lên nhà mới thế là mãn nguyện
hongkong2018
20/01/2015
mời cả nhà ttham vũ uống bia lào
Sửa bởi thamvu36tuoi: 20/01/2015 - 09:56
Sửa bởi thamvu36tuoi: 20/01/2015 - 09:56
nangmuathu
20/01/2015
thamvu36tuoi, on 20/01/2015 - 09:47, said:
người khác mình không biết mình mua xe hơi chắc do mình ngày xưa nghèo khổ quá chả bao giờ được mở m*y mặt như bây giờ. trời cho chả tội gì không hưởng. không hưởng thì để làm gì nhỡ lại mất chộm mất cắp thì sao thôi cứ hướng miễn không quá đà chắc tán là được. thực sự cái cảm giác giàu sướng lám. ngày xưa còn nghèo nhệc nhác ra ngoài đường gặp mấy bác cán bộ ở tỉnh về mạc dù bác cãn bộ cũng chỉ đi xe tay ga to to thôi nhưng chả bao chào nhau mặc dù cùng làng. thế mà bây giờ khi giàu rồi mọi thứ cứ như trong mơ quá sướng ra đường mà gạp ai cũng chào hỏi gật gù như bổ củi miệng cười tươi mấy bác cán bộ trên tỉnh cũng gật hỏi mình 2 người chào hỏi nhau thực sự thấy khác ngày xưa 1 cảm giác quá đã bây giờ có ô tô đi lại cũng khác náng mưa không ngại sang năm lại lên nhà mới thế là mãn nguyện
uh, chúc ấy dzui, nhưng đừng ăn xài quá đà.
Không giàu thì thôi đã giàu rồi khi bất trắc không ai giúp mình đâu.
Giàu ghen khó ghét. Dà.
hongkong2018
20/01/2015
nangmuathu, on 20/01/2015 - 18:30, said:
uh, chúc ấy dzui, nhưng đừng ăn xài quá đà.
Không giàu thì thôi đã giàu rồi khi bất trắc không ai giúp mình đâu.
Giàu ghen khó ghét. Dà.
Không giàu thì thôi đã giàu rồi khi bất trắc không ai giúp mình đâu.
Giàu ghen khó ghét. Dà.
ừ cũng gọi là chơi chút thôi chứ quá đà làm gì cho vợ con ló ghét cho, tiền gửi tiếp kiệm cho mình sài thả ga rồi tiêu pha hợp lý thôi ko làm ăn lug tung thế là ổn cả đơi ấm toàn thân.
nangmuathu
20/01/2015
Ủng hộ quỹ từ thiện TVLS đi, ờ, chia lộc trời với nhiều người hưởng lộc bền hơn.
Phúc họa liền kề, họa mà tới nhiều người cùng gánh sẽ khỏe hơn đó.
http://tuvilyso.org/...am-2015/unread/
Phúc họa liền kề, họa mà tới nhiều người cùng gánh sẽ khỏe hơn đó.
http://tuvilyso.org/...am-2015/unread/
congthong3t
04/02/2015
các bác ơi, có người nói lá số em có "Tham vũ sửu mùi" và "Mệnh cũng tham vũ cư tứ mộ" . em không hiểu lắm, mong mọi người giải thích giúp ạ.
- Em gia cảnh chịu khó khổ từ nhỏ đến năm 20 tuổi, thì gia đình có khá hơn.
- Hiện tại đang làm riêng, nhưng chỉ đủ tiền thuê nhà, điện nước, vẫn ăn bám bố mẹ.
- tình duyên thì có thể nói là yêu 3 người, nhưng người em yêu nhất đang muốn rời xa, vì hoàn cảnh 2 nhà chê xa, em thì thế nào cũng được, không quan trọng.
Mong mọi người góp ý ạ, mệnh VCD, hjxxx
willwill
04/02/2015
Emptiness
04/02/2015
Sao các bác các chú tham vũ ại cũng mập ục ịch như heo thế kia
. Chắc tại tham lang áp chế dc vũ khúc . Chứ em tham vũ ốm nhôm như xì ke có 51 kg . Chắc tại vũ khúc áp chế tham lang nên bạn bè lần lượt bỏ em mà ra đi (Do em chủ động đá họ )
conmeoden87
05/02/2015
Mình cũng Tham Vũ tại Sửu, nhưng ko mập, mặt dài:
Sửa bởi conmeoden87: 05/02/2015 - 22:55
Sửa bởi conmeoden87: 05/02/2015 - 22:55
nguyenvankhoi
07/02/2015
anh em mệnh tham vũ sửu mùi vào báo cáo tình hình năm vừa rồi cái nhỉ.em thì năm vừa rồi mới ra trg và bắt đầu đi làm,cv ko dc hài lòng cho lắm.đang có ý định năm sau sẽ làm việc khác.thấy mọi người cũng có vẻ bấp bênh quá,chắc mình cũng khó thoát dc cái kiếp nghèo như mn
vutham
14/02/2015
haizz. Lại kết thúc 1 năm trong khó khăn ,thấm nghĩ cái số vũ tham nó long đong lận đận quá .
