Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




Công tác thiết thực



93 replies to this topic

#91 Vân Từ

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • Pip
  • 185 Bài viết:
  • 821 thanks

Gửi vào 18/09/2011 - 23:37

Xin cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi chủ đề này và cám ơn những đóng góp về thời gian cũng như tài vật cho sự khởi đầu chương trình từ thiện của diễn đàn tvls. Như các bạn đã thấy, chúng ta thật có nhiều thiếu sót trong mục đích làm tốt nhất cho công việc này, và tôi phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho những thiếu sót đó. Qua đó hy vọng sẽ nhận được bài học kinh nghiệm cho những kế hoạch tiếp theo sau này trong chủ trương của diễn đàn.

Thưa các bạn, khi về đến Việt Nam thay vì chủ động liên lạc với một số hội viên của chúng ta ở quê nhà, tôi lại chủ quan chờ đợi các bạn liên lạc để cùng tiếp tay, hội ý. Khi thời hạn đã gần kề mà không có sự liên lạc cần thiết đó nên tôi phải liên lạc với anh ThienKyQuy ở Mỹ để lấy địa chỉ của trung tâm chỉnh hình cũng như số phone liên lạc với hội viên bên nhà. Ngay sau đó chúng tôi đến trung tâm chỉnh hình theo địa chỉ đã cho để tham quan các nơi của trung tâm, chúng tôi trực tiếp đến các giường bệnh để xem rõ tình trạng của các bệnh nhân; đa số bệnh nhân là những em thiếu nhi với khuyết tật bẩm sinh bên cạnh đó là những bệnh nhân do tai nạn gây ra. Sau đó chúng tôi lên phòng hành chánh và bày tỏ nguyện vọng được hổ trợ cho các em, lúc đó đã gần cuối giờ làm việc nên phòng hành chánh cũng nôn nao ra về nên chúng tôi không có cơ hội được giúp đỡ tận tình. Sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết đêm đó phó trưởng trung tâm là bác sĩ Bảo trực ca đêm nên đã tìm đến và trao đổi với bác sĩ trực cũng là phó trung tâm chỉnh hình; dù không nhận được thái độ thân thiện của bác sĩ Bảo, nhưng chúng tôi cũng khiêm tốn và kiên nhẫn trao đổi và trình bày nguyên vọng của chúng ta; dù vậy bác sĩ Bảo cũng dè dặt và nói rằng:

- Các anh chị phải cho chúng tôi biết rõ về tổ chức của các anh chị. Đã không ít người đên đây cũng với mục đích làm "từ thiện" nhưng sau đó dùng hình ảnh để nói xấu chế độ, cho rằng nhà nước không quan tâm đến người nghèo v.v...

Nhờ sự khiêm cung cần thiết của chúng ta, bác sĩ Bảo phần nào nhận ra nên cuối cùng cũng có thái độ hòa nhã và hợp tác chia sẽ những điều mà chúng ta quan tâm. Bác sĩ Bảo đưa chúng tôi đi thêm nhiều nơi của trung tâm và hẹn 8:00 giờ sáng ngày mai gặp "lãnh đạo" trung tâm để làm việc cụ thể...

Sáng hôm sau chúng tôi trở lại trung tâm và được bác sĩ Bảo đưa đến văn phòng của giám đốc trung tâm là bác sĩ Đỗ Trọng Ánh. Theo nguyện vọng chung của hội từ thiện tvls là chúng ta cần tìm đến bệnh nhân không có ngân khoản chữa trị để trực tiếp trả tiền và yêu cầu trung tâm chữa trị cho họ. Nhưng nguyện vọng đó của chúng ta không thực tế trong hoàn cảnh của trung tâm, điều đó cũng dễ hiểu với chúng tôi lúc đó, vì đây là bệnh viện chỉnh hình nên không có những trường hợp cấp cứu, có nghĩa là không có bệnh nhân nằm chờ để được cứu mà chỉ có những bệnh nhân có ngân khoản riêng hoặc đã được tài trợ trước khi đưa vô viện. Với hoàn cảnh thực tế đó, bác sĩ giám đốc đề nghị tài trợ cho bộ phận nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, nhất là những bé với hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền đóng góp hàng tháng. Chúng tôi liền xin được tham quan bộ phận này của trung tâm, bác sĩ Bảo là người trực tiếp đưa chúng tôi đi; đến nơi chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều tình nguyện viên người Nhật cũng như Mỹ đến đây sinh hoạt và ăn ở với trung tâm nhiều ngày tháng. Những hành động cao quý của một số tình nguyện viên trẻ Nhật Bản như nằm chơi chung với các bé, kiên nhẫn dạy các bé xử dụng tay chân bằng những trò chơi, những tình nguyện viên này nói tiếng Việt tuy chưa lưu loát nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng họ ở đây cũng khá lâu. Sau đó chúng tôi xin được làm việc với trưởng bộ phận này là chị Nguyệt; chúng tôi xin danh sách các bé với hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Chúng tôi được chị Nguyệt trình bày rất chi tiết qua kinh nghiệm khó khăn của bộ phận này. Theo lời chị Nguyệt, cũng đã có nhiều hội từ thiện trong nước cũng như nước ngoài đến để làm việc với mục đích tương tự, và bộ phận đã trải qua nhiều khó khăn sau đây:

