Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
KhuongDinh
16/02/2013
KhuongDinh
16/02/2013
Can.Spacy, on 16/02/2013 - 10:38, said:
@anh KhuongDinh. Em xem cho anh nhưng mà thật khó xem quá, vì có tới 2 lá số liền, về hình dáng, con người ăn mỗi nơi mỗi tí nên cũng khó mà luận cho phải được, số anh thì chắc anh biết nó ăn vào vị trí sao nào, sau chủ chốt nào để luận. Có lẽ dùng mệnh chủ để điều chỉnh các cách. Trong trường hợp luận về tiên thiên lúc sinh ra thì luận còn được, chứ như luận vận hạn thì đúng là em phải bó tay mất.
Cảm ơn Can.
Em thử luận về tiền bạc trong năm 2013 này để anh kiểm chứng coi.
Em không cần nêu ra các cách cục, tinh đẩu... chỉ cần nêu ra sự kiện. Có gì cần trao đổi chi tiết hơn thì a sẽ PM em
KhuongDinh
16/02/2013
EmLaDeYeu, on 16/02/2013 - 11:49, said:
Anh KD ơi. Hum nay em mua vé số. Anh xem hum nay em ăn được rỳ không?
Mặc dù vẫn luôn có nhiều người nghiên cứu tìm cách ứng dụng lý số vào việc chơi xổ số nói riêng và cờ bạc nói chung nhưng tóm lại là không ăn thua
Nó chẳng qua chỉ là HÊN XUI.
Nếu tâm trạng hôm nay em thấy phấn khởi, lạc quan thì cứ mua vài tấm vé số.
Em mua thì cứ mua, mua xong rùi quên luôn cũng được!
Sửa bởi KhuongDinh: 16/02/2013 - 11:57
KhuongDinh
16/02/2013
tranbinhminh, on 14/02/2013 - 22:42, said:
Chào các bác các anh chị .Lá số của Minh cũng Tham Vũ đồng hành,tự xét bản thân thấy cũng cô độc lại khắc tính cha mẹ ,hiện tại Minh đang làm giáo viên ,nhà cửa chưa có gì cả ....không biết sau này có nên cơm cháo gì không mời các bác cứ cho vài lời.
Cũng là Vũ Tham mà Xương Khúc Hóa Khoa Khôi Việt Quang Quý thêm Tấu Thư nên mới làm thày thiên hạ như thế chứ.
Lấy vợ đi, thêm Tả Hữu Long Phượng Thai Tọa nữa thì chả mấy mà giàu. Cũng còn phải phấn đấu thêm 3 -4 năm nữa thì mới bắt đầu đứng số được em ah
Nguyen123
16/02/2013
Anh Khương ơi,
Năm ngoái em bị ám ảnh cực nhiều bởi ma quỷ nên cứ đêm nào phải ngủ 1 mình 1 phòng (dù các phòng khác đầy người) là em hoảng loạn lắm, bật hết cả các thể loại đèn điện sáng choang, cả TV, cả loa đài bật um xùm vẫn cứ sợ, lại phải ôm Lap thức đến 7-8 giờ sáng mới dám đi ngủ, tận tháng trước em vẫn còn trong tình trạng như thế. Sang năm nay, phần lớn đợt Tết này em phải ở 1 mình trong cái nhà 4 tầng rộng mênh mông, cứ nghĩ quả này tiêu rồi, thì tự nhiên em lại ngủ được, mất hết cảm giác sợ ma (chỉ sợ...người), lạ ghê ấy. Vậy có phải do năm ngoái đến hạn Thái Dương k ạ?
Năm ngoái em bị ám ảnh cực nhiều bởi ma quỷ nên cứ đêm nào phải ngủ 1 mình 1 phòng (dù các phòng khác đầy người) là em hoảng loạn lắm, bật hết cả các thể loại đèn điện sáng choang, cả TV, cả loa đài bật um xùm vẫn cứ sợ, lại phải ôm Lap thức đến 7-8 giờ sáng mới dám đi ngủ, tận tháng trước em vẫn còn trong tình trạng như thế. Sang năm nay, phần lớn đợt Tết này em phải ở 1 mình trong cái nhà 4 tầng rộng mênh mông, cứ nghĩ quả này tiêu rồi, thì tự nhiên em lại ngủ được, mất hết cảm giác sợ ma (chỉ sợ...người), lạ ghê ấy. Vậy có phải do năm ngoái đến hạn Thái Dương k ạ?
hungvan303
16/02/2013
tranbinhminh, on 14/02/2013 - 22:42, said:
Chào các bác các anh chị .Lá số của Minh cũng Tham Vũ đồng hành,tự xét bản thân thấy cũng cô độc lại khắc tính cha mẹ ,hiện tại Minh đang làm giáo viên ,nhà cửa chưa có gì cả ....không biết sau này có nên cơm cháo gì không mời các bác cứ cho vài lời.
Hình như lá số này dính cách "Linh xương đà vũ" thì phải...
Linus
16/02/2013
Một dãy sao cát thế kia, ngại chi. Hum trước cụ Kim Hạc bẩu là cách đó nhưng nhìu sao cát thì cũng chẳng làm seo.
VirusBNG
16/02/2013
tranbinhminh, on 14/02/2013 - 22:42, said:
Chào các bác các anh chị .Lá số của Minh cũng Tham Vũ đồng hành,tự xét bản thân thấy cũng cô độc lại khắc tính cha mẹ ,hiện tại Minh đang làm giáo viên ,nhà cửa chưa có gì cả ....không biết sau này có nên cơm cháo gì không mời các bác cứ cho vài lời.
Bác này toàn cách hay, Nhật Nguyệt giáp mệnh, tham linh (tại mùi là tối thượng), xương khúc khôi việt, rồi hội đủ khoa lộc quyền, tới vận phát đột ngột thì hãm ko kịp đâu.
Bác này làm thêm được nghề khác nữa thì tuyệt phải biết
Sửa bởi VirusBNG: 16/02/2013 - 19:46
tranbinhminh
16/02/2013
VirusBNG, on 16/02/2013 - 19:46, said:
Bác này toàn cách hay, Nhật Nguyệt giáp mệnh, tham linh (tại mùi là tối thượng), xương khúc khôi việt, rồi hội đủ khoa lộc quyền, tới vận phát đột ngột thì hãm ko kịp đâu.
Bác này làm thêm được nghề khác nữa thì tuyệt phải biết
Bác này làm thêm được nghề khác nữa thì tuyệt phải biết
vutham
16/02/2013
em nhớ có câu " xuất thế vinh hoa quyền lộc thủ tài quan chi vị " anh TBM có thể chia sẻ 1 ít về " hoàn cảnh" của gia đình anh đc ko ? anh cảm thấy ngại thì ko cần zả lời em đâu , đại loại như là kinh tế , phương tiện đi lại, nhà cửa ....
tranbinhminh
16/02/2013
vutham, on 16/02/2013 - 21:04, said:
em nhớ có câu " xuất thế vinh hoa quyền lộc thủ tài quan chi vị " anh TBM có thể chia sẻ 1 ít về " hoàn cảnh" của gia đình anh đc ko ? anh cảm thấy ngại thì ko cần zả lời em đâu , đại loại như là kinh tế , phương tiện đi lại, nhà cửa ....


