Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThaiToaSongHi, on 01/02/2013 - 23:51, said:
Thôi để tôi nói thêm một tí cho rõ: người nào có cung Nô xấu coi như cuộc đời trầm ai luôn!
Con người ta sống ở trên đời, có bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và một người phối ngẫu tốt, là cái PHÚC khó tìm đấy. Suy nghĩ đi sẽ thấy !
Ở đây, Thân cư Quan Lộc lại nhị hợp và giáp cung Nô, Nô lại có Long Phượng Quang Quí, nếu sinh giờ Thân thì tránh đc KK, thì quá tốt, còn bằng giờ Dần, cũng vẫn không phải xấu dù có ai oán một chút !
Mình sinh giờ Thân
Những điều bác nói DDV hiễu ah. ...nhưng khỗ nỗi Long, Phượng, Quang, Quí ỡ NÔ cũa mình trong ls tuvi và với hiện thực nó chua lè bác ah`, ngày mình còn thực tập vừa học, vừa làm thì không con ma nào hướng dẩn cụ thể ...dẩn dạy, huấn luyện cho mình cả, cái gì cũng phãi tự học, tự tìm tòi và tự hiểu, nhìn người giỏi làm mà dựa vào đó để học, ngay cã mình nhìn ra được người có tài và kinh nghiệm dày dạn, nên ngõ ý với Sếp cho mình làm chung với họ để học hỏi .... nhưng sau một tuần thì lại vừa năn nĩ, vừa ra lệnh mình quay lại vị trí củ, vì người mới không kham được chổ của mình, thữ hõi có thiệt thòi cho mình hay không chứ ??? vì họ kém hơn nên họ được làm với người giỏi để được học hỏi, huấn luyện ..còn mình vượt hơn họ nên phải làm với nhửng người kém hơn mình hoặc dưới trướng của nhửng người mà mình chẳng học được ở họ bao nhieu ....Đến ngày hôm nay, mổi khi thay đổi nhân sự, mình cần người trợ giúp hoặc cộng tác chung mot nhóm, đều đưa cho mình toàn "ngáo ộp" ... dù bằng cấp hơn mình, lại là dân bản xứ chính diệu nhưng dạy hoài, dạy mải, khô cã nước bọt, hoa cả mắt, chóng cả mặt mà một điều rất nhõ, rất bình thường ...họ củng gà mờ, lầm lẩn và sai phạm ..và nhửng chuyện bình thường ấy, cứ phải nhắc đi nhắc lại ...giải thích tới, giải thích luii vídu. như, 1+1 = 2 không phải ...1+1= 11 ...kiu họ sửa số 11 thành số 2, họ lại sửa dấu cộng thành dấu trừ hoặc nhân, chia bác ah` ....Thêm vào, chuyện có logic, chuyên nghiệp đàng hoàng từ nhửng người làm chung với mình thì không học, lại đi ngầm học nhửng điều, nhửng cách làm việc ngố đến thiên hạ phải bò lăn ra cười từ người của tổ khác...như in một pích trương quảng cáo, hình ảnh thì phía trước, còn nhản hiệu công ty và biểu ngử cho quảng cáo đó lại viết phía sau poster bác ah` ....rồi dán cái pích trương đó lên tường, người trong ngha`nh thì cười vở bụng, còn người ngoài ngành mà nhìn thì vừa cười vừa khinh ...nhưng biết làm sao hơn ??? thời buổi này ai củng cần có việc làm ...nhất là nhửng người như họ, làm ở nhửng nơi khác dù đả hơn 1 năm rưởi hoặc dài hơn, củng vẩn là dự bị thôi, không thể vào chính thức được, bi chừ mình cho sếp thấy sự thật thì giống như hất đổ chén cơm của họ ....nhưng that sư... giử họ lại, ngoài chuyện họ khiến mình điên cả người ra ...còn phải làm, sắp đặc cho họ sẳn sàn mọi thứ, đó là chưa kể mổi lần sếp kô vừa ý họ chuyen gì về họ thì cứ réo mình như réo đò, dù có nhửng chuyen như 1+1=11 ...sếp biet không phải lổi hay trách nhiệm của mình, nhưng vẩn cứ réo (rồi cã hai nhìn nhau cười vì mình không thể nào nhịn được cười)...đó là chưa kể nhửng người làm viec với mình, mà họ chưa hề làm xong phận sự của họ, mình củng chỉ xử lý nội bộ, dạy họ từ căn bản đi lên ...khuyên họ nen cố gắng, còn nhờ cả người cao nhất trong chỗ làm, với bằng cấp, kinh nghiệm và chuyên nghiệp, kèm và dạy họ thêm nhửng điều mình dạy ....thế mà còn chơi phủ đầu, đi nói xấu mình với Sếp ...Sếp lắc đầu, và điều họ qua nơi khác ...trong vòng chưa đến mot tuần, phía ben đó cho họ về
nhà ngồi chơi, và bảo - chỉ có mình mới kiên nhẩn và cho họ nhiều cơ hội như rứa nhưng họ không biết quý, đúng là NGU (idiots)
Từ trước đến giờ cái cung Quan của mình nó như rứa đấy bác ah` ....đấy chỉ là mot vài chuyện tiêu biểu thôi, còn nhiều thứ chua chát hơn nửa, nhưng nói về mặt tích cực (10-20% so với chua lè đến 80%) - mình củng có nhửng đồng nghiệp hộp hoả từ trong công việc, cho đến cách suy nghỉ, quan niệm về người và việc trong cuộc sống, họ củng là nhửng người trên cơ mình rất xa về địa vị củng như bằng cấp nhưng hởi ơi ....hể tìm được người như rứa thì sự chia xa sẻ đến ngay tức khắc, điều này khong hề xảy ra mot lần ...dù ben ngoài vẩn còn lien lạc, qua lại nhưng ở nơi làm, không còn người hop hoả ...dù thực tế, mình và họ chỉ làm chung với nhau mot vài tháng thôi, rồi củng bị sếp chia ra, bạn bè bên ngoài ...có nhửng người mình giúp họ trong nhửng hoàn cảnh rất ngặt nghèo, lúc đó thay tiện tay, và có khả năng nên giúp họ thôi, không phải mot vài lần mà kéo dài cả vài năm như rứa, nhưng em trai mình vô tình đụng đến chỉ, dù là lổi của chị ấy trước thì lại trở mặt với nhửng hành động cực dơ với mình
Cung Phu của mình, củng tốt chán mà ...Thái Duong (Ngọ), tam đức, Đào, Hồng Hĩ ... Tam Hoá, Tứ Hoá luôn mới đúng (Kỵ ở Di), chỉ một con Đại Hao nhưng đường tình cảm, củng lận đận ...chông gai, dù chưa đến nổi gọi là chua chát như hoàn cảnh nhiều người nhưng củng đăng đắng
Bởi vậy, Nô có Long, Phượng, Quang, Quý thì NÔ hưởng !!! dù nhị hợp thì trên thực tế mình có được hưởng đâu ????
Than,