Vận 2013 - Hội TVHN
BnG
09/01/2013
capslock, on 09/01/2013 - 17:09, said:
Em cảm ơn lời chúc anh Trường Giang, Sung và tất cả mọi người ạ!
@ anh Trường Giang, Sung: Em có nhờ chị Ấy xem số đâu ạ. Chị Ấy muốn nghiệm lý hạn kết hôn nên em post lá số của mình lên để chị ấy nghiệm lý thôi mà. Còn em nhờ cụ Bờ xem là nhờ xem hạn 2013 cho vợ thôi ạ, vì trong Topic của cụ Bờ thì cụ Bờ có Extra thêm cho vợ các hội viên nam mà. hihi!
@ anh Trường Giang, Sung: Em có nhờ chị Ấy xem số đâu ạ. Chị Ấy muốn nghiệm lý hạn kết hôn nên em post lá số của mình lên để chị ấy nghiệm lý thôi mà. Còn em nhờ cụ Bờ xem là nhờ xem hạn 2013 cho vợ thôi ạ, vì trong Topic của cụ Bờ thì cụ Bờ có Extra thêm cho vợ các hội viên nam mà. hihi!
Chúc mừng bạn Cáp Văn Lộc nhé. Rét thế này lấy vợ thì còn gì bằng. Chúc hai bạn hạnh phúc, cùng bên nhau những lúc hạnh phúc cũng như khó khăn, lúc khỏe mạnh hay đau ốm, chia sẽ mọi niềm vui, nỗi buồn. Amen
@tomchit: Tôi đã pm cho bạn. Hy vọng bạn đồng cảm với câu chuyện của tôi.
capslock
09/01/2013
Hihi
Em cảm ơn cụ nhiều ạ! Được cụ đặt cho cái tên Cáp Văn Lộc nghe rất là vui cụ ạ! hihi
BnG, on 09/01/2013 - 17:38, said:
Chúc mừng bạn Cáp Văn Lộc nhé. Rét thế này lấy vợ thì còn gì bằng. Chúc hai bạn hạnh phúc, cùng bên nhau những lúc hạnh phúc cũng như khó khăn, lúc khỏe mạnh hay đau ốm, chia sẽ mọi niềm vui, nỗi buồn. Amen
thotho
09/01/2013
Bạn em đang rủ tham gia tổ chức Amway, nó là tổ chức của Mỹ, buôn bán đủ thứ linh tinh từ bánh kẹo đến mỹ phẩm, vi chất dinh dưỡng....
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
TuViThamLang
09/01/2013
thotho, on 09/01/2013 - 18:23, said:
Bạn em đang rủ tham gia tổ chức Amway, nó là tổ chức của Mỹ, buôn bán đủ thứ linh tinh từ bánh kẹo đến mỹ phẩm, vi chất dinh dưỡng....
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Giảng viên của mình có kể chuyện bị người quen bên Amway mời chào giới thiệu sản phẩm (vì hàng ngày cô tiếp xúc rất nhiều sinh viên) và tham gia bán hàng nhưng cô từ chối. Phải nói thêm là cô phân tích cho sinh viên rất rõ ràng và khách quan về chất lượng sản phẩm, không vì này nọ mà tẩy chay nó.
BachLinh
09/01/2013
Chào cả nhà,
Lâu rồi không được chia lửa với mọi người, thấy nhớ ace quá. Hụt mất mấy quả off với mọi người nên Bách Linh sẽ cố gắng tham gia quả cuối năm với ace. Chúc mừng em CSlock gặp được ý trung nhân, chúc chị em cũng sớm có duyên hồng và hỷ tín.
Chúc cụ Bờ ngày càng khỏe mạnh và minh tuệ để định vị bến bờ hạnh phúc cho chị em.
Lâu rồi không được chia lửa với mọi người, thấy nhớ ace quá. Hụt mất mấy quả off với mọi người nên Bách Linh sẽ cố gắng tham gia quả cuối năm với ace. Chúc mừng em CSlock gặp được ý trung nhân, chúc chị em cũng sớm có duyên hồng và hỷ tín.
