Sửa bởi tuankhong: 09/09/2014 - 14:10


Ai muốn học phong thủy hay vào đây chia sẻ kinh nghiệm.
#556
Gửi vào 09/09/2014 - 13:53
#557
Gửi vào 09/09/2014 - 14:07
beyeu, on 09/09/2014 - 13:06, said:
Đang suy nghĩ về cái vòng mà chẳng hiểu. Khí dương, hình âm, nhìn hình đoán khí. Hình có âm sơn có dương thủy, Khí âm theo long mạch ngầm dưới đất như cô gái dậy kín cổng cao tường , chỉ đến tuổi dậy thì đột phát cao tinh, (Long đình) bật đèn xanh thu hút khí dương. Khí dương theo nước vòng quanh như ánh mắt chàng trai đảo như rang lạc, bắt được sóng thì đứng hình, địa hộ đóng lại, (khí chỉ). Âm giữ dương hay dương tự chui vào rọ mới ổn phải không bác. Nói đến địa hộ bế, tự nhiên lại liên tưởng đến hình ảnh ngồi thiền, khí công gì đó, hai chân phải co vào, hai tay phải khum vào nhau, hàm hung bạt bối...
Sơn này đâu chỉ là núi, Thủy này đâu chỉ là nước. Hình như bắt đầu rối rồi đây
Ở VN có bao nhiêu nơi kết huyệt, chẳng lẽ những nơi còn lại (không kết huyệt) sẽ không có ai giàu có, hay không có người giỏi?
#558
Gửi vào 09/09/2014 - 14:11
beyeu, on 09/09/2014 - 13:06, said:
Đang suy nghĩ về cái vòng mà chẳng hiểu. Khí dương, hình âm, nhìn hình đoán khí. Hình có âm sơn có dương thủy, Khí âm theo long mạch ngầm dưới đất như cô gái dậy kín cổng cao tường , chỉ đến tuổi dậy thì đột phát cao tinh, (Long đình) bật đèn xanh thu hút khí dương. Khí dương theo nước vòng quanh như ánh mắt chàng trai đảo như rang lạc, bắt được sóng thì đứng hình, địa hộ đóng lại, (khí chỉ). Âm giữ dương hay dương tự chui vào rọ mới ổn phải không bác. Nói đến địa hộ bế, tự nhiên lại liên tưởng đến hình ảnh ngồi thiền, khí công gì đó, hai chân phải co vào, hai tay phải khum vào nhau, hàm hung bạt bối...
Sơn này đâu chỉ là núi, Thủy này đâu chỉ là nước. Hình như bắt đầu rối rồi đây
Khen cho câu: sơn đâu chỉ là núi, thủy đâu chỉ là nước nhưng người đời bắt dầu rối từ đây....
Thanked by 1 Member:
|
|
#560
Gửi vào 09/09/2014 - 14:24
tuankhong, on 09/09/2014 - 13:53, said:
Sài gòn là đất bàng chi còn cả vùng miền nam nói chung là đất đãi khách. Hà nội ư! Hà nội cũng là đất bàng chi có tí quí khí, nay mạch bị tắc lên bí dị... các cụ nói nơi đây khắp nơi sông núi chầu về... Xin lỗi tiền nhân, các cụ đã sai! Hoàng Liên sơn một dải chạy về tới Phú thọ quay đít vào Hà nội chạy ngược lên phía bắc, Tam đảo một dải kiêu hùng chạy một mạch ra Lục Đầu không thèm ngó tới ai. Ba Vì một giải chạy ra Bạch Hạc hộ vệ chính nhân..., một giải qua Trúc Sơn chạy về Thành Cổ uống nước sông Hồng, sông lịch lạy ngọn Tam đảo như tế sao...Kinh đô còn ở Hà Nội thì nghìn năm vẫn hầu hạ "Thiên quốc" như nghìn năm trước còn lưu nơi sách sử....Vì sao ư vì vẫn còn đang lậy như bổ củi ngoài kia kìa...