Quyết định cá nhân sai lầm + vận hạn con người đen như mực , không biết ngày nào ms đc yên đây .
Chắc là em phải nhắm mắt thở dài cho qua tuổi 30 cái
Đọc comment trc của bác thamvu36tuoi , rồi bâyh đùng 1 cái thấy bác đc như vậy , tự nhiên em lại càng tin vào số phận ^^ chúc mừng bác nhé
Quyết định cá nhân sai lầm + vận hạn con người đen như mực , không biết ngày nào ms đc yên đây .
Chắc là em phải nhắm mắt thở dài cho qua tuổi 30 cái
Đọc comment trc của bác thamvu36tuoi , rồi bâyh đùng 1 cái thấy bác đc như vậy , tự nhiên em lại càng tin vào số phận ^^ chúc mừng bác nhé
hongkong2018
26/02/2015
vutham, on 14/02/2015 - 22:37, said:
haizz. Lại kết thúc 1 năm trong khó khăn ,thấm nghĩ cái số vũ tham nó long đong lận đận quá .
Quyết định cá nhân sai lầm + vận hạn con người đen như mực , không biết ngày nào ms đc yên đây .
Chắc là em phải nhắm mắt thở dài cho qua tuổi 30 cái
Đọc comment trc của bác thamvu36tuoi , rồi bâyh đùng 1 cái thấy bác đc như vậy , tự nhiên em lại càng tin vào số phận ^^ chúc mừng bác nhé
Quyết định cá nhân sai lầm + vận hạn con người đen như mực , không biết ngày nào ms đc yên đây .
Chắc là em phải nhắm mắt thở dài cho qua tuổi 30 cái
Đọc comment trc của bác thamvu36tuoi , rồi bâyh đùng 1 cái thấy bác đc như vậy , tự nhiên em lại càng tin vào số phận ^^ chúc mừng bác nhé
chẳng biết có số không nữa nhưng sao hội tham vũ vẫn ngèo quá chả nhẽ con số ứng nghiệm ít vậy sao có mỗi tôi được phát có khi tôi giàu nhất hội này ý nhỉ. nếu tỷ lệ ứng nghiệm như vậy thì ít quá tử vi cũng không hẳn là đúng nhiều đâu. trong những bạn ở đây sao chả ai giàu bằng tôi mặc dù cũng có mấy người bằng tuổi đã thế lại còn nghèo nếu không cũng rất bình thường tôi được biết sách nói tham vũ ngoài 30 mới phát sao nhiều người ngoài 30 tham vũ vẫn chả vạch cho mình một đường bay giả sử mình không gặp may có hơn 4tỷ chắc bây giờ có khi vẫn là kẻ nghèo bất tài cũng nên nhiều khi nằm ngẫm nghĩ cũng lạ tự nhiên mình lại giàu có xe 4 bánh có nhà to có tiền dư trong ngân hàng mà thấy thậy kỳ lạ thấy mình tự cười cái số vận khó hiểu
Sửa bởi thamvu36tuoi: 26/02/2015 - 13:40
hongkong2018
26/02/2015
không biết anh khương đình chủ topich tham vũ này bao nhiêu tuổi nhưng chắc là nhiều hơn tôi không biết ạnh có giàu như tôi không anh có được đi xe 4 bánh và nhà lầu to đẹp không tôi thì tiền ngân hàng xe 4 bánh nhà lầu chơi suốt ngày xe đi vi vu vẫn có tiền đầu năm tôi khai trương đại lý thế là kệ cái số đến đâu thì đến chẳng thấy anh khương đình nói gì về bản thân chắc anh vẫn khó khăn lắm hả cũng có thể anh rất bình thường như bao bạn tham vũ khác chẳng có gì để nói anh nói gì đi để các bạn chẻ nghiệm lý học tập
nguyenvankhoi
27/02/2015
bản chất của vũ khúc là cô độc nên mình thường chỉ ở 1 mình.những lúc cô đơn thường làm cho suy nghĩ của mình có chiều hướng dẫn đến tiêu cực nhưng mình lại ko thích ở nơi có nhiều người.công việc thì vẫn chưa có ji gọi là có tương lai cả.tất cả đều đang rất mờ mịt. bao giờ mới đỡ đau đầu về tình-tiền đây