←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi

AnKhoa's Photo AnKhoa 09/02/2013

Anh chưa có lá tham hỏa linh nào.

Có 1 lá vũ tham tuổi giáp tại mùi làm luật sư, 1 vũ tham hỏa hội kiếp không tại sửu tuổi tân làm xây dựng, 2 ông này trung lưu kiểu võ tướng có tài chuyên môn thôi.
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 09/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 09/02/2013 - 16:58, said:

Thực ra trong mấy chục lá số giàu có cỡ đại gia tôi biết chưa thấy lá số nào Tham Vũ tứ mộ. Có ai có lá số nào không nhỉ ?

Vì là topic nghiệm lý nên nói gì thì nói vẫn phải có người thật việc thật.

Giàu cỡ đại gia theo quan niệm của AnKhoa thế nào để a xem a có đủ điều kiện để làm ví dụ hay không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 09/02/2013

Cái này tùy thôi, anh KD thấy lá nào ok thì đưa lên ae nghiệm lý
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 09/02/2013

là chính lá của anh KD luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác KD up đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 09/02/2013

Hehe, a ko public lá số đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



AnKhoa: Anh mệnh Vũ Tham Song Long Khoa Quyền Lộc Xương Khúc Khôi Việt Quan Phúc giáp Nhật Nguyệt Tả Hữu Thai Tọa... không bị phạm Tuần Triệt Hỏa Linh Kình Đà Không Kiếp Kỵ.

A chắc chắn ko phải đại gia và cực ghét 2 chữ đại gia nhưng em có thể kiểm chứng về anh bằng cách... đọc PM

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi KhuongDinh: 09/02/2013 - 18:11
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 09/02/2013

bác này xấu tính quá đê eeeeeeeeeeeeee. Em cũng mún xem . Pm em đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HacQuy's Photo HacQuy 09/02/2013

Lệch kaka, lá số tân Mão, phúc cung có kiếp kình hỏa sao vẫn thoát khỏi mọi tai ương, hung hiểm để hưởng Phúc Lộc Thọ
Sắp sang năm mới, chuyển vận 1 năm làm Hoàng sào, lý sấm nên Thiên muốn nghiên cứu kỹ lá số cho thuận bề tung hoàng
Sửa bởi thienquan89: 09/02/2013 - 18:27
Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 09/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhuongDinh, on 09/02/2013 - 18:07, said:

Hehe, a ko public lá số đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



AnKhoa: Anh mệnh Vũ Tham Song Long Khoa Quyền Lộc Xương Khúc Khôi Việt Quan Phúc giáp Nhật Nguyệt Tả Hữu Thai Tọa... không bị phạm Tuần Triệt Hỏa Linh Kình Đà Không Kiếp Kỵ.

A chắc chắn ko phải đại gia và cực ghét 2 chữ đại gia nhưng em có thể kiểm chứng về anh bằng cách... đọc PM

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ui, lá số của anh hoành tá tràng thế! Vậy trước 30 anh có xiêu vẹo tí gì k ạ?
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 09/02/2013

Anh KĐ, năm Thìn hao tổn kha khá chứ ? ốm đau gì không ? nhà cửa, đất cát có biến ?
Trích dẫn

Can.Spacy's Photo Can.Spacy 09/02/2013

anh KhuongDinh có thể PM cho em lá số được không? Thanks
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Can.Spacy, on 09/02/2013 - 16:46, said:

hihi. cái này thì em chịu, nói theo Thế Đứng còn được, chứ em không biết cách giải thích Hổ với Ngựa đâu. Cái cổng Thành thì để em nghỉ. Tham lang ở Ngọ là vượng, Tử vi ở Tý là bình, nên cướp quyền Tử vi. nhưng em chỉ nói là Tử vi chế Hỏa Linh thôi.
với tính cách của anh mà khi anh mất công giải thích mà cãi lại thì không bao giờ có câu thứ 2
nhưng hôm nay anh vui
em nên hiểu: tử vi hay ở chỗ linh hoạt, cung tại sao tên là ngọ là con ngựa, điều đó đã được tiền nhân chứng minh
đừng lí giải tử vi theo tư duy cùn của Gấu, em lạc đường đấy
nhờ vào cung Ngọ mà khi có người hỏi đang yêu ông tuổi Thìn, hiện ra sao
anh trả lời luôn: bị thương ở đầu, người ta sợ như ma luôn
đừng lấy cái tư duy phương Tây giải thích cho phương Đông
em nghĩ mấy tay ở Tây học về giỏi tử vi:
xin thưa không, ông mang cái tư duy tây mà nghiên cứu về Đông thì ông mãi nhầm, càng học thức ông càng sai
em là mầm non, nếu mọc đúng cách sẽ là cái cây mạnh
nhìn về ánh sáng, đừng học về cái tối
học là kế thừa và phát huy chứ không phải phá bỏ và chứng minh
Hãy dụng quẻ Sơn Phong Cổ để chơi tử vi
Sửa bởi Hot: 09/02/2013 - 19:51
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/02/2013

Tết nói về phương Đông
tư duy của chúng ta nặng về niềm tin và có 1 chút huyền hoặc
vì vậy không nặng về chứng minh mà nặng về ứng dụng sự huyền hoặc đó
tại sao lại gọi là huyền học không gọi là toán học??????
nếu em đem tư duy phương Tây vào kinh doanh, vào nghiên cứu khoa học em sẽ thành công
nhưng nếu em đem 1 cái đầu đầy công thức mà thiếu đi tính mẫn cảm , tinh tế vào môn này
chơi nó phải như nghệ thuật , phải phi lí , nghịch lí , vô lí 1 chút mới hay
nếu tư duy theo lối 1+ 1 bằng 2:
cả đời em sẽ hay đi hỏi, hoặc hay chứng minh lí thuyết
đi đâu cũng 1 bụng lí thuyết, nhưng mãi không chạm nổi tới cánh cổng tử vi
nếu em mê tín mờ quáng quá thì sẽ như mấy ông đồng mà chờ Thánh nhập
huyền không phải huyền, thực không phải thực , như thế là đạo
Mạng vô chính diệu, cần suy luận cho tốt và theo đúng người
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 09/02/2013

sơn phong cổ là tượng của cái đỉnh bị gẫy chân mà , nương theo thì làm sao mà thành được .
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 09/02/2013 - 20:28, said:

sơn phong cổ là tượng của cái đỉnh bị gẫy chân mà , nương theo thì làm sao mà thành được .
con muốn nói
quẻ này là do vô tâm phát ra thôi
có lẽ tiềm thức nhớ tới thầy
khi câu chuyện thày dạy con về quẻ Cổ
tức là đơn giản mà luận
con chúc thày năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, tài lộc tấn phát
con nghĩ thày về bên Mỹ rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tok's Photo Tok 09/02/2013

con ở ngoài tính cô độc, cũng ít gọi điện hỏi thăm mọi người
bạn bè và mọi người trách, nhưng năm sau, con làm ăn được thì vô Sài Gòn hoành tráng luôn
Trích dẫn