Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
Linus
20/02/2013
Nguyen123
20/02/2013
hungvan303, on 20/02/2013 - 20:50, said:
Linus
20/02/2013
forsythia, on 20/02/2013 - 21:35, said:
Ngày xưa em cũng thuộc dạng nghiện truyện
tranbinhminh, on 20/02/2013 - 21:37, said:
Em k thích đánh bài
KhuongDinh
20/02/2013
1 - EmLaDeYeu:
Năm 2004,Em đậu thủ khoa của trường cấp 3 top của tp. Lên cấp 3 lực học em đi xuống và rất thất thường.Không chịu học.Nhưng vẫn nằm trong top. 2007 đậu ĐH và bắt đầu trượt dốc. Vừa tốt nghiệp ra trường tháng 6/2012
2 - forsythia
- Học hành thuận lợi, học trường chuyên, lớp chọn từ bé. Đi học thì hay bị đẩy làm lớp trưởng, lớp phó, xin xuống cũng k được.
- 2000 rời nhà đi học ĐH, 2004 tốt nghiệp
3 - vutham
Tốt nghiệp đại học
4 - chutieu
10/2012, em tốt nghiệp đại học
5 - s2005
Từ nhỏ tới lớn luôn học trường chuyên lớp chọn, đi học thì thày cô thương
6 - nguyet
Học hành: giỏi các môn tự nhiên, cực kém môn xã hội. từng đoạt giải tp. Mình học về hóa
7/2009: thi đh bị bệnh nặng, làm bài ko hết khả năng nhưng cũng đậu 1 trường, học luôn.
7 - hungvan303
- Hồi học trung học thì học giỏi toán, cũng có đi thi thành phố còn môn văn thì ngược lại hoàn toàn .
- tốt nghiệp đại học xây dựng năm 2010
hiện tại Minh đang làm giáo viên cấp 3 -> có tốt nghiệp đại học ko? phổ thông việc học thế nào e? tranbinhminh bổ sung thêm nhé!
9 - KhuongDinh
Việc học từ bé cũng rất suôn se? - hồi học phổ thông cũng đi thi HS giỏi, cũng lớp chọn. Cũng trình độ ĐH như mọi người
TÓM LẠI:
+ 100% trình độ đại học
+ thiên về KHTN hơn là KHXH
+ việc học từ nhỏ tới lớn tương đối suôn sẻ
+ trường chuyên, lớp chọn, thi học sinh giỏi chiếm đa số
BẤY NHIÊU KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ TỐT ĐẸP VÀ ĐÁNG QUÝ CHO NGƯỜI VŨ THAM HAY SAO?
P/S:
EmLaDeYeu dán giùm a lá số (jpg) của mấy vị có tên trong list ở trên vào topic này để a lưu lại rùi ngâm kíu dần nhé. thanks e!
Sửa bởi KhuongDinh: 20/02/2013 - 21:58
Nguyen123
20/02/2013
KhuongDinh, on 20/02/2013 - 21:46, said:
1 - EmLaDeYeu:
Năm 2004,Em đậu thủ khoa của trường cấp 3 top của tp. Lên cấp 3 lực học em đi xuống và rất thất thường.Không chịu học.Nhưng vẫn nằm trong top. 2007 đậu ĐH và bắt đầu trượt dốc. Vừa tốt nghiệp ra trường tháng 6/2012
2 - forsythia
- Học hành thuận lợi, học trường chuyên, lớp chọn từ bé. Đi học thì hay bị đẩy làm lớp trưởng, lớp phó, xin xuống cũng k được.
- 2000 rời nhà đi học ĐH, 2004 tốt nghiệp
3 - vutham
Tốt nghiệp đại học
4 - chutieu
10/2012, em tốt nghiệp đại học
5 - s2005
Từ nhỏ tới lớn luôn học trường chuyên lớp chọn, đi học thì thày cô thương
6 - nguyet
Học hành: giỏi các môn tự nhiên, cực kém môn xã hội. từng đoạt giải tp. Mình học về hóa
7/2009: thi đh bị bệnh nặng, làm bài ko hết khả năng nhưng cũng đậu 1 trường, học luôn.