Chúc cụ Bờ ngày càng khỏe mạnh và minh tuệ để định vị bến bờ hạnh phúc cho chị em.
Tử Phủ Vũ Tướng
09/01/2013
thotho, on 09/01/2013 - 19:05, said:
Cảm ơn bạn NTPH.
Nhà tài phiệt TPVT có ý kiến gì không?
Nhà tài phiệt TPVT có ý kiến gì không?
À nhưng mà khi em đi thuyết phục bán hàng em đừng có tô vẽ quá về sản phẩm nhé, có gì nói nấy người ta còn quý.
QueChi
10/01/2013
thotho, on 09/01/2013 - 18:23, said:
Bạn em đang rủ tham gia tổ chức Amway, nó là tổ chức của Mỹ, buôn bán đủ thứ linh tinh từ bánh kẹo đến mỹ phẩm, vi chất dinh dưỡng....
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Hi, cái này cô hàng xóm của em cũng từng kinh doanh, họ hàng của em cũng có người. May ra được thời gian đầu người quen ủng hộ thôi chị ơi. Dùng cũng được nhưng giá không tương xứng với chất lượng. Mà ai dùng rồi thì người ta lại đi mua hẳn ở cửa hàng luôn ấy chứ.
Thanh Hà
10/01/2013
thotho, on 09/01/2013 - 18:23, said:
Bạn em đang rủ tham gia tổ chức Amway, nó là tổ chức của Mỹ, buôn bán đủ thứ linh tinh từ bánh kẹo đến mỹ phẩm, vi chất dinh dưỡng....
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Sau khi nghe bạn em giải thích, em hiểu lơ mơ, là em sẽ phải có trách nhiệm rủ thêm nhiều người vào đường dây, sau đó từ lượng hàng hóa bán được, em sẽ được trích lại hoa hồng.
Có thể là nó đang muốn giúp em, nhưng em thấy chẳng biết là có thật em sẽ kiếm được?
Em có nên chấp nhận ý tốt của nó không?
Từ chối, thì sợ phụ lòng nó.
Em cũng không tin vào khả năng của mình, bản thân em chẳng thích đi rủ rê, thuyết phục người khác; lại trong thời buổi khó khăn, đâu phải ai cũng rộng tay chi dùng; hàng hóa thì khắp nơi nhan nhản.
Bác nào có chút am hiểu về hình thức kinh doanh này, vui lòng cho em ý kiến.
Cám ơn.
Cái này nếu có thời gian rảnh nhiều, khả năng thuyết phục người khác cao, và nhiều mối quan hệ, thì có thể tham gia.
Tuy nhiên, sản phẩm mình thấy không xuất sắc, giá khá cao so với giá trị mặt hàng.
Tử Phủ Vũ Tướng
10/01/2013
Amway mọi người thích dùng nước rửa tay và kem đánh răng của nó. Chị thì thích dùng cái shampoo mật ong. Nước tẩy quần áo (LOC) thấy thường mà được khen thế, tẩy chả sạch gì.
Thanh Hà
10/01/2013
Post nhầm topic rùi, hik hik hik
Sửa bởi greenlily: 10/01/2013 - 17:19
Sửa bởi greenlily: 10/01/2013 - 17:19
Lyngulongvu
14/01/2013
Hôm qua di qua Cửa Wincom chơi, mấy thằng Tây tiến lại xì xồ : Tao đang cần đối tác làm ăn buôn bán ( tìm đối tác ở cửa siêu thị - he he he )
Mày có nghe thấy Amway bao giờ chưa...........Amway bán bla bla bla ..........
Cuối năm mà , người người làm ăn - nhà nhà kiếm tiền !
LNLV
Mày có nghe thấy Amway bao giờ chưa...........Amway bán bla bla bla ..........
Cuối năm mà , người người làm ăn - nhà nhà kiếm tiền !
LNLV
Phù Suy
25/01/2013
Mới xong được 2 lá số mà Đầu đã trọc lông lốc vậy sao cụ ?
Còn khoảng 8 lá nữa hem bít còn Râu mà vuốt không cụ Bờ .
Còn khoảng 8 lá nữa hem bít còn Râu mà vuốt không cụ Bờ .