Sửa bởi Khongtuong: 09/09/2014 - 14:27
Thanked by 12 Members:
|
|
#561
Gửi vào 09/09/2014 - 15:00
Bắc bộ nói riêng : Hà nội chỉ được thế sông, thế núi thì chưa ổn. Nhìn lên phía bắc ( khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang) thế núi có vẻ hay hơn nhưng thế sông thì kém.
Khongtuong, on 09/09/2014 - 14:24, said:
Sửa bởi tuankhong: 09/09/2014 - 14:52
Thanked by 1 Member:
|
|
#562
Gửi vào 09/09/2014 - 15:35
annhien6183, on 09/09/2014 - 14:07, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
#563
Gửi vào 09/09/2014 - 15:53
beyeu, on 09/09/2014 - 15:35, said:
#564
Gửi vào 09/09/2014 - 16:07
Khongtuong, on 09/09/2014 - 14:24, said:
Sài gòn là đất bàng chi còn cả vùng miền nam nói chung là đất đãi khách. Hà nội ư! Hà nội cũng là đất bàng chi có tí quí khí, nay mạch bị tắc lên bí dị... các cụ nói nơi đây khắp nơi sông núi chầu về... Xin lỗi tiền nhân, các cụ đã sai! Hoàng Liên sơn một dải chạy về tới Phú thọ quay đít vào Hà nội chạy ngược lên phía bắc, Tam đảo một dải kiêu hùng chạy một mạch ra Lục Đầu không thèm ngó tới ai. Ba Vì một giải chạy ra Bạch Hạc hộ vệ chính nhân..., một giải qua Trúc Sơn chạy về Thành Cổ uống nước sông Hồng, sông lịch lạy ngọn Tam đảo như tế sao...Kinh đô còn ở Hà Nội thì nghìn năm vẫn hầu hạ "Thiên quốc" như nghìn năm trước còn lưu nơi sách sử....Vì sao ư vì vẫn còn đang lậy như bổ củi ngoài kia kìa...
Tiền bối!?
Chẳng nhẽ con cháu Lạc Hồng lại phải lạy nghìn năm nữa sao, vậy thì ấm ức lắm. Đế hay Bá cũng ko quan trọ nhưng Độc lập và tự lực tự cương trứ, vậy nên mong tiền bối ra tay sắp bày sửa sang...
Thanked by 1 Member:
|
|
#565
Gửi vào 09/09/2014 - 16:19
beyeu, on 09/09/2014 - 15:35, said:
Phần trả lời bài viết bên trên, chẳng qua chỉ là một câu hỏi thực tế mình đặt ra để trả lời thôi, nếu Bạn không thích thì xin hỉ xả!
Sửa bởi annhien6183: 09/09/2014 - 16:20
Thanked by 1 Member:
|
|
#566
Gửi vào 09/09/2014 - 22:07
beyeu, on 09/09/2014 - 13:06, said:
Hay như câu: Con không cha như nhà không nóc hay Nhà dột từ nóc là ý nói ngôi nhà này không có điểm tựa.
Có người mẹ tốt như có thủy.
Thời đại này có nhiều bà mẹ đơn thân thì trong bà mẹ đó phải có cả sơn và thủy phải không ạ?
À không, như bà mẹ đơn thân Thái Thùy Linh nói thì con cô ấy có thể không ở gần cha, nhưng xung quanh có rất nhiều anh, chú, bác, ông yêu thương và dạy bảo không cứ phải là cha.
#567
Gửi vào 09/09/2014 - 22:45
Miền Nam có một long rất khoẻ kết duyên với dòng cửu long cũng đủ rộng để làm TĐ nhưng không biết liệu có cửu nguyên bất bại?
Mong răng tiền bối sớm tìm thấy người có Tầm để khai hoang giác móng... khongco nghĩ việc ngày nay chớ để ngày sau, đời này nhường cho đời khác thì biết bao giờ... Lạy mãi phải biết chán trứ..!