7 - hungvan303
- Hồi học trung học thì học giỏi toán, cũng có đi thi thành phố còn môn văn thì ngược lại hoàn toàn .
- tốt nghiệp đại học xây dựng năm 2010
8 - tranbinhminh
hiện tại Minh đang làm giáo viên cấp 3 -> có tốt nghiệp đại học ko? phổ thông việc học thế nào e? tranbinhminh bổ sung thêm nhé!
9 - KhuongDinh
Việc học từ bé cũng rất suôn se? - hồi học phổ thông cũng đi thi HS giỏi, cũng lớp chọn. Cũng trình độ ĐH như mọi người
TÓM LẠI:
+ 100% trình độ đại học
+ thiên về KHTN hơn là KHXH
+ việc học từ nhỏ tới lớn tương đối suôn sẻ
+ trường chuyên, lớp chọn, thi học sinh giỏi chiếm đa số
BẤY NHIÊU KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ TỐT ĐẸP VÀ ĐÁNG QUÝ CHO NGƯỜI VŨ THAM HAY SAO?
Và cũng vì nhác học nên người Vũ Tham k phát mạnh về sự nghiệp học hành???
hungvan303
20/02/2013
vutham
20/02/2013
Ko phải em tự phụ nhưng em thấy bản thân em có tố chất, nhưng lười học ham chơi,suốt ngày chơi game ,chời triền miên ,cả 3 năm ko đc tiên tiến gì cả , tất nhiên đến lúc thi ĐH sẽ bị trả giá nhưng chày cối vẫn đc 23đ . Nói chung là em gặp may , học cực kỳ ngu lý k biết chút gì ( lý tự luận phải nói là khoai nhất trong 3 môn) , nhưng đùng 1 cái bác THiện Nhân lên làm Bộ Trưởng GD học kỳ 2 lớp 12 ,ra qđ thi trắc nghiệm lần đầu tiên hài vãi ,dư luận xôn xao ko khác gì bác # đòi cấm xe máy em thích nghi nhanh học theo kiểu úp nơm làm mò., đến lúc thi đc 7đ =))) giờ nghĩ lại thấy mình giỏi k tưởng .
P/s : cô giáo CN lớp em lúc nào cũng bảo " anh may qua đc điểm sàn" , bọn trẻ con thời đi học thì thường có 1 nhóm top hay khinh thường mấy đứa đội sổ như em lắm , đến lúc xem điểm em thì ớ ớ " nhìn thế mà khá nhỉ " . lớp c3 em chỉ chơi vs 5 đứa , còn lại gặp ngoài đường e xem như k có
Sửa bởi vutham: 20/02/2013 - 22:37
Linus
20/02/2013
vutham, on 20/02/2013 - 22:28, said:
Ko phải em tự phụ nhưng em thấy bản thân em có tố chất, nhưng lười học ham chơi,suốt ngày chơi game ,chời triền miên ,cả 3 năm ko đc tiên tiến gì cả , tất nhiên đến lúc thi ĐH sẽ bị trả giá nhưng chày cối vẫn đc 23đ . Nói chung là em gặp may , học cực kỳ ngu lý k biết chút gì ( lý tự luận phải nói là khoai nhất trong 3 môn) , nhưng đùng 1 cái bác THiện Nhân lên làm Bộ Trưởng GD học kỳ 2 lớp 12 ,ra qđ thi trắc nghiệm lần đầu tiên hài vãi ,dư luận xôn xao ko khác gì bác # đòi cấm xe máy em thích nghi nhanh học theo kiểu úp nơm làm mò., đến lúc thi đc 7đ =))) giờ nghĩ lại thấy mình giỏi k tưởng .
Năm đó chị định bỏ trắng 2 môn lý hóa.. nhưng k ngờ vẫn được 7d mỗi môn hơ hơ