1. Khi một trong các bé tự ý nghỉ vì nhiều lý do khác nhau thì bộ phận của chị phải làm báo cáo với ban lãnh đạo và cũng phải thư thông báo đến hội từ thiện để xin ý kiến về việc xử dụng số tiền của một hoặc nhiều bé nghỉ "học" mà hội từ thiện muốn giúp đỡ. Trong những trường hợp như vậy thì ban giám đốc cũng như hội từ thiện đó lại yêu cầu bộ phận của chị Nguyệt cứu xét cho những bé khác với hoàn cảnh khó khăn (có nghĩa là cũng do bộ phận chị quyết định). Đứng trước những trường hợp như vậy bộ phận chị Nguyệt phải mất nhiều thời gian vì thủ tục như đã nói trên mà cuối cùng cũng do bộ phận chị quyết định về khoản ngân đó.
2. Trao ngân trực tiếp cho gia đình các bé khó khăn thì một số cha mẹ lại xử dụng ngân khoản đó cho việc riêng và các bé lại nghỉ học, còn nếu trao tặng cho gia đình của bé mà bộ phận của chị phải "quản lý" số tiền đó thì có một số cha mẹ khi cho bé nghỉ học rồi đến bộ phận chị....đòi tiền, gây nhiều khó khăn.

Do những khó khăn đã trình bày, chị Nguyệt đề nghị là nếu chúng ta có lòng hổ trợ cho bộ phận nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật thì bộ phận này sẽ dùng khoản ngân đó cho các bé trong hoàn cảnh khó khăn, nếu có bé nào nghỉ học thì khoản ngân sẽ được dùng cho những bé khác cũng với hoàn cảnh khó khăn. Hiện bộ phận của chị có 38 bé. Sau khi trao đổi với chị Nguyệt thì chúng tôi ra về và hẹn sẽ đến thăm trung tâm lần sau dù quyết định có hổ trợ hay không.

Có một số thân hữu bên Việt Nam cũng thường xuyên với những hoạt động từ thiện tự phát, theo kế hoạch ban đầu là chúng ta sẽ kết hợp với họ và sẽ đưa họ vào tổ chức của chúng ta với mục tiêu rõ ràng chứ không phải là những hành động có tính tự phát mà họ vẫn thường làm, nhưng lần này công việc của chúng ta thực hiện gần kề với lễ trung thu nên họ xin khất lại lần sau do đã kế hoạch cho lễ trung thu tại một ngôi chùa nuôi dưỡng các bé mồ côi. Trong giờ ăn trưa với Thúy An, là một người bạn thâm niên của tôi, cũng là hội viên của diễn đàn tvls của chúng ta. Chúng tôi đã thảo luận thêm về việc này và chúng tôi có ý muốn dùng khoản ngân bé nhỏ chúng ta đã góp vào để giúp cho những trường hợp mà các cháu bé đang phải tranh giành sinh tử ở những bệnh viện mà không có điều kiện tài chánh. Với ý tưởng đó, tôi đã phone cho hai hội viên của chúng ta là anh SoiDa và anh Hùng để hẹn gặp rồi cùng quyết định. Buổi tối đó saigon mưa lớn, anh Hùng thì ở quá xa, SoiDa tuy ở không quá xa nhưng thật cũng khó khăn đi lại với điều kiện thời tiết như vậy, nhưng cuối cùng anh SoiDa đã đến nơi hẹn. Tôi đã trình bày cùng SoiDa về việc đi tham quan trung tâm chỉnh hình cũng như ý tưởng muốn giúp cho những trường hợp sinh tử đã nói ở trên. Được sự đồng lòng của SoiDa nên chúng tôi quyết định bỏ thời gian đến những bệnh viện nhi trong thành phố để tìm hiểu.