Thanked by 1 Member:
|
|
#568
Gửi vào 10/09/2014 - 15:17
Ý của mình là không nên hiểu Sơn thủy chết nghĩa, đóng đinh theo nghĩa đen mà nên hiểu rộng ra, hiểu theo nghĩa rộng, tức là phải biết "biến" Dịch. Nên hiểu lý, hiểu ý là chính, lúc đó có thể bỏ lời, khi nắm được thì dùng từ, ví dụ thế nào là do từng người, từng vùng miền, từng cách nói mà thôi. Vì tất cả đều là AD. Các các danh từ Sơn Thủy, cha mẹ...chỉ là tạm dùng trong từng ngữ cảnh, trong phạm vi hẹp cụ thể nào đó. Ví dụ, Tục ngữ ca dao, hay dùng các hình tượng tự nhiên, các sự việc gần gũi hàng ngày, xung quanh chúng ta để truyền tải vì nó dễ hiểu, dễ phổ cập và dễ nhớ.
Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, ai cũng hiểu cái câu này nói về tình cha mẹ bao la như biển cả, bao la, cao cả...Trên mình nói Sơn âm, thủy dương, (thực sự nó cũng ko chết nghĩa như thế) nhưng trong câu này lại lấy cha là dương, lấy núi để nói về công, mẹ âm lại lấy hình tượng thủy để nói nghĩa, bạn có thấy mâu thuẫn không?. Trong âm luôn có dương, trong dương luôn có âm, lúc là âm, lúc lại là dương, âm dương song hành, chung cùng, nhưng tùy lúc, tùy hoàn cảnh, góc độ mà nó là âm hay dương và ngược lại. Bản thân fullhouse đã thấy rồi còn gì, bạn viết:
"Thời đại này có nhiều bà mẹ đơn thân thì trong bà mẹ đó phải có cả sơn và thủy phải không ạ?" bố đơn thân thì sao? có không? Nếu không đơn thân thì có không? bạn hay tôi có không? có chứ sao không. Người có thì động vật có không? vạn vật có không? cứ thế mở rộng ra
"À không, như bà mẹ đơn thân Thái Thùy Linh nói thì con cô ấy có thể không ở gần cha, nhưng xung quanh có rất nhiều anh, chú, bác, ông yêu thương và dạy bảo không cứ phải là cha"
Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Cha nó lú, chú nó khôn.....
Các cụ nói về âm dương rất hay và nhiều lắm, nhưng nói về ví dụ thì nói đến bao giờ mới hêt.
AD cùng lúc, hoán đổi nhau tuyệt vời, nhưng không hề lộn tùng phèo tí nào nè: Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông...
Sửa bởi beyeu: 10/09/2014 - 15:20
Thanked by 2 Members:
|
|
#569
Gửi vào 10/09/2014 - 17:53
khongco, on 09/09/2014 - 22:45, said:
Miền Nam có một long rất khoẻ kết duyên với dòng cửu long cũng đủ rộng để làm TĐ nhưng không biết liệu có cửu nguyên bất bại?
Mong răng tiền bối sớm tìm thấy người có Tầm để khai hoang giác móng... khongco nghĩ việc ngày nay chớ để ngày sau, đời này nhường cho đời khác thì biết bao giờ... Lạy mãi phải biết chán trứ..!
Sắp tới có cái dự án kênh đào qua vịnh Thái Lan cũng hay, các bác Mlai, inđ,sing...không biết tính sao đây... Nhưng mấy bác phía trên chắc đc lợi nhiều lắm.
#570
Gửi vào 10/09/2014 - 21:31
Thiena cảm giác nếu kênh đào cắt ngang Malaysia thì miền Nam mới tìm được chính thuỷ mới, nhìn Phú quốc lúc đó giống Sing bây giờ.
Chứ cách dòng Cửu Long nuôi tay hổ, còn tay Long mượn tạm sông Đồng Nai lại quá ngắn, có lẽ dân miền Tây hay si về miền Tây toàn thành bợm nhậu là do vậy
Lại thèm món canh chua các bác ah
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý cung Phúc Đức - dòng họ |
Tử Vi | NhanTam |
|
![]()
|
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












