Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
Linus
15/02/2013
Nguyen123
15/02/2013
Linus
15/02/2013
Nguyen123
15/02/2013
tranbinhminh
15/02/2013
KhuongDinh, on 15/02/2013 - 11:59, said:
Vậy là, mỗi người một nghề, âu cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ chẳng phải tại Số.
Như tranbinhminh nói đó, ít nhất thì mình cũng phải có cái cần câu cơm đã chứ. Mọi ước mơ, hoài bão, khát vọng... dòng máu con buôn có âm thầm chảy trong huyết quản thì vẫn cứ phải ấm cái bụng đã.
Tuy nhiên, ở đời biết mình biết người trăm trận trăm thắng, các cụ đã dạy.
Biết mình thực sự tiềm ẩn tư chất kinh doanh thì dù làm nghề gì, bất cứ khi nào có cơ hội, vận tốt vào tay thì mình phải biết tận dụng triệt để. Vậy mới hòng mong đời có lúc lên hương được
Giáo viên có kiểu buôn của giáo viên, bác sỹ có kiểu buôn của bác sỹ, kỹ sư xd có kiểu buôn của xây dựng, nhân viên kiểm toán có kiểu buôn của kiểm toán... với mỗi trường hợp cụ thể lại phải có sự nghiệm lý và chia sẻ cụ thể
Như tranbinhminh nói đó, ít nhất thì mình cũng phải có cái cần câu cơm đã chứ. Mọi ước mơ, hoài bão, khát vọng... dòng máu con buôn có âm thầm chảy trong huyết quản thì vẫn cứ phải ấm cái bụng đã.
Tuy nhiên, ở đời biết mình biết người trăm trận trăm thắng, các cụ đã dạy.
Biết mình thực sự tiềm ẩn tư chất kinh doanh thì dù làm nghề gì, bất cứ khi nào có cơ hội, vận tốt vào tay thì mình phải biết tận dụng triệt để. Vậy mới hòng mong đời có lúc lên hương được
Giáo viên có kiểu buôn của giáo viên, bác sỹ có kiểu buôn của bác sỹ, kỹ sư xd có kiểu buôn của xây dựng, nhân viên kiểm toán có kiểu buôn của kiểm toán... với mỗi trường hợp cụ thể lại phải có sự nghiệm lý và chia sẻ cụ thể
vutham
15/02/2013
đầu năm mà buồn man mác , đau xé lòng . 14/2 Muốn nối lại tình cảm vs mối tình đầu thì bị nàng thờ ơ 1 cách lạnh lùng , đi họp lớp thì đứa con gái xưa nay em rất thích, thi thoảng vẫn gặp cf vui vẻ ,lại dắt theo người yêu . Đại vận mới vào cung phu thê sao chua wé
Đời quá phũ phàng
Đời quá phũ phàng
Nguyen123
15/02/2013
Đời còn dài, gái còn nhiều, seo phải đau lòng???
Ngày xưa mấy thèng bạn mềnh rõ ngon lành cành đào thì bị lừa sớm, nứt mắt ra đã đi lấy vợ, giờ bắt đầu có tí xiền thì nhìn đi nhìn lại thấy vợ già khú, đi đường cứ nhìn gái trẻ mà tiếc hùi hụi, trong khi mấy thằng trâu chậm (nói thật là ngày xưa mềnh...chê) mãi chả có ai vớt thì giờ lại ngon, thèng nào thèng nấy giờ cũng mở mày mát mặt với vợ vừa trẻ vừa xynh. Đấy đôi khi đời cũng chỉ hơn nhau có thế (chém đấy)
Ngày xưa mấy thèng bạn mềnh rõ ngon lành cành đào thì bị lừa sớm, nứt mắt ra đã đi lấy vợ, giờ bắt đầu có tí xiền thì nhìn đi nhìn lại thấy vợ già khú, đi đường cứ nhìn gái trẻ mà tiếc hùi hụi, trong khi mấy thằng trâu chậm (nói thật là ngày xưa mềnh...chê) mãi chả có ai vớt thì giờ lại ngon, thèng nào thèng nấy giờ cũng mở mày mát mặt với vợ vừa trẻ vừa xynh. Đấy đôi khi đời cũng chỉ hơn nhau có thế (chém đấy)
TNK75
16/02/2013
nguoi Vu Tham nao cung bac tinh nhu chi thi chit
nhung ma e thích heeeeeeeeeeeeeeeeee
nhung ma e thích heeeeeeeeeeeeeeeeee
hungvan303
16/02/2013
forsythia, on 15/02/2013 - 23:43, said:
Đời còn dài, gái còn nhiều, seo phải đau lòng???
