KhuongDinh, on 25/02/2013 - 21:41, said:


1558 replies to this topic
#826
Gửi vào 27/02/2013 - 21:23
A đang ngâm kíu mấy thứ hay ho về chuyện vợ chồng và con cái.
Thanked by 2 Members:
|
|
#827
Gửi vào 27/02/2013 - 21:24
Em chào các bác,
Nhà vũ tham ta rôm rả quá, cho em xin ké chân với ạ. Em mạng Vũ độc thủ nhưng thấy giống giống mạng vũ tham quá thể:
trầm tính ít nói, bạn thân từ trước đến giờ chỉ có tầm 3,4 chú, luôn cảm thấy cô độc, khắc khẩu cha và anh trai, mộ đạo (chắc do mạng vũ khúc gặp cô quả lại dính thiên không hồng loan nên rời xa hồng trần), tốt nghiệp HVTC kế toán, nhưng từ khi ra trường đến giờ chuyển 7,8 công ty, giờ đang thất nghiệp, cũng chỉ học được các môn tự nhiên, theo kiểu chậm mà chắc, ... ^^,
anh Khương Đình gieo quẻ cho chị forsithia thì thương tình cho e 1 quẻ công việc tháng mấy đi làm với ạ, giờ em đang kiểu kệ xừ nó, muốn đến đâu thì đến rồi ạ, ^^
e sinh ngày 28/12/1985 lúc 3-5h sáng (giờ dần), lá số e đây ạ:
http://
Nhà vũ tham ta rôm rả quá, cho em xin ké chân với ạ. Em mạng Vũ độc thủ nhưng thấy giống giống mạng vũ tham quá thể:
trầm tính ít nói, bạn thân từ trước đến giờ chỉ có tầm 3,4 chú, luôn cảm thấy cô độc, khắc khẩu cha và anh trai, mộ đạo (chắc do mạng vũ khúc gặp cô quả lại dính thiên không hồng loan nên rời xa hồng trần), tốt nghiệp HVTC kế toán, nhưng từ khi ra trường đến giờ chuyển 7,8 công ty, giờ đang thất nghiệp, cũng chỉ học được các môn tự nhiên, theo kiểu chậm mà chắc, ... ^^,
anh Khương Đình gieo quẻ cho chị forsithia thì thương tình cho e 1 quẻ công việc tháng mấy đi làm với ạ, giờ em đang kiểu kệ xừ nó, muốn đến đâu thì đến rồi ạ, ^^
e sinh ngày 28/12/1985 lúc 3-5h sáng (giờ dần), lá số e đây ạ:
http://
Sửa bởi jewelry: 27/02/2013 - 21:33
Thanked by 3 Members:
|
|
#828
Gửi vào 27/02/2013 - 21:56
Cuối cùng nhà mình cũng có đồng chị học đến Phd, mát mặt quá! Mà dân học Phd về XD cũng hơi ít thì phải. Bạn mình học Phd cũng nhiều, nhưng toàn mấy ngành khác, học xong là chúng nó lướt luôn, chả đứa nào chịu về nước.
Mà xem ra Vũ Tham nhà mình cũng hảo món "Xây dựng" nhỉ?! Mình cũng còn mấy lá Vũ Tham XD nữa. Chắc tại Tử Sát cung Quan nên làm nghề cũng hơi nặng nhọc, vất vả.
Mà xem ra Vũ Tham nhà mình cũng hảo món "Xây dựng" nhỉ?! Mình cũng còn mấy lá Vũ Tham XD nữa. Chắc tại Tử Sát cung Quan nên làm nghề cũng hơi nặng nhọc, vất vả.
Thanked by 5 Members:
|
|
#829
Gửi vào 27/02/2013 - 22:01
nganlong, on 27/02/2013 - 20:49, said:
Không giống nhau 100% nhưng liên quan đến nhau cũng phải đến 70%. Thực tế ngành nào cũng khó mà học lên tiếp theo background sẵn có của mình 90-100% lắm
LS của e là văn tinh ám củng nên nhị khúc 1 cặp.... học chả liên quan )....
a có ý định kinh doanh j ko?
Thanked by 4 Members:
|
|
#830
Gửi vào 27/02/2013 - 22:17
jewelry, on 27/02/2013 - 21:24, said:
Em chào các bác,
Nhà vũ tham ta rôm rả quá, cho em xin ké chân với ạ. Em mạng Vũ độc thủ nhưng thấy giống giống mạng vũ tham quá thể:
trầm tính ít nói, bạn thân từ trước đến giờ chỉ có tầm 3,4 chú, luôn cảm thấy cô độc, khắc khẩu cha và anh trai, mộ đạo (chắc do mạng vũ khúc gặp cô quả lại dính thiên không hồng loan nên rời xa hồng trần), tốt nghiệp HVTC kế toán, nhưng từ khi ra trường đến giờ chuyển 7,8 công ty, giờ đang thất nghiệp, cũng chỉ học được các môn tự nhiên, theo kiểu chậm mà chắc, ... ^^,
Nhà vũ tham ta rôm rả quá, cho em xin ké chân với ạ. Em mạng Vũ độc thủ nhưng thấy giống giống mạng vũ tham quá thể:
trầm tính ít nói, bạn thân từ trước đến giờ chỉ có tầm 3,4 chú, luôn cảm thấy cô độc, khắc khẩu cha và anh trai, mộ đạo (chắc do mạng vũ khúc gặp cô quả lại dính thiên không hồng loan nên rời xa hồng trần), tốt nghiệp HVTC kế toán, nhưng từ khi ra trường đến giờ chuyển 7,8 công ty, giờ đang thất nghiệp, cũng chỉ học được các môn tự nhiên, theo kiểu chậm mà chắc, ... ^^,
Thanked by 5 Members:
|
|
#831
Gửi vào 27/02/2013 - 23:04
Em thấy bảo Tham Vũ rất hợp với kế toán và tài chính . Vũ Tham vất vả buổi đầu mà hi vọng sau 30 mọi việc sẽ tiến triển tốt.
Thanked by 6 Members:
|
|
#832
Gửi vào 27/02/2013 - 23:26
Theo thống kê sơ bộ của...tớ thì thấy Tài chính đứng đầu rồi đến XD đây. Tớ cũng có mấy năm làm Tài chính, thấy cũng hợp. Làm KD cũng thấy hợp hợp. Làm mấy nghề khác cũng thấy hợp. 3 phải thế chứ lị.
Thanked by 3 Members:
|
|
#833
Gửi vào 28/02/2013 - 08:08
KhungLongCon, on 27/02/2013 - 22:01, said:
Có lẽ anh xương khúc đồng cung nên cách văn khúc vũ khúc ko trội lắm
LS của e là văn tinh ám củng nên nhị khúc 1 cặp.... học chả liên quan )....
a có ý định kinh doanh j ko?
.LS của e là văn tinh ám củng nên nhị khúc 1 cặp.... học chả liên quan )....
a có ý định kinh doanh j ko?
Thanked by 3 Members:
|
|
#834
Gửi vào 28/02/2013 - 08:46
forsythia, on 27/02/2013 - 22:17, said:
Jewelry giống chị khoản này rồi! Cuộc đời chúng mình "sinh động" ghê nhỉ?! Chị cũng Hồng Loan Thiên Không nhưng vẫn ham hố, bon chen lắm, chỉ hay đi chùa thôi
e hãi cái khoản sinh động này lắm rồi chị ạ, giờ thì đang bất động roài ^^,
e có duyên được gặp 1 vị thiền sư, thầy nói theo thầy (kiểu như sẽ tu tại gia ý ạ), nhưng em đã đành dứt bỏ đâu, cũng còn ngoan cố lắm ^^
tuy nhiên bản thân rất thích đọc về phật giáo và đôi khi cũng có hành thiền tại gia,
Thanked by 4 Members:
|
|
#835
Gửi vào 01/03/2013 - 12:01
Chào cả nhà . Dạo này có vẻ yên ắng nhỉ , mọi người đã xem fim " The perks of being a Wallflower" chưa
lúc tối e xem fim mà thấy tràn đầy cảm xúc we' , gợi nhớ kỷ niệm học trò thuở áo trắng đến trường ...
E rất thích đoạn thoại giữa Sam và Charlie , Charlie thật may mắn khi có những người bạn như Sam và Patrick.
Biết baoh mới có 1 người như Sam xuất hiện trong đời mình nhỉ
Sam : Sao mình và nhưng người mình yêu quý đều chọn những kẻ chẳng coi bọn mình ra gì ?
Char : Chúng ta chấp nhận tình cảm mà ta nghĩ rằng mình xứng đáng
Sam : Thế sao cậu không rủ mình đi chơi ?
Char : Mình .. Mình không nghĩ cậu muốn thế
Sam : Cậu muốn thế nào , Charlie
Char : Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc
Sam : Cậu không hiểu à ,Charlie.
Mình ko cảm thấy điều ấy ,mặc dù như thế cũng rất hay nhưng cậu không thế ngồi đấy và đặt người khác lên trên hết
rồi gọi đó là tình yêu đc.
