Thế cờ luôn thắng - chẳng lẽ Thiên Địa Nhâ...
Việt Mão
26/01/2013
Cảm ơn Bạn đã tham luận. VM hoàn toàn giống suy nghĩ của Bạn: Khi luận là tập trung vào lá số để xét trình độ của bản thân mình chứ không phải để phân tranh cao thấp. Cảm ơn Bạn đã đồng hành cùng suy nghĩ của VM.
Cảm ơn lethanhnhi , hay chuẩn đấy
lethanhnhi, on 26/01/2013 - 17:28, said:
- mũi thẳng lên trán, sống mũi cao, mắt hơi to, lưng hơi gù, có cơ bắp nảy nở: Rất chính xác. Mắt không lộ nhưng luôn luôn mở rất to như quắc mắt lên khi nói chuyện.
- nhà trước mặt, hay sau lưng rất hay có cái sông, con mương hơi bẩn: Vô cùng chính xác với tất cả các nhà đất hiện nay của đương số.
- đặc điểm của lá số này là thế, mũi hơi hếch: Chính xác
chị cho kiểm tra lại thông tin nhé
- có đôi lông mày rậm, sợi lông mày mọc hơi nghịch: Lông mày không rậm, nhưng có nhiều sợi lông mày dài hơn mọc vắt lên hoặc xuống nghịch tự do.
- lỗ tai to, nhìn rõ lông dài trong lỗ tai: Chính xác thêm lông lỗ mũi cũng dài thò cả ra ngoài, đương số thường ngày phải cắt.
- nước da trắng : nghe nói là nguyên bản rất trắng (gia đình toàn người da trắng) nhưng sau vụ chết hụt do điện giật và sét đánh nên hiện nay đương số không trắng không đen nhiều vùng trong người nơi bị hậu quả bị xém xạm (mặc áo may ô nhìn thấy được).
- nhà trước mặt, hay sau lưng rất hay có cái sông, con mương hơi bẩn: Vô cùng chính xác với tất cả các nhà đất hiện nay của đương số.
- đặc điểm của lá số này là thế, mũi hơi hếch: Chính xác
chị cho kiểm tra lại thông tin nhé
- có đôi lông mày rậm, sợi lông mày mọc hơi nghịch: Lông mày không rậm, nhưng có nhiều sợi lông mày dài hơn mọc vắt lên hoặc xuống nghịch tự do.
- lỗ tai to, nhìn rõ lông dài trong lỗ tai: Chính xác thêm lông lỗ mũi cũng dài thò cả ra ngoài, đương số thường ngày phải cắt.
- nước da trắng : nghe nói là nguyên bản rất trắng (gia đình toàn người da trắng) nhưng sau vụ chết hụt do điện giật và sét đánh nên hiện nay đương số không trắng không đen nhiều vùng trong người nơi bị hậu quả bị xém xạm (mặc áo may ô nhìn thấy được).
lethanhnhi, on 26/01/2013 - 17:34, said:
- ngoài ra đôi mắt này gọi là mắt lợn luộc
thuộc kiểu tròn,mắt hơi to, khi nhìn lên thì cái thần đơ ra: Rất chính xác trợn tròn lúc dữ tợn rất khiếp.
đi thì tay chân hơi ve vẩy, mông hơi lắc , có chút dáng đàn bà: chính xác
không cao lắm, đậm người: Cao khoảng 1m76, to cao
thuộc kiểu tròn,mắt hơi to, khi nhìn lên thì cái thần đơ ra: Rất chính xác trợn tròn lúc dữ tợn rất khiếp.
đi thì tay chân hơi ve vẩy, mông hơi lắc , có chút dáng đàn bà: chính xác
không cao lắm, đậm người: Cao khoảng 1m76, to cao
lethanhnhi, on 26/01/2013 - 17:38, said:
chị Việt Mão cho thông tin về hình tướng và ngôi nhà đương số đang ở nhé
khi bình lá số chúng ta lạnh lùng như thẩm phán, không có cảm xúc gì mà hoàn toàn chỉ dựa vào phân tích công tâm
không có yêu ghét, trước mặt chỉ là lá số
Chị xác nhận lại thông tin để Nhị nghiên cứu, xin cảm ơn
khi bình lá số chúng ta lạnh lùng như thẩm phán, không có cảm xúc gì mà hoàn toàn chỉ dựa vào phân tích công tâm
không có yêu ghét, trước mặt chỉ là lá số
Chị xác nhận lại thông tin để Nhị nghiên cứu, xin cảm ơn
Cảm ơn lethanhnhi , hay chuẩn đấy
Gia Thi
26/01/2013
Can à, chúng ta theo sách chỉ cần xét 14 chính tinh, tất cả các sao còn lại đều giữ nguyên theo Thiên bàn.
Can.Spacy
26/01/2013
giathi, on 26/01/2013 - 18:28, said:
Can à, chúng ta theo sách chỉ cần xét 14 chính tinh, tất cả các sao còn lại đều giữ nguyên theo Thiên bàn.