Ngày xưa mấy thèng bạn mềnh rõ ngon lành cành đào thì bị lừa sớm, nứt mắt ra đã đi lấy vợ, giờ bắt đầu có tí xiền thì nhìn đi nhìn lại thấy vợ già khú, đi đường cứ nhìn gái trẻ mà tiếc hùi hụi, trong khi mấy thằng trâu chậm (nói thật là ngày xưa mềnh...chê) mãi chả có ai vớt thì giờ lại ngon, thèng nào thèng nấy giờ cũng mở mày mát mặt với vợ vừa trẻ vừa xynh. Đấy đôi khi đời cũng chỉ hơn nhau có thế (chém đấy)
Ngày xưa mấy thèng bạn mềnh rõ ngon lành cành đào thì bị lừa sớm, nứt mắt ra đã đi lấy vợ, giờ bắt đầu có tí xiền thì nhìn đi nhìn lại thấy vợ già khú, đi đường cứ nhìn gái trẻ mà tiếc hùi hụi, trong khi mấy thằng trâu chậm (nói thật là ngày xưa mềnh...chê) mãi chả có ai vớt thì giờ lại ngon, thèng nào thèng nấy giờ cũng mở mày mát mặt với vợ vừa trẻ vừa xynh. Đấy đôi khi đời cũng chỉ hơn nhau có thế (chém đấy)
Sửa bởi hungvan303: 16/02/2013 - 10:24
KhuongDinh
16/02/2013
vutham, on 15/02/2013 - 23:09, said:
đầu năm mà buồn man mác , đau xé lòng . 14/2 Muốn nối lại tình cảm vs mối tình đầu thì bị nàng thờ ơ 1 cách lạnh lùng , đi họp lớp thì đứa con gái xưa nay em rất thích, thi thoảng vẫn gặp cf vui vẻ ,lại dắt theo người yêu . Đại vận mới vào cung phu thê sao chua wé
Đời quá phũ phàng
Đời quá phũ phàng
Em quá dở hơi, giống a hồi xửa hồi xưa.
Buồn vì cái gì ko buồn, lại buồn vì gái.
Linus
16/02/2013
vutham, on 15/02/2013 - 23:09, said:
đầu năm mà buồn man mác , đau xé lòng . 14/2 Muốn nối lại tình cảm vs mối tình đầu thì bị nàng thờ ơ 1 cách lạnh lùng , đi họp lớp thì đứa con gái xưa nay em rất thích, thi thoảng vẫn gặp cf vui vẻ ,lại dắt theo người yêu
Đời quá phũ phàng
. Đại vận mới vào cung phu thê sao chua wé Đời quá phũ phàng
Cũng thường thôi thằng em ạ. Đầu năm chị cũng bị dính phốt ví thèng ngừi iu cũ. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Cũng vào đại hạn Phu đây, mà còn đẹp nữa là khác. Chả hiểu sao đời nó lại nhọ thế
Linus
16/02/2013
forsythia, on 15/02/2013 - 23:43, said:
Đời còn dài, gái còn nhiều, seo phải đau lòng???
Ngày xưa mấy thèng bạn mềnh rõ ngon lành cành đào thì bị lừa sớm, nứt mắt ra đã đi lấy vợ, giờ bắt đầu có tí xiền thì nhìn đi nhìn lại thấy vợ già khú, đi đường cứ nhìn gái trẻ mà tiếc hùi hụi, trong khi mấy thằng trâu chậm (nói thật là ngày xưa mềnh...chê) mãi chả có ai vớt thì giờ lại ngon, thèng nào thèng nấy giờ cũng mở mày mát mặt với vợ vừa trẻ vừa xynh. Đấy đôi khi đời cũng chỉ hơn nhau có thế (chém đấy)
Ngày xưa mấy thèng bạn mềnh rõ ngon lành cành đào thì bị lừa sớm, nứt mắt ra đã đi lấy vợ, giờ bắt đầu có tí xiền thì nhìn đi nhìn lại thấy vợ già khú, đi đường cứ nhìn gái trẻ mà tiếc hùi hụi, trong khi mấy thằng trâu chậm (nói thật là ngày xưa mềnh...chê) mãi chả có ai vớt thì giờ lại ngon, thèng nào thèng nấy giờ cũng mở mày mát mặt với vợ vừa trẻ vừa xynh. Đấy đôi khi đời cũng chỉ hơn nhau có thế (chém đấy)
Chỉ được cái mạnh miệng
Can.Spacy
16/02/2013
@anh KhuongDinh. Em xem cho anh nhưng mà thật khó xem quá, vì có tới 2 lá số liền, về hình dáng, con người ăn mỗi nơi mỗi tí nên cũng khó mà luận cho phải được, số anh thì chắc anh biết nó ăn vào vị trí sao nào, sau chủ chốt nào để luận. Có lẽ dùng mệnh chủ để điều chỉnh các cách. Trong trường hợp luận về tiên thiên lúc sinh ra thì luận còn được, chứ như luận vận hạn thì đúng là em phải bó tay mất.