Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
KhuongDinh
15/03/2013
Nghiệm lý chia sẻ ở đây là đúng tinh thần rùi. Tuy nhiên, để anh em hiểu nhau hơn, thậm chí trong lúc gấp gáp cần một lời khuyên kịp thời hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện tào lao thăm hỏi thì tốt nhất mọi người nên có nick chat của nhau.
Mọi người Pm cho Nguyệt nick facebook nhé. Rùi mấy đồng chí tổ chức ọp ẹp đi cho phấn khởi, a dạo này trẻ khỏe hẳn ra vì ăn nhậu nhiều đấy
Mọi người Pm cho Nguyệt nick facebook nhé. Rùi mấy đồng chí tổ chức ọp ẹp đi cho phấn khởi, a dạo này trẻ khỏe hẳn ra vì ăn nhậu nhiều đấy
Nguyen123
17/03/2013
AlexPhong, on 09/02/2013 - 13:36, said:
Tham Vũ cũng tùy, Tham Vũ Kị thì bựa. Tham Vũ Hỏa Linh Hóa Lộc thì tính thoáng.
tranbinhminh
19/03/2013
Đời bùn thế nhỉ thấy người ta thành công mà mình tay trắng hic ..hic .Hôm nay e đi uống tí rượu thấy bằng tuổi mình mà người ta đã có nhiều thứ rồi buồn quá.Các bác có thấy thế ko ?Haiz........
jewelry
19/03/2013
tranbinhminh, on 19/03/2013 - 20:43, said:
Đời bùn thế nhỉ thấy người ta thành công mà mình tay trắng hic ..hic .Hôm nay e đi uống tí rượu thấy bằng tuổi mình mà người ta đã có nhiều thứ rồi buồn quá.Các bác có thấy thế ko ?Haiz........
thấy bạn than thở nên lại có hứng góp vài lời, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, cứ nhìn người khác để mà so sánh với bản thân mình thì phiền não chẳng bao giờ nguôi ngoai,
sao không nhìn vào chính bản thân mình xem mình cảm thấy như thế nào?
mình tuổi đời ít, trải đời cũng ít, lại còn đang thất nghiệp, nhưng ít nhất mình cũng có điều kiện được ngồi ở nhà, online mỗi ngày, lượn vô diễn đàn chỗ này, chỗ khác...còn hơn rất rất nhiều số phận bất hạnh khác, và mình thấy thế là may mắn hơn nhiều người rùi,
tất nhiên không thể không có lúc nhìn người khác mà thèm, nhưng mỗi người đều có một cuộc sống riêng, có phúc phận riêng,
mình cũng có cuộc sống của mình, người thân của mình, sức khỏe, gia đình...quan trọng là mình phải biết quý trọng những gì mình đang có ở hiện tại,
đừng đến lúc mất đi thì mới ôi thôi,
thân,
KhuongDinh
19/03/2013
tranbinhminh, on 19/03/2013 - 20:43, said:
Đời bùn thế nhỉ thấy người ta thành công mà mình tay trắng hic ..hic .Hôm nay e đi uống tí rượu thấy bằng tuổi mình mà người ta đã có nhiều thứ rồi buồn quá.Các bác có thấy thế ko ?Haiz........
Sắp cưới vợ, sắp có đc cho cuộc đời mình 1 tài sản lớn lao như thế mà e than tay trắng là sao?
vutham
19/03/2013
tranbinhminh, on 19/03/2013 - 20:43, said:
Đời bùn thế nhỉ thấy người ta thành công mà mình tay trắng hic ..hic .Hôm nay e đi uống tí rượu thấy bằng tuổi mình mà người ta đã có nhiều thứ rồi buồn quá.Các bác có thấy thế ko ?Haiz........