ý em là giữ nguyên các cung theo Thiên Bàn, còn chỉ thay đổi chính tinh với Tứ hóa, thấy bác lấy lá số thay đổi luôn Cung Mệnh mà nên em thắc mắc.
lá số Địa bàn an theo cung Thân, mà cung Thân chính là cung mệnh ở giờ tương đương ( Theo Thiên văn Học). Nên khi lấy 1 lá số mới theo cung Thân không có mâu thuẫn với Thiên bàn, trong Sách của VĐC cũng có nói sơ qua Địa bàn dùng để làm gì. Chắc sách bác đọc là 2 cuốn của Trung Châu Phái? em không có đọc 2 cuốn này.
còn Nhân bàn thì xem cung phúc tiềm ẩn, có thể là chiều hướng phúc đức của đương số trong suốt cuộc đời. Cung Phúc ngoài ra còn kết hợp Nhân Bàn với Thập nhị bát tú để xem sao nào chấn giữ cung Phúc, Từ đó có thể đoán được về tinh thần, tính lý, cũng như mồ mã, họ hàng của Đương số.
Can.Spacy
26/01/2013
chị vietmao biết chính xác đặc điểm của đương số, vậy có thể chị vietmao là người thân của đương số. hoặc là quen biết với đương số. hồ nghi là điều hoàn toàn có thể.
Việt Mão
26/01/2013
AlexPhong, on 26/01/2013 - 17:23, said:
Chỉ đưa lên cho rộng đường dư luận, e ngại là sai số khách quan dễ làm lạc lối những "cô bé quàng khăn đỏ" trong tử vi như AnKhoa.
Chị cho hỏi thêm là thùy châu (dái tai) của đương số có nhọn vát như mũi kiếm không ?
Chị cho hỏi thêm là thùy châu (dái tai) của đương số có nhọn vát như mũi kiếm không ?
Cảm ơn AlexPhong đã tham luận. Đương số có khuôn tai khá to đẹp nhưng vành tai không dầy lắm, lỗ tai to, dái tai thuôn tròn không có nếp rõ như tai Phật . Không nhọn vát như mũi kiếm. Mặt vuông chữ điền.
Mong AlexPhong luận vô tư nhé.
boluclag
26/01/2013
@Can: không đâu can à, ông Vương Đình Chi khi luận nhân bàn có đổi cung Phúc thành cung Mệnh, không giữ nguyên Mệnh nguyên cục đâu, chỉ giữ nguyên phụ tá và tạp diệu thôi.
Lá số bác giathi an là đúng với cách của ông Vương đó.
Sửa bởi boluclag: 26/01/2013 - 18:42
Lá số bác giathi an là đúng với cách của ông Vương đó.
Sửa bởi boluclag: 26/01/2013 - 18:42
lethanhnhi
26/01/2013
VietMao, on 26/01/2013 - 18:26, said:
Cảm ơn Bạn đã tham luận. VM hoàn toàn giống suy nghĩ của Bạn: Khi luận là tập trung vào lá số để xét trình độ của bản thân mình chứ không phải để phân tranh cao thấp. Cảm ơn Bạn đã đồng hành cùng suy nghĩ của VM.
Cảm ơn lethanhnhi , hay chuẩn đấy
Cảm ơn lethanhnhi , hay chuẩn đấy
hehe
cảm ơn chị
Can.Spacy
26/01/2013
boluclag sao đọc sách lại quả quyết Nhân bàn thay đổi được, đấy là ông VĐC nói thế. Can không có đọc 2 cuốn của ông VĐC. nhưng việc lấy lá số Nhân bàn như thế là ở cơ sở nào? Can cho là ông VĐC đã cố ý nói sai chổ này.
cũng như là phương pháp "mượn sao an cung" cũng vậy, theo kiến thức của Can thì chỉ là phép "mượn sao an cung giả" để luận đoán. vậy Mượn Sao An cung nó có mâu thuẫn gì với các sách khác không?
cũng như là phương pháp "mượn sao an cung" cũng vậy, theo kiến thức của Can thì chỉ là phép "mượn sao an cung giả" để luận đoán. vậy Mượn Sao An cung nó có mâu thuẫn gì với các sách khác không?
boluclag
26/01/2013
can.spacy, on 26/01/2013 - 18:47, said:
boluclag sao đọc sách lại quả quyết Nhân bàn thay đổi được, đấy là ông VĐC nói thế. Can không có đọc 2 cuốn của ông VĐC. nhưng việc lấy lá số Nhân bàn như thế là ở cơ sở nào? Can cho là ông VĐC đã cố ý nói sai chổ này.
cũng như là phương pháp "mượn sao an cung" cũng vậy, theo kiến thức của Can thì chỉ là phép "mượn sao an cung giả" để luận đoán. vậy Mượn Sao An cung nó có mâu thuẫn gì với các sách khác không?
cũng như là phương pháp "mượn sao an cung" cũng vậy, theo kiến thức của Can thì chỉ là phép "mượn sao an cung giả" để luận đoán. vậy Mượn Sao An cung nó có mâu thuẫn gì với các sách khác không?
