Gửi vào 08/01/2013 - 04:33
@all. Tôi không đưa ra lá số là tôi muốn tránh phức tạp hóa vấn đề. Để mọi người suy ngẫm một cách khách quan, không bị định kiến, không bị sa vào cái "sự gọt". Và qua suy ngẫm, thấy rõ ràng, đã có một tập hợp thông tin gần đích, và khá đầy đủ. Vậy mà việc suy đoán cho ra một cái nghề – mà không biết nghiệp – cũng gần như là bất khả. Dù đứng ở góc độ lý thuyết hay thực tiễn cũng vậy. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trước đó tôi đưa ra một lá số – trong chủ đề khởi nghiệp, rồi cũng hỏi, nghề nghiệp thực tế trong đời của đương số thế nào. Tin chắc cũng chẳng có ai đoán trúng. Không phải vì mọi người không có năng lực, mà chỉ là vì mọi người chưa biết xem nghiệp của người ta. Thiếu cái này, làm sao đoán nổi nghề.
Có thể nói, những nghề trên, với tôi đều có niềm đam mê, và năng khiếu cả. Chẳng hạn như tôi rất mê giải toán, nhiều khi mê mẫn trước vẻ đẹp của các phương trình vật lý. Hay mê mẩn trước những sản phẩm điêu khắc do mình làm ra. Thậm chí ngay cả trong xây dựng, thiết kế kiến trúc, cũng say mê không kém. Xét về những tiêu chí này, theo logic thuần túy, thì chả có lý do gì mà không theo đuổi, và hoàn cảnh gia đình cũng hoàn toàn đủ khả năng cho tôi theo đuổi. Thế nhưng ...
Nói thêm chút. Ngày trước, lớp tuổi chúng tôi, mấy ai học nghề nào mà ra đời làm được nghề đó đâu. Không do tổ chức phân công, thì cũng phải chạy chọt, không do hoàn cảnh thì cũng do có được một điều kiện nào đó. Ví dụ, may có người thân làm quan to, học một ngành rất ư là danh giá, nhưng ra đời, do như cầu hay cũng vì có thần có thế, vậy là tổ chức "bố trí" vào khâu quản lý, tổ chức đào tạo cán bộ nguồn – như trường hợp con út đồng chí "ếch" vậy, học ở anh quốc một đường, vừa về lại làm thành viên của trung ương đoàn, ... Tóm lại, học một đường, làm một nẻo. Một người mà học một ngành, thì xác xuất ra làm ngành đúng nghề là rất nhỏ. Tôi, học nhiều lĩnh vực, rất may ra làm đúng nghề. Vậy mà ...
Tóm lại, mọi người dẫu có đoán kiểu gì, rồi cũng không thể đoán ra nổi rằng, tất cả những nghề tôi đã kinh qua ở trên, cho dù đã có ít nhiều thành tựu, cũng không trúng nghề nào cả. Nhưng lại làm một cái nghề, trên hết cả các nghề đó. Buồn cười thế đấy.
Những lời tôi nói trên, có vẻ rất khó hiểu. Nay đưa thêm ví dụ nữa. Lá số cụ Phan bội Châu !
Hỏi, Cụ làm nghề gì ?
Có thể nói, những trường hợp như thế là hầu hết. Còn những trường hợp có nghề, một nghề xuyên suốt, rõ ràng, gắn liền với sự nghiệp, là rất ít. Không chiếm nhiều % lắm đâu.
Bởi thế tôi mới nói, đoán nghề, rồi theo đó mà định hướng nghề. Cực khó. Nếu không biết nghiệp.
Việc đoán nghề, cũng có khi đạt được cụ thể cao. Chẳng hạn, cũng trên diễn đàn này, có lần tôi giải và xác định đương số làm về công nghệ thông tin, tới bước cụ thể hơn là phân biệt giữa phần cứng và phần mềm – lập trình, ngôn ngữ máy tính. Hay như với trungthuc, nói cụ thể tới hóa dầu, hay hóa sinh, mà sau đó được trungthuc xác minh. Tất nhiên cũng không phải là nói được tất cả các nghề, bởi hiện nay, thời đại văn minh, có bao nhiêu nghề mà ngày xưa, chẳng nói đâu xa, cách nay vài chục năm, đã làm gì có. Như máy tính, phần cứng và phần mềm chẳng hạn, hay như ngày xưa, làm gì có hóa sinh, hay hóa dầu. Thế nhưng, trên tử vi, thực sự vẫn thấy rõ.
Tôi nêu những vấn đề này, để nếu các bạn có quan tâm tới bài toán này một cách nghiêm túc, thời có một loạt gợi ý xuất phát từ thực tiễn, hãy xem xét về mặt lý luận sao cho phù hợp với thực tiễn để mà nghiên cứu. Chứ đừng cố gắng áp đặt, vận dụng những lý thuyết một cách khiên cưỡng, hay dựa vào thực tiến mà gọt lý thuyết cho hay. Mọi cách làm như vậy, đều dẫn đến bế tắc.
Không phải ngẫu nhiên đời vẫn có câu: Sinh nghề tử nghiệp – mấy ai minh triết rõ được câu này.
Bao đời nay, người ta vẫn nói, nghề phải có nghiệp. Nghề với Nghiệp không tách rời.
Các "Cụ Nhà Ta", "Người Xưa" thâm nho thế đấy. Họ đã nêu ra sẵn cho hậu bối chúng ta hết cả rồi, sao không bám vào đó mà nghiên cứu. Cứ đi tìm xa xôi làm gì, liệu có phù hợp không ?
Cái chúng ta bị hạn chế trong nghiên cứu đông phương học là ở chỗ, chúng ta được trang bị hệ thống tư duy và minh triết tây phương quá nhiều rồi. Chúng ta xa cách đông phương quá nhiều rồi, đến mức độ chỉ thấy sự mịt mờ thôi. Các Cụ ngày xưa, học những cái này, đâu có khổ sở như chúng ta bây giờ đâu.
Cả hai nội dung trên, đều là nguyên tắc căn bản của Dịch lý vậy. Nếu ta không hiểu được, thì làm sao có thể hiểu được huyền học, làm sao có được phương pháp đúng đắn để nghiên cứu đông phương học, mà ở đây là tử vi, cụ thể là cái sự hướng nghiệp.
Có một trường hợp rất rõ, tôi không tiện nêu tên bởi liên quan đến chính trị, là lá số biểu thị có Sát Nghiệp. Lá số rất tốt, hàng nguyên thủ. Vậy làm nghề gì ? Vâng, làm nghề mổ heo. Thời thế đưa lên, nhưng suốt đời, không thoát ra được cái nghề Sát sinh !!!
Là nói thế, để thấy có thể đoán nghề được rất rõ. Nhưng không đơn giản được đâu.
Thân ái.