Hôm sau chúng tôi đã đến bệnh viện ung bứu thuộc quận Bình Thạnh. Nơi đây chúng tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, chúng tôi đi qua những hành lang của bệnh viện thấy nhiều người trải chiếu nằm khiêm tốn trên một khuôn viên chật hẹp, chúng tôi nhìn thấy những bữa ăn sơ sài của họ mà thật tâm là không dám nhìn, những đôi mắt của chúng tôi phải quay đi chỗ khác vì sự yếu đuối tình cảm của mình. Chúng tôi sau đó xin vào bộ phận hành chánh để tìm hiểu và trình bày nguyện vọng. Bộ phận hành chánh đã cho chúng tôi một tin tức thật không vui. Họ thẳng thắn nói rằng có rất nhiều hội từ thiện đến đây, nhưng những số tiền đó của quý vị cũng chỉ để kéo dài thêm một tí thời gian cho bệnh nhân mà thôi...

(Thành thật xin lỗi, tôi có chuyện khẩn cấp phải đi, sẽ tiếp tục trong thời gian sớm nhất có thể. Đêm qua tôi có nói chuyện phone với anh TKQ, xin Manager của diễn đàn pm cho tôi email để gởi hình ảnh và nhờ post lên diễn đàn. Thành thật cám ơn.)

Thân mến,

Vân Từ

Thanked by 1 Member:

#92 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2992 thanks

Gửi vào 20/09/2011 - 21:09

Cám ơn VanTu bỏ công lo việc từ thiện nhưng còn 1 người cần phải nêu danh, đó là người bạn chụp hình thế chỗ VanTu trong vài bức hình tại bệnh viện. Sự sốt sắng và công sức của cô ấy nói lên tấm lòng bác ái vị tha đứng trên tất cả, không vì cái danh hão huyền, không vì cái ngã khéo ẩn nấp dưới chiêu bài / nhãn hiệu!

Khi tôi ủng hộ VanTu, tôi không nghĩ đóng góp cho quỉ từ thiện của tvls vì tôi quên béng topic này do VanTu khởi xướng. Lúc đó VanTu nói qua phone rằng có mấy anh em muốn giúp đở người nghèo khổ tại VN, tôi chịu liền. Chừng 1 tuần sau, VanTu xuống thành phố của tôi, gặp TKQ, rồi người này soạn ra văn bản liệt kê ai giúp cái gì, đưa cho VanVu đọc, và tôi có đọc cũng thấy được vì giúp đỡ người là chánh.

TKQ có vẽ upset (bức xúc) khi không thấy VanTu đại diện cho tvls nên viết 1 bài không mấy thiện cảm với cô bạn của VanTu và ngay với VanTu. Tôi có bàn với TKQ hãy gọi về VN hỏi cho ra lẽ. Nhưng bài này vẫn đăng . Phải chăng chúng ta vì cái danh hiệu tvls, vì mình là chủ D D nên mới quan tâm đến thế.

Lòng người sâu thăm thẳm, tôi đã thấy nhiều biết nhiều, càng chán ngán con đường tục lụy.

Tôi vẫn ủng hộ VanTu nhưng tôi bây giờ chủ truơng pháo ai người nấy đốt và tôi phải kiếm minh chủ mà cộng tác.

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 20/09/2011 - 21:13


#93 Vân Từ

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • Pip
  • 185 Bài viết:
  • 821 thanks

Gửi vào 21/09/2011 - 02:07

(Hôm nay tranh thủ để viết tiếp tường trình gởi các bạn).

