Thời khắc thảm họa
AnKhoa
31/01/2013
Xin lỗi thì nên nói trực tiếp với nhau, không phải nói vu vơ ở chỗ đông người chỉ để lấy được.
Mà chuyện "giảng đạo" nên kết thúc ở đây nhỉ, tôi thấy nhiễu quá.
Mà chuyện "giảng đạo" nên kết thúc ở đây nhỉ, tôi thấy nhiễu quá.
PMK
31/01/2013
AnKhoa, on 31/01/2013 - 09:48, said:
Xin lỗi thì nên nói trực tiếp với nhau, không phải nói vu vơ ở chỗ đông người chỉ để lấy được.
Mà chuyện "giảng đạo" nên kết thúc ở đây nhỉ, tôi thấy nhiễu quá.
Mà chuyện "giảng đạo" nên kết thúc ở đây nhỉ, tôi thấy nhiễu quá.
Nếu tôi tấn công lá số của WB trực tiếp trước mặt mọi người trên diễn đàn thì tôi xin lỗi công khai trên diễn đàn, mắc gì vu vơ? Đừng có cố tình gieo tiếng oán cho tôi nhé, AK.
Nếu từ nay về sau bạn chấm dứt việc giảng đạo tôi (ví dụ như trong topic "Giao lưu với minh giác" ấy), tất nhiên tôi cũng sẽ không giảng đạo bạn. Đơn giản như đang giỡn, phải không?
AnKhoa
31/01/2013
Nói thật là ở topic minhgiac tôi đang trêu chơi thôi, tôi thấy một cô bé cứ suốt ngày lên diễn đàn là thuyết giáo này thuyết giáo nọ, lúc nào ở diễn đàn là lúc đó thuyết giáo, nên trọc cho vui . Sao lúc nào cũng có vẻ hình sự vậy ?
AlexPhong
31/01/2013
Ây dà, ây dà. Hai anh em nên yêu thương nhau, không nên cãi lộn nhau làm mất hòa khí như vầy.
AnKhoa
31/01/2013
Nếu bà PMK này mà khoái tôi thì có vẻ số Alex hợp làm ông "mối", giống như ông PTC chủ mối noi.vn.
AnKhoa
31/01/2013
TPSH như chiến sĩ bắn tỉa ý nhỉ, thỉnh thoảng ló ra tỉa phát rồi lại té
anhhungbanphim
31/01/2013
tuphasonghanh
31/01/2013
Ôi em pmk không biết có xinh không. Mình thích nhất gái xinh lại giỏi lý số.
AlexPhong
31/01/2013
Xinh nhưng phải lẳng lơ chứ xinh mà ngoan thì vứt đi. Em PMK anh đã giấm từ lâu rồi các chú đừng mon men.
KingPlace
31/01/2013
Có mấy loại:
- Lý thuyết xuông, ngồi bàn giấy chỉ tay năm ngón, nói như sách nên khi bị hỏi vặn thì x trả lời được, lúc đó sẽ lại tầm chương trích cú, trích dẫn trong sách, hay các tác giả, người nổi tiếng nào đó để khỏa lấp cái yếu kém của mình. Mấy loại này hầu như là dạng bất tài vô dụng, thành công chỉ gõ cửa khi ơn trên phù hộ.
- Lý thuyết dựa trên thực tế kẻ khác: Mấy ông này cũng dạng lý thuyết xuông nhưng cao hơn một bậc đó là biết tận dụng, lợi dụng thực tế của người khác để xào lại thành của mình, kiểu như đọc sách không hiểu thì hỏi người hiểu để giảng giải, hoặc ỡm ờ đưa lên câu hỏi để người ta cho ý kiến rồi xào lại, rồi khăng khăng đó là lý thuyết đã được kiểm nghiệm thực tế, khi có câu hỏi bất chợt nằm ngoài chương trình, tình huống phát sinh thì tắc tị, bởi ông chỉ dựa vào thực tế của kẻ khác để đưa ra học thuyết của mình mà không chịu chính bản thân mình phải va đập, tìm hiểu, kết luận, nên mấy ông này cũng được ví như kiểu chính khách salon, bàn về chính trị, triết học rất hay, nhưng khi địch đến hỏi phương án đánh thế nào thì lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa ra tra, hoặc chờ em, em hỏi bác Võ Nguyên Giáp đã. Đặc thù của mấy ông này là luôn tung hô mình là người am hiểu cả thực tế lẫn lý thuyết, đi đâu cũng như mõ làng, nhưng bảo cầm quốc đánh cướp thì "eo ơi cầm quốc chỉ có nông dân mới cầm thôi" nên khi tạch rồi vẫn cảm thấy oan ức " tại sao ta chết, ta chết chỉ vì không chịu cầm quốc ?".
