Vào cuối năm 1991 Tân Mùi - các năm Tân là điểm mốc trong công việc làm ăn của VM, lúc đó khá thuận lợi, tài lộc gặp nhiều may mắn. Do công việc làm ăn nên lúc đó có nhiều mối quan hệ, VM khá thân thiết với mấy anh chị trong Bộ công an. Một lần ngẫu hứng rủ nhau đi " Tư vấn tâm linh".....hi hi vì là cán bộ đương chức ai lại đi xem bói.
Đứng trước ngôi nhà cấp 6 cuối ngõ Tô Hoàng gần giữa Thủ đô Hà nội, VM thoáng cảm giác như gặp ngôi nhà chị Dậu của nhà văn họ Ng. năm xưa. Tiếp nhóm VM là một ông già trên 70 tuổi gày gò và lập dị để râu kiểu Chủ tịch H-C-M - đó là Bác Ngân Sơn.
Bác tư vấn cho nhóm VM bằng sự nhanh nhẹn thông minh sắc sảo pha tính chất lập dị (lúc đó VM nghĩ vậy). Trên đường về mấy anh chị bạn nói Bác ấy trước làm giao liên, cần vụ của Chủ tịch nên đã được nghe lỏm và có thể đã được truyền dạy một số kinh nghiệm. Bác được nhiều người đến tư vấn cảm ơn bằng tiền, nhà và hiện vật nhưng Bác chỉ nhận bia và uống ngay trong khi ngồi tư vấn - đúng là con người khá lập dị.
Rồi 1 năm trôi qua những sự kiện Bác NS đã tư vấn cho cả nhóm và VM đều trở thành sự thực mà VM không hiểu tại sao lại chính xác đến như vậy ???
Thế là tố chất của loại con "thích đột phá, cải cách" thôi thúc, VM đã đến nhà Bác NS thường xuyên đa số chỉ được xem và nghe Bác tư vấn cho khách (thế là có duyên được ngộ lắm rồi).
Sau này khi đã ứng nghiệm thực tế và mục kích học hỏi một số cao nhân, VM luôn thấy kiến thức của mình còn quá ít ỏi và nông cạn.
Bây giờ Bác Ngân sơn đã không còn trên đời này nữa, nhưng cái lần đầu tiên VM đi xem bói vẫn để lại ấn tượng khó quên.
Sửa bởi VietMao: 11/01/2013 - 03:35