Với những tin tức không mấy vui từ bệnh viện ung bứu, chúng tôi ra về và phone cho chị Nguyệt trưởng bộ phận nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật để xin được gặp và làm việc thêm. Lúc đó gần cuối giờ chiều và chị Nguyệt thường ra về vào lúc 4:30 chiều, nhưng đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chị nán lại văn phòng để chờ đợi, vội vã cùng sự hối hả thường ngày của saigon, chúng tôi trở lại trung tâm vừa hơn 4:30 chiều và được chị Nguyệt tiếp tại văn phòng làm việc của chị ở bộ phận nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, chúng tôi trao đổi thân mật hơn và chia sẻ cùng chị những vui buồn mà chị trải nghiệm ở trung tâm này. Chị Nguyệt làm việc ở đây đã nhiều chục năm và cuối tháng 10 năm nay sẽ hưu trí. Chị Nguyệt sau đó đã trao cho chúng tôi danh sách các bé trong bộ phận này. Chúng tôi thành thật cám ơn sự hợp tác của chị Nguyệt và cám ơn chị đã thông cảm vì những yêu cầu mà chúng tôi đề ra, chị cũng là người hết sức nhiệt tình hổ trợ để công việc chúng ta được dễ dàng hơn. Chùng tôi ra về và tiếp tục thảo luận để cân nhắc vấn đề cho được tốt nhất trong khả năng làm việc của chúng tôi. Với số tiền còn khá khiêm tốn mà chúng ta có được, chúng tôi quyết định không chia mỏng ra nhiều nơi nên đặt trọng tâm cho trung tâm chỉnh hình này. Ngày hôm sau chúng tôi lại đến thăm trung tâm một lần nữa, lần này không có ý gặp vị nào của trung tâm, mà chỉ muốn khách quan "thám sát" sinh hoạt của các em cũng như tại phòng chữa trị bệnh nhân. Chúng tôi cũng cố gắng chờ gặp các phụ huynh đến đón con em để được cơ hội nói chuyện riêng; thống kê tại chỗ cho thấy đa số phụ huynh rất hài lòng khi gởi con em của họ nơi đây. Đến cuối giờ chiều chúng tôi vô tình "chạm mặt" bác sĩ Bảo, chúng tôi chào hỏi và được bác sĩ Bảo thẳng thắn "xin" (xin lỗi tôi không có từ nào thích hợp) vài chiếc xe lăn để trung tâm dùng làm phương tiện di chuyển bệnh nhân, bác sĩ Bảo đề nghị mua xe lăn sản xuất tại VN, giá vừa rẻ, chất lượng cũng không phải kém, nhưng quan trọng là có phụ tùng để thay thể, bác sĩ Bảo cũng chỉ cho chúng tôi thấy những chiếc xe lăn "hàng ngoại" bị hư bánh di chuyển rất khó khăn mà không có phụ tùng để thay thế. Chúng tôi tiếp nhận yêu cần của bác sĩ Bảo nhưng vẫn không hứa là sẽ thực hiện.

Sáng hôm sau chúng tôi liên lạc với cửa hàng cung cấp thiết bị y tế để khảo sát giá cả, sau khi so sánh giá và thương thuyết để được giá tốt nhất, chúng tôi quyết định xử dụng ngân khoản của chúng ta để mua tặng cho trung tâm 5 chiếc xe lăn, chúng tôi cũng yêu cầu được "bảo hành" những chiếc xe lăn đã mua. Chúng tôi rất thận trọng trong việc xử đụng đồng ngân mà chúng ta đã bằng tấm lòng đóng góp vào. Khi những chiếc xe lăn đã được đặt hàng qua điện thoại thì chủ cửa hàng đòi hỏi tiền đặt cọc trước khi xuất hàng đến địa điểm yêu cầu. Chúng tôi có hẹn gặp tại cửa hàng của họ, nhưng trên đường đến không vượt qua nổi vấn nạn kẹt xe tại saigon nên chúng tôi phone đến để thương lượng là sẽ giao đủ tại địa điểm gởi hàng trước khi hàng được hạ xuống, sau một chút thương lượng, yêu cầu của chúng ta đã được đáp ứng, và chúng tôi hẹn rõ ngày giờ...

Sau đó tôi có phone cho anh Hùng trong diễn đàn của chúng ta để cùng đại diện diễn đàn trong việc trao tặng ngân khoản và những chiếc xe lăn mà chúng tôi đã nói ở trên. Cùng ngày Thúy An cũng liên lạc với PIANO để thông báo và mong được sự có mặt của các bạn trẻ trong việc đại diện cho diễn đàn chúng ta. Nhân tiện xin lỗi PIANO vì sự thông báo có tính khẩn cấp đó nên PIANO và các bạn trẻ không sắp xếp được thời gian để cùng tham gia.