Mình không muốn chỉ là cơn say nắng của ai đó , mình thích người ta thích con người thật của mình............
P/s : Oscar mùa này đúng là bán độ, chính trị đã đè nặng lên Oscar , Argo hay nhưng k xứng đáng tẹo nào
lúc tối e xem fim mà thấy tràn đầy cảm xúc we' , gợi nhớ kỷ niệm học trò thuở áo trắng đến trường ...
E rất thích đoạn thoại giữa Sam và Charlie , Charlie thật may mắn khi có những người bạn như Sam và Patrick.
Biết baoh mới có 1 người như Sam xuất hiện trong đời mình nhỉ
Sam : Sao mình và nhưng người mình yêu quý đều chọn những kẻ chẳng coi bọn mình ra gì ?
Char : Chúng ta chấp nhận tình cảm mà ta nghĩ rằng mình xứng đáng
Sam : Thế sao cậu không rủ mình đi chơi ?
Char : Mình .. Mình không nghĩ cậu muốn thế
Sam : Cậu muốn thế nào , Charlie
Char : Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc
Sam : Cậu không hiểu à ,Charlie.
Mình ko cảm thấy điều ấy ,mặc dù như thế cũng rất hay nhưng cậu không thế ngồi đấy và đặt người khác lên trên hết
rồi gọi đó là tình yêu đc.
Mình không muốn chỉ là cơn say nắng của ai đó , mình thích người ta thích con người thật của mình............
P/s : Oscar mùa này đúng là bán độ, chính trị đã đè nặng lên Oscar , Argo hay nhưng k xứng đáng tẹo nào
Thanked by 4 Members:
|
|
#836
Gửi vào 01/03/2013 - 19:47
Ngày xưa chưa đọc tử vi thì thường rơi vào trạng thái mâu thuẫn lắm ,lại cô độc nữa .Nhiều lúc chẳng biết hỏi ai .bây giờ đọc tử vi rồi cũng chưa hiểu hết được mình ...Dù sao thì cũng mở mang kiến thức rất nhiều .Mình nghĩ Tử Vi không phải là mê tín mà là một môn nghiên cứu về thời vận và con người ,thật sự cũng giải thích được nhiều câu hỏi mà nội tại con người không trả lời được....
Thanked by 5 Members:
|
|
#837
Gửi vào 02/03/2013 - 23:19
Mấy hôm nay không thấy các bác đăng bài nữa nhỉ.Dạo này tình hình kinh tế khủng hoảng ,chợ ế quá .
Thanked by 3 Members:
|
|
#838
Gửi vào 02/03/2013 - 23:52
Binhminh giờ vẫn đang ở Sơn La à?
Có bao giờ nghĩ đến việc đi nơi khác sống k?
Có bao giờ nghĩ đến việc đi nơi khác sống k?
Thanked by 3 Members:
|
|
#839
Gửi vào 03/03/2013 - 09:14
Có chứ nhiều lúc em cũng muốn thay đổi lắm nhưng nghề nghiệp thì ở đây ,bố mẹ em cũng sắp già rồi ,muốn đi cũng khó.
Thanked by 3 Members:
|
|
#840
Gửi vào 03/03/2013 - 09:59
Người Tham Vũ thường phải xa quê lập nghiệp, lại thêm Phúc Đức Triệt thì càng đi xa càng tốt.
Hồi xưa chị đi làm Cty Nhà nước ở HN, nghề ghiệp chuyên môn sẵn có, cứ nghĩ sẽ đời mình sẽ an phận lấy chồng sinh con, gắn bó với nghề ấy, đất ấy. Thế mà đòm 1 phát 29t lại bước chân đi, chỉ trong có 3-4 ngày là đi luôn, rồi thì cứ nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi 1 năm rồi về, ai dè đi k còn đường về luôn. Đúng là ở đời nhiều khi k nói trước được gì
Hồi xưa chị đi làm Cty Nhà nước ở HN, nghề ghiệp chuyên môn sẵn có, cứ nghĩ sẽ đời mình sẽ an phận lấy chồng sinh con, gắn bó với nghề ấy, đất ấy. Thế mà đòm 1 phát 29t lại bước chân đi, chỉ trong có 3-4 ngày là đi luôn, rồi thì cứ nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi 1 năm rồi về, ai dè đi k còn đường về luôn. Đúng là ở đời nhiều khi k nói trước được gì
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nghiệm lý cung Phúc Đức - dòng họ |
Tử Vi | NhanTam |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Lời khuyên cho những ai có cách Thạch trung ẩn ngọc |
Tử Vi | thancumon |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