- Lý thuyết và thực tế song hành với nhau: Những người này biết khai thác lý thuyết tối đa và đều hiểu rõ mọi lý thuyết đều được hình thành từ cơ sở thực tế, nhưng có những thực tế khác nhau nên không chỉ dựa vào lý thuyết mà phán bừa phán bậy được, anh nông dân nào cũng hiểu để trồng cây lúa mất bao công đoạn, chăm bón thế nào cho tốt, nhưng ông có thể không hiểu được cùng giống lúa đó ở vùng khác nó sẽ có sự khác biệt, hiệu quả năng xuất, chất lượng khác nhau nhưng ông kỹ sư nông nghiệp thì hiểu được điều này, vậy nên ông kỹ sư nông nghiệp nghiên cứu ra giống lúa cũng không thể ngồi bàn giấy nhìn mây nhìn mưa mà đoán ở đó trồng tốt hay không mà phải có sự kiểm chứng thực tế để đưa ra giống lúa phù hợp nhất tốt nhất theo loại đất, môi trường, thời tiết, cách chăm bón để hướng dẫn cho người dân ....
Nhưng hiện tại thì thấy toàn loại 1, 2, loại 3 chẳng có mấy người, mà loại 1,2 lại suốt ngày kêu la ầm ĩ đến đau cả thủ, nhức cả óc, chém đến phọt cả P ra ngoài.
- Lý thuyết xuông, ngồi bàn giấy chỉ tay năm ngón, nói như sách nên khi bị hỏi vặn thì x trả lời được, lúc đó sẽ lại tầm chương trích cú, trích dẫn trong sách, hay các tác giả, người nổi tiếng nào đó để khỏa lấp cái yếu kém của mình. Mấy loại này hầu như là dạng bất tài vô dụng, thành công chỉ gõ cửa khi ơn trên phù hộ.
- Lý thuyết dựa trên thực tế kẻ khác: Mấy ông này cũng dạng lý thuyết xuông nhưng cao hơn một bậc đó là biết tận dụng, lợi dụng thực tế của người khác để xào lại thành của mình, kiểu như đọc sách không hiểu thì hỏi người hiểu để giảng giải, hoặc ỡm ờ đưa lên câu hỏi để người ta cho ý kiến rồi xào lại, rồi khăng khăng đó là lý thuyết đã được kiểm nghiệm thực tế, khi có câu hỏi bất chợt nằm ngoài chương trình, tình huống phát sinh thì tắc tị, bởi ông chỉ dựa vào thực tế của kẻ khác để đưa ra học thuyết của mình mà không chịu chính bản thân mình phải va đập, tìm hiểu, kết luận, nên mấy ông này cũng được ví như kiểu chính khách salon, bàn về chính trị, triết học rất hay, nhưng khi địch đến hỏi phương án đánh thế nào thì lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa ra tra, hoặc chờ em, em hỏi bác Võ Nguyên Giáp đã. Đặc thù của mấy ông này là luôn tung hô mình là người am hiểu cả thực tế lẫn lý thuyết, đi đâu cũng như mõ làng, nhưng bảo cầm quốc đánh cướp thì "eo ơi cầm quốc chỉ có nông dân mới cầm thôi" nên khi tạch rồi vẫn cảm thấy oan ức " tại sao ta chết, ta chết chỉ vì không chịu cầm quốc ?".
- Lý thuyết và thực tế song hành với nhau: Những người này biết khai thác lý thuyết tối đa và đều hiểu rõ mọi lý thuyết đều được hình thành từ cơ sở thực tế, nhưng có những thực tế khác nhau nên không chỉ dựa vào lý thuyết mà phán bừa phán bậy được, anh nông dân nào cũng hiểu để trồng cây lúa mất bao công đoạn, chăm bón thế nào cho tốt, nhưng ông có thể không hiểu được cùng giống lúa đó ở vùng khác nó sẽ có sự khác biệt, hiệu quả năng xuất, chất lượng khác nhau nhưng ông kỹ sư nông nghiệp thì hiểu được điều này, vậy nên ông kỹ sư nông nghiệp nghiên cứu ra giống lúa cũng không thể ngồi bàn giấy nhìn mây nhìn mưa mà đoán ở đó trồng tốt hay không mà phải có sự kiểm chứng thực tế để đưa ra giống lúa phù hợp nhất tốt nhất theo loại đất, môi trường, thời tiết, cách chăm bón để hướng dẫn cho người dân ....
Nhưng hiện tại thì thấy toàn loại 1, 2, loại 3 chẳng có mấy người, mà loại 1,2 lại suốt ngày kêu la ầm ĩ đến đau cả thủ, nhức cả óc, chém đến phọt cả P ra ngoài.
tuphasonghanh
31/01/2013
Các bác nào có ảnh em pmk chia sẻ anh em với.
Có gì gửi qua tuphasonghanh@gmail.com nhé. Đa tạ.
Có gì gửi qua tuphasonghanh@gmail.com nhé. Đa tạ.
NgoaLong
31/01/2013
tuphasonghanh
31/01/2013
Khổ chú gà trứng trứng đi phán xét thiên hạ làm gì cho nhọc tâm ra.
Dạo này vào tuvilyso rát hết cả tai vì cãi nhau. Em mong các bác o rỗi thời gian chửi nhau trên mạng.
Dạo này vào tuvilyso rát hết cả tai vì cãi nhau. Em mong các bác o rỗi thời gian chửi nhau trên mạng.


