←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi

Nguyen123's Photo Nguyen123 23/02/2013

Vâng, em cũng tán gẫu vui vui. Vụ kia em cũng thích lắm, dưng mà để dành khi nào cuộc sống tạm yên ổn đã, chứ giờ đầu óc em còn đang lung tùng phèo với ti tỉ thứ cần phải lo nghĩ.

Hình như đại vận 53 trở đi, em cũng có thể dành được nhiều thời gian cho việc chùa chiền, công đức, từ thiện đúng k bác?
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 23/02/2013

Hậu vận bạn tiền bạc cũng tạm, có sao không tốt cho sức khỏe, sống tốt & làm từ thiện thì hóa giải được cái xấu, sẽ mạnh khỏe và sống thọ hơn.

Đợi đến sau 53 e hơi muộn, nên tham gia thiện nguyện sớm hơn !
Sửa bởi VanHiep: 23/02/2013 - 13:50
Trích dẫn

vutham's Photo vutham 23/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

năm tuổi đen vãi tắm xong xoi tai 1 cái trượt tay ,tai chảy máu đau quá hnay em đi soi 1 phát ăn ngay kq " tai trái ống tai bị rách ở điểm 3 giờ trượt vào làm rách màng nhĩ ở góc sau dưới , có máu tụ "
câm thì đi vs điếc là phải , thi thoảng nhếch mép cái mà đau điếng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hôm wa thì lùi xe 1 cái xước 1 vệt rõ dài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói k mê tín chớ , năm tuổi vía nặng quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(((
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 23/02/2013

Tội nghiệp thằng cu. Năm tuổi mình thấy mọi việc trôi qua nhẹ nhàng quớ =)))))
Trích dẫn

vutham's Photo vutham 23/02/2013

cả nhà có thể xem xem em lấy vợ xa hay gần , hiền lành đôn hậu hay sư tử hà đông đc ko? nãy vừa ngắm mãi xem sao mà hạn mới đen thế thì em để ý thấy cung thê , hạn năm nay hội cả không kiếp , tướng triệt .
Nằm mà buồn nãy giờ , tai cứ ong ong , đau luôn cả quai hàm ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xem bóng đá tìm lại niềm vui thoai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EmLaDeYeu, on 23/02/2013 - 16:22, said:


Tội nghiệp thằng cu. Năm tuổi mình thấy mọi việc trôi qua nhẹ nhàng quớ =)))))
chém mồm nhé . bị rồi đừng kêu
Sửa bởi VuxTham: 23/02/2013 - 21:47
Trích dẫn

nguyenanh2012's Photo nguyenanh2012 23/02/2013

Mình cũng tham vũ tại sửu, đúng là do ảnh hưởng của vũ mà hay bị nhận xét khó gần, nhiều người nói mình lạnh lùng, chảnh, chẳng qua do mình sống tương đối khép kín, ít bạn , tính lại nhát. Lúc nhỏ nhà nghèo nhưng nói chung là sướng , ba me lo hết, chỉ học mà thôi.Học đâu xuôi đó, lúc nào cũng nhất nhì lớp, từ đại hạn 15-34 thì nhiều trục trặc.Học vẫn thi là đậu nhưng cứ bị điểm trung bình 1 môn làm cho kết quả bằng cấp bị loại trung bình ( dù mấy môn kia điểm cao), tình cảm thì vật vã khổ sở vì 1 người (mình thì đó jờ chả mê món j cả, chỉ si mê đúng 1 người đó thôi ), dù cũng được nhiều người thích mà vẫn lận đận, chưa lập gia đình. Công việc cũng bình bình, thực ra giai đoạn đầu đi làm mình bị phân tâm nhìu về chuyện tình cảm, ko cố gắng làm dc, chỉ mấy năm gần đây tập trung cố gắng, vất vả nhiều nên giữa năm 2012 có được giữ 1 chức vụ nho nhỏ trong 1 cơ quan nhà nước. Năm nay bắt đầu qua đại hạn mới , ko biết có tốt hơn ko.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 23/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 23/02/2013 - 13:48, said:

Hậu vận bạn tiền bạc cũng tạm, có sao không tốt cho sức khỏe, sống tốt & làm từ thiện thì hóa giải được cái xấu, sẽ mạnh khỏe và sống thọ hơn.

Đợi đến sau 53 e hơi muộn, nên tham gia thiện nguyện sớm hơn !
Oái, 53 e "hơi muộn" là sao ới bác VanHiep ơi? Tức là khi ấy em...toạch rồi á? Huhu, liệu đến khi nhắm mắt xuôi tay, em đã thoát phận "gái già" chưa?