Nhiều tham vọng long đong
Lắm ước mong lận đận
Hay vội vàng hối hận
Quá cẩn thận lỗi thời
KhuongDinh, on 19/03/2013 - 23:00, said:
Sắp cưới vợ, sắp có đc cho cuộc đời mình 1 tài sản lớn lao như thế mà e than tay trắng là sao?
vutham
19/03/2013
em đang say nắng 1 cô , nhưng ko biết phải mở lời ntn đây, ko có cơ hội chán quá ... cả nhà cho em hỏi lúc nào gặp em nó cứ cúi mặt xuống mà đi ,kiểu như ko nhìn thì tức là nó ko thích mình phải ko .
haizz . tình duyên lận đận ,baoh mới sáng sủa lên đây, sao những người mình thích lại k thích mình nhỉ :|
Sửa bởi VuxTham: 19/03/2013 - 23:28
haizz . tình duyên lận đận ,baoh mới sáng sủa lên đây, sao những người mình thích lại k thích mình nhỉ :|
Sửa bởi VuxTham: 19/03/2013 - 23:28
Nguyen123
19/03/2013
tranbinhminh, on 19/03/2013 - 20:43, said:
Đời bùn thế nhỉ thấy người ta thành công mà mình tay trắng hic ..hic .Hôm nay e đi uống tí rượu thấy bằng tuổi mình mà người ta đã có nhiều thứ rồi buồn quá.Các bác có thấy thế ko ?Haiz........
Chị thì so với bạn bè chả nói làm gì, vì tụt hạng xa lắm rồi, đây nhà chị còn 2 đứa em gái cũng ổn, 1 đứa thì chói sáng lắm (đứa này thì thật tiêu biểu cho cái gọi là "số phận") chả cần phải so với ai, so ngay với 2 đứa nó là đã chán lắm rồi. Thôi thì phúc phận mỗi người một khác, số phận mình cũng k được đẹp đẽ lắm thì lại phải tự nhủ mình phải cố gắng hơn vậy, than thở thì thở than vậy thôi, chứ lúc nào cũng chỉ ngồi ôm mối sầu ấy thì đời đã nẫu càng thêm nẫu.
Nguyen123
19/03/2013
VuxTham, on 19/03/2013 - 23:13, said:
em đang say nắng 1 cô , nhưng ko biết phải mở lời ntn đây, ko có cơ hội chán quá ... cả nhà cho em hỏi lúc nào gặp em nó cứ cúi mặt xuống mà đi ,kiểu như ko nhìn thì tức là nó ko thích mình phải ko .
haizz . tình duyên lận đận ,baoh mới sáng sủa lên đây, sao những người mình thích lại thích mình nhỉ :|
haizz . tình duyên lận đận ,baoh mới sáng sủa lên đây, sao những người mình thích lại thích mình nhỉ :|
Em quen biết với cô bé ấy thế nào mà k tạo được cơ hội cho mình nhỉ?
Hehe, chị nghĩ là người Vũ Tham thời trẻ sống cũng nặng về tình cảm nhưng lớn lên chút nữa thì lại thấy ở đời có nhiều thứ để quan tâm hơn, nên cũng đừng buồn quá vì chiện ấy.
Phấn đấu vì sự nghiệp đi, mai này đầy gái theo, đuổi đi chả hết chứ lị.
Silva
19/03/2013
Mình cũng vũ tham, thấy đa phần vũ tham thường lùn tịt béo tròn , gái bi giờ nó thích chân dài cơ, thế mới nản
vutham
19/03/2013
forsythia, on 19/03/2013 - 23:28, said:
Em nó...thẹn.
Em quen biết với cô bé ấy thế nào mà k tạo được cơ hội cho mình nhỉ?
Hehe, chị nghĩ là người Vũ Tham thời trẻ sống cũng nặng về tình cảm nhưng lớn lên chút nữa thì lại thấy ở đời có nhiều thứ để quan tâm hơn, nên cũng đừng buồn quá vì chiện ấy.
Phấn đấu vì sự nghiệp đi, mai này đầy gái theo, đuổi đi chả hết chứ lị.
Em quen biết với cô bé ấy thế nào mà k tạo được cơ hội cho mình nhỉ?
Hehe, chị nghĩ là người Vũ Tham thời trẻ sống cũng nặng về tình cảm nhưng lớn lên chút nữa thì lại thấy ở đời có nhiều thứ để quan tâm hơn, nên cũng đừng buồn quá vì chiện ấy.
Phấn đấu vì sự nghiệp đi, mai này đầy gái theo, đuổi đi chả hết chứ lị.
TCHCau2TG, on 19/03/2013 - 23:31, said:
Mình cũng vũ tham, thấy đa phần vũ tham thường lùn tịt béo tròn , gái bi giờ nó thích chân dài cơ, thế mới nản
Sửa bởi VuxTham: 19/03/2013 - 23:36
Nguyen123
19/03/2013
TCHCau2TG, on 19/03/2013 - 23:31, said:
Mình cũng vũ tham, thấy đa phần vũ tham thường lùn tịt béo tròn , gái bi giờ nó thích chân dài cơ, thế mới nản
VuxTham, on 19/03/2013 - 23:33, said:
em cũng muốn nghĩ là em nó thẹn , hay là do em xấu trai nhỉ . Em sự nghiệp cứ tằng tằng thui chị ơi., giờ em mục tiêu phấn đấu là có ny để cuộc sống nó thêm nhiều niềm vui
Giai đẹp chỉ để...ngắm thôi, k yêu và lấy được đâu vì giờ chúng nó yêu nhau hết cả rồi.
Gái giờ khôn lắm, nó thích cái thực chất hơn là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Em yên tâm xấu giai nhưng tốt tính, có tài vẫn đắt hàng lắm. Mà Vũ Tham nhà mình ai chả có tài nhể?!
Chị trước toàn yêu phải mấy anh chàng đẹp trai, đào hoa nhưng thú thật là trong thời kỳ yêu các anh ấy thấy...đau tim và mệt mỏi lắm, nên giờ chỉ muốn kiếm anh bình thường thôi cho lành.
Nguyen123
19/03/2013
VuxTham, on 19/03/2013 - 23:33, said:
em cũng muốn nghĩ là em nó thẹn , hay là do em xấu trai nhỉ . Em sự nghiệp cứ tằng tằng thui chị ơi., giờ em mục tiêu phấn đấu là có ny để cuộc sống nó thêm nhiều niềm vui , yêu cho trẻ người ^^
công nhận luôn. mình có m68 thấy lùn v~, con em tớ đang say nắng cao ~ = mình roài
công nhận luôn. mình có m68 thấy lùn v~, con em tớ đang say nắng cao ~ = mình roài
Nguyen123
20/03/2013
Chị tuần vừa rồi về HN đi đám cưới thằng em chơi thân lắm, nó cũng Vũ Tham, sn 86, cao 1m68. Năm vừa rồi cũng là năm nó cũng đau thương tan nát cả vì tình cả vì tiền. Nó vốn vì tình mà bỏ cả gia đình và sự nghiệp ngoài HN, phi vào SG, sống dặt dẹo rồi bị...đá, cũng sướt mướt mất mấy tháng rồi lại bò ra HN, được thằng bạn giới thiệu cho 1 em cao 1m70, sinh năm 90, SV mới ra trường, đẹp long lanh, gái mệnh Thiên Phủ luôn. Hai bên tán tỉnh nhau tí ti, gặp nhau từ tháng 10/2012 mà giờ đã cưới xong rồi đấy, lại vui với tình mới như chưa bao giờ được vui. Đấy, rõ là trong cái rủi có cái may, nhờ thất tình mà nó lấy được vợ, lại còn vợ ngon ấy chứ.
Sửa bởi forsythia: 20/03/2013 - 00:23
Sửa bởi forsythia: 20/03/2013 - 00:23