Trên đây là những sự thật hiển nhiên (fact) được ghi nhớ bởi Vân Từ tôi. Vân Từ tôi tường trình như một báo cáo gởi đến các bạn. Bây giờ xin được trình bày những quan điểm riêng trong quá trình làm việc cũng như trả lời chung những thắc mắc của các bạn. Khi nhận trách nhiệm làm việc mà các bạn giao phó, tôi cố gắng trong khả năng hạn chế để làm tốt nhất công việc này, chúng tôi trân trọng những đồng ngân đóng góp của các bạn và luôn cân nhắc trong việc xử dụng. Chúng ta làm công việc này không phải vì quyền lợi cá nhân của ai, chúng ta làm công việc này không phải để được khen thưởng nên những lời phê bình có tính công kích không làm ảnh hưởng đến chúng ta, tuy nhiên những phê bình có tính xây dựng luôn được lắng nghe để bàn thảo học hỏi. Khi làm việc cho diễn đàn, là một người đại diện, tôi cố gắng trong khả năng hiểu biết để không làm tổn hại đến uy tín diễn đàn của chúng ta, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn cũng như ngoài hiểu biết. Thái độ của chúng tôi, những người trực tiếp làm việc, là thái độ mong được cúi xuống trao gởi tình thương đến người tiếp nhận chứ không phải là thái độ ban phát, dù đồng ngân của chúng ta nhiều hay ít; nên chúng tôi luôn có thái độ khiêm cung thích hợp với ý tưởng đã đề xướng. Đứng trước những sự hy sinh và tận tụy của nhiều thiện nguyện viên nước ngoài khi sinh hoạt với trung tâm này, chúng tôi phải cúi đầu kính ngưỡng. Có một số hội viên trên diễn đàn chúng ta thắc mắc vì sao tôi không là người trực tiếp chụp hình ảnh, hoặc trực tiếp ký nhận những hàng hóa cũng như trực tiếp đứng tên trên những giấy tờ chứng nhận. Xin thưa cùng các bạn, sở dĩ tôi nhờ người đại diện là người sinh sống ở Việt Nam, bởi họ sẽ là một gạch nối cho chúng ta trong những kế hoạch tiếp theo sau này, hơn vậy, họ là người ở lại nên sẽ thường xuyên liên lạc với trung tâm để tìm hiểu những vấn đề tế nhị mà một số chúng ta quan tâm, họ sẽ là người có pháp nhân để đòi hỏi những quyền lợi cần thiết cho trung tâm, cụ thể như việc "bảo hành" những chiếc xe lăn, nếu chúng ta không có người ở lại để trực tiếp làm việc khi cần thì những vấn nạn khó được giải quyết hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta làm được việc gì là điều quan trọng chứ ai đại diện đề làm không phải là một vấn đề gây trở ngại hoặc làm mất uy tín của diễn đàn chúng ta. Riêng việc "cầm ví đàn bà" mà anh TKQ thắc mắc, có lẽ hình ảnh đó anh TKQ chưa từng thấy tôi làm; nhưng để bảo tồn tài vật mà các bạn bằng tấm lòng đóng góp vào, cũng như tài vật riêng mà tôi nhận lời một số thân hữu mang về cho gia đình của họ. Do đó tôi và Thúy An chia nhau làm việc, khi Thúy An bận nói chuyện hay chụp ảnh thì tôi là người làm cái việc mà anh TKQ đã nói và ngược lại. Tôi hy vọng việc làm đó có thể gây tổn hại đến tác phong cá nhân nhưng không gây bất lợi về uy tín của diễn đàn chúng ta. Là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho công việc, tôi xin nhận trách nhiệm cho mọi thiếu sót trong công việc và nay xin được công khai trả lời mọi thắc mắc của các bạn. Xin các bạn thẳng thắn nêu lên những câu thắc mắc để tôi được trả lời và rồi chúng ta cùng thảo luận học hỏi để công việc sau này được tốt hơn.

Xin thành thật cám ơn tất cả các bạn. Sau bài viết này tôi sẽ email đến diễn đàn những hình ảnh thu lượm được để nhờ đăng tải, một số hình ảnh còn lại tôi chưa nhận được từ VN, khi nào có thêm tôi sẽ tiếp tục gởi đến diễn đàn.