Tôi không quả quyết như vậy, tôi chỉ nói là đúng với cách an của ông Vương, bác giathi an nhân bàn theo cách của ông Vương.
Tạm thời chúng ta chưa bàn đúng sai nhé, nếu Can thấy không hợp lý thì có thể không xem lá số nhân bàn của bác giathi. Còn tôi thấy hợp lý thì tôi sẽ theo dõi. Chúng ta không tranh luận nữa nhé!
Sửa bởi boluclag: 26/01/2013 - 18:55
Gia Thi
26/01/2013
VietMao có biết năm tháng ngày giờ sinh con gái của đương số không ?
Can.Spacy
26/01/2013
Chị vietmao còn biết cả lổ lông tai của đương số thế nào thì cũng biết thế nào rồi, ngừng viết ở topic này. mọi người luận tốt.
ThaiThangNhu
26/01/2013
Về mặt bản chất, đổi cung mệnh sang cung thân, rồi khán cung mệnh, so với giữ nguyên cung mệnh nhưng khán cung thân, bản chất chúng nó là một.
Cái vấn đề nằm ở một chỗ khác, và đấy chính là điểm phân biệt giữa những người học gạo không đi sâu vào nguyên lý và người đi về gốc. Chỉ cần 1 cm ngoài sách vở, đã là sự cách biệt.
Hiểu nguyên lý hình thành số của cục, nguyên lý cách an sao, lý thuyết số. nguyên tắc dịch lý đứng đằng sau thì mọi thứ tự hiện ra. Còn nếu không chịu học có gốc, thì cũng có cách, đó là bỏ khoảng 20 năm ra nghiệm lý tầm 10000 lá số, sử dụng nghiệm lý để đi lên CNXH cũng sẽ có cùng lời giải (sau đó nói cho người khác 2 phút là xong hết).
Cả hai cách đều đưa đến cùng một kết quả, tùy vào từng người mà sử dụng.
Sửa bởi NhuThangThai: 26/01/2013 - 19:12
Cái vấn đề nằm ở một chỗ khác, và đấy chính là điểm phân biệt giữa những người học gạo không đi sâu vào nguyên lý và người đi về gốc. Chỉ cần 1 cm ngoài sách vở, đã là sự cách biệt.
Hiểu nguyên lý hình thành số của cục, nguyên lý cách an sao, lý thuyết số. nguyên tắc dịch lý đứng đằng sau thì mọi thứ tự hiện ra. Còn nếu không chịu học có gốc, thì cũng có cách, đó là bỏ khoảng 20 năm ra nghiệm lý tầm 10000 lá số, sử dụng nghiệm lý để đi lên CNXH cũng sẽ có cùng lời giải (sau đó nói cho người khác 2 phút là xong hết).
Cả hai cách đều đưa đến cùng một kết quả, tùy vào từng người mà sử dụng.
Sửa bởi NhuThangThai: 26/01/2013 - 19:12
lethanhnhi
26/01/2013
chị Việt Mão có 1 điểm nhầm
em không tranh đua không tranh luận
nếu topic này không có sự tham gia của 1 người em tôn trọng thì em không viết bài
mấy thằng vớ vẩn bảo con bò là con chó, mặt trời mọc đằng tây em vẫn cười, kệ chúng nó
nhưng em chửi vì ở ngoài đời em không thèm nhìn, không tiếp chuyện, không bao giờ ngồi chung với mấy thằng ranh con láo toét vớ vẩn
tuổi gì mà lợi gì em tranh luận với mấy thằng vớ vẩn????
nó có hô nó là ông giời cũng vỗ tay: ừ mày là ông giời
nhưng dám ngồi cũng chỗ với em em không chịu được
thà anh An Khoa chửi: thằng Nhị mày ngu lắm
anh khen thằng kia giỏi cũng oke
nhưng đừng bao giờ đặt chung chỗ em với mấy thằng vớ vẩn
bẩn quần áo em
em không tranh đua không tranh luận
nếu topic này không có sự tham gia của 1 người em tôn trọng thì em không viết bài
mấy thằng vớ vẩn bảo con bò là con chó, mặt trời mọc đằng tây em vẫn cười, kệ chúng nó
nhưng em chửi vì ở ngoài đời em không thèm nhìn, không tiếp chuyện, không bao giờ ngồi chung với mấy thằng ranh con láo toét vớ vẩn
tuổi gì mà lợi gì em tranh luận với mấy thằng vớ vẩn????
nó có hô nó là ông giời cũng vỗ tay: ừ mày là ông giời
nhưng dám ngồi cũng chỗ với em em không chịu được
thà anh An Khoa chửi: thằng Nhị mày ngu lắm
anh khen thằng kia giỏi cũng oke
nhưng đừng bao giờ đặt chung chỗ em với mấy thằng vớ vẩn
bẩn quần áo em