Cố gắng sống tốt, làm điều thiện là điều hiện nay em vẫn đang làm, chỉ đơn giản là vì thích đem niềm vui đến cho người khác, để cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, lại thêm nữa cuộc sống của em từ xưa đến nay vốn cũng nhiều phen thăng trầm, xiêu vẹo và trong những lúc như vậy em cũng may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ vô điều kiện của người khác, vì vậy nên em rất trân trọng và cố gắng hết sức có thể để giúp được những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, k được về vật chất thì giúp về mặt tinh thần.
Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 23/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenanh2012, on 23/02/2013 - 23:02, said:

Mình cũng tham vũ tại sửu, đúng là do ảnh hưởng của vũ mà hay bị nhận xét khó gần, nhiều người nói mình lạnh lùng, chảnh, chẳng qua do mình sống tương đối khép kín, ít bạn , tính lại nhát. Lúc nhỏ nhà nghèo nhưng nói chung là sướng , ba me lo hết, chỉ học mà thôi.Học đâu xuôi đó, lúc nào cũng nhất nhì lớp, từ đại hạn 15-34 thì nhiều trục trặc.Học vẫn thi là đậu nhưng cứ bị điểm trung bình 1 môn làm cho kết quả bằng cấp bị loại trung bình ( dù mấy môn kia điểm cao), tình cảm thì vật vã khổ sở vì 1 người (mình thì đó jờ chả mê món j cả, chỉ si mê đúng 1 người đó thôi ), dù cũng được nhiều người thích mà vẫn lận đận, chưa lập gia đình. Công việc cũng bình bình, thực ra giai đoạn đầu đi làm mình bị phân tâm nhìu về chuyện tình cảm, ko cố gắng làm dc, chỉ mấy năm gần đây tập trung cố gắng, vất vả nhiều nên giữa năm 2012 có được giữ 1 chức vụ nho nhỏ trong 1 cơ quan nhà nước. Năm nay bắt đầu qua đại hạn mới , ko biết có tốt hơn ko.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Welcome chị vào nhà Vũ Tham!

Vừa ngó qua tiểu sử của chị bên kia mà bái phục! Chị chuẩn bị cho bọn em phỏng vấn ít kinh nghiệm nha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vutham's Photo vutham 23/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenanh2012, on 23/02/2013 - 23:02, said:

Mình cũng tham vũ tại sửu, đúng là do ảnh hưởng của vũ mà hay bị nhận xét khó gần, nhiều người nói mình lạnh lùng, chảnh, chẳng qua do mình sống tương đối khép kín, ít bạn , tính lại nhát. Lúc nhỏ nhà nghèo nhưng nói chung là sướng , ba me lo hết, chỉ học mà thôi.Học đâu xuôi đó, lúc nào cũng nhất nhì lớp, từ đại hạn 15-34 thì nhiều trục trặc.Học vẫn thi là đậu nhưng cứ bị điểm trung bình 1 môn làm cho kết quả bằng cấp bị loại trung bình ( dù mấy môn kia điểm cao), tình cảm thì vật vã khổ sở vì 1 người (mình thì đó jờ chả mê món j cả, chỉ si mê đúng 1 người đó thôi ), dù cũng được nhiều người thích mà vẫn lận đận, chưa lập gia đình. Công việc cũng bình bình, thực ra giai đoạn đầu đi làm mình bị phân tâm nhìu về chuyện tình cảm, ko cố gắng làm dc, chỉ mấy năm gần đây tập trung cố gắng, vất vả nhiều nên giữa năm 2012 có được giữ 1 chức vụ nho nhỏ trong 1 cơ quan nhà nước. Năm nay bắt đầu qua đại hạn mới , ko biết có tốt hơn ko.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chị vũ tham tuổi kỷ , em cũng thế. Em cũng mắc 1 bệnh giống chị là si mê 1 người , bây h nhìn cô nào là bị ám ảnh người cũ nên em cũng dễ ế lắm, vì cơ bản cũng khó tính , khá khó gần và sống khép kín , cho em ở nhà 1 tháng ko gặp bạn bè em ở nhà cũng vô tư.
Chị hạn mới , em cũng hạn mới , chị cũng như em hạn mới đều bị không kiếp chiếu , mới đầu năm mà em xui vãi , nhưng chị có Hóa kHoa nên đại vận tới không phải xoắn . Anh KHoa sẽ vả chết 2 thằng ko kiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mệnh có quyền lộc , hội luôn tứ linh tn chắc chị xinh gái lắm đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 24/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 23/02/2013 - 23:43, said:

Oái, 53 e "hơi muộn" là sao ới bác VanHiep ơi? Tức là khi ấy em...toạch rồi á? Huhu, liệu đến khi nhắm mắt xuôi tay, em đã thoát phận "gái già" chưa?

Cố gắng sống tốt, làm điều thiện là điều hiện nay em vẫn đang làm, chỉ đơn giản là vì thích đem niềm vui đến cho người khác, để cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, lại thêm nữa cuộc sống của em từ xưa đến nay vốn cũng nhiều phen thăng trầm, xiêu vẹo và trong những lúc như vậy em cũng may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ vô điều kiện của người khác, vì vậy nên em rất trân trọng và cố gắng hết sức có thể để giúp được những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, k được về vật chất thì giúp về mặt tinh thần.

Không tiêu cực thế đâu, bây giờ y học tiến bộ, tuổi thọ trung bình 75, sao cho đến lúc đó vẫn khỏe mạnh không đau ốm mà hưởng thụ cuộc sống chứ, và phấn đấu 85-95...

Sống như bạn là tốt rồi vì tôi chắc gì đã làm được những điều tốt lành nhiều bằng bạn.

Sáng ngủ dậy được hít thở không khí trong lành là tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn rồi vì cùng học phổ thông với tôi có 3 đồng chí đã ra đi, 3 đồng chí này trong danh sách lớp là cạnh xung quanh trên dưới tôi vì tên cùng giống chữ cái đầu (danh sách xếp theo thứ tự anphabet: A,B,C...)
Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 24/02/2013

Ôi bác quá khen, em cũng chỉ đang cố gắng để làm việc ấy, còn làm được đến đâu cũng chưa dám nói.

Vầng, quả thực là gần đây em cũng chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy thấy mình vẫn đang được sống bình thường như mọi người là thấy may mắn, hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ em cũng đã chạm ngưỡng...tuổi già khi vẫn chưa làm được điều gì ra hồn cho mình, cho GĐ & XH.
Trích dẫn

nguyenanh2012's Photo nguyenanh2012 24/02/2013

Mình vào nhà vũ tham thấy mọi người nói chuyện vui ghê, ai cũng vui vẻ nhiệt tình. Đó giờ mình ít khi tham gia hội nhóm online lắm, thường thích vào đọc thôi, ko viết nhiều , mọi người thông cảm nhé. Mà hình như trong này đa số mọi người ở ngoài bắc fải ko, mình ở SG.
Forsythia : số phận thôi e ơi, ko biết hay hay dở nữa.
Vutham : chị cũng hy vọng đại hạn này sẽ tốt hơn , nhưng năm nay chị lại bước vào hạn tam tai nữa , ko biết thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 24/02/2013

Cuộc đời thật là hư ảo, thế là sáng nay có 10 người trong 3 căn hộ không có được cảm giác sảng khoái được hít thở không khí trong lành:

Vụ nổ đã làm sụp đổ hoàn toàn nhà 384/9, 384/7, 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.8, Q.3, TPHCM), trong đó nhà 384/7 là nơi phát xuất của vụ nổ kinh hoàng.
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 24/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenanh2012, on 24/02/2013 - 17:45, said:

Mình vào nhà vũ tham thấy mọi người nói chuyện vui ghê, ai cũng vui vẻ nhiệt tình. Đó giờ mình ít khi tham gia hội nhóm online lắm, thường thích vào đọc thôi, ko viết nhiều , mọi người thông cảm nhé. Mà hình như trong này đa số mọi người ở ngoài bắc fải ko, mình ở SG.
Forsythia : số phận thôi e ơi, ko biết hay hay dở nữa.
Vutham : chị cũng hy vọng đại hạn này sẽ tốt hơn , nhưng năm nay chị lại bước vào hạn tam tai nữa , ko biết thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Mọi việc của e đúng là đang ổn định và sẽ tốt dần lên, nhất là chuyện tài chính sau khi lập gia đình.

Cuộc sống là như vậy, việc gì đến sẽ đến và việc gì cần làm thì cứ phải bước tới. Sẽ có cả hạnh phúc và khổ đau, sẽ có cả ngọt ngào và cay đắng...

Chuyện kết hôn đã quyết là làm, đừng hỏi nữa e ah. Chúc em hạnh phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 24/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 24/02/2013 - 18:15, said:

Cuộc đời thật là hư ảo, thế là sáng nay có 10 người trong 3 căn hộ không có được cảm giác sảng khoái được hít thở không khí trong lành:

Vụ nổ đã làm sụp đổ hoàn toàn nhà 384/9, 384/7, 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.8, Q.3, TPHCM), trong đó nhà 384/7 là nơi phát xuất của vụ nổ kinh hoàng.
RIP tất cả các nạn nhân!
Em cũng mới đọc tin này, xót xa quá, trong thời bình mà sự sống và cái chết ranh giới thật mong manh.
Nghe nói lại có thêm nạn nhân thứ 11 rồi.
Trích dẫn