Thân mến,

Vân Từ

Sửa bởi vantu: 21/09/2011 - 02:28


#94 Vân Từ

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • Pip
  • 185 Bài viết:
  • 821 thanks

Gửi vào 21/09/2011 - 03:20

Những lời riêng gởi một số bằng hữu và hội viên diễn đàn chúng ta:

@ anh Hoacai01: Cám ơn tấm lòng hào sản của anh đối với tha nhân và bằng hữu, cám ơn anh nhiệt tình trong sự bắt đầu rất khiêm tốn của chúng ta, cám ơn anh đã phone về VN khi tôi còn ở quê nhà để thăm hỏi và động viên cho công việc, cám ơn anh đã làm cho những người thực hiện công việc là chúng tôi, cảm thấy thoải mái trong hành động được giao phó. Những ngộ nhận trong cuộc đời thật khó tránh khỏi, chúng ta nên lấy đó làm bài học mà không buồn phiền nhau. Tình bạn của chúng ta trong cuộc đời này cũng thật hiếm hoi, những bất đồng trong cuộc sống nhiều khi là điều cần thiết để chúng ta được nhìn thấy nhiều việc hơn. Mong rằng những mâu thuẫn, nếu có, là những mâu thuẫn để bổ xung chứ không đối kháng. Trong tuần này chúng ta sẽ lại gặp nhau và sẽ tâm tình nhiều hơn. Mong anh bỏ qua những bất công mà cuộc đời luôn siêng năng đè xuống chúng ta để cùng vui vẻ làm những điều hữu ích mà anh luôn mong muốn. Khi gặp anh sẽ kể cho anh nghe chuyện của mấy "thầy" ở VN mà tôi đã có duyên để gặp được. Chuyện lý số thật là bao la anh ạ mà anh là người luôn miệt mà với nó. Nhiều người ở VN nói rằng anh sẽ còn tiến xa lắm...

@ anh ThienKyQuy: Hẹn gặp anh và anh Hoacai01 trong tuần này tại Houston, chúng ta sẽ cùng thảo luận một số vấn đề tiếp theo cho công việc chung, và sẽ bàn thêm với anh những kế hoạch riêng như anh đã đề xướng trên phone.

@ ThucNu: Thưa chú Vân Từ,

Sáng nay đang ngủ, chị Piano có nhắn tin cho các bạn trong hội, sau đó thì gọi điện hỏi từng người.
Không biết các bạn khác có đi được không, cháu, chị Pi và hanhphuc thì kg thể sắp xếp được, nên cảm thấy hơi tiếc và ngại, vì lúc đầu có nói với chú là tụi cháu sẽ tham gia, đến giờ lâm trận thì lại không có mặt. Mong chú thông cảm cho.

Không biết thời gian chú ở VN còn nhiều không? Với dự định thăm chùa đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cháu và các bạn trong hội chắc chắn cũng muốn tham gia, nếu được, chú vui lòng cho bọn cháu biết lịch trình để tham gia cùng với ạ.

Chúc chú nhiều sức khỏe.


Đây là tin cháu gởi chú trên diễn đàn, nhưng khi còn ở VN chú không có điều kiện để online nhiều nên không nhận được tin sớm để trả lời cho cháu. Thành thật xin lỗi cháu. Mong một ngày không xa chúng ta sẽ cùng làm việc cho một công việc chung của diễn đàn cùng cháu và các em các cháu trong hội tử vi saigon.

@ một người dấu tên trong diễn đàn: Cám ơn bạn đã phọne đến để ủng hộ tài vật cho chương trình của chúng ta. Xin lỗi vì công việc đã thực hiện nên không tiếp nhận được khoản ngân 10 triệu vnd mà bạn muốn đóng góp, thành thật cám ơn tin nhắn sau đó với lời lẽ khiêm tốn của bạn đã làm chúng tôi rất cảm động và trân quý. Một lần nữa cám ơn bạn thật nhiều.

@ anh Hùng: Cám ơn sự có mặt của anh trong sự cùng đại diện diễn đàn của chúng ra trong ngày trao tặng ngân lượng và vật dụng cho trung tâm. Hy vọng sẽ được gặp anh và trao đổi cùng anh nhiều hơn trong lần sau.

@ SoiDa: Cám ơn soida đã không ngại thời tiết khó khăn đã đến gặp và góp nhiều ý kiến hữu ích cho công việc chung của điễn đàn chúng ta.

@ Thúy An: Cám ơn em đã bỏ nhiều thời gian và nhiệt tình trong công việc, cám ơn em đã chia sẻ những khó khăn thực tế mà mình gặp phải trong quá trình thực hiện công việc.

@MinhTam: Cám ơn cháu đã có những hổ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho bước khởi đầu của công việc. Nếu cháu không ở xa Quảng Bình thì sau này sẽ mong được cháu giúp tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến công việc chung của chúng ta.

Xin cám ơn tất cả các bạn.

Thân mến,

Vân Từ

Sửa bởi vantu: 21/09/2011 - 03:24







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |