cụ Tân khóa cái chủ đề, nên tôi mượn tạm bên này
---------------------------
tôi thấy các bạn không tôn trọng chủ đề của tôi, không có đóng góp gì học thuật mà toàn vào chửi rủa nhau không,
Tôi không nói gì nặng lời, thì tự thân mình cũng phải biết ý, đó là gọi là ý tứ, là phép lịch sự,
--------------------------------------
trích dẫn:
NGƯỜI EM XÓM ĐẠO CHÍNH LÀ CHỊ. NGƯỜI ANH XÓM ĐẠO CHÍNH LÀ ANH HIẾU!!!
QUEN NHAU TỪ BÉ. Ở CHUNG XÓM ĐẠO. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tôi không có quan hệ tình cảm gì với bạn coco hết,
tôi không theo đạo chúa, tôi đã nói ý tứ như vậy mà còn không hiểu, chủ nghĩa mác lê nin là chủ nghĩa vô thần, không theo tôn giáo nào cả,
ý của tôi là bạn coco theo đạo chúa thì hạnh phúc nhất là tìm bạn nào cùng đạo chúa mà tìm hiểu, vì có cùng đức tin với chúa;
đó là sự đồng thuận về tư tưởng.
tôi nói T.AO bình tĩnh hơn coco, không phải để so sánh, mà để nhấn mạnh rằng, mọi việc phải bình tĩnh, từ từ, thì mới giải quyết được,
nóng nảy thì chỉ còn biết chửi rủa cho hả cơn giận thôi, có suy nghĩ gì được đâu.
---------------------------------------------------------------
Tôi cũng nói cụ Tân là tôi không tán thành chuyện chửi rủa nhau ; hay nuôi ong cho ong chích,
tôi không nặng lời với bất kỳ ai bởi vì vì đó là phép lịch sự để giữ hòa khí.
Tôi đang nói về thần sát ảnh và hưởng của thần sát đến hôn nhân thì cứ nhảy vô làm loạn hết;
bạn nào không có đóng góp thì không nên vào chủ đề của tôi nữa; Hãy qua bên mục linh tinh và nhiệt tình.
Sửa bởi hieuthuyloi: 25/08/2021